1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Hội Box German tại Leipzig.....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Mitdac, 22/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Đại Hội Box German tại Leipzig.....

    Ngày 21 tháng 12 năm 2002 là một ngày sẽ đi vào lịch sử của Box German Club...Đó là ngày mà các thành viên của Box GC từ các nơi lũ lượt đổ về Leipzig để tham dự Đại Hội của Box, và viếng thăm tiệc mừng Giáng Sinh của SVVN tại Leipzig.Đương nhiên, về qui mô tổ chức thì nếu đem so sánh đêm Giáng Sinh của SVVN tại Leipzig thì đúng là ....."một trời một vực" ...Sau đây là bài tường thuật ngắn gọn của Mitdac về ĐH của Box chúng ta, có kèm theo một số hình ảnh minh hoạ...Sau khi nhận được lời mời của bác KidGunner, trưởng ban tổ chức tại Leipzig, kiêm lễ tân, hướng dẫn viên du lịch cùng với Trưởng Ban tổ chức, kiêm lái xe, và cũng là Mod Nhockhotinh@ đến từ ...bên kia nước Đức.Khách mời danh dự, kiêm hoạt náo viên Fox_Trang@ đến từ Madenburg...Chiều ngày thứ 6, Mitdac khăn gói lên đường.......tèn ten ten...Sau nhiều trục trặc không đáng có ở dọc đường...tàu, Midac cũng lên đến LeipzigHbf và hội ngộ cùng KidGunner,Nhockhotinh và Fox_Trang.... cùng rất rất nhiều các thành viên khác cũng lũ lượt ra chào hỏi, giao lưu và làm quen với thái độ đầy cởi mở và thân thiện.Thậm chí, có chị dẫn theo 2 con còn hỏi Mitdac :"Em sang đây nhập trại à ?"....Sau đó, tất cả cùng chất lên một chiếc xe Bus 40 chỗ, rồi theo chỉ dẫn của bác Kidgunner đến đêm Giao lưu Giáng Sinh của SVVN...Choáng ngợp trước lực lượng đông đảo của Box ta, BTC đã phải điều một anh chàng bảnh trai dẫn đường để...tìm chỗ đậu xe và hướng dẫn đoàn vào phòng giao lưu...
    Đây là hình ảnh chụp chung của 4 trong hơn 40 thành viênc ủa GC tại đêm giao lưu........Ảnh hơi mờ, và do cái máy dỏm của Mit nên chỉ lấy được ít người vào ống kính thôi ạ

    Khi bước vào, thấy số người quá đông, BTC liền cho người đi mua thêm nước uống và bánh mì để kịp phục vụHoan hô BTC ...Sau khi tham gia đêm hội khá ấn tượng và vui vẻ,phái đoàn GC lại tiếp tục ra đi để lại cho đêm hội bao nhiêu niềm luyến tiếc ..Sau đó, vì quá khuya nên phái đoàn tổ chức đưa đón các thành viên dưới 18 tuổi về tận nhà an toàn và tận tình.Theo sự phân công của BTC thì Nhockhotinh, Kidgunner và Mitdac đưa em Fox_Trang về nhà tận ở Madenburg...Rồi sau đó, cả 3 trở lại Leipzig rồi Nhockhotinh chạy về nhà ở Dessau...
    Đây chỉ là tường thuật tóm tắt của buổi Đại Hội của GC tại Leipzig, do thời gian có hạn nên Mitdac chỉ viết ngắn như thế này, sau này sẽ cố gắng bổ sung thêm......

    Nhockhotinh và KidGunner, 2 thành viên nhiệt tình nhất của BTC!

    KidGunner làm việc vất vả đến nỗi......

    Ai đây nhỉ ???
    Ngoài ra còn một số hình ảnh "vô cùng đặc sắc" mà Mit nổi máu Paparrazzi ra chụp được, sẽ cho đăng trong những ngày tới đây..
    .......................


