1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại hội cờ bạc + bi-a bằng ...chuột!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đại hội cờ bạc + bi-a bằng ...chuột!

    Theo xu thế thời nay nhà nhà bi-a, người người bi-a, mở rộng phạm vi cho quần chúng, vì có những người muốn chơi nhưng tay cơ vẫn kém, chúng tôi(tôi thì đúng hơn[​IMG]) tổ chức hẳn một hội chuyên bi-a bằng ...chuột(tức là chúng ta đánh bi-a trên mạng chứ không phải bằng tay), hehe...sau này đánh chuẩn thì chuyển sang bi-a thật[​IMG]. Mới lại tổ chức như thế này thì những bạn ở xa, chuột kiều vẫn có thể tham gia(to dì: cháu tổ chức cho dì chơi nữa,hehe...vui nhá!).
    Còn đại hội cờ bạc tổ chức thường xuyên tại Cổ Ngư tiếp sau hội Cà Phê. Nhưng mà theo thiển ý của tớ thì thế này. Nếu cà phê mà sang Lâm roài lại sang Cổ Ngư roài lại phải gọi nước, như thế thì tốn kém quá. Cho nên tớ có một đề nghị thía này, Cổ Ngư cũng có cà phê, mà nghe đài nói thì cà phê Cổ Ngư ngon hơn ở Lâm nên chăng chúng ta kết hợp lại làm một cho nó có tình có nghĩa, nhờ???
    Bạn nèo đồng ý nói một tiếng để chúng ta áp dụng luôn, mà ngồi ở Cổ Ngư tầng 2 ấm cúng ứ chịu được, chứ ai như ở Lâm, ngồi thì phải ngồi ở giữa quán, hic...lạnh lẽo lắm, ai có người iu người đương roài thì không sao, chỉ khổ thân những người đơn côi thôi, hic...mà toàn tổ chức vào thứ 7 thì những người đi hôm đấy cũng là không có người yêu roài còn gì, nhờ???Thế nên là SC vào xem cái, chúng ta làm quả gọi là "đàm phán", nhỉ?

     
  2. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ...đàm phán à?Làm điếu thuốc cho ấm bụng cái đã rồi đàm phán nhỉ?
    Vấn đề 1:Bi_a bằng... chuột>>>cái này ko có ý kiến nhưng mà có khi ko tham gia vì 1 lẽ đơn giản...cầm gậy gỗ thọc sướng hơn nhiều....kinh nghiệm "trận mạc" cũng nhiều hơn là ngồi di chuột(như tớ bây giờ...nói đánh siêu thì người ta cười cho,nhưng mà bảo oánh ăn tiền thì cũng liều chơi đấy....Bi_a rùa mà)
    Vấn đề 2:Cờ bạc>>>>cái này mà vác lên Cổ Ngư nghe nó cũng tình hình nhờ...có vẻ tốn kém quá....gì chứ cờ bạc CBHN mà gặp SC thì tắt điện rồi còn rìHờ hờ...Hôm nào làm chiếu cờ bạc đi..tết nhất đến nơi rồi...càng lớn càng kiếm ăn khó trong cái dịp tết này...có khi ngồi oánh cờ bạc với CBHN có khi lại hay đấy nhờ (Chẳng hiểu dạo này mình làm rì mà đỏ Bạc thế ko biết)
    Vấn đề 3:Chuyển hội cafe lên Cổ Ngư...nghe cái này có vẻ ko được ổn lắm đâu....cái thứ nhất vì lên cổ ngư có vẻ tốn kém hơn ở Lâm,cái thứ 2....đã gọi là hội cafe thì phải là 1 nơi đậm đặc không khí thì nó mới có khí thế chứ.....lôi hội cafe lên Cổ Ngư có khi nó lại biến thành cái hội khác thì hỏng...Tuy là cafe Lâm đúng là càng ngày càng chán...nhưng mà vẫn còn nhiều quán cafe hay lắm......Mà thấy ở Lâm nhiều kỉ niệm quá,thôi có lẽ chẳng đổi đi đâu cả đâu....Mà ai có điều kiện thì đến đấy...lâu lâu gặp gỡ...ngồi tán phét tí cho nó vui...để có gì còn nhớ đến nhau 1 tí...còn nếu ai bận bịu ko đến được thì đành hẹn gặp nhau ở cái hội khác ngoài hội Cafe vậy
    Tốt nhất cứ nên kết thúc cái năm 2003 như cũ đi...còn muốn thay đổi gì thì để sang năm 2004 đi rồi tính tiếp nhờ

    Người đi còn mãi bóng dáng ấy,ánh mắt ấy,tiếng nói ấy trôi dần xa nơi chân mây khắp phương trờiLệ tuôn rơi sao không thôi,thời gian bao đêm trôi,mình em ôm đơn côi tình xa xôiDù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút ấm áp chỉ chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương ngườiTình đôi ta nay chia xa,thầm mong anh yên vui và quên em
    TTTTTTTTT
  3. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    2004 đến rồi,chiến cờ bạc,hợp lý hợp lý,các bác xem thời gian thế nào đi,chúng mình xoè quạt phát
    Minh 0912 18 1984
  4. BachlongVSA

    BachlongVSA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chả biết Sắp Chết và mọi người còn nhớ đến vietthanh84hn không nhỉ Đã lâu quá rùi không có đi cùng hội Chuột Hà Nội ... Tớ mong gặp lại mọi người ... lắm ... !!!

Chia sẻ trang này