1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI HỘI BOX DU LỊCH LẦN III - CHUNG NIỀM ĐAM MÊ (chi tiết từ trang 40)"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    (tiếp)
    Nhạc nền nổi lên, đèn khán phòng tắt ngóm và đèn follow sân khấu bừng sáng, ziczac khoác tay vuthanhminh tươi tắn bước ra chào khán giả trong tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay rộn rã. Chà, chương trình bắt đầu rồi!
    Sau vài lời mở đầu theo kịch bản rất chán , MCs bắt đầu mời đại ka Hoangbquang lên phát biểu đôi nhời khai mạc đại hội. Đại ka hùng dũng bước lên, ờ thì lâu lắm mới có dịp anh em giang hồ hội ngộ, ờ thì trải qua biết bao thăng trầm , ờ thì chúc các bạn luôn vui khoẻ chân cứng đá mềm ... đại loại là thế.
    Tiếp theo là màn trao giải cuộc thi ảnh. Các bức ảnh treo quanh nhà văn hoá đã được gỡ xuống và trao cho chủ nhân của chúng. Dân tình thấy lấp ló 1 kẻ ôm liền 3 cái khung tranh nhưng vù một phát đã thấy hắn lặn đi đường nào mất tăm . Phần hồi hộp nhất đã đến. MC xướng giải nhì cuộc thi thuộc về bạn Ốcluộc xinh đẹp với bức ảnh "Cười duyên". Bạn Ốc đang cười duyên vì giải thưởng rơi trúng đầu thì sau đó ngay lập tức cười toe toét vì nụ hôn của tabalo . Dân tình ồ lên hưởng ứng, và rầm rập đòi tabalo phải hôn tiếp Ghost2k1 giải nhứt. Thế này thì chơi khó rồi, nhưng tabalo nhìn thấy bạn dumdum đang lấp ló hóng bên cánh gà, thế là nhanh trí chạy vào ủn bạn dumdum ra sân khấu. Và kết quả là bạn dumdum đã trao giải và hun bạn Ghost như dân tình đã thấy
    Kết thúc màn trao giải, tôi đành phải lấp chỗ trống ca nhạc bằng 2 tiết mục của đội văn nghệ Mai Châu. Tiếng nhạc réo rắt và những điệu múa mềm mại đã làm say lòng khán giả. Ờ nhạc công ghép nhạc vẫn chưa đến, thế này thì lại phải chữa cháy tiếp bằng 2 tiết mục cực kỳ ngẫu hứng "Sóng tình" đặc hương vị chuốichuối wá và tiết mục ghi ta gì ý của 2 bạn nhà Liên Minh (quên tên ròi)
    Thi ăn táo nhanh cũng là tiết mục trò chơi đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Các phóng viên nhào ra giữa sân khấu để chộp những bức ảnh đặc biệt, còn khán giả thì cổ vũ la hét rầm rộ, cười ngặt nghẽo vì những động tác hết sức thú vị của người chơi. Cũng may sau màn thi ăn táo này, không quả táo nào bị cắn nhầm cả
    Chương trình đại hội còn vô số những tiết mục hay ho và để lại ấn tượng đặc biệt như ca khúc "Khát vọng" của bạn Hà Bim nhà Tự Do, "What''s up" của Ru tồ nhà C*** và "When you say nothing at all" cũng của C***. Thế mới biết, box ta cũng lắm nhân tài . Tiết mục "Chiếc khăn Piêu" được đánh giá là vui nhộn nhất, giọng ca của 1 bạn đẹp zai trong đội văn nghệ bản Lác đã làm nóng sân khấu, mọi người lũ lượt kéo nhau lên nhảy nhót múa may điên cuồng . Trò chơi "Thi vặt chuối" cũng làm dân tình cười bò, và ơn zời lần nữa, không quả chuối nào bị vặt nhầm.