    MITDAC@.....




    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  2. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bác post hết ảnh nhanh nhanh anh iem xem phát, nóng lòng quá rồi.
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hanoi
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  3. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    ....he he geil oh.....!!!!!!MỌI NGƯỜI TRÔNG AI NẤY.....cười hết cỡ luôn!!!!khà khà ..... còn nữa à...nóng lòng xem lắm rồi!!!!HÌ HÌ
    ủng hộ bác MIt 5* nào!!!
    TXT
    Được tooleruz sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 23/12/2002
  4. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Vui quá nhỉ! Vui thế, thảo nào......
    If you had another night to give
    I would have another night to live
    But you never gonna see me cry the last goodbye
  5. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    E hèm.... Em Mit!!!!Thế là đủ rùi. Cả nhà đều biết mặt chị em mình rùi. Stop hier, okay!
    Xem nào! Bọn mình gặp nhau hôm thứ 6. Sáng đấy mình ăn vội vàng cái gì ý nhỉ??? Wên mất tiu rùi. Hẹn em Trang 13h đến đón mà lúc 13h vẫn đang trên Autobahn, trên đường sang chị Phượng. Gọi diện cho em hện lùi giời lại. Okay! Đi tiếp. Hic.... nhìn trên bản đô có chưa đầy... một gang tay mà sao xa thế. Chỉ còn khoảng 100km nữa là tới Hannover rùi. Đã chót thì phải chét vậy. Cuối cùng thì cũng tới nha chị. Oái! Trễ hẹn rùi. Cơm chị nấu ngon wá mà hông kịp ăn. Nhìn cái bánh chị tự làm thì ko nhịn được. Tì tì chén.... xong..... đến bi h nhớ lại vẫn thèm, hi`... Xin phép anh chị về đón em khog có muộn. Anh chị gói cho vài cái gửi cho em Trang. Chắc bi h em vẫn nhớ vị ngon em nhỉ(Mit hình như cũng đả được một cái, còn Kidgunner thì chỉ được ngửi thôi, he he....). Nhờ tiếng gọi của...... cái Telefon, chị em tui tuy hông bít mặt, trưóc cái Bahnhof hết sức rộng lớn của Magdeburg cũng tìm thấy nhau. Nhanh nhanh chị em tui quay về Leipzig..........
    Đến Leipzig, Kidgunner ra đón chị em chúng tui.
    "Kid ơi! Tớ .... đói......", hết sức thật thà Nhóc than thở.
    Đi ăn phở. Sướng wé! (đói wá nên hông chờ em Mit được, hề hề....). Điện thoại kêu. Cấp tốc bỏ bát phở đang ăn dở để đi đón em Mit.....
    Màn chị em chào hỏi hế là xong. Chúng tui kếo đến Party. Wow.... đông thé! Và như em Mit nói...Choáng ngợp trước lực lượng đông đảo của Box ta, BTC đã phải điều một anh chàng bảnh trai dẫn đường để...tìm chỗ đậu xe và hướng dẫn đoàn vào phòng giao lưu... Tức mỗi cái là anh này lại gọi Nhoc là.... chị. Trong Party thì hông có gì kể hết. Như Mit nói, và vui thuii rùi. Nhưng tiếc là đã muộn, nhận nhiệm vụ hết sức cao cả, là đưa em nhỏ dưói 16 tuổi của chùng ta về nhà an toàn. Kìa kìa.. có quán Café kìa.... Vào tí đi
    Trong quán Café chúng tui ngồi nói chuyện. Hông bít lúc 23h anh chủ tịch và mọi người trong box mình, có bị hắt xì liên tục ko ạ? Chúng tui nhắc thế mà vẫn ngủ ngon thì....... Nhanh nhanh đưa em về thôi! Muộn ròi.
    Tèn tèn ten..... Lại đã đói rùi. Đang an gon ông Kid rút máy ảnh ra. Do quá củ quan và ...... đang đói, Nhóc đã bị chụp lén một phát. (Hị hị... thế là ai cũng bít mình ăn tham rùi. Ông nhớ mặt tui đấy!)... Chúng tui đưa em gái nhỏ của chúng ta về tói tận cửa nhà. Trở về Leipzig. Hị hị... buồn ngủ wá. Hai ông nói chuyện đê!!!!!
    Về tới Leipzig, hông đi nổi nữa, cả 3 ngủ ngay tại xe.Nghe tiếng kịch cửa, một luồng gió lạnh lùa vào xe. Chắc ông nào ra hóng gió. Buồng ngủ wá! Mặc kệ! Ngủ tiếp, hi`.... Được khoảng 30' tỉnh dậy thấy ông Kid đã dậy rùi. Sau mới bít là ổng hổng ngủ được. Về tới Dessau buồn ngủ wá! Hạ ghế ngủ tiếp ngoài xe. Đến 8h mò vào bấm chuông. Đang biêng biêng buồn ngủ, ai hỏi gì cũng gật, nhanh nhanh chóng chóng lăn ra ngủ tiếp đến gần 11h luôn..... Phê wá!.........
    Trước khi trở về Saarbrücken, nhận đưọc cú điện thoại của hai ông này nữa chứ. Hù mình tí chết. Choáng wá!
    Nói chung là tất cả hơi mệt chút, nhưng bù lại là vui. Không bít năm sau có dịp này nữa ko ha!
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  6. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vui vẻ nhỉ??? Khi nào ở Hanội mới tổ chức được như thế này ???

