1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại hội Hội nông dân 2008

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 25/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Trước cửa Hội trường thấy có dán tờ giấy thế này:
    Hoan hô cô Thoáng nhà ta
    Cô về một cái, phân ra đầy đường
    Từ_Hương cũng chẳng phải thường
    Cô về một cái, là đường đầy phân
    Cô Cụ thì đứng trân trân
    Chè Xanh ế ẩm thì... phân nỗi gì
    Cà Phê chàng mới tỉ ti
    Em cũng thuộc hội hay đi bán phần (phân)​
    Chết dở
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đại hội bắt đầu hay sao mà bên ngoài thấy im ắng ghê
  3. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Đang vụ cấy bác ạ!
  4. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vào bừa mấy đường cho ruộng nó phẳng, he he
    Xong bác nào có điếu cày thì mang ra cho em hút chung mí
    Hết!
  5. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Bác Banme bừa thì đc chứ "cày sâu" thì kém đấy! Có mỗi mảnh ruộng bé con con mà cày suốt ko xong
  6. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Bạn này xem mình cày bao giờ mà biết nhỉ
    Hết!
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bị quay lén rồi đưa lên blog rồi, keke
    Còn!
    alô alô...
    Hội nghị bắt đầu chuyển sang bàn về vấn đề cày, cấy; một vấn đề vốn nghiệp nông gia, keke, xin mời các đại biểu cho ý kiến
    Quả này thì... hết!
  8. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Lại bàn về chuyện cấy cày.......
    Năm nay mưa nhiều, nước lắm nhưng mà bà con lại muốn lên cày cấy trên đồi cao cho nó khô ráo, vì dụ như đi họp là phải lên tầng hai ấy mùh.
    Lại nói như Bác anh_yếu, được liệt vào Giống ngắn ngày lại khỏe, nhưng khi đi Cao nguyên về thì rụng hết lông, thế mới biết tài cầy cấy của Bác.
    Theo kinh nghiệm và những gì nhìn thấy, xin bầu cho bác anh_yếu làm hội trưởng.....
    Các bạn cùng vote nào....
  9. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Mời các đại bẩn, xin lỗi đại biểu nghỉ giải lao giữa giờ. Nhân tiện em xin đọc bài thơ có liên quan đến vấn đề chúng ta đang bàn cho các vị tham khảo, áp dụng cho vụ tới :
    Thơ về thửa ruộng ba bờ
    Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
    "Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
    Lâu ngày không cấy vẫn để không
    Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
    Nhờ người cày hộ có được không?"
    Ông chồng đọc xong trả lời:
    "Đám ruộng hai bờ là của ông
    Cho dù không cấy vẫn để không
    Mùa này không cấy chờ mùa khác
    Nhờ người cày hộ chết với ông"
    Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:
    "Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
    Hạ đi thu đến sắp lập đông
    Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
    Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "
    Ông chồng hồi đáp:
    "Biết là ruộng lâu ngày trống không
    Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
    Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
    Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"
    Bà vợ rằng:
    "Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
    Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
    Ông về vẫn đó chi mà ngại
    Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
    Chồng tiếp bực mình:
    "Này này ông nói có nghe không
    Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
    Khi nào ông rảnh ông gieo giống
    Còn không kẻ khác cấm cho trồng "
    Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :
    "Ông à... cỏ dại lên quá mông
    Dân cày quê mình cứ ở không
    Thôi tui làm phước cho họ cấy
    Ông về thu hoạch... thế là xong"
    Ông chồng càng tức giận hơn:
    "Cỏ dại có mọc lên quá mông
    Thì bà vẫn cứ phải để không
    Ông mà biết được bà cho cấy
    Ông vể nhổ sạch thế là... xong"
    Bà tiếp:
    "Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
    Ông về gấp gấp có nghe không?
    Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
    Ông về tưới hộ tôi trả công!"
    Chồng nghe thế liền gởi lại:
    "Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
    Bà mà léng phéng chết với ông
    Ông về ông cấy cho tơi xốp
    Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"
    Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:
    "Luật mới ban hành ông biết ko?
    Ruộng mà không cấy sẽ sung công
    Vậy ông thu xếp mà về sớm
    Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
    Hết!
    Được cafeBANME sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 02/07/2008
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Keke, bài này đã có trong Hội rồi,mang ra đại hội làm gì, có khi bàn chuyên sâu hơn đê

Chia sẻ trang này