    Tôi chỉ hãi nhất mỗi khi bước vào cánh gà, thấy bạn Huongdanvien_dalat đang múa kiếm đầy si mê. Mọi người dạt hết ra vì hãi, còn tôi bảo bạn ý dừng lại mấy lần nhưng có vẻ đang "nhập tâm" nên không thấy biến chuyển gì. Tôi cũng hãi, nhỡ đâu mình hét to quá làm bạn HDV-DL tẩu hoả nhập ma múa may lung tung chém đứt người thì toi đời, nên cũng nhanh nhanh chóng chóng vào cánh gà lấy đồ rồi nhanh nhanh chóng chóng chuồn chuồn. Hờ, gươm đao vô tình, biết đâu mà lần, sợ kinh
    (còn tiếp)
  2. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Nhớ lại cái vụ Hôn, phải nói bác tabalo nhanh ý thật. Trong lúc anh em ở dưới hô hào bắt anh tabalo hôn tiếp Ghost2k1 ngay sau khi hôn ocluoc thì chỉ trong 1 chớp nhoáng anh ấy đã đẩy hạ sang được cho dumdum. Quả đấy mà bác tabalo mà hôn ghost2k1 thật thì đúng là lưu danh muôn thủa.
    Tiiết mục văn nghệ hôm đó ấn tượng nhất là " What''s up" của 1 bạn gái nhà CDCM. Lần sau BTC cũng rút kinh nghiệm là chọn những bài hát mà nhiều người thuộc, ở dưới có thể Gào theo.
    Còn cái vụ múa kiếm của HDV_ DL thì mọi người ở tít dưới còn Camarun chứ nói gì đến BTC ngay trên đấy. Chắc là do hội trường nhỏ quá mà lại đông người nên không chạy được, chứ hội trường mà to tý nữa chắc mọi người chạy hết.
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Này thì ảnh ốc luộc hậu hôn nhân
    dịp may không mấy khi gặp mình làm nhanh tới mức không ai kịp chụp:
    [​IMG]
  4. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Minh họa cho em dum dum vụ thi ăn chuối nhé.
    [​IMG]
    Tặng thêm em 1 bức nữa, nhìn trộm trông gian quá :):)
    [​IMG]
    Cuối cùng, cho anh hỏi giùm mấy bạn trong ảnh dưới này thuộc nhà nào ấy nhỉ, để anh còn gửi ảnh cho họ, vì có mấy kiểu.
    [​IMG]
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Thế là Dum đã lên Mod chính thức. Chúc mừng Dum nhé. Cũng chúc chuyến đi BG vui vẻ nữa, nhớ chụp nhiều ảnh.
    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 18/07/2008
  6. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Cuối cùng, cho anh hỏi giùm mấy bạn trong ảnh dưới này thuộc nhà nào ấy nhỉ, để anh còn gửi ảnh cho họ, vì có mấy kiểu.
    [​IMG]
    [/quote]
    Nhà Liên Minh anh ạ.
    Anh cứ post lên cho mọi nguời chiêm ngưỡng luôn.
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Chúc mừng Dumdum lên làm mod nhé! Lúc nào cũng xinh tươi khí thế, nhỏ nhẹ duyên dáng nhưng vững chắc và yêu kiều.
