1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Hội Box German tại Leipzig.....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Mitdac, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hihi hôm nay tận mắt nhìn Nhóc nhà ta xinh ghê, thế mà lần trước tui cứ tưởng là BOY(lần đầu thấy) mới oan uổng không chứ.
    Em fox_trang mất điện thoại , thể nào cũng được mua cái mới, 1 công đôi việc luôn nhá!
    huong
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Đây là tấm ảnh lưu niệm của BTC Đêm giao lưu SVVN tại Leipzig.....

    Hì hì ...Tiếp tục phần 2 : Ngố lên thành phố !
    Sau khi từ biệt chị Nhockhotinh@, Kid và Mit phi lên nhà và tiếp tục ...ngủ đến 10h sáng.Tỉnh dậy, được đãi một bữa cơm trưa Việt Nam khá thịnh soạn do chính tay gia chủ, là các bác SV ở cùng nhà với Kid nấu nướng...Đến chiều, Kid dắt Mit đi một vòng Leipzig với mục đích "giải ngố", rồi online, rồi về nhà...Và rồi, một buổi tối thú vị đang đến gần hehe...Rảnh rỗi, Kid và Mit chạy vào chợ VN chơi, theo lời hướng dẫn viên Kid thì đây là khu chợ mới xây khoảng 1 tháng của người Việt Nam, là chợ đầu mối các mặt hàng may mặc.Vừa bước vào cổng, Mit đã nhìn thấy chữ Đồng Xuân to vật vã, và cái chợ này cũng ...to vật vã thật, thành phần buôn bán đủ cả Tây, Ta, Tàu, Thổ...Đang lang thang, Kid và Mit thấy một cô bán hàng cứ trố mắt nhìn 2 đứa (chắc là 1 trong 2 thằng, có đứa đẹp trai hehe)...Hiếm khi được "người đẹp" chiếu cố, Kid và Mit cũng trợn mắt nhìn lại, và xuất thần, Mit thể hiện một động tác... múa đơn giản, hehe nhưng mà hiệu quả, "người đẹp" xấu hổ quay đi tức thì...Đây chính là cô sinh viên đã đóng vai "tiên" trong một tiết mục văn nghệ giao lưu đêm hôm trước của SVVN ở Leipzig..hehe...Rồi Kid dẫn Mit vào một quán ăn VN gần đó và thưởng thức món bún chả......Bọ mạ ơi ! Đi xa rồi mới thấy thèm, đã lâu lắm rồi mới được "măm" món bún chả ngon đến thế, chẳng khác gì ở nhà cả, vừa ăn vừa nhớ nhà ghê, nhớ SG, nhớ HN, nhớ VN, và nhớ cả người đã từng cùng ăn bún chả với mình....
    Vừa ăn, vừa nhớ, vừa nói, rồi đột nhiên, Kid bảo "Tối nay ở lại đây, uống với nhau vài ly !".Nghe đến đây, Mit tự biết được là số mình không thể trở về nhà một cách lành lặn như lời em Chanh dặn..hix hix...
    Trên Autobahn,Kid có nhận xét về Mit :"Cậu là người gắn liền với những hội chứng xui xẻo!"....vừa nói câu trước câu sau, thấy 2 ông bà mặc áo màu xanh túi xách lỉnh kỉnh bước lên....Thế là 2 thằng vội phi ngay xuống đường và lóc cóc về nhà bằng...chân.Miệng Kid vậy mà thiêng thật hahaha ! Không nhanh thì mất oan mỗi thằng 30 Eu hehe...
    Về đến nhà, được xem bạn cùng phòng của Kid biểu diễn một đêm guitar unplugged, và sau đó lại là bài bạc và Vodka....hehe..Công nhận lão Kid uống ác thật, vậy mà đánh bài cứ thắng liên tục...anh em còn lại thì vừa say vừa quì...Và cũng chẳng nhớ là đêm hôm ấy về sau như thế nào nữa.Tệ thật ! hehe...Chỉ kịp chụp một tấm hình say xỉn của lão Kid, nhưng mà hơi bị mờ...chắc fải e*** lại mới được hehe.....Sáng hôm sau,.... Không !Trưa hôm sau dậy mới đúng chứ, cả bọn kéo nhau ra ngoài ga tiễn Mit "hồi hương", Kid dặn dò cẩn thận :"Đừng có ngủ quên trên tàu nữa nhá, về đến nhà, post bài, post hình rồi nhắn cho tớ lên đọc ngay nhá"...Vậy mà đến bây giờ, Mit mới hoàn thành nhiệm vụ một cách tương đối, phải không chị Nhoc ? hehe....
    Mit nhớ linh tinh nên chỉ viết được có vậy thôi, nếu ai nhớ gì nữa thì cứ thêm vào nhá....

