1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đại hội game của box 86 đêêê !!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi forever_autumn, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu thế nào mà chú lại bảo tôi "giao tiếp vô văn hoá" , nói thế thì khác *** gì chú tự chửi chú ."Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", có bao h chú gọi thấy giáo, cô giáo chú "thằng ngu kia, ra đây tao bảo" không hay là nhẹ nhàng như con cún con lẽn bẽn đến bên thấy không. Tôi nói thế chú đã hiểu cái ý của tôi chưa. Nói với dạng đầu bò óc đất, thần ăn tướng i?a, ngu vô văn hoá như chú thì tôi cần gì phải dùng từ hoa mĩ văn chương, không những phí lời mà chú lại còn cảm thấy tự ái vì chả hiểu tôi nói gì.
    Chú đừng nghĩ tôi là cái loại người thích dùng tay chân để giải quyết mọi việc , chắc là chú "suy từ bụng ta ra bụng người" hả .Tôi thấy những thằng như chú thì thích hợp hơn đấy .Tôi sống trên đời này cũng mới chỉ được có mười mấy năm nhưng chú là thằng đầu tiên chửi tôi đấy .Tôi cũng chẳng trách chú làm gì , ghét thì cứ chửi , đàn ông con trai cứ thẳng thắn là tốt .Chỉ tiếc là cái lý lẽ của chú chuối quá thể , tôi đọc mà cứ thấy buồn cười .
    Chú muốn bảo tôi là vô giáo dục hay gì gì đấy cũng được . Có phải nếu tôi nói cha mẹ chú vô giáo dục thì có nghĩa là cha mẹ chú vô giáo dục thật đâu .Chú nói thế nào mà chẳng được , đó là quyền của chú .Một khi tranh luận đã tiến đến thế này thì làm *** gì còn thằng phải thằng sai. Cái khái niệm này nó được trình bày mĩ miều, văn hoá hơn một tí ở trong mấy quyển sách về triết học phương Tây trên mấy hiệu sách. Chú mà có tâm nguyện nên người thì tôi khuyên chú mua về mà mở mang đầu óc, chứ ngày đêm ngồi bới móc người khác thì *** bao h khá lên được đâu.
    Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều với chú nữa .Chắc chú là Mod "quyền cao chức trọng" tôi đâu dám "mạo phạm" .Có nói nữa thì chắc cũng chả có tác dụng gì .Với lại ở đây là "giang sơn" của chú , xung quanh toàn là bạn bè của chú ,tôi lúc nào chả là thằng sai .
    Chú muốn thì cứ Lock cái user của tôi , chả cần phải kiếm cớ là "xúc phạm thành viên khác" đâu,tôi sẽ không phàn nàn hay kiện cáo gì đâu .Chứ lấy cái lý do ấy thì chú nên Lock user vài người nữa , trong đó có cả chú .Tôi chỉ buồn là Box 86 "ban lãnh đạo" đã như thế này rồi thì sao mà phát triển tử tế nổi đây...
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  2. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chả hiểu chú là cái loại người gì .Chú nghĩ ai là người ăn nói cấc lấc trước ?Từ đầu tôi cũng đâu có ý định nói với chú mà kêu "bị người ta nói lại" ?
    Đúng thật là tôi chả quen ai ở đây cả , tất nhiên là chú tôi cũng chả quen .Chính vì thế tôi làm gì là việc của tôi , chả liên quan gì đến chú , chú lấy cái quyền *** gì mà bày đặt nói ngứa mắt thế nọ , ngứa mắt thế kia .Tôi nghĩ chú mới là người cần xem lại cái cách ăn nói của mình đấy .
    Tôi chỉ nói là có một thằng ngu thôi , chú "có tật giật mình" , tự nhận đó là chú thì tôi cũng chả cấm .Nhưng tôi biết ở đây có 1 thằng mồm thì oang oang dạy đời người khác về cách giao tiếp , cư xử nhưng bản thân thì chả hơn được ai .Chú nghĩ cái cách giao tiếp của chú là "chuẩn mực" rồi chắc .Chú hơn được tôi bao nhiêu tuổi mà lên mặt ?Chú có hơn tôi đến chục tuổi mà nhân cách chả ra gì thì cũng là đồ bỏ mà thôi .