  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Cứ gái nào má có **** thì là gái nhà Liên Minh . Anh lốp còn nhiều ảnh thì bốt lên đi ạ, anh chụp ảnh đẹp găm hàng làm gì
    (tiếp)
    Phần cuối chương trình đại hội có vẻ ít sôi nổi hơn. Sau bài hịch dài lòng thòng của nhà Tự do và bài múa kiếm khiếp đảm của Huongdanvien_dalat, dân tình phải chứng kiến màn thi thố hơi chán của màn thi Game shâu. Cái này lần sau BTC sẽ rút kinh nghiệm, rút ngắn và tìm những câu thiên về hài hước hơn là nghiêm túc dư thế này. Ngắn gọn là chiến thắng lại thuộc về đội C*** với 1kg thịt trâu gác bếp ngon dã man con ngan. Nhà C*** có vẻ xuân trong ĐH lần này khi ẵm giải bóng đá, giải game shâu, có vài tiết mục ca nhạc hấp dẫn, vưn vưn (ko kể nữa kẻo bọn khác ghen tị)
    Đồng hồ lúc này chỉ 11h kém 15. Ôi chao, chương trình còn dài lắm, còn rất nhiều tiết mục đang chờ diễn. Đại hội lần này có 1 điểm thú vị là thi thoảng lại có bạn chạy ra khều tôi và bảo: "Tớ ở nhà..., cho tớ đăng ký .. bài, như này như này", rất là ngẫu hứng và cảm động lắm í. Tôi ôkê hết, bảo là chờ đến khi chương trình chính thức kết thúc, cho lên hết. Thế nhưng tôi cũng sơ suất khi không hỏi rõ thời gian. Tôi cứ nghĩ chương trình của mình làm đến mấy h cũng được, nhưng sau màn game shâu, tôi bị các bác bản Lác kêu ra và bảo: 11h kết thúc .
    Thế này thì không kịp rồi. Đành phải cho nhạc nổi lên, sân khấu lập tức biến thành... sàn nhẩy, đèn nhấp nháy trông pờ rồ kinh. Mọi người nắm tay nhau ra nhảy nhót điên cuồng làm các bác bản Lác xanh mặt chỉ sợ sập nhà sàn. Thế nhưng niềm vui chỉ kéo dài gần 15'' thì bị giải tán, mọi người tiu nghỉu ra về
    Chà, thế là xong , tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lâng lâng vì vừa hòan thành một buổi đại hội có thể nói là thành công và thú vị. Niềm cảm xúc lúc đó thật là khó tả, chả biết tả sao cả. Và lúc đó mới thấy mệt.
    Tôi về nhà Liên Minh, ngồi đờ ra vì mệt. Tôi thấy nhốn nháo tiếng nhạc ở dưới vọng lên, nhưng cũng không đủ sức xuống xem là gì nữa. Nghe nói các bạn quây nhau lại bật nhạc và nhảy nhót tiếp, rất vui. Ngồi được một lúc, Ngumo rủ tôi đi dạo cho đỡ mệt . Ờ thì đi. Tôi và Ngumo xuống dưới nhà thì đã thấy nhạc nhẽo nhảy nhót kết thúc từ lúc nào rồi. Bọn tôi ra phía gần Nhà văn hóa và ngồi tán phét với các bạn vivu một lúc, sau đi về nhà C*** ăn nhậu ké . C*** rất thân thiện và vui vẻ, cả lũ ngồi xé thịt trâu, xoài xanh và chém gió ác liệt cho đến khi ... mất điện. Lúc này đã hơn 1h đêm, tôi lại nghe loáng thoáng có hội rủ ra cầu nhảy nhót, nhưng mà quả thật lúc này mệt lắm rồi. Tôi dò dẫm trong bóng đêm tối om về nhà Liên Minh ngủ
    Nhà Liên Minh vốn đông đảo nhất trong ĐH lần này, hơn 90 mạng nằm ngủ la liệt kín hai phòng lớn của nhà sàn số 8. Kiếm được 1 chỗ trong lúc này thật khó khăn, và tôi thì rất mệt rồi. Tôi ngồi phệt xuống cửa, bảo Ngumo tìm cho tôi 1 chỗ
    Chưa kịp định thần thì nghe tiếng Ngumo thất thanh:
    - Cháy nhà rồi. Bà chủ ơi cháy nhà rồi
    (còn tiếp)
  9. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Mình nhìn từ này giật cả mình. Bị đọc nhầm ngay thành chữ mà. Nhầm dấu sắc thành dấu huyền. Nguy hiểm thật
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    (tiếp)
    Tiếng hét của Ngumo vang vọng bồm bộp trong màn đêm tĩnh mịch. Ngumo muốn tìm chăn chiếu dưng mò mẫm mãi chả được cái nào, đành phải tìm cách đánh động chủ nhà. Thế nhưng có vẻ đó là một cách làm không khôn ngoan cho lắm bởi những tiếng làu bàu và dọa oánh hội đồng của thần dân nhà Liên Minh.
