1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại hội TTVN lần III ngày 17/12- Hình ảnh và bài tường thuật từ trang 16

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Kool2k3, 01/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    COn xanh là của Đức híp,còn con Ban đỏ đốt lốp anh NAm chuyển giao cho Phong phệ roài.thế là có 1 cặp Ban xanh đỏ đi với nhau,HN hình như còn 1 con bạc hay sơn đỏ,bác nào đang "ôm" nhỉ?
  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    ......Mồng 2 âm ăn thịt cầy thì đc chứ kiêng viết ở đít trang ke ke....
  3. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Ông này thông tin nhanh vãi, hè hè Ban*** có đôi có cặp đi mới vui mà . Hôm nào cafe nhé, xin gia nhập hội những người yêu thích " vợ "
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Về liên hệ giữa xe gắn máy (và môtô) với du lịch, tự dưng miên man với kỷ niệm.....
    ...Trước tôi có ng` bạn. Anh có chiếc cào cào, ko nhớ loại chỉ biết có chữ thập trắng đỏ to nổi bật ở bên hông xe (có liên quan đến chữ cross trong từ motorcross ko nhỉ). Tôi ko hiểu vì sao một ng` bừa bãi như anh lại có thể tỉ mẩn chăm chút từng tí lo cả đến cái hắt hơi xổ mũi của con xe, lại còn bao xiền ki cóp đổ vào mũ áo găng tay bọc chân chứ.....Lúc đó, tôi đơn giản nghĩ anh làm hàng với lũ con gái ngành nhân văn mơ mộng chúng tôi (vốn chuộng những gã bụi đời và khùng khùng một chút).....Quả thật, khi anh rú ga xộc đến, bùn đất lấm lem sau một chuyến đi xa, phụ tùng xủng xẻng, nhăn nhở nhe bộ răng ố đen khoe thành tích với tôi, trông anh có một sức quyến rũ man dại. Nó giống như bức tranh một dũng sỹ trung cổ trên con ngựa sắt đang ca khúc khải hoàn sau một trận huyết chiến sinh tử. Khác xa với hình ảnh một anh chàng lòng khòng, da đen thui, nhả thuốc như ống khói hàng ngày ke ke......
    .......Thời gian gần đây, tôi mới bước ra ngoài những trang sách, đi tới và trải nghiệm, suy nghĩ thật sự chứ ko phải đọc đc hay nghe nói nữa.....Tôi đã có duyên may đc đồng hành trên nhiều loại xe tới ~ vùng đất xa xôi nguy hiểm nhất với những ng` dẫn đg` mà tôi mãi luôn biết ơn và cảm kích thực sự......Nhưng từ đâu đó sâu thẳm trong tôi vẫn nuối tiếc, chưa một lần ra khỏi HN sau yên xe anh bạn hiệp sỹ trung cổ của tôi......
    .....Tặng các bạn những dòng tâm sự của Ernesto Che Guevara-lúc này là một chàng trai trẻ 24 tuổi trong chuyến hành trình xuyên Châu Mỹ bằng xe gắn máy ....
    ?o?.Tôi ko biết sứ mệnh của mình là gì nhưng tôi biết rằng tôi sẽ luôn đi theo tiếng gọi của nh con đường và đứng về phía nh con ng` bị đối xử bất công. Tôi biết điều này và tôi cảm giác rõ như điều đó đc in trên nền trời đêm ?" như là sứ mệnh vốn thuộc về tôi. Tôi biết rằng tôi sẽ vượt lên trên nh lời nói giả dối và chủ nghĩa giáo điều, cầm lấy vũ khí, vượt ra khỏi lộ trình quy ước và nh lối mòn, những rào cản và tiến lên. Và tôi thấy tôi có thể sẽ chết trong một cuộc đất tranh chân chính mạng lại công bằng và bình đẳng cho con ng`. Tôi cảm thấy tôi đang hít thở mùi khét lẹt của khói súng?Và vượt qua kẻ thù. Tôi tìm cho mình cách nhìn mới và chuẩn bị khả năng dám đối đầu, sẵn sàng chiến đấu?Và nhìn trược đc một vùng trời tự do thiêng liêng, nơi đó khúc hát của nh con ng` tự do âm vang cùng một sức sống và niềm tin mới??
    ?o?..Dường như chúng tôi cảm thấy tự do, dễ thở và rộng rãi hơn trong không khi nhẹ nhàng từ những vùng đất xa xôi, trong sự mạo hiểm mới mẻ, tiếng gọi của những con đường và những cuộc hành trình?.Viễn cảnh về những đất nước chưa được biết, những chiến tích lịch sử anh hùng, xa động từ những cô gái xinh đẹp, đến rồi lại đi, luôn luôn thao thức trong tâm trí của chúng tôi?.?
    ?o?Và nếu có ai bảo rằng chtôi rất lãng mạn, rằng chtôi là những kẻ liều lĩnh, rằng chtôi chỉ nghĩ đến nh điều không thể làm đc, thì chtôi sẽ chỉ cười im lặng. Nhưng hành động và suy nghĩ trong chtôi sẽ lên tiếng: Vâng! Đúng vậy! Có gì là sai nào?...?
  5. cd200t_monster_of_road