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Với cái kiểu giao tiếp vô văn hoá hở mồm là chửi người khác hở mồm là nói người khác ngu gặp người tử tế thì người nói nhẹ nhàng lại cho mà suy nghĩ mà thông minh ra. Còn không thì người ta coi cậu là thằng mất dạy vô giáo dục và không thèm quan tâm tới cậu. Hơn nữa nếu gặp phải loại người giống như cậu thì họ sẽ đánh cho, đến lúc ý lại trách sao bố mẹ ko dạy mình cách đối nhân sử thế để mình ra đường nói năng không cẩn thận đến nỗi bị đánh như vậy.

    [/QUOTE]
    Chẳng hiểu thế nào mà chú lại bảo tôi "giao tiếp vô văn hoá" , nói thế thì khác *** gì chú tự chửi chú ."Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", có bao h chú gọi thấy giáo, cô giáo chú "thằng ngu kia, ra đây tao bảo" không hay là nhẹ nhàng như con cún con lẽn bẽn đến bên thấy không. Tôi nói thế chú đã hiểu cái ý của tôi chưa. Nói với dạng đầu bò óc đất, thần ăn tướng i?a, ngu vô văn hoá như chú thì tôi cần gì phải dùng từ hoa mĩ văn chương, không những phí lời mà chú lại còn cảm thấy tự ái vì chả hiểu tôi nói gì.
    Chú đừng nghĩ tôi là cái loại người thích dùng tay chân để giải quyết mọi việc , chắc là chú "suy từ bụng ta ra bụng người" hả .Tôi thấy những thằng như chú thì thích hợp hơn đấy .Tôi sống trên đời này cũng mới chỉ được có mười mấy năm nhưng chú là thằng đầu tiên chửi tôi đấy .Tôi cũng chẳng trách chú làm gì , ghét thì cứ chửi , đàn ông con trai cứ thẳng thắn là tốt .Chỉ tiếc là cái lý lẽ của chú chuối quá thể , tôi đọc mà cứ thấy buồn cười .
    Chú muốn bảo tôi là vô giáo dục hay gì gì đấy cũng được . Có phải nếu tôi nói cha mẹ chú vô giáo dục thì có nghĩa là cha mẹ chú vô giáo dục thật đâu .Chú nói thế nào mà chẳng được , đó là quyền của chú .Một khi tranh luận đã tiến đến thế này thì làm *** gì còn thằng phải thằng sai. Cái khái niệm này nó được trình bày mĩ miều, văn hoá hơn một tí ở trong mấy quyển sách về triết học phương Tây trên mấy hiệu sách. Chú mà có tâm nguyện nên người thì tôi khuyên chú mua về mà mở mang đầu óc, chứ ngày đêm ngồi bới móc người khác thì *** bao h khá lên được đâu.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Box 86 này không hoan nghênh một kẻ ăn nói mất dạy vô giáo dục như cậu đâu. Nếu như không sửa được cái kiểu ăn nói lấc cấc, xấc xược thì tốt nhất là cậu không nên vào cái box này. Cậu vào lại tốn công bọn tôi lock user của cậu vì tội xúc phạm thành viên khác.
    [/QUOTE]
    Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều với chú nữa .Chắc chú là Mod "quyền cao chức trọng" tôi đâu dám "mạo phạm" .Có nói nữa thì chắc cũng chả có tác dụng gì .Với lại ở đây là "giang sơn" của chú , xung quanh toàn là bạn bè của chú ,tôi lúc nào chả là thằng sai .
    Chú muốn thì cứ Lock cái user của tôi , chả cần phải kiếm cớ là "xúc phạm thành viên khác" đâu,tôi sẽ không phàn nàn hay kiện cáo gì đâu .Chứ lấy cái lý do ấy thì chú nên Lock user vài người nữa , trong đó có cả chú .Tôi chỉ buồn là Box 86 "ban lãnh đạo" đã như thế này rồi thì sao mà phát triển tử tế nổi đây...
