1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠi hội Long Hổ lần thứ nhất - thành công tốt đẹp, bài tường thuật trang 48, ảnh trang 51(nhìu ảnh đ

Chủ đề trong 'Game Show' bởi Dich_Van, 05/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhcoabc

    tinhcoabc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua còn 60 Gold . Sáng ngủ dậy còn 6 Gold
    Phút huy hoàng bị vùi dập từ trong trứng roài
  2. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một tuần vui vẻ hạnh phúc nào
    Cắm ăng mấy đứa nhỏ hỏi thăm sức phẻ chị nhá.
    Hum nay chị phẻ òi, tiếp tục đi làm giải quyết một đống công việc tồn đọng.
    Sáng chị xách nhà băng vào chơi chiếc nón kì diệu thấy tài khoản lên được hơn 3k, em thu_6 khá lắm. Mà sao lại treo ngược cái nick thu_6 lên vậy hở, sao tự nhiên cả thu_6 và tổng quản cùng rủ nhau đi tầu ngầm thế, thật là khó hiểu
    @cựu hội chủ: vào đây chị úp sọt quýnh chít, ẻm là ẻm thía lào.
  3. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Game Show mở lại mấy trò trí tệ rồi
    Hy vọng trở lại thời hoàng kim ngày trước
  4. kevin_no1

    kevin_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    YÊU ANH
    Những ngọn nến thắp lên
    Những lời tình anh nói
    Em lớ ngớ khi biết mình say đắm
    Xin anh đừng... hỏi em
    Em thấy gió đang lên
    Em thấy mưa yêu đang đến
    Và anh ơi
    Ngọn lửa bùng lên trong em
    Khát vọng
    Trên ngực mình
    Yêu anh
    Nỗi nhớ bỗng dài hơn
    Nỗi nhớ làm cay khoé mắt
    Hoá cô đơn những lúc em buồn
    Thời gian bỗng ngắn dài thảng thốt
    Được nói cùng anh hào hứng bất thần
    Em thương mưa em mơn man cùng gió
    Em bỗng gặp tình anh nồng nàn cháy bỏng
    Yêu ! yêu ! yêu ! em tan biến trong anh
    Yêu Thương
    Không biết vì sao tôi yêu em?
    Vì sao thương nhớ đã bao đêm?
    Vì sao nói mãi mà chưa hết?
    Nói mãi cho mình yêu nhớ thêm.
    Có phải mùa xuân trong mắt đen?
    Hay là trong tóc tẩm hương đêm?
    Hơi thơm em thở, môi em ướt,
    Nửa nụ hôn đầu anh chả quên...
    Áo em có phải vườn xuân biếc
    Ước nắng hồng lên nhún nhẩy cười?
    Hay là sóng biển chiều ly biệt ?
    Thương tàu viễn xứ núi mây trôi?
    Anh sợ nắng vàng phai áo trắng
    Sợ sao xanh lạc mắt em sầu
    Vuốt mềm lưng nhỏ bàn tay gió
    Anh ngẩn ngơ tìm tóc vướng đâu...
    Thương nhớ hơn ngàn mây ấp núi,
    Hơn thuyền ru bóng giữa dòng sông.
    Em ơi, núi lỡ sông bồi hết,
    Chỉ có tình anh, em biết không
    GIỌT NƯỚC
    Nhớ lắm em ơi ! Mùa mưa còn trở lại.
    Em với tôi có gì sao thương quá đi thôi !
    Giọt nước vỡ
    trên từng viên đá nhỏ
    Và dịu dàng
    lăn lỏi giữa cỏ hoa
    Nước thấm chăng ?
    viên sỏi cũng nhạt nhòa
    Tìm dĩ vãng
    thả mình trong nỗi nhớ ...
    tôi là giọt nước nhỏ
    rơi vỡ vụng trên em
    em đón từng ngày đêm
    và thấm nhuần thương mến
    tôi là giọt nước lớn
    ôm ấp xác thân mền
    Gối trọn những niềm riêng
    Cố xoa hồn lạnh nhạt .
    tôi đi giữa mùa đông
    để tìm một nụ hồng
    để giang bàn tay nhỏ
    đón nắng về bên em
    tôi luồng theo tiếng gió
    đến bên em hẹn hò
    và thả hồn trong mưa
    ướt cùng em thương nhớ...
    khi trời chưa tỉnh giấc
    tôi chợt nhớ về em
    một lần đã không quên
    nhiều ngày càng thương mến !
    ...một nửa hồn tôi
    gởi về bên ấy
    cả trái tim này
    vổn vẹn mình em
    bây giờ anh mới hiểu
    khi đã yêu em nhiều
    và biết rằng
    trái tim anh không là băng giá
    trái tim anh không là sỏi đá
    trái tim anh... chỉ vì khóa
    của những thời gian đã qua
    cảm ơn em đã yêu anh
    nhưng bao giờ cũng vậy
    nếu tình yêu là sự suông sẻ
    thì chẳng có tiếng ve sầu
    trong mùa hè
    buồn đậm sâu
    chẳng có lá vàng rơi
    nhiều lối
    của mùa thu chờ đợi
    nhớ em
    chẳng có tuyết trắng se tim
    của mùa đông lạnh lắm
    lại nhớ em đây !
    Và bao giờ cũng vậy
    nếu đã là của nhau
    như ngàn hoa đua nở
    quên sầu...
    của mùa xuân đẹp đẽ
    như những ngày ta bên nhau
    có bao lâu
    như là kỉ niệm đẹp
    khi tình mãi là niềm đau
    cảm ơn em đã yêu anh
    và một lần đã là của nhau...
    Đâu dám đuà dai đâu thắng thua
    Tình yêu ai nỡ lấy làm đùa
    Nhớ nhung tấc dạ cười chua chát
    Chìm trong nước mắt, mát lòng chưả
    ***
    Cuồn cuộn trào dâng ngọn sóng lùa
    Tình yêu nào thắng với nào thua
    Bóng trăng tròn trạnh chìm đáy nước
    Sầu đáy tương tư trổi vỡ uà
    ***
    Có phải hồn ta chẳng bình thường
    Khóc mây bảng lảng ánh tà dương
    Nhìn trăng chênh chếch tràn tâm sư.
    Người ở chốn nào biết ta thương ?
    ***
    Trong đáy hồn ta một chiến trường
    Nên quên, nên nhớ, nên vấn vương ?
    Cũng một lần yêu, một lần vỡ
    Suốt cả đời ta bất bình thường
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Em lại chơi chẵn lẻ chị ạ. Có duyên với chẵn lẻ phết
    Vàng 2 : Treo ngược cái nick của em lên với lý do " Chán đời - cần nghỉ ngơi ". Em với TQ ko liên quan giè đâu, đừng hỉu linh tinh cả nhà nhá. Ko thích.. hị hị
    Báo cáo cả nhà : Cho em nghỉ chút. Em đang mệt mỏi và buồn chán