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...

    Được Mitdac sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 24/12/2002
  3. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    hehe, quá hay, sao các bác các chú nhớ tường thuật hay thế nhờ? Iem văn kém chả biết tường thuật thế nào. Mà bác Mít e*** ảnh nhanh đê, cho anh em xem nữa đê, có cái bức đặc sắc nhất về bạn nhóc ý, dể mất cái đấy thì phí lắm.
    Yêu cầu các thành viên còn lại bố trí thế nào để Box có mấy buổi họp mặt nữa đê.
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hanoi
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  4. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Em Mit nhà ta giỏi wé! Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đề nghị cả nhà cho em một tràng pháo tay nào!!!!r2)] Ah! Hỏi em Mit, thế hôm về em có ... ngủ wên nữa không?
    E hèm.... Kid!!!!!!!!! Sao phải e***???? Cả nhà làm chứng nhé! Nhóc hết ảnh "bị" chụp hôm ấy ròi. Nếu còn thì chẳng qua ảnh đã bị e***. Hông tính.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Nhóc đã hỏi thăm !Hôm đấy, Mit về đến nhà an toàn và...tỉnh táo ạ ...Còn ảnh thì có bao nhiêu em đã post lên hết rồi, em không hề e*** ạ...Em chỉ còn vài tấm như thế này thôi ạ....hehe....
    Thật sự, em cũng chẳng hiểu họ đang làm gì cơ ạ ???
    Kid ơi !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  6. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    ...he he he he he wer war denn das?.....hi hi....ha hahịhị....sieht cool aus
    TXT
  7. fox_trang

    fox_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    anh mit post nham anh rui,cai anh gan gan nhu the dau rui ,co phai cai anh day dau chu bo ,hichic lam em mung hut,chan the chu lai
    hichic ,co noi day la ai thi anh tooleruz cung k bit la ai dau ma hoi ,nhung ma phai cong nhan la nhin no kẳhl that day
    iu cau moi ng vo tay cam on anh mit :)
  8. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bốp..... bốp.... bốp........<======== Đây là tiếng vỗ tay hoan nghênh em Mit, nhưng nếu em........ thì liệu nó còn là tiếng vỗ tay hông á?
    1........ 2............. Ơ kìa!..... Ngồi gần nhau vào một tí....... Chụm đầu vào một tí!!!............. Kid chụp nè........ 3333333333.... TÁCH....
    Nào... chúng ta làm kiểu tập thể cái nhỉ... Ơ kìa! Nhóc sao cứ xoay ngược xoay xuôi thế hả??
    Nhưng mà..... nhưng mà.... bạn nào cũng có cây thông đo đỏ trước ngực. Em lại đeo ở tay. Phải xoay qua bên này cho mọi người thấy. Thế này có được ko ạ?
    Uh! Thế là okay ròi. Toe toét lên tí!
    Ứ ừ.... Em phải....... TÁCH.... Thôi..... xong............ ặc ặc....
    Ai đây???? Mit ui!!!!! Quay ra đây mà ăn nè em!
    Ứ ừ.... em đang đầy mồm....
    Thế thì Kid đành chụp.... gắy vậy nha!
    Nghệ thuật chụp hình của Kid được thể hiện qua........ những tấm hình ... tèn tèn ten.......
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
    Được Nhoc-kho-tinh sửa chữa / chuyển vào 07:06 ngày 28/12/2002
    Được Nhoc-kho-tinh sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 28/12/2002
  9. fox_trang

    fox_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    chi nhoc,hichic ,ai bao chi post cai anh sau len the,luc tren auto nhin trong nhu khi y ma cung chup,hichic ma cai anh nay la anh kid chup hay sao y nhi ,k duoc rui phai su li moi duoc ,
    hum chi nay cai anh quan trong nhat dau rui sao k thay post len the ,huhuhu lam em cu phai doi dai ca co,bun qua di ,chi nhoc oi
  10. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Hay qua ! Sieht echt toll aus ^^
    Gibt es noch Bilder ?
    Ich wẳrde noch gern welche sehen !
    Nhung chang biet voi ai ca ? Viet ten tung nguoi di nha ?
    Thu Ha
    In meinem Kopf sind Spiegelscherben. Taumelnd stẳrz ich ins Verderben.
    Zwischen Tod und ewig Leben.. muss es etwas Drittes geben.

Chia sẻ trang này