    [/QUOTE]
    Tôi không hiểu tại sao sau khi đọc bài viết của tôi cậu còn có thể vác mặt vào box này và tiếp tục ăn nói với cái kiểu vô văn hoá như vậy. Tôi không hơn cậu đến mấy chục tuổi, nhưng tôi cũng hơn cậu vài năm kinh nghiệm sống, kinh nghiệm đối sử với người ngoài. Hay ít ra tôi cũng đáng tuổi anh cậu, thử hỏi ai dạy cậu cái kiểu nói chuyện với người lớn tuổi mình như thế.

    Thấy cậu ăn nói lấc cấc với một người trên cả tuổi tôi, tôi bực mình góp ý vào một câu. Cậu không những không thèm nghe còn quay lại bốp chát lại tôi với cái giọng hỗn hào.
    Tôi cũng không phải là Mod mà cậy quyền mà đe doạ lock user của cậu, nhưng với cái kiểu ăn nói lấc cấc gây khó chịu cho người khác thì không bị khoá ở đây cũng bị khoá ở nơi khác.

    Trong một nơi mà cậu chưa quen biết ai, cậu muốn làm quen với người ta mà cậu ăn nói xấc xược với mọi người như thế thì được gọi là có văn hoá sao. Những quyển sách về triết học về đời sống của phương tây, bố mẹ, thầy cô của cậu đã dạy cậu ứng sử như vậy chăng ???
    Ở đây không phải là một cuộc tranh cãi mà là tôi đang nói cho cậu hiểu rằng cách cậu ăn nói là mất dạy, là vô giáo dục gây khó chịu cho rất nhiều người. Nhưng họ không muốn nói với một người thiếu văn hoá như cậu. Cậu cần phải sửa cái cách ăn nói đó đi nếu còn muốn trở thành con người. Đừng có càng lúc càng tỏ rõ cho người khác thấy mình là một thằng không ra gì.
    I'm just the shadow of the man I used to be
    And it seems like there's no way out of this for me
  3. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa sao lại bảo Black Dragon là người ko có văn hoá,mọi người đừng bắt nạt bạn ấy chứ.Tội nghiệp lém.Bạn ấy có văn hoá đàng hoàng mà,văn hoá đương phố ko phải là văn hoá sao.Mọi người chỉ được cái nói ko tốt cho người ta thôi.
    http://ttvnol.com/forum/pop_photo_gallery_e***.asp?PATH%20uploaded%20M_NAME%20kekhodai%20MEMBER_ID%20113025
  4. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , chú muốn nói thế nào mà chẳng được .Tôi biết cái văn hoá của chú là văn hoá thượng lưu , văn hoá quý tộc rồi , việc gì phải quan tâm đến cái thằng "văn hoá đường phố" này nhỉ .Mk , tôi nói thẳng với chú , đời không ai động đến mình thì đừng có động đến người ta .Chú nói cái giọng đạo đức giả nghe thối lắm .Muốn chửi thì cứ chửi , tôi cũng chả muốn phí lời thêm với cái loại như chú nữa .
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  5. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Đây là diễn đàn công cộng , tôi có vác mặt vào hay không là quyền của tôi .Ông là Mod cơ mà , nếu ông không thích sự có mặt của tôi thì Lock xừ cái User của tôi lại là xong , sao không làm đi ?
    Ông đừng có nói tôi ăn nói vô văn hoá , tôi cũng không hiểu ông có biết văn hoá là gì không nữa .Nếu ông cho rằng cái kiểu ăn nói của tôi là vô văn hoá thì cái kiểu ăn nói của ông cũng chẳng khá hơn đâu .Tôi không hiểu ông đã đọc kĩ bài của tôi chưa ? Nếu muốn văng cái kiểu của bọn đầu đường xó chợ thì cái thằng 3 tuổi nó cũng văng được . Tôi cũng chỉ định nói cho ông nhận ra cái sai của mình thôi , sau đó sẽ xoá hết bài viết ở đây để trả cái chủ đề này về đúng hướng của nó .Chỉ tiếc là những lời tôi nói ông không những chẳng tiếp thu được mà còn ngoan cố , bảo thủ .