  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    @ Kevin : Anh zai lại thơ thẩn, làm em nổi hứng.
    Này thì thơ... Post bài thơ của một người viết cho...

    Sao lại nhìn anh nghi ngờ như vậy?
    Anh hiểu em mà
    Như là anh hiểu về cuộc đời
    Khi anh chưa nằm xuống...
    Sao thế?
    Em buồn?
    Trời ơi !
    Sao không nói cho anh chứ?
    Bộ em không hay biết là trong thơ anh
    những niềm vui và nỗi buồn của chữ
    đến rất tình cờ từ em
    Ấy ! Đừng bàng hoàng thế
    Nói đùa đấy! đừng tin
    Ơ kìa ! Thế hóa ra tin thật hả
    Tin theo kiểu chiêm bao
    Bà tiên bảo hôm nay hoàng tử đến chứ gì?
    Sao thì cũng nói ra đi
    Đồ bướng bỉnh
    Mà em này
    Anh đang tiết kiệm
    Một chút bình yên cho mùa
    Phòng khi lá rơi xào xạc
    Lòng mình dột những cơn mưa...
    Ừ, biết rồi
    Nheo nhéo hoài
    điếc cả tai
    Thì đi chơi...
    Lắm chuyện.

  7. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    @ Thứ 6 : tớ xin lỗi trưa nay ăn cơm xong tớ có mò ra hàng net nhưng hàng net họ đóng cửa ( lý do : ngủ trưa ).
  8. Bank_of_LongHo

    Bank_of_LongHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Có nhất thiết phải thế này không hả Love ?
    Hik...
  9. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hứa rồi mà . Thất hứa thấy thế nào ấy ?
  10. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 bị điên ah .Lock nick vô thời hạn , thế bao nhiêu Gold chuyển đâu hết hả ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này