1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại hội Offline lần thứ 4 của BOX German Club in Berlin ngày 06.01.07! (Ảnh trang 13)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi narin, 04/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm: Berlin (địa chỉ cụ thể còn phải bàn sau)
    Thời gian: 2 ngày mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 1 (thứ 7 và Chủ nhật)
    Thành viên:
    1. honig
    2. thanbai2006
    3. sweet
    4. TTDV
    5. Ewig
    6. hina
    7. tunphuong
    8. thaohuong
    9. Too
    10. Bô lão KK
    11.Narin
    12. development

  2. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ lặn lội đường xa xôi...nhưng không hiểm trở đến với cuộc ọp ẹp của chúng ta với rất nhiều mong đợi, ngoài gặp gỡ mọi người, nhận quà (hi vọng có), là chuyện ăn uống và đi chơi nữa.
    Như mọi người đã bàn là ăn lẩu nhỉ, ngoài ra chúng ta sẽ đi ăn các món ở ngoài nữa chứ? tình hình là tớ nhớ món ốc luộc lắm rồi, mong là hôm đó sẽ có cơ hội thỏa lòng mong ước...hơn 1 năm nay.
    Còn đi chơi, có nên tối thứ 7 đi xem fim ko nhỉ?
  3. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ốc luộc ở đâu thể hả ấy? Tớ chưa nhìn thấy món này ở bên này bao giờ cả, đến ốc làm bún cũng chỉ thấy đồ đóng đá thôi
    Ai đã từng làm lẩu bao giờ thì ghi hộ ra những nguyên vật liệu gì để đến gần hôm đó cho các em trai, em gái đảm đang trên Berlin mua sẵn trước (đồ nào mua được trong chợ Tây thì mua ở đó, chứ đừng dại mua trong Châu Á, đắt méo mặt ). Mua trước, đến hôm đó chỉ có làm thôi, để dành thời gian chơi cho vui nhẩy...
    Ngoài ra em nào đứng ra làm chủ quỹ trước đi , chịu khó chi phí trước rồi đến lúc đó campuchia....

  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Em nếu không thay đổi thì tối thứ 6 có thể lên được rồi. Có gì ngày thứ 7 có thể đi mua đồ được. Nhà em ăn lẩu hay có những thứ này: thịt bò, rau (càng nhiều loại càng tốt, cái gì cũng nhúng được hết, ra chợ gặp loại nào là mua loại đó ) tôm, mực, đậu hũ, nấm, dứa. Phải có gì đó làm nước dùng nữa. Mọi người hay ăn gì nữa thì thêm vào.
  5. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    nguyên liệu: (cho 12 nguoi an)
    cho nồi nước dùng:
    2 con gà luna, (~4,- ,)
    xả, (3,- ,)
    2 qua dứa, (3,99,)
    2 quả lê, (1,50 ,)
    1 lọ nước lẩu thái (loại nấu tom ram) (~2,50 ,)
    ngổ (2,- ,)
    cho đồng bào xực:
    1-1,5kg thịt bò thái mỏng, khỏi ướp (~18,-,)
    4 goi bò viên (~10,-,)
    5 gói tôm loại 14-16 (~65,- ,)
    1-1,5 kg mực mai (~12,-,)
    4 gói chả cá xay sẵn về chỉ việc đập trứng vào là rán (~9,- ,) nhớ mua thìa là
    5 mớ rau cần (~10,-,)
    4 mớ cải xanh (~3,-,)
    4 mớ cải cúc (nếu có) (~4,50 ,) khong thi rau khac
    6 bìa đậu (~9,- ,)
    6 vỉ đậu nhớt (~6,-)
    mì goi các loại (~8,-,)
    tổng cộng khoảng 171,49 , ka ka ka
    sau đấy làm một nồi chè đỗ đen, đỗ xanh cho nó nhẹ bụng, bác nào trổ tài làm quẩy em ủng hộ cả 2 tay (nhưng sợ không hợp với lẩu)
    dự trù kinh phí trên chỉ là cho mục lẩu còn, rượu bia, bánh kẹo thì vô cùng em không có tính được. thiếu chỗ nào các bác bổ sung
  6. tunghexe

    tunghexe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn tham gia Party với. Mỗi tội em ở xa quá (tận Gelsenkirchen lận, em học cùng trường với chị Thùy Thảo Hương), party xong k0 biết em ngủ chỗ nào quá. Mọi người có Plan cụ thể chưa ah?
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Chơi thâu đêm luôn, khỏi cần ngủ bạn ạ. Có gì sáng chủ nhật ngủ trên tàu. Ăn xong có tiết mục kể chuyện ma nữa, anh kk nhỉ. Năm nay không biết ngoài The ring ra, còn chuyện gì nữa.
  8. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    tình hình 2ngày nữa thi mà cứ lượn ra lượn vào trong này hoài, klausur chắc ghi luôn công thức làm lẩu quái
    tớ đọc mà có mấy món ko hiểu nó là cái gì, giải thích rõ để hôm đấy còn biết đường mà mua : nước lẩu thái nằm trong hộp hay trogn bịch?? ngổ là cái gì??mực mai ??? đậu nhớt???chưa nghe bao giờ
    còn về cái khoản thịt bò và tôm mực, xem chừng đợi bao giờ tớ mở cửa hàng sẽ đãi cả nhà sa, còn tình hình vất ngay khoản tôm 5bịch nhá , höchsten 1bịch gọi là có mùi vị thoai, hôm đấy em nhường cả nhà vì em ko ăn tôm nhúng đc, còn thịt bò thì ướp cay vào, nước cũng cay vào, vừa ăn vừa hít hà vừa uống nước thế là no....kinh tế kinh tế
    @holic: hay gọi thêm ku mít nhà mình nhở, hôm đấy có người kể der fluch chuẩn bị tinh thần khuya chủ nhật ra bahnhof đón chị 10h38...ko ra muộn à nghen
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Cái tên topic nghe hoành tráng nhỉ..Đại hội offline.
    @wig: yên tâm đi mà, hôm đó em sẽ ra đón. Có cần mang khẩu hiệu với lại trải thảm đỏ không??
  10. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, em đọc xong cái giá tiền dự tính của bác xong, tí nữa em phải đập đầu vào tường vì hối hận vì đã đề nghị ăn lẩu. Thế này cả nhà mình chuyển sang ăn phở đi cả nhà ơi, ăn phở tính ra còn nhanh hơn, tiết kiệm hơn (Ngoài ra có quẩy ăn kèm )
    Nếu vẫn ăn lẩu thì có lẽ phải bỏ bớt chút nguyên vật liệu hải sản đi. Nếu mọi người muốn ăn lẩu cay thì làm lẩu kiểu Trung Quốc đi, cay thì khỏi bàn rồi, chỉ sợ ai không ăn cay được thì phải nhịn thôi . Ngoài ra thì nồi nước dùng cho lẩu Ta cũng chỉ cần xương lợn hầm thôi (theo công thức nấu lẩu của cô Cẩm Tuyết trong trang Người Viễn Xứ). Quẩy thì không có cho lẩu đâu, ăn không có hợp.
    Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn bác development đã viết công thức ra, bác nhớ hôm đấy dắt anh KK đến sớm còn tính chuyện mua giúp đỡ các em đi mua đồ nhẩy....

Chia sẻ trang này