    Nói cho ông biết nhé , kể cả ông hơn tôi đến chục tuổi nhưng ông nghĩ rằng nhìn qua cái nick của ông mà tôi biết được điều đó sao ?Thế ông dựa vào đâu mà nghĩ tôi kém tuổi ông , tôi với ông chẳng hề quen biết cơ mà !Tôi với ông đang giao tiếp trên mạng , ta bình đẳng với nhau , tôi chẳng việc gì phải đi tìm hiểu xem ông hơn hay là kém tuổi tôi cả .Tôi thay đổi cách xưng hô với ông như vậy đã là nhân nhượng lắm rồi .
    Ông nghĩ rằng mình nhiều kinh nghiệm sống , nhiều kinh nghiệm trong việc đối xử với người khác sao?Chắc ông cũng là người có học , có giáo dục .Nhưng tôi không hiểu ông đã được học cái gì , được giáo dục cái gì mà hình như cả Tiếng Việt cũng không biết .Ông thử định nghĩa cho tôi thế nào là "vô văn hoá" xem .
    Tôi công nhận là cái câu "góp ý" của ông hay lắm , "văn hoá" lắm .Chắc mọi lần ông "góp ý" như vậy thì ai cũng răm rắp làm theo ấy nhỉ !
    Ông bảo cái cách ăn nói của tôi là "hỗn hào" , là "cấc lấc" , là "xấc xược" ,...Cứ cho là như vậy cũng được .Nhưng ông thử nhìn lại mình xem , cái cách ăn nói của ông chẳng lẽ lại "lịch sự" ,là "mỹ miều" lắm sao .Ông chả có cái tư cách gì mà nói người khác vô học , vô giáo dục đâu .Mk , ông học rộng , tài cao được bao nhiêu mà bảo tôi vô học .Nói cái kiểu của ông thì chắc trên đời này toàn thằng vô học cả thôi .Ông bảo tôi xúc phạm , gây khó chịu cho thành viên khác thì chắc cách nói của ông dễ chịu lắm đấy ."Tiên trách kỉ , hậu trách nhân" , ông thử một lần nhìn lại bản thân mình xem , đừng có suốt ngày sống trong cái u mê ảo tưởng rằng ta là nhất , là số một trên đời này , ta lúc nào cũng đúng !
    Trên đời này tôi cũng gặp nhiều loại người rồi . Cũng có nhiều loại ngoan cố , bảo thủ lắm nhưng nói mãi, chửi mãi thì nó cũng phải hiểu , cũng phải ngộ ra được 1 tí chứ cái loại nói mãi cứ trơ ra thì chỉ có hoặc là loại thiểu năng , hoặc là không hiểu tiếng người thôi .(ông đừng có tự nhận là mình rồi lại bảo tôi là "xúc phạm người khác")
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    này ông thích văn vẻ chứ gì...này thật sự mà nói nhá...ở đây chẳng có cái gì gọi là tham gia cả...thấy ngứa mắt thì nói...còn đíu hiểu ông ở đâu mọc ra nói này nói nọ chẳng nể nang ai...tôi cũng ngứa mắt lắm...he he he he...ở đời ấy mà tôi đâu có tự khen mình thông minh sáng láng hơn người khác đâu...chỉ co những thằng ngu dốt ko biết nhìn người mà ứng sử mới là thằng ngu thôi...còn cái loại đi đâu cũng cho mình nhất thì đi chỗ khác mà nhất hiểu ko...


    who am i?
    i am no one
    what am i?
    i am nothing​
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    này nói thật nhá...ông thích văn hoá đường phố thì tôi cũng có văn hoá đường phố...he...như ông nói đó đi với loại người nào thì có cách đối phó đó...đừng tưởng sống được vài năm mà cho mình hơn mọi người...


    who am i?
    i am no one
    what am i?
    i am nothing​
  8. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    To BlackDragon: Tôi không hiểu cậu là kiểu người gì. Cậu không thấy rằng càng nói cậu càng bộc lộ sự vô học của mình ra cho mọi người thấy sao.
    Cậu nói rằng chỉ nhìn vào User thì không thể biết dc rằng người kia có hơn tuổi mình hay ko.
    Cậu nói tôi là người vô văn hoá. Vậy những lời lẽ
    này của cậu là có văn hoá hay sao. Nếu những bộ sách tây cậu đọc hay bố mẹ thầy cô cậu dạy cho cậu nói như vậy là có văn hoá thì thật nực cười.
