1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại hội Box Du lịch lần thứ III-Ấn tượng không phai!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi KHUAYONGle, 29/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungpacific

    dungpacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    lợn rồi, đêm nhạc rồi, phong cảnh rồi, gương mặt điển hình rồi, bóng đá cũng rồi. hỏi còn gì nữa đây?
    đố ai up thêm được nữa đây?
  2. cuden

    cuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    1 chút vể ... mai châu ... .
    Sáng thứ 7 ngày 28 - 06 - 2008 .... 5h sáng .... đường ướt nhẹp, những cơn mưa lất phất làm cho người ta ngại ra ngoài đường. lóp cóp bò dậy, thấy cũng nản, thằng bạn thân giục, chuẩn bị 2 bộ quần áo, sách xe ra ngoài và bắt đầu nổ máy ,,,,
    Sáng lạnh thật, đường toàn nước, những giọt mưa như thấm qua áo làm cho người cảm thấy lạnh hơn ... đến nhà thằng bạn, thấy no cũng nhiệt tình, ông già nó hỏi vạn vẹo ...
    đi đâu đấy, 2 thằng phím nhau, bảo đi xem công trình ,,, nhanh chóng phóng lẹ ... đến nơi chẳng thấy ai ... lọ mọ tìm nơi đó để ăn sáng .... khoảng 6h ... ra chỗ hẹn - ĐH khoa học tự nhiên - thấy mấy bác ... hixx
    Em vác xe spacy đi các bác bảo xe này sao mà leo được - 2 thăng tưu ngửu ... phóng vèo về đổi xe ... khoảng 6h cả nhà bắt đầu cuộc hành trình ....
    khoảng gần 20 chiếc xe máy .. nối đuôi nhau ... trên đường mưa lất phất ... em ở nhóm 4 thì phải - nhưng thấy bác minkpro phóng lên em cũng phóng theo ....
    Đi khoảng 20km thấy xe bác minkpro bị hỏng .... em quay lại hỏi han .. .bác bảo no proplem ... và bọn em đi tiếp ....
    Đến đoạn thu phí ... 2 thằng mót xe`` .... dừng lại ... ngắm trời ... ngắm mây rùi xe```` ...
    tiếp tục cuộc hành trình ... thời tiếp rất đẹp các bác ạh, mưa phùn làm cho không khí dễ chịu hơn .... đến từng đoạn... từng đoạn bọn em đều ghi lại những câu nói những hình ảnh đẹp .... !
    và tập trung ở Bãi Trạo ... 1 nhóm trước đã phi thẳng lên hoà bình .... còn nhóm của em còn lại gần 10 xe ... bãi trạo thẳng tiến, ở đây bọn em đã gặp nhà tự do với khí thế hừng hực ... bọn em chào hỏi rất vui vẻ ... chỉ cho nhau hướng đi nào đẹp nhất ...
    Vâng thưa các bác ... Bãi Trạo ... con đường rất đẹp với những khung cảnh thật đẹp .... rất hoang sơ ... rất chi là đồng nội ....
    nhó em có 4 xe tò tò đằng sau, với những bức ảnh thật đẹp ... từ những con đường ,, những góc nhỏ ... những ngọn núi ... những dòng suối trải dài ..... thật đẹp và thơ mộng ... với 4 chiếc máy ảnh hôk thể nào ghi nhận hết những cảnh ở đây ... vừa trên đường vừa chụp ... xen vào đó những tiếng cười, những ánh mắt rạng rỡ như vừa tìm thấy chân lý .....
    to be continue ...... @
  3. xuanvu_hn

    xuanvu_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Bài viết:
    4.056
    Đã được thích:
    0
    Mình xin phép cả nhà up ít ảnh lên cho xôm(photo by xuanvu), mới chụp nên còn nhiều hạn chế, tinh thần nhiệt tình là chính thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là cảnh ở Thũng Nai:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được xuanvu_hn sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 04/07/2008
  4. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Cho mình hỏi mấy đồng chí PM mình lấy ảnh sao không thấy ai liên lạc nhỉ? Trong 1 tuần nữa không có ai liên lạc lấy ảnh mình sẽ xoá bớt ảnh đi lúc đấy đừng kêu .
    DT 0904226996
  5. skeleton288