    Được 1 lúc, Ngumo ngoắc tôi vào và chỉ cho tôi 1 cái đệm ở ngay trước cửa gian trong, dưới 1 hàng chân. Vừa chỉ Ngumo vừa chém gió ác liệt với bác Quang già trong đội đi xuyên Việt là sao bác lấy chỗ của em bla bla. Gian phòng tĩnh mịch bỗng chốc có tiếng trở người liên tục và lầm rầm tiếng chửi . Tôi bảo Ngumo, thôi tớ có chỗ rồi, cám ơn cậu, cậu đi ngủ nhé. Ngumo đi ra gian ngoài
    Tôi vừa đặt lưng xuống đệm thì lại thấy tiếng cót két của nhà sàn. Ngumo lại đang tiến đến, tay cầm cái vỏ chăn, vừa đi lại vừa chém gió ác . Tiếng trở người như dằn dỗi hơn, và tiếng chửi thì đã tròn tiếng:
    - Ngumo kia mà còn nói nữa là đánh chết đấy nhé
    Ngumo vứt cái chăn cho tôi bảo:
    - Con gái thì nên đắp chăn vào
    - Uh, tôi bảo, thôi bạn đi ngủ đi không bị oánh giờ
    Ngumo chả nói chả rằng đi ra gian ngoài. Trong lúc tôi đang lơ mơ thì lại thấy tai rung bần bật bởi tiếng chân người. Lại là Ngumo. Ngumo tay đang cắp cái gối, hùng dũng tiến vào. Tất nhiên chàng đi đâu thì tiếng theo đến đó, căn phòng lại lao xao.
    Ngumo lại quẳng cái gối cho tôi, không quên lời dặn:
    - Luồn cái gối dưới cái chăn ý
    - Biết rồi
    - Có lạnh không để tắt quạt trần đi?
    - Không cần đâu, đi ngủ đê
    - Balô để đâu?
    - Dưới chân ấy
    - Có khát không, ngoài kia nhiều nước lắm
    - Khồng
    Còn gì gì nữa chả nhớ , dưng mà màn đối thoại đấy dường như đã làm mọi người hết kiên nhẫn, tiếng chửi bắt đầu oang oang cất lên, vài người định tung chăn ra tung chưởng. Nhưng Ngumo chả sợ cóc khô gì, Ngumo vẫn cố chém thêm vài nhát nữa rồi mới quay ra. Tôi thì buồn cười, nằm cười hí hí, rồi ngủ lúc nào không biết, không hiểu Ngumo có bị ai oánh không...
    Sáng hôm sau, tôi thức dậy khá muộn. Đòan xuyên Việt đã nai nịt gọn gàng để chuẩn bị lên đường. Các nhà khác cũng có dự định đi tiếp như Thung Nai, dọc sông Đà, Kim Bôi, chèo thuyền sông Mã... và đang lục tục sắp đồ. Tiếng cười tiếng chào nói lại vang vọng ý ới...
    Nắng lên thật đẹp, trải dài tít tắp trên những đồng lúa và trên con đường bản Lác. Và những con người ham xê dịch, lại bắt đầu những chặng đường mới của mình....
    HẾT
    Ghi chú: Bài tường thuật đại hội trên là từ góc nhìn và cảm nhận của riêng tớ, không phải là tiếng nói hay đại diện của Đại hội nhé
    Cám ơn các bạn quan tâm theo dõi

Chia sẻ trang này