1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dài hơi đại chiến Cáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suddentdeath, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suddentdeath

    suddentdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bác Sắc Màu khuyên em phi thân cảm tử hử? Từ lúc về đến giờ em ôm chặt cái máy tính liên tục refresh theo dõi chủ đề mình lập ra, và cả đợi Cáo lên mạng để em tìm cơ hội "tợp"..Nàng chưa thấy đâu cả, anh em cũng chẳng mất mặn mà với cái chủ đề kêu cứu của em..
    Các bác gái nhà mình đâu hết rồi. Tối chủ nhật đi chơi gì ghê wá dzậy mai hông định đi làm sao?? Giúp em, giúp em!!!
  2. suddentdeath

    suddentdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cái buổi tối hôm nay sao mà nó dài dã man Ngồi đến lúc này đợi Cáo lên mạng mong có thể nói chuyện với Cáo 1 chút để đi ngủ cho ngon, mà chắc là kô được rùi..Ông trời không thương kẻ có lòng..
    Thôi kiếm giấc ngủ, lấy lại niềm lạc quan để con tiếp tục săn Cáo vậy..
  3. trumbai

    trumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tàc già? topic cò phĂ?n giẮng mì?nh, hĂm trước hòp lớp sau 6-7 nfm xa càch, bĂfng gf̣p lài em, thẮy em xinh hơn hĂ?i xưa nhiĂ?u.
    Cò 'iĂ?u ngà?y xưa ko cưa vì? 'ang mà?i yĂu em khàc, giơ? lài cùfng thẮ mới 'au.

  4. clovernsky

    clovernsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thôi ngủ đi mà lấy sức, mai thì chuẩn bị súng ống cho đàng hoàng mà đi săn nha,cố lên!!!!!!
  5. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé! Đừng có cố nghĩ ra những trò ma mãnh! vì một là nó ko hợp với cậu, hai là cáo đã 25, những trò cậu định làm nó biết tỏng rồi. Trong giai đoạn này cứ tự nhiên trò chuyện, rủ nó đi uống cafe, xem phim, đi dạo, đi ăn đêm...(Cứ gọi điện hoặc nhắn tin rủ đàng hoàng, lý do là lâu ko gặp v.v...) Đừng có viết những tin nhắn à ơi kiểu chúc ngủ ngon, chào buổi sáng v.v...(Những cái đó giờ chưa phải lúc, nó chưa có chút cảm tình gì với cậu, nhận những tin nhắn đó thấy buồn cười lắm!-sau 3-4 lần đi chơi thì hẵng nhắn!). Còn cái thằng đang ở trời Tây thì quên hẳn nó đi, thừa sức đá tung đít nó!.
  6. suddentdeath

    suddentdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, nằm dài trên giường mà không sao nhắm nổi mắt, hình ảnh của cáo cứ phiêu phiêu, phưởng phưởng trong đầu, cái thứ cảm giác này chẳng biết phải miêu tả làm sao nữa...
    @Clover: Bác yên tâm, em nằm từ nãy giờ đã hạ quyết tâm lắm lắm rùi. Ngày mai em sẽ chu đáo chuẩn bị súng ống, đạn ghém và hoá thân thành chàng Cow-boy cưỡi chiến mã nổ em Cáo này.
    @XXX: Cám ơn pác nhìu, thằng em sẽ cố gắng ghi nhớ lời vàng ý ngọc của pác sẽ không làm gì quá thô thiển. Xin pác đặt lòng tin nơi em.
    @Mr..Something: Tớ rất tiếc và xin lỗi cậu vì tớ sẽ hoá kiếp cho Cáo và biến cậu thành Ex...1000 lần tha lỗi cho tớ nhá
  7. dark_black_metal

    dark_black_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    nhiều con cáo khi cho mình số điện thoại xong bảo: khi nào rảnh em sẽ nt cho anh,thực ra là nó lại nằm chờ tin của anh em mình,bác cứ mạnh dạn lên,không việc rề phải ngại,ok. Em cũng từng chiến cáo già rồi,cũng đã thành công và rút ra được vài cục kinh nghiệm nho nhỏ,hi vọng giúp được bác !!!
  8. 2568

    2568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mấy em làm cho nước ngoài thường nhìn nhận yêu đương theo hướng chín chắn lém, không có thời gian chơi bời đâu, chú có ý định nghiêm túc thì hẵng xúc, không thì không nên à ơi làm giề.
    Dù sao nó cũng là bạn cũ, thích thì tán mấy em trẻ trẻ thiếu gì
  9. DekAiSoEm

    DekAiSoEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác này có quá nhiều lợi thế : thiên thời + địa lợi đủ cả, thiếu mỗi chút nhân hòa thôi.

    Theo em, bác nên nghiên cứu kỹ mọi mặt về cáo thông qua các mối quan hệ bạn cũ (cái này với bác dễ như lấy đồ trong túi) rồi mới xây dựng chiến lược cưa phù hợp. Phải khổ nhục kế để cài cắm mạng lưới điệp viên của bác (là bạn thân của cáo thì quá đỉnh) để nhất cử nhất động của cáo bác đều nắm được. Bác làm sao để bọn đặc tình này bơm hộ bác thì thành công đến 80-90% rồi.
    Tuổi 25, đã va vấp xã hội nhiều rồi nên cách nhìn đời của cáo cũng thực tế lắm. Chỉ cần bác lọt mắt xanh của cáo thì cái thằng tu nghiệp sinh kia có ngày sẽ phải nghêu ngao "thôi em đứng lại nhường đường anh qua" thôi.
    Tặng bác câu này.
    Nhất cự ly nhì tốc độ ba (có) yểm hộ xung quanh.
  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Nhát gái phất

Chia sẻ trang này