1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dài hơi đại chiến Cáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suddentdeath, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suddentdeath

    suddentdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dài hơi đại chiến Cáo!!!

    Em chào các bác, em là noob, nhưng trước đến giờ vẫn là khách trung thành của TVTY, đã từng đọc qua rất nhiều topic có sự tham mưu của các bác về chủ đề muôn thuở "làm sao cưa Cáo"...Nay tai bay vạ gió thế nào thằng em của các bác lại bị bắn trúng bởi mũi tên của thần TY vì thế mà em muốn vào đây lập 1 bài mới mong được sự tư vấn nhiệt tình của các bác Pro hơn em!!! Em sau đây xin được tóm tắt qua sự thể để các bác nắm rõ còn giúp em đưa ra những đòn đánh chí mạng để hạ gục Cáo già gian ác.

    Background: Nôm na là thế này các bác ạ, hôm qua em lần đầu tiên được gặp cáo trong 1 buổi tiệc họp mặt bạn bè sau 1 thời gian dài dài dễ cũng phải 5 năm rồi ấy chứ. Lần đầu gặp Cáo trong 1 buổi tới trờ khẽ lạnh, Cáo xuất hiện tuyệt vời với mái tóc dài, và đôi gò má ửng hồng trên nền da mặt trắng như trứng gà bóc. Nhìn sao mà yêu quá các bác ạ.

    Thằng em của các bác phút đầu khá bỡ ngỡ trước sự xuất hiện của Cáo "Cáo lạ và khác xưa nhiều wá, Cáo xinh, duyên và thật tươi tỉnh làm sao" Bình tĩnh lại 1 chút em tiếp tục nói cười với lũ bạn bè..và lâu lâu không quên liếc trộm Cáo 1 cái..trước khi tỏm 1 miếng thức ăn vào miệng

    Trước đó 1 vài hôm, em cũng vô tình được nói chuyện với Cáo qua mạng, bạn bè gặp nhau trao đổi tương đối là thoải mái, với ngôn ngữ chúng bạn, Cáo hôm đó cười cũng nhiều, cũng hỏi thăm tình hình hiện nay của em ...

    Lúc đầu Cáo ngồi đối diện em tại bàn tiệc, và các bác ạ lúc Cáo vào dường như cũng có vẻ gì đó khá ngơ ngác, các bác làm ơn đừng lien tưởng đến thỏ trắng bông xinh nhá...Cứ mặc định nàng là Cáo để còn tư vấn giúp em đại chiến phen này. Có lẽ do có 1 thằng lạ hoăng hoắc, nó mới tạo cho Cáo chút tâm lý lúc đầu như vậy. Sau qua màn nhận mặt mũi nhau thì OK roài...Cáo ngồi đối diện với em..và các bác ạ Em vô tình 1 lần bắt gặp Cáo nhìn em..như thể để kiếm chứng lại xem đây có phải thằng "^_^" ngày xưa học cùng mình không nữa????? Thấy thế em cũng ngước lên nhìn Cáo...và đương nhiên là em cũng nở 1 nụ cười diễn tả "ơ..thế bạn chưa nhận ra tớ à..?" Có vẻ như Cáo hơi ngượng khẽ quay mặt đi...Sau giây phút ấy..em như bị hình ảnh của Cáo bóp nghẹt..huhu..về đến nhà mà em không thể thôi nghĩ đến Cáo, đến cái dáng thoáng nhẹ nhàng khi báo bước vào căn phòng với ngổn ngang đồ ăn, thức uống.

    Màn tả cảnh qua với các bác là như vậy. Giờ là suy nghĩ của thằng em.

    Em muốn muộn nhất là mùa Thu này, buổi chiều được thường xuyên đón Cáo đi làm về lang thang Hà Nội phố. Buổi tối háo hức được đưa Cáo đi trên con đường Tình Yêu-Thanh Niên thưởng thức hạnh phúc của kẻ có tình...