    skeleton288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    đào bới mãi mới thấy cái topic này
    em up thêm vài cái ảnh, ko liên quan đến đại hội, nhưng liên quan đến Mai Châu :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    :D
  6. doiquanho

    doiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hic ,ảnh đẹp quá cơ
  7. echnhua99

    echnhua99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi, bác mod nào cho xin bản mềm cái gọi là tuyển tập bài viết của thành viên Box DU lịch cái đi, lâu quá
  8. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Bài viết trên mình 2 bài rõ ràng là câu bài sao không bị xoá mà bài mình bị xoá thế? MOD làm ăn kiểu gì vậy
    Mình post bài hỏi là "ảnh chụp lúc nào mà đep thế" mình muốn hỏi thời gian bắc ý chụp ảnh là sai trái a`
    MOD xoá bài của mình là bác Zoro gì đấy đề nghị các bác mod làm việc cho công bằng nhé
  9. cuden

    cuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mai Châu hồi ký
    Đã đến quán trà đá ven đường, ở đây tập trung đầy đủ mọi người nhà Liên Minh - Anh Hồng Phúc, chị ZicZac, Minkpro, Hungdo .... rất nhiều ... Với gần 20 chiếc xe máy la liệt ngập quán ....
    Chiếc điếu cày là bạn đồng hành với dân Phượt, Bác Minkpro có loại thuốc gọi là " tiên " khi rít 1 hơi lâng lâng, khi rít 2 hơi bay lên cả trời xanh .... Hj` hj` .. lúc đó Hungdo làm 1 bi mà ngất ngây con gà Tây ....
    p/s Minkpro : em kết câu nói bà chủ quán : " xe chở .... "
    Vâng lại tiếp tục cuộc hành trình ... chúng ta cùn đổ đèo, Thật là tiếc khi các bạn ở nhà hok được chiêm ngưỡng ... Thật là đẹp, với những đỉnh núi sừng sững, con vực sâu thẳm ... ở giữa là những tầng mây lơ lửng .... Khói sương mờ mờ ảo ảo ... như trong 1 giấc mơ ...
    Với những con dốc rất cao, những chiếc xe cứ è è tiến lên, và những lúc đổ dốc thì như thả mình vào không trung ... xe cứ vọt tiến tốc độ chóng mặt ....
    Có cảnh 1 bên là núi, 1 bên là vực ... mọi người dừng lại nhìn xung quanh để cảm nhận cái đẹp do thiên nhiên ban tặng, nó cứ lâng lâng, trong lòng sung sướng như đang vừa chinh phục được cái gì đó gọi là .... chính mình ....
    Những hạt mưa bay bay trong sương ... những cành lá xen lẫn trong những khe núi, con đường nhìn dài xa tít, khi lên được đén đỉnh dốc nhìn lại ..... ôi còn gì đẹp bằng, chúng ta đã chiến thắng .... phần thưởng là những góc nhìn, những khung cảnh như tranh vẽ .... ôi sao tuyệt vời đến vậy.
    Những chiếc xe cứ nối đuôi nhau thẳng tiến về hướng Mai Châu .... hjhj trên đường đi thỉnh thoảng 1 xe táp vào lề đường ... làm gì hok biết ....
    Va chúng ta đã đói .... 1 dãy hàng bán ngô, cơm nan đang hiện trước mắt, ở đây tập trung rất nhiều nhóm, chẳng quen biết cũng bắt tay bắt chân ... dừng lại ... ôi những bắp ngô trên núi còn thơm mùi khói sương ... có bác làm 3. 4 bắp ... tiện thể chụp mấy chiếc ảnh làm kỉ niệm ... thời tiết thật đẹp, những hạt mưa bay bay như muốn đồng hành cùng chúng tôi ....
    Vâng còn khoàng 30p đồng hồ nữa là xuống tới Mường Lác ....
    Chúng ta thẳng tiến nào ....
    To be continue
    Được cuden sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 14/07/2008
  10. skeleton288

    skeleton288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    à, hôm trước chưa kịp trả lời bác
    em chụp trên đèo Thung Khe, khoảng lúc 7 rưỡi sáng :D
    bác view cái exif của ảnh là thấy thôi

Chia sẻ trang này