    Thêm nữa trong khi tôi vẫn tôn trọng cậu khi post bài thì cậu lại ngày càng có những bài post ngày càng thái quá hơn. Cậu nói tôi phải nhìn lại bản thân mình trước khi đi phê phán người khác. Cũng đúng thôi nhưng trước khi nói điều đó cậu đã đọc lại tất cả những bài mình post lên đây để tự nhìn nhận cái văn hoá của cậu hay chưa.
    Tôi cũng không còn gì để nói với một kẻ đã lộ rõ cái bộ mặt vô văn hoá. Tranh luận với một người thiếu văn hoá để rồi lại nhận lấy những lời lẽ vô văn hoá thì tốt nhất là trả nên tranh luận làm gì cho thiệt thân.

    I'm just the shadow of the man I used to be
    And it seems like there's no way out of this for me
    Được Mr.Rain sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 06/07/2003
  9. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Xem cái chủ đề này bao lâu rồi bây giờ mới chuẩn bị đóng góp ý kiến .. muốn đóng góp thật nhẹ nhàng thẳng thắn mà nói thật chứ đọc bài của BlackDragon tôi chỉ muốn văng ngay ra , nhưng thôi , cần phải bình tĩnh ( tôi = tuổi Mr.Rain và theo như chính cậu nói thì cậu mới có mười mấy , còn kém tuổi tôi nhiều lắm )
    Thế này nhé , theo như tôi thấy chuyện cãi nhau này bắt đầu từ lúc mà thằng Mr.Rain góp ý với cậu về cách xưng hô của cậu đối với ĐXCN . Nếu vẫn như cậu nói như thế này , tôi trích dẫn nguyên văn :
    tôi nghĩ cậu nên đọc đi đọc lại nhiều lần và áp dụng cho bản thân thì hơn. Chính vì cậu nghĩ cậu vẫn đúng nên cậu vẫn cãi , mà tôi thì nhìn đi nhìn lại chẳng thấy cậu đúng ở điểm nào cả.Cậu thử giải thích điều này hộ tôi với ?! Cậu nói thế này "Tôi cũng chỉ định nói cho ông nhận ra cái sai của mình thôi" , vậy thế cái sai của người mà cậu định nói , Mr.Rain ý, là ở đâu ?? Tại sao cuối bài viết cậu đều để lại một câu ám chỉ người khác , đó là cách cậu nói cho người khác biết cái sai à ?? Đây tôi đưa mấy đoạn trích để tôi không bị nói là cứ nói sai nhé :
    Thế đấy,tôi công nhận Mr.Rain có nặng lời khi nói cậu là Đừng có càng lúc càng tỏ rõ cho người khác thấy mình là một thằng không ra gì , nhưng hình như cậu đúng là đang làm như thế thật đấy. Cậu chẳng biết nói gì hơn nữa sao mà phải cố biện minh là do người khác nói vô văn hoá nên cậu cũng phải "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" , vì thế cậu có quyền văng ra mk , có quyền nói những thứ như thế này :
    chẹp , cậu nói được câu như thế này tôi cũng thấy phục cậu , tại sao vẫn còn nói chuyện văn hoá của người khác được . Cái mục đích vào topic này cãi nhau, đúng là cãi nhau,của cậu nếu chỉ là thế này :" Cái này thì tôi đã nói rồi , nó ngu thì phải chửi cho hết ngu , nó không hết ngu thì cũng sướng cái miệng mình . Còn tôi cũng chẳng biết nó là ai để mà "làm gì" cả !" thì cậu nên đứng ra cái gương mà chửi thì đỡ hơn , đỡ bị nghe ai nói lại đỡ bực mình hơn không !
    Nói đi nói lại nói lắm nói nhiều , tôi chả tự nhận mình hơn ai , tôi còn kém , kém lắm,nhưng tôi cũng tự biết mình thế nào , tự biết nên dừng ở đâu khi mình đã nói dừng . Cậu nói cái câu
    cũng được đến mấy lần rồi mà chỉ toàn làm phá vỡ hi vọng của tôi thôi , tôi cứ hi vọng là ít ra cậu cũng biết stop cái miệng lại cơ đấy . Để tôi hi vọng nốt lần nữa nhé ..
