1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại hội Offline lần thứ 4 của BOX German Club in Berlin ngày 06.01.07! (Ảnh trang 13)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi narin, 04/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Không được thể hiện !
    mà là đạo diễn luôn
    Chúng ta đã lên lịch off roài. Giờ cần phải nghĩ xem nhưng tiết mục gì . Hay là cả nhà định làm theo kiểu " überrachung"
  2. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    1. nộm chưn gà
    2. chân gà nướng
    3. ....cả nhà ghi thêm nhá
    à mà bao giờ thế?lùi sang tháng1 à??
    @ Mây: bao giờ gừi pic qua mail em nha
    Được ewige_liebe2005 sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 09/12/2006
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Chị toàn thích mấy thứ đó, mua về ai làm cho mà ăn. Mấy cái đó phải có thời gian, mọi người lên thì chắc cũng thứ 7 mới lên được, nếu vậy ai làm cho. Em nghĩ làm cái gì nhanh nhanh mà gọn gọn í. Ơ, mà cứ bàn ăn với uống thế đã biết làm ở đâu chưa nhỉ? Có gì hôm nào cả nhà conf một bữa đi. Làm gì thì làm cũng phải bàn bạc chứ.
  4. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị lần này cả nhà ăn kiêng không ăn thịt
    Thế là có đứa bị đói ke ke ke...!
    Có gì chị tũn và ngọt cho ý kiến xớm để mọi người còn bàn
  5. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chị với cái Ngọt chỉ làm cùng thôi, không thể hiện, không đạo diễn gì đâu nhé. Chứ thể hiện mà chẳng may không ai ăn được thì lần sau không cho chị với Ngọt off cùng thì tiêu. Cứ bắt chị với nó đạo diễn thì khỏi ọp ẹp luôn đấy
    Ọp ẹp ở đâu thì chưa biết nhưng ăn uống gì thì hay cả nhà mình ăn lẩu đi (nhở Ngọt nhẩy )
  6. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em xin chị nhá. Đừng có lôi kéo em vào làm gì, xong đến cuối cùng em ko đi được lại vác em ra chửi rủa làm em hắt xì hơi ko làm ăn gì được nhá Dạo này thủ trưởng khó khăn lắm, dỗi suốt ngày (lại còn dỗi vì sáng ra ko có có mặt ở bên cạnh để pha cafe cho thủ trưởng uống ạ)
    À mà vụ quẩy là thế nào nhỉ?? Chỉ em đi, à mà còn nợ em 1 bữa vằn thắn nhá
  7. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nợ gì mà nợ, có mỗi lần trước đi chợ thì nói rằng "hôm nào chị em mình làm mỳ vằn thắn ăn đi" thôi mà . Lâu rồi không ăn bún thang nhể
    Công thức làm quẩy dễ lắm, chị tìm được trên trang Người viễn xứ mà, làm thử thấy nhanh, đơn giản hơn công thức chị nguavia đấy, làm thử ít một trước nhé
    250 g bột mỳ
    10 g bột nở
    1 g men (hefe, nhớ là 1 g thôi )
    non nửa thìa cafe muối
    Trộn đều tất cả lên rồi cho dần dần nước ấm vào nhào đến khi không dính tay thì thôi. cho vào cái bát (tô) nhựa rồi lấy cái khăn bát sạch đậy lên ủ khoảng nửa ngày gì đấy (chị toàn trộn trước lúc đi học, chiều về có cái ăn). Sau đó bột đem cán mỏng ra, khoảng 0,5 cm gì đấy. Công đoạn còn lại thì em biết rồi. Làm nhanh lắm, khoảng 15-20 phút là có quẩy ăn rồi. 3 đứa nhà em mà cùng làm thì nhanh phải biết
  8. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tớ ngưỡng mộ bạn tunphuong quá, từ ngày sang Đức, ngoài các món luộc, tớ chỉ biết nấu thêm món phở. Thế này, cố đầu tháng 1 đi Berlin, học hỏi mọi người thêm mới được
  9. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chưa biết là bao giờ ...nhưng em cứ đặt hòn gạch ...xin một chân đã .....thời gian định đoạt... tiến đến nghi thức "ăn&đập phá" có lẽ sẽ siêng vào đây update tiếp....
    Mọi người cứ bàn tiếp đi ...mồm mép miệng lưỡi + dạ dày của em immer dabei!
  10. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    E bầu 1 fiếu cho Lẩu, vừa nhanh , tiện lại lai rai đc , nhậu nhẹt đc , lại làm ko quá fức tạp,mọi ng có lên đc thì cũng tầm chiều mới tập trung đông đủ , fức tạp quá mấy đứa vụng dại ở Bln chả biết xoay sở thế nào.
    @Chồng : mấy thể loại đấy làm thì lâu mà ăn thì vèo cái hết.Mà ko chơi kiểu "em ko ăn lẩu đâu chỉ ăn chân gà thôi " rồi cầm nguyên cái chậu ăn đâu nhé tao là tao nghi ngờ lắm đấy
    @chị Tũn: em ủng hộ chị làm quẩy hay bánh trái gì đấy, e là em ngố mấy khỏan đấy lắm, thế nên nghe có ng làm cho ăn là sướng lắm rồi

Chia sẻ trang này