1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠi hội Long Hổ lần thứ nhất - thành công tốt đẹp, bài tường thuật trang 48, ảnh trang 51(nhìu ảnh đ

Chủ đề trong 'Game Show' bởi Dich_Van, 05/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Quán Thơ Long Hổ Hội :
    Tuổi hoa mộng
    Nếu có thể trở về kỷ niệm,
    Nhặt nắng cài lên mái tóc thơ ngây
    Bàn chân xinh vương những dấu giầy,
    Bước nhè nhẹ .. trên tuổi đời hoa mộng.
    Còn mãi đây chân trời khát vọng,
    Dòng mực xanh vương trên áo học trò.
    Hương hoa sữa bên thềm còn đó,
    Kỷ niệm đầu đời một thoáng bâng quơ ?
    Dẫu mai xa khung trời ước mơ,
    Thời gian trôi qua trên từng kẽ lá.
    Tiếng trống trường vọng về giục giã,
    Bạn bè ơi ! sao ko nói lên lời ?
    Nếu có thể tìm về tạ lỗi,
    Bàn chân đi trên những chặng đường đời.
    Để một lần ? nhìn thôi ko nói,
    Về gục đầu vào ký ứ xa xôi.

    HP - 2000
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ký ức
    Tôi trở về tìm lại ngày xưa,
    Căn gác nhỏ mình em vẫn đợi.
    Chiều tan học tôi về qua lối,
    Thấy bâng quơ ánh mắt ai nhìn.
    Tôi trở về tìm lại tuổi thơ,
    Miền cổ tích một thời mẹ kể :
    ?o Có khoảng trời vô tư chú dế,
    Dạo khúc đàn tìm bạn đêm đêm ??
    Tôi trở về tìm lại trường xưa,
    Lời thầy cô vẫn còn đâu đó
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ,
    Lưa bút trao nhau ? ký ức tuổi học trò.
    Tôi trở về tìm lại đời tôi,
    Tuổi thần tiên trong mắt em một thời.
    Sắc phượng hồng chiều nay rơi đỏ mãi
    Cả con đường cháy bỏng một niềm tin.

    HP - 2000.
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 06/07/2006
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, đến lượt bác Tổng Quản làm thơ...
    Nhà mình Thi ca cứ gọi là....

    -Vì sao anh không yêu ai?
    -Nản!
    -Vì sao?
    -Làm người yêu thất bại!
    -Vì sao?
    ...........
    Em đừng hỏi nữa
    những điều vô nghĩa
    Có sẻ chia
    hãy uống cùng anh
    chén tình đầy rồi chén tình vơi
    Tình cũng vơi đầy
    Hỏi thêm chi những điều vô nghĩa
    ...............
    -Bao cô gái rồi đi qua đời anh?
    -Không nhớ...
    -Bao nhiêu người đã làm anh rung động?
    -Một vài thôi...
    -Người nào làm anh nhớ nhất?
    -Người sắp tới....
    -Là ai?
    ...............
    Em ngỡ mình là ai, cô bé?
    Anh buồn
    cần có người lắng nghe
    thế thôi
    Đừng ảo vọng như anh từng ảo vọng
    Anh say!
    Còn em tỉnh?
    Trong giấc mơ đời...
    ................

  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mưa tháng 7....
    Em nép mình trên ban công lặng lẽ
    Rùng mình...
    Tay vớt từng hạt rơi...
    Cái nỗi nhớ....
    Theo cơn lạnh về từng đợt...chơi vơi...
    Em sinh giữa cái nắng hè.....
    Sao giờ này trời mưa tầm tã...
    Đêm trở mình trong tiếng nước rơi thật nhẹ...
    Cắt từng ánh đèn khuya...

  5. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào bàn bạc ,sắp xếp lịch cụ thể để em còn biết ngày sắp xếp mà ra Hà Nội . Cái khoản off nay vơi em No problem
    OFF OFF OFF OFF

    @ Dich_Van : mới có em nay gia nhập hội này :
    Ngu si xin đc chính thức ra nhập Long Hội . Mong đc các anh các chị tận tình giúp đỡ để em có thể nhanh chóng hoà nhập cộng đồng , sau đây là hồ sơ vi ai pi của em ạ :
    Nick TTVNOL : otakutu7up_89_c11
    Full name : Le Thu Hang
    Ngày ra phá đời : 10-8-1989 ( ngày đẹp dễ đọc dễ nhớ )
    Y.!.M: tieu_linhnhi15
    E-mail: tieu_linhnhi15@yahoo.de
    Address: Hành tinh ngu si
    Fone : Gọi Chúa để biết thêm chi tiết ( 0902231001)
    Hết òi !
    Bác up lên danh sách thanh viên luôn nhé
    Ốm mệt qúa . Ah có ai thấy bạn Thu_6 đâu không nhỉ m đi đâu rồi không biết
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    @Love : Hỏi gì tớ
    Online cả chiều mừ, có đi đâu đâu
  7. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Kẻ đi tìm tình yêu
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
    Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em
    Chiều dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
    Không phải của mình, chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
    Là đúng sai trong tim nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đời này đâu có
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
    18h10 Chiều thành phố buồn
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lập topic thi ca bên Long Hổ đi cả nhà, hihi
    Ku DV đâu mà chưa thấy ol nhỉ?
    Nhớ phết, keke
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Em có anh
    Mà như chẳng có anh
    Chỉ niềm đau là thật
    Và nỗi nhớ cồn cào day dứt
    Nhắc rằng...
    Em vẫn có anh

  10. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Bài Thơ Dang Dở
    Bài thơ tình tôi bao lần định viết
    Bụi phủ vàng trong góc tủ lặng yên
    Tả tình yêu không dang dở ưu phiền
    Nồng như mộng ấm như vòng tay khép
    Tôi muốn viết một bài thơ thật đẹp
    Cho cuộc tình duy nhất khó mà quên
    Ðã bao lần tôi đặt bút viết tên
    Thơ chưa vẹn tình tôi đà tan vở
    Tôi đã viết bao bài thơ nức nở
    Những cuộc tình đã lặng lẽ đi qua
    Thơ của tôi cứ mãi ướt lệ nhòa
    Còn tình đẹp thì hoài không thấy bóng
    Tôi ngán lắm những vần thơ lạnh cóng
    Những bài thơ không hơi nóng tình yêu
    Những vần thơ diễn tả nổi cô liêu
    Lệ đẫm ướt khóc những tình buồn bả
    Ở ngoài kia người người đang hối hả
    Ðiểm tô cho tình yêu thật trong đời
    Nhìn lại lòng sao tôi vẫn chơi vơi
    Bài thơ tình lại một lần xếp kỷ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này