    Cả Cáo và em năm nay đều 25T. Thằng bạn em lúc nãy mật thư kể là Cáo đã có 2 mối tình..Thằng ku hiện nay nghe nói là đang ra nước ngoài tu nghiệp...

    Còn thằng em của các bác thì vừa mới trở về..phải chăng đây là lợi thế của quân ta?? Có thể dựa vào điều kiện đó để gây dựng lòng tin tấn công Cáo không hả mấy bác.

    Ngoại hình thằng em của các bác cũng khơ khớ, lông mày nét ngang hơi giống gái tẹo. thường ngày được mẹ khen là đẹp zai. Tính nết của em thì cũng khá dễ, hồi xưa là thùng nước gạo để cho bọn bạn chúng nó có tâm sự, bức bối gì chúng nó quăng vô.

    Nay em thỉnh các cao thủ giúp đỡ thằng em xây dựng 1 kế hoạch công phu, chu đáo và chi tiết. Quả thật thằng em cũng hơi xấu hổ khi phải thừa nhận rằng bằng từng này tuổi rồi, mà thằng em vẫn con nhát gái..huhu..Gặp gái lạ là ngồi im, mặt đần ra như ngỗng ỉa các bác ạ.

    1 lần nữa thỉnh các cao thủ trổ tài giúp em thu phục Cáo này, em sẽ ngàn lần đội ơn các bác...
  2. dark_black_metal

    dark_black_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    bác này tâm trạng chắc giống em đây Dưng mờ em còn đc vài ba tin nhắn an ủi,bác xin đcj sổ điện của Cáo chưa???
    anh em chúc nhau chiến thắng!!!
  3. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    YÊU ĐƯƠNG THÌ ĐƯỢC, CHỨ XÁC ĐỊNH LÂU DÀI THÌ THÔI SỚM CHO YÊN ỔN ĐẦU ÓC.
    BẰNG TUỔI, CÁCH YÊU HAY NHẤT LÀ ĐỂ NÓ NỂ PHỤC MÌNH. NẾU KHÔNG, E MÃI MÃI CÁO COI CHÚ LÀ BẠN HỌC MÀ THÔI.
  4. suddentdeath

    suddentdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay chủ nhật cuối tuần, các cao thủ chắc là đưa vợ con, bạn gái đi chơi hết hay sao mà ít ai lên tiếng giúp em vụ này vậy??
    @Black_metal: Bác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự à, ý kiến của bác thế nào trao đổi với mình đi...xem có học hỏi được gì từ nhau không?
    @Miễn_Phí: Oài nghe bác góp ý mà em thấy oải quá. Yêu đương chơi chơi thì được, chứ lấy không ổn??? Con gái bằng tuổi, lại bạn cũ chẳng lẽ người ta chỉ nghĩ đơn giản chơi chơi như bác vậy seo?
  5. ColorDVD

    ColorDVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    trời đẹp thế này sao không rủ cáo đi lượn phố, shopping gì đó đi. Tối đi ăn rồi xem phim chẳng hạn. Cáo mà đang alone đảm bảo đổ ngay
  6. dark_black_metal

    dark_black_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    @Khổ chủ: giống là giống em hồi xưa bác ạ! Yêu gái bằng tuổi theo em ta cũng nên han chế chiến thuật thôi vì bọn cáo già bằng tuổi anh em mình chúng nó khôn vãi lúa,chiêu bài của anh em chúng nó biết hết,có điều theo em nên tinh tế một chút kể cả khi nhắn tin bác ạ!!! Nhân thể mời bác qua Topic của em góp ý cái nhể,cũng đang âm mưu thôn tính một em cáo non đây!!! http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/903799.ttvn chúc thành công và chào quyết chiến
  7. rilwis

    rilwis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Thế bác có những thông tin cơ bản về Cáo chứ? Như số điện thoại, sở thích, công việc chẳng hạn. Mà kiếm cũng dễ thôi, vì bác với Cáo là bạn cũ mà.
    Xong rồi thì lấy vài cái cớ nào đó mời Cáo đi chơi chung, uống cafe. Lân la vài bữa tặng quà gì đó rồi a le hấp. Kiểu cổ điển đấy, nhưng chắc vẫn có giá :D.
  8. CanNotLove

    CanNotLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là vừa khó mà vừa không khó.
    Cáo Già bằng tuổi, nói chung là nó lọc lõi hơn ta, thế nên cũng chẳng nên động não nghĩ chuyện mánh lới gì, cứ chơi những chiêu thức cổ điển mà thôi. Thực ra thì ở vị trí chú này là thuận tiện lắm rồi còn gì, rất dễ để có số điện thoại, không khó để mời đi uống nước, đi dạo... không khó để có thể nói ra câu "lâu không gặp, không thể tưởng tượng là abc lại xinh đến thế..."
    Cũng vì Cáo Già bằng tuổi nên muốn chiến thắng lâu dài thì phải người lớn hơn nó, phải trang bị đầy đủ vũ khí (những hiểu biết về mọi mặt của xã hội, những kiến thức rộng và càng sâu càng tốt về đủ mọi thứ...) và quan trọng nhất, ở độ tuổi 25 thì phải là người luôn hướng đến thành công.
    Chúc thắng lợi.
  9. suddentdeath

    suddentdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, thằng em vừa mới đi chơi về, trên đường nghĩ đến Cáo là em đã thấy háo hức lắm rùi, về đến nhà là lao đầu vào ngay với cái máy mở chủ đề của mình ra mong nhặt nhạnh được 1 vài độc chiêu của các bác. Em rất cám ơn các bác, cám ơn các bác nhiều lắm lắm, thằng em quả là không thất vọng về các anh em. Có 1 số ý kiến quả là thằng em rất đáng để ghi vào cẩm nang cua Cáo...(Khi nào bí mở ra đọc)
    Theo gợi ý của bác ColorDVD thằng em phi ngay ra ngoài đường chơi, nhưng không phải là với Cáo các bác ạ. Em gọi điện cho thằng bạn thân, gọi nó ra cà phê tiện thể nhờ nó tư vấn thêm và cung cấp thông tin về Cáo.
    Em đặc biệt cảm ơn 2 bác rilwis và CanNotLove về tuyệt chiêu "Cổ điển". Đòn đánh này có vẻ rất là hợp với em nhá các bác, tính em cũng ít nói, nhút nhát..Mồm mép cũng hơi kém,,chả biết em liên hệ, vơ vào như thế các bác có ủng hộ không
    Tiện đây em cung cấp thêm thông tin về Cáo, anh em giúp em nhá. Cáo học kinh tế ra các bác ạ hiên nay Cáo đang làm việc cho 1 doanh nghiệp nước ngoài..Học rất là giỏi, nhưng tính tình không hề tưng tửng, hâm hấp tẹo nào.
    Đúng là việc có số đt của Cáo với em không hề khó, xin thằng bạn là được ngay. Nhưng liệu khi trong tay có số rùi..em gửi tin nhắn cho cáo nó có phô quá không các bác...Em đang rất băn khoăn về vấn đề này. Đấy em chỉ lăn tăn mỗi cái chỗ này thui,,,tuy vậy em sẽ luôn ghi nhớ câu nói của CanNotLove..."25 tuổi luôn hướng đến thành công.."
    @ Các bác gái, bạn gái cùng trong độ tuổi ơi,,vào đây bày kế lập mưu giúp em chiến đấu với chú Cáo này với...
    @ Black_Metal: Bạn ơi..làm hảo hữu với mình nhé...anh em mình quyết tâm đồng hành công thành chiến phen này
  10. ColorDVD

    ColorDVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    phô cái gì. Có số cứ thế mà tấn tới thôi. Có khi Cáo lại đang háo hức chờ điện thoại của đồng chí thì sao. Nói chung là nên gọi điện đi. Hỏi thăm qua loa, rồi hẹn gặp. Tấn công mạnh vào.

Chia sẻ trang này