1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại hội thịt chó + tung hoành Karaoke (xem tường thuật chi tiết vụ 31/10/2004)...Vui dã man!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Gily, 31/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đại hội thịt chó + tung hoành Karaoke (xem tường thuật chi tiết vụ 31/10/2004)...Vui dã man!!!

    Đúng 6h tại quán thịt chó Trần Mục, điểm danh toàn đội bóng, tình hình nam đông hơn nữ,hehe...đội cổ động viên hôm nay đi đủ, thiếu SC nhưng chợ vẫn vui. không có gì xảy ra. Mấy chú box mình hôm nay uống rượu cứ như uống nước lã, ặc...cứ lên rồi xuống chẳng biết đường nào mà lần. Điểm danh hội nhậu có: Alan@, Sufi, Alex, Hải Linh, Hải thủ môn, IH, Trung trọc, ...còn mấy chú nữa nhưng tớ cũng hơi phê nên không nhớ lắm.

    Hội diệt mồi thì chủ đạo là Tomato. Sau đó là một loạt chuyên ăn mà không uống (khổ thân các chú nên sẽ không kể tên tại đây)

    Hiệp 1 là thịt chó, tuy có phần hơi phê, phần mào đầu nhưng anh em không vui được đồng loạt vì phân ra làm 2 hội, các chú uống thì cứ zô rồi ngồi bốc phét với nhau, còn các chú kia thì cứ ngồi chỉ ăn, hehe...điển hình là tớ, đũa không lúc nào hết việc.
    Ăn uống hùng hục được một lúc có vẻ hơi đã đời + hăng máu nên mọi người nhất loạt đồng ý đi hát karaoke. Vụ này ai không đi mới gọi là hối tiếc cả đời

    Nhập cuộc là màn xả của Alex khiến chủ cửa hàng sợ mất dép. Sau đó lên hát vẫn bình thường. Ai dè SC đã đang hú hí với một lũ ở hàng bên cạnh, do không chịu nổi cám dỗ nên đã rời xa đám kia trở về với nơi mà đáng lẽ ra bà chị đã phải có mặt từ đầu. Lúc tớ đi về tới nơi thì đã chấm dứt một bài + màn kinh điển của nhân nào đó trước mắt.

    Luật của Karaoke là ai hát cũng phải đứng lên bàn + biểu diễn. Đặc tả nhất là màn biểu diễn có một không hai của Tomato. Các chú trong đội bóng hôm nay cũng được dịp rút kinh nghiệm đi chơi không được mặc quần đùi mà nhất là quần chun.hẹhe...Ductrung ngay lập tức mặc cái quần dài vào sau cái quần đùi của chú Tomato.
    Còn chú IH đến hôm nay mọi người mới biết một nửa con người chú là có vũ đạo đàng hoàng, hehe....màn giả Thái Lan của chú tuy còn cứng nhưng cũng được lòng người hâm mộ.
    Bản tình ca mùa đông của Alex làm rung động lòng SC, bằng chứng là SC buột miêng: "Tao mà là người yêu của thằng này là tao đổ luôn", hehe...căn bản trong lúc nửa tỉnh nửa say chú hát phê như con tê tê, lại còn tâm trạng nữa chứ, lúc đấy đèn tối đèn sáng không biết nước mắt của ai có chảy không hờ hờ...
    Ban đầu mọi người còn ngượng không đứng lên trên bàn chứ còn lúc sau chú nào cũng thích đứng lên trên bàn mà chẳng được.

    Sau trận chơi phé lé ngày hôm nay thì tóm gọn lại:
    Tomato được trao giải Dũng cảm vì sau lần thoát y 1/2 chú đã buộc dây quần và đứng dậy đòi quyền cầm míc. Khẳng định lần cuối cái câu tuyên ngôn bất hủ của chính mình: Đẹp trai không bằng chai mặt.
    Ai muốn biết rõ sự tình thì đến hội cà phê vào cuối tuần tới (thứ 7 hàng tuần lúc 17h để nghe bàn luận và học hành chăm chỉ)

    Nói chung là trong lúc đang phê và không hứng lắm thì tớ chỉ tóm gọn nó thành thế, các đồng chí tiếp tục vào bàn luận nhá!

