1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dài hơi đại chiến Cáo!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suddentdeath, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suddentdeath

    suddentdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ôi..ngày thứ 2 đen tối các bác ạ. Thằng em của các bác vừa lao đầu từ tầng 4 xuống đất. Bao nhiêu lạc quan, hi vọng tan tành trong phút chốc cả, buồn wá.
    Sáng mở mắt ra thì rất hí hửng với kế hoạch tối nay sẽ gọi điện kiếm cớ bạn bè rủ Cáo đi ăn. 3/4 đoạn đường thì đều bằng phẳng, không hề có 1 cái ổ voi, ổ gà nào ngăn cản thằng em. Cáo vui vẻ gật đầu, đồng ý đi ăn tối, nói chuyện bạn bè công việc.
    Ấy thế mà cái lúc thằng em của các bác đang say đắm nghe nàng Cáo thủ thỉ..Thì cái màng nhĩ của thằng em như nhói đau khi Cáo chẳng biết là vô tình, hay cố ý nhắc đến tình trạng là Cáo đã có bạn zai,,Hĩ hĩ cảm xúc đang không tốt..Chả muốn nghĩ gì để viết lại nữa rùi..Bùn wá
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Có rồi thì đã sao. Đồn nào mà chẳng có địch. Nếu thực sự thích thì cứ tiến tới . Nhưng trong TH này thì phải tiến từ từ đánh du kích thôi
    Được i1 sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 09/04/2007
  3. CanNotLove

    CanNotLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Dời ơi là dời, đất ơi là đất, tôi tưởng ông đã biết là đồn có địch từ trước cơ mà.
    Phải xác định lại tư tưởng nhé.
    Tôi cũng đồng ý là trong trường hợp này cứ chơi chiêu mưa dầm thấm lâu, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Đã có địch cũng có cái lợi là những thắng lèm nhèm khác nó cũng ít nhìn ngó, Cáo sẽ có nhiều thời gian free hơn (trong trường hợp đích xác là Địch đang ở xa), ông cứ chân thành quan tâm tới Cáo là ông đã thắng tới 49% rồi.
  4. suddentdeath

    suddentdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vâng thì em cũng biết là đồn này có địch, nhưng có vẻ như Cáo biết mưu đồ bá vương của em? Liệu có phải không nhỉ? Rùi chơi lại mình bằng chiêu dựng biển cấm..đường 1 chiều
  5. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    hơ, cứ đi chơi với cáo, cáo nó nói bạn bè thì mình cũng xcs nhận như thế, đừng có thò cái đuôi mình ra
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Có khi nó nói vậy để khích cậu tấn công mạnh hơn thì sao? Nói thật nhé 90% các đôi có ny đi du học là tan vỡ. Tôi biết ít nhất 2 đôi. Tấn công mạnh vào
  7. DekAiSoEm

    DekAiSoEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em vốn dát gái có hạng nhưng xem ra vẫn cắp tráp theo hầu bác về cái khoản này. Đúng lá bó tay với bác.
    Thứ nhất, đừng tin những gì cáo nói. Em í vừa tung ra một vài chiêu thăm dò bác đã tá hỏa lên rồi tự suy diễn vớ vỉn làm tụt hết cả nhuệ khí chiến đấu. Bác check thông tin từ các nguồn khác xem mức độ tình cảm của ĐỒN với ĐỊCH hiện tại thế nào rồi hẵng kết luận. Cái này trong tầm tay của bác còn gì.
    Thứ hai, giả sử em ý nhận ra mưu đồ của bác và cắm biển cấm đường với bác, thì bác chuyển sang chiến thuật du kích. Em í cấm tình yêu chứ có cấm tình bạn đâu. Bác cứ danh nghĩa bạn cũ mà tiến để làm sao cài cắm một chân phải vào đồn thật vững đã. Việc bước tiếp chân kia chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Cái ranh giới TB và TY nhiều khi mong manh lắm.
    Điều quan trọng là phải có niềm tin, nếu không thì mọi chiến thuật chỉ đáng vứt vào sọt rác thôi.
  8. suddentdeath

    suddentdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào anh em!
    Đầu tiên, cho tui gửi lời cảm ơn đặc biệt đến mọi người đã quan tâm đến trường hợp nặng bệnh này mà ghé qua nhé. Quả thật các pác ạ, tui lớn lên, phát triển hết sức bình thường, duy nhất có mỗi cái mảng gái, mà sao tui nhát quá vậy? Chắc có lẽ do ảnh hưởng 1 phần do từ nhỏ quen chơi với toàn lũ đực rựa, rùi nữa là quan hệ xã hội cũng hạn chế
    Theo như lời khuyên của các pác thì tui phải lì đòn có phải không ạ? Thú thật với các pác chuyện này thì tui không hề ngần ngại đâu, vì phần tui cũng muốn Cáo quá rùi. Nhưng điều làm tui bận tâm nhất, đấy là mình làm gì không phải với Cáo, Cáo ghét thì hỏng hết...mất cả tình bạn đi.
    Hiện nay tui có ý kiến thế này các pác nhận xét qua rùi có gì bổ sung giúp nhé. Chủ nhật tới tui muốn mời Cáo và 1 số người bạn đến nhà đập phá, đánh chén, các pác thấy sao ạ? Đó có phải là cách tốt để cho Cáo có chút cảm tình với mình không? Phần tui thì, do cũng từng 1 số năm sống 1 mình, vì thế cũng võ vẽ được vài đường bếp núc..Nào các pác cùng vào chấm điểm cho ý kiến mà tui vừa đánh bạo nêu ra nào, nếu pác nào tốt bụng gợi ý về cái thực đơn của ngày Chủ Nhật đó thì hay quá..Ưu tiên những món ăn mà no ẩn dụ được cái hình ảnh hẹn hò lứa đôi Mấy pác giúp em phát, mong tin các pác..
  9. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Con gái theo nhận định của em là đơn giản thôi . Cứ suy nghĩ đơn giản là mọi việc đơn giản . Pác tội quái gì phải phức tạp hoá vấn đề cho mệt
    1. pác Quyết định Kưa gái . Thì hoặc là Kưa đổ . Hoặc là thất bại . Không có khái niệm Tình bạn . Đã muốn làm bạn thì đừng Kưa . Mà Đã Kưa thì cứ đường hoàng Kưa . Sợ quái giề ?
    2. Bác yên tâm là 101% con gái . Đều không ghét được người Yêu Mình đâu . Chỉ là em phân tích thế này
    - nếu đã Kưa , mà kưa không đến nơi đến chốn lập lửng - thì đôi khi cáo không biết đường nào mà lần . Tín hiệu thưa thớt . Kưa phải chú ý đến mức độ . Vừa quan tâm , vừa ga lăng , vừa tử tế , vừa sẵn sàng lắng nghe , vừa sẵn sàng giúp đỡ . Lại không quá đà quá . Tức là ở mức độ vừa phải . Cái gì quá củng không tốt . Dễ sinh chán .
    - Kưa wa'' wan tâm . Sẽ nảy sinh tâm lí làm phiền . Đôi khi khó chịu
    - kưa Chuối củ . chuối cả buồng . Cực chuối nải .
    - Tốt nhất nên chú ý Quan tâm thái độ của đối tượng mà biết đường nước bước thế nào ?
    - đừng tinh tướng con gà nướng . Pác nào được rep lại với thái độ tử tế cử tưởng bở là nàng trúng thuốc mê òi . Tốt nhất nên có thái độ cảnh giác cấp cao -> khiến tâm lí của nàng cực thoải mái vì cứ cho là Bạn
    Theo ý em , Pác cứ đường hoàng mà Kưa . Hôm nay ko được thì hôm sau . Nấu ăn uống quái giề ? . Sắp xếp time ọp đôi , hơ hơ hơ . Cứ pác nào tinh tướng
  10. suddentdeath

    suddentdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ầy ầy..đọc bài của pác sao mà tui cứ vỗ đùi đen đét,,vào quá vào quá, đúng là cao nhân đây roài. Pác phân tích tâm lý chị em cho tui như thế, tui cám ơn pác rất rất nhìu. Vậy là pác khuyên tôi nên chơi theo kiểu "đôi công" phải không ạ? Không có gì phải ngại, chẳng còn gì phải tiếc? Ừm điều pác nói chí phở, tui cũng từng nghĩ vậy đó, đường hoàng mà tiến chả việc gì phải úp mở với Cáo làm gì. Tui sẽ cố gắng áp dụng kế sách này của pác 1 cách tinh tế nhất trong khả năng có thể. À tối qua Cáo nói chuyện với tui, thái độ rất vui vẻ pác ạ..Ngồi nói chuyện với tui mà lâu lâu cứ "hihi" làm tui cũng rúng hết cả động. Tối nay tui sẽ cố gắng kiếm vài mẩu chuyện để nói với Cáo cũng là để ý xem tín hiệu thế nào..Pác hứa với tui là thỉnh thoảng ghé qua giúp tôi vài nhời nhá. Kính pác phát!!!

Chia sẻ trang này