1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Hội Offline lần thứ 3 của Box German Club tại Đức (ảnh bắt đầu từ trang 22)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nadeshiko, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Chú Mít quảng cáo Mitweida hấp dẫn quá. Nhưng anh em trong Box đa số là "lính phòng không" mà không thấy chú quảng cáo đến cái vấn đề "nữ dân quân" gì cả. . Ra nghĩa trang của chú chụp ảnh thì cũng phải có đôi có lứa thì mới lãng mãn chứ. .
    Cuối tháng 8 chú cố thu xếp về chỗ anh tắm biển, nướng thịt và anh em mình tìm cách vận động mấy cô dân quân về hội họp tại thành phố thân yêu và lãng mãn của chú vào dịp Noel .
    À mà nhà chú có cái bồn tắm không vậy. Có thì anh đăng ký trước làm chỗ tạm trú qua đêm nhé, nhỡ có phải cho chó ăn chè thì đỡ phải bò đi xa.
  2. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    ......xuống Ros có bãi biển thơ mộng nè....thuê Hotel thì được Umsonst nè.......Khách sạn toàn đạt cỡ "Nghìn sao".....ăn ngủ thoải mái vô tư không mất tiền vì dân Ros thường có câu " tớ chủ trì bạn chủ chi"........chủ bãi tắm FKK Kuestenkicker rất là mến khách nhất nhưng chỉ đối với những em trẻ đẹp......anh đón tiếp rất là nhiệt tình...........
  3. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    dân quân nghe tầm quá, dùng chữ ''các đồng chí trống'' và ''các đồng chí mái'' đi cho nhộn hehe ...thay cho dân quân và nữ dân quân ...
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    To bác KK : Mời bác xem lại điều 3, bản Nội qui ăn nhậu ở trang trước nhá ! Vụ trưởng Vụ nhậu bình dân và phổ thông đã ra nội qui như thế, anh em ta không nên làm trái .
    Tiện đây em cũng giới thiệu sơ về nội thất của cái WC nhà em cho anh dễ hình dung, hoặc anh có thể lập sẵn sa bàn ở nhà anh, để tập luyện,đặng sau này hình thành thành phản xạ có điều kiện, rồi xuống nhà em khỏi bỡ ngỡ.Từ phòng khách nhà em, anh có thể dễ dàng nhìn thấy cánh cửa WC với một tấm biển nhỏ,mang dòng chữ "Achtung !Sie verlassen jetzt West - Berlin" được viết bằng 3 thứ tiếng,Anh,Đức, Nga.Bên trái cánh cửa là công tắc bóng đèn, anh bước vào 1,5m,quay sang phải 90 độ.Anh sẽ đối diện với lavabô( trùng tên với một tác phẩm nổi tiếng của đại văn hào ***bier "Lavabô và Toilet")bước lên trước 0,5m,bên trái của anh sẽ là bồn tắm,bên phải cũng là một cái ...bồn(Cái mà ai cũng biết là cái gì đó)
    Sau khi anh giải quyết xong mọi nhu cầu cần thiết, anh nhớ vệ sinh sạch sẽ,và bước ra, vào...cuộc chiến mới.Lối ra được hướng dẫn bởi một tấm biển nhó "Sie verlassen den amerikanischen Sektor(US Army) "bằng 3 thứ tiếng Anh,Đức, Nga...
    To Thanbai : Cậu đừng tưởng rằng chỉ ở Rostock mới có bãi biển, mới có FKK.Ở chỗ tớ,có công viên Schweinenteich(trước là Schwanenteich),tuy không có bãi tắm, nhưng FKK thì đầy...hehe...mà cậu nên biết,ở đây toàn sinh viên, người trẻ đẹp thiếu gì hehe ...
  5. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Anh vẽ thử cái sơ đồ nhà chú để cho bà con khi đến thì còn biết đường đi lối lại nhé. Có sai xót gì mong chú thông cảm, anh chí tưởng tượng không được tôt lắm.
    Nhà chú có cái giường đôi, thì không biết hôm đó ai được phép nằm cùng chú vậy. Cái bồn tắm là của anh đăng ky nhé
  6. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hey , bao giờ định tổ chức nhậu nhẹt vậy , cho em tham gia một chân cái nào ... Xuống chỗ anh mit cũng được , hehhe !!
  7. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ô hay chị bác này định lập quán bia ôm ở Rostock hay sao he he
    tưởng 1 nam 1 nữ chứ 2 cùng nam thì lãng mạn cái giề
    Bác xem mấy cái ảnh này em kiếm được không
  8. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    xoa
    Được LesFleursDumal sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 07/07/2004
  9. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh chị em forum, hôm nọ post bài nhưng vì trong có chứa java script nên không thể nào post được tranh, nên 1 số tranh bị thiếu. Bây giờ gửi lại để bà con xem 1 cách đầy đủ.


    Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới
    Nước bao vây cách biển nửa ngày sông
     
    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]

    Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng
    Dân trai tráng dong  thuyền đi đánh cá
     


    Chiếc thuyền trắng tựa như con tuấn mã
    Vươn mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang  
     
    [​IMG]

    [​IMG]

    Cánh buồm trương to như mảnh hồn làng
    Dướn thân trắng bao la thâu góp gió
     

    ...Những con cá tươi ngon thân bạc trắng...
    [​IMG]

    [​IMG]

    Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng
    Cả thân hình nồng thở vị xa xăm


    Chiếc thuyền im bến mỏi trờ về nằm
    Nghe chất gỗ thấm dần trong thớ vỏ  
    [​IMG]

    [​IMG]

    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa, còn xa ...


    Có ngọn cỏ lau chia cùng tôi
    Nỗi buồn xa xứ mãi khôn nguôi ...
    - Hồn viễn xứ-
    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]

    Làm sao được tan ra, 
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Ðể dạt dào sóng vỗ
     

    Có nhiều đêm như thế đấy, hải đăngAnh tỉnh giấc nửa khuya nằm chờ sángEm đâu đó chập chờn làm con sóngVỗ loanh quanh nỗi nhớ bức không rời
    [​IMG]

    [​IMG]
    Thuyền cô đơn - một mình tôi đứng đợiBến chợt buồn như đợi khách sang sông

    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sóng không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]

    "Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ".


    "Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím". ..
    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]
    Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em"  


    "Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn"...
    [​IMG]
    Hơn nữa, người Rostock vừa cởi mở vừa lãng mạn, giống ... Les Fleurs đây , xem tranh và bình thơ về nó . ;) khoản này vùng bìển bác Mít có không dzạ ?
     
  10. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    hi? hi?, thế chú Mít vận động tranh cư?, kết qua? ra sao rô?i, lúc na?o thi? tô? chức thế. Anh thích cái con dấu đo? chót kia ấy, hay nhi?

Chia sẻ trang này