    Nhạt nhẽo quá,chẹp...thôi thì cố đọc các đồng chí ạ. Nhưng hôm nay đúng là vui lắm đấy. Tớ nhìn thấy quả lẩu tháng sau Sufi tặng 1/2 phí cho anh em,hehe...xem xét và tiếp tục nhá!!!
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Nói chung hôm đấy là 1 màn thác loạn nhất của 84HN . Có thể coi nó giống như 1 vũ trường với đầy đủ mọi loại người ( nam có , nữ có và ..." nhì nhằng giới tính cũng có )
    -Ngoại trừ mà bán khoả thân ( nhưng là khoả thân phần..dưới của tomato ) thì còn là mạn lắc mông của chú I-H ( deck biết chú ý có uống thuốc lắc ko mà kinh dị thế ) và màn lắc quanh cột của Ductrung -Ductrung đã chứng tỏ anh là kẻ bệnh hoạn thứ 2 sau Tomato he he khi mà thấy Tomato bị quần...tụt thì anh lập tức nhìn vào trong quần và khá hài lòng ( hài lòng cái cụ thể gì thì đêck ai biết )
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Àh còn chuyện quan trọng không kém là vụ tiền xong tớ sẽ post cụ thể sau nhé ! Đã định ko đi hat rùi nhưng muh mọi người húng vật => hoá ra lại vua khửa khửa
  4. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    hé hé,vui vãi linh hồn,phê ko chịu được!!!Tomato đẹp rai có quả thoát y vũ 1/2 quá mĩ mãn(mỗi tội éo kịp nhìn thì đồng chí í đã ngồi xừ nó xuống còn đâu)
    Hôm qua phê nhất là vụ nghe Alex hát,hu hu lúc đấy muốn khóc thế ko biết!!!
    Giải giọng ca vàng dành cho đồng chí Hải thủ môn,giọng la vàng nên dành cho chú IH,giải củ chuối vàng dành cho thằng lanh tranh Hải Linh, giải nam sinh toàn diện dành cho tomato, hihi!!!!
    Hic,hôm qua mãi 11h30 mình mới về đến nhà!!Giải con hư dành cho mình!
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hic , hôm qua đi công nhận là vui , thế mà lúc đầu định không đi cơ đấy
    Hôm qua ngồi mâm diệt mồi hehe , gọi là mâm giáo dục giới tính .. nhưng mừ cũng không có gì mới
    nhìn IH mới uống nửa cốc mặt đỏ bừng , sau đó được kích động đã uống thêm 1/2 cốc nữa ----> suýt nữa thì cho ra , may chú đã kìm lại bằng cách thè lưỡi ngăn ko cho ra .. trông IH lúc ấy đáng yêu như 1 con cún con , nói thật mà
    đã nhắc mấy lần roài , y như rằng , ám khói thuốc , về nhà bà chị còn hỏi : em hút thuốc à , xin lỗi bạn đi
  6. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    ai có nhu cầu xem màn thoát y đó thì thứ 7 này đến hội Cafe sẽ được xem lại
  7. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Trước giải lần 6, cứ tưởng chỉ có con zai 84 "....", ai ngờ hôm qua đi chơi mới bít chị em phụ lữ 84 còn "...." kin khủng hơn, suốt ngày đòi "giáo dục giới tính"
  8. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo anh em nhá, nếu thứ 7 này có cafe cà fáo gì thì nhớ mặc quần thắt lưng da cẩn thận, ko thằng Cường nó phục hận đấy (Thậm chí cả chị em phụ lữ nữa, sợ nhất mấy cái thằng ko còn gì để mất )
  9. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Oài....ghê thía cơ á hay đồng chí không được như Tomato nên chú lại ....chẹp....nghĩ cũng phải, hôm đấy chú là người mặc vội quần vào rồi lúc lên hát lại cứ cho nó "cao cao bên cửa sổ" cơ mà....
    ....bây giờ người ta giáo dục giới tính từ cấp 1 rồi ý chứ. không giáo dục chẳng biết cái gì lại hư người ra, ai mà chấp nhận được...chẹp...

Chia sẻ trang này