    ich liebe Deutschland
    I love Germany
    j' aime Allemagne
  7. hum_xam

    hum_xam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời !! Quá tuyệt vời ! Phải công nhận là tôi rất cảm phục những thành viên Ban Tổ Chức,.... Ở một nơi xa xôi như vậy được gặp nhau quả thật vui vẻ biết bao. Có lẽ chỉ có những người hâm mộ nước Đức mới nhiệt tình được như vậy.....
    Mong mấy bác nhanh chóng post anh lên cái để chúng tôi chiêm ngưỡng mấy bác bên Germany cái
    Welcome :
    http://www.ttvnol.com/forum/f_305
    Được hum_xam sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 23/12/2002
  8. fox_trang

    fox_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    dang cho chi nhoc o cua bahnhof(van de rat quan trong la iem da mat cai handy)hichic phai dut xien den hai lan lan de tim xem chi nhoc cung voi cai xe iu qui dang dung o goc nao
    sau khi goi xong chay thang 1 mach ra cua thi bi chi nhco goi giat lai:co phai em trang k?
    hi.hi. the la hai chi em gap nhau la len duong den leipzig,ngoi tren xe hai chi iem rat la doi ......6h den leipzig va tiep sau do thi moi ng da ke
    em xin dung tai day a
    to anh mitdac:anh post cai anh gi len vay ha,hu.hu, co phai la gau dau ma post cai anh ay len the nhi
    iu cau quan trong la post anh khac ,k co iem lay anh o trang web cua BTC leipzig post len ,hihihihih ma anh mit ui cai anh quan trong cua chi nhco dau rui sao k thay len thie
    Được fox_trang sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 23/12/2002
  9. lemonsweet

    lemonsweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    hix hix mọi người chơi vui wá !!!!!!!
    mít ơi , chanh đoán hình ấy có fải là fox _trang kô? đúng rồi , quà đi , qùa Weihnachten nữa.
  10. fox_trang

    fox_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    hichic,cai anh day ma van co chanh doan ra a,hichic kho than tui ,nhin nhu ma dang dung y ,sao k hieu anh mit chup dung luc the,huhu da de phong lam rui ma van bi 1 kieu dep tren ca dep sehr gut the k biet nua ,huhuhuh

Chia sẻ trang này