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Chẳng hiểu thế nào mà chú lại bảo tôi "giao tiếp vô văn hoá" , nói thế thì khác *** gì chú tự chửi chú ."Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", có bao h chú gọi thấy giáo, cô giáo chú "thằng ngu kia, ra đây tao bảo" không hay là nhẹ nhàng như con cún con lẽn bẽn đến bên thấy không. Tôi nói thế chú đã hiểu cái ý của tôi chưa. Nói với dạng đầu bò óc đất, thần ăn tướng i?a, ngu vô văn hoá như chú thì tôi cần gì phải dùng từ hoa mĩ văn chương, không những phí lời mà chú lại còn cảm thấy tự ái vì chả hiểu tôi nói gì.
    Chú đừng nghĩ tôi là cái loại người thích dùng tay chân để giải quyết mọi việc , chắc là chú "suy từ bụng ta ra bụng người" hả .Tôi thấy những thằng như chú thì thích hợp hơn đấy .Tôi sống trên đời này cũng mới chỉ được có mười mấy năm nhưng chú là thằng đầu tiên chửi tôi đấy .Tôi cũng chẳng trách chú làm gì , ghét thì cứ chửi , đàn ông con trai cứ thẳng thắn là tốt .Chỉ tiếc là cái lý lẽ của chú chuối quá thể , tôi đọc mà cứ thấy buồn cười .
    Chú muốn bảo tôi là vô giáo dục hay gì gì đấy cũng được . Có phải nếu tôi nói cha mẹ chú vô giáo dục thì có nghĩa là cha mẹ chú vô giáo dục thật đâu .Chú nói thế nào mà chẳng được , đó là quyền của chú .Một khi tranh luận đã tiến đến thế này thì làm *** gì còn thằng phải thằng sai. Cái khái niệm này nó được trình bày mĩ miều, văn hoá hơn một tí ở trong mấy quyển sách về triết học phương Tây trên mấy hiệu sách. Chú mà có tâm nguyện nên người thì tôi khuyên chú mua về mà mở mang đầu óc, chứ ngày đêm ngồi bới móc người khác thì *** bao h khá lên được đâu.
    _________________________________________________
    chà em đi nghỉ mát về lâu lâu bi h vào mới thấy cuộc cãi vã vô bổ này!nói thật nhé chủ đề này đâu phải là bãi rác!dù là box công cộng thì cũng có nội qui của nó!chẳng thể ai muốn làm gì thì làm nói gì thì nói!sao lại sẵn sàng đem cả thầy cô ra làm ví dụ!em tuy ít tuổi nhất box nhưng thấy cái lối so sánh này sao mà thiếu cái tối thiểu của con người từng học hành wá!đúng thế rồi anh rồng đen là người biết phép lịch sự có giáo dục nên mới ko cần biết cái phép cơ bản là tôn sư trọng đạo!với thầy cô tôn trọng là dĩ nhiên việc gì phải khúm núm!có phải ăn của đút lót hay xum xoe gì đâu!đã ko biết tôn sư thì làm gì đủ văn hoá để văng những lời hoa mĩ ở đây chứ!anh chê mod ở đây quản lí ko ra gì đúng ko? vậy sao người ta ko giao cho một người mà theo ah là biết quản lí!Bởi ah chỉ biết đi chỉ trích!sao ko hành đông sao ko thử đúng ra làm cái gì đó xem!với cách ăn nói của ah thì sao thuyết phục được mọi người!những người mới vào box cũng chết khiếp!Anh có quyền gì nói người kjhác đầu bò óc đất...ah nói ai cũng được bình đẳng lên tiếng đúng ko!vậy mọi ngwuời đều đã lên tiếng!anh đang làm cho box này trở nên ô nhiễm đấy!còn nếu như ah cảm thấy ở đây quá dơ ko xúng với anh xin tìm vào 1box khac!hi vọng người ta chịu được anh!thanks!mọi người cũng ko cần nói nhiều!trỏ về đúng chủ đề đi!
    i can'tunderstand man'heart!u say u love me but leave me alone!u say u 'll never make me sad!but..was i wrong wen i was born to be girl?yes!!because i love u so much!!

Chia sẻ trang này