    cd200t_monster_of_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tiếc tiếc
    thấy ko khí anh em vui quá
    hôm đó lại ko đi được
    đây là nick mới của cd benly chopper...
    hôm đó gọi điện cjho anh kool máu lắm nhưng ko đi dc.
    thôi lần sau gặp mặt ở ngoài vậy
    có vụ cafe nào cứ gọi
  6. robyvn

    robyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đến từ sáng không có việc gì làm ngoài việc ngắm xe của các bác và dream(ngày nào cũng cưỡi dream huhu)..
    Chúc box otoxemay có nhiều show hay hơn nữa để cho dân tình mở rộng tầm mắt
  7. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho mình, tuy nhiên việc mình đi chỉ là việc nhỏ, ta nên bỏ qua nó để giải quyết các vấn đề kế tiếp luôn. Tại sao mọi người ko bàn luôn về vấn đề nhân sự của ng thay thế vị trí Mod còn khuyết? Ngoài Bắc thực ra hiện h vẫn có 2 Mod, đó là bác Vuhn và bác CM, tuy nhiên bác Vuhn gần như ko tham gia các hoạt động. Vị trí Mod đó ko có ý nghĩa, mọi ng nên tìm ng xứng đáng để cùng bác CM trong cviệc chung. Mình có ý kiến là để cho dân chủ, ta nên lấy danh sách tiến cử từ các thành viên, sau đó bầu bằng phiếu giống như lần bầu chọn Sologan. Các Mod ko nên chỉ định, làm vậy sẽ mang lại lợi ích cho cả thành viên và các Mod.
    Quay lại vấn đề sologan và đồng phục. Bây h đã có sologan, khi nào mọi ng quyết đc vấn đề in ấn và kiểu dáng mẫu áo, nếu cần tham khảo mẫu áo gile của bên đội Motor Hà Nội thì bảo mình, mình có thể mượn đc các mẫu áo từ ngày thành lập đội đến tận bây h để tham khảo.
    Chúc mọi ng vui khoẻ!
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Quay lại vấn đề sologan và đồng phục. Bây h đã có sologan, khi nào mọi ng quyết đc vấn đề in ấn và kiểu dáng mẫu áo, nếu cần tham khảo mẫu áo gile của bên đội Motor Hà Nội thì bảo mình, mình có thể mượn đc các mẫu áo từ ngày thành lập đội đến tận bây h để tham khảo.
    Chúc mọi ng vui khoẻ!
    __________________________________________________
    Cái vụ này hay này.Sao chẳng thấy ai bàn tán gì ngoài đồng chí kool lên tiếng nhỉ???
    Khi nào off box mình mà có đồng phuc mặc thì quá tốt.Một cái áo dilê nhỏ nhưng lại có ý nghĩ lơn nếu ai tham gia cũng mặc nó.
    Hay đó đồng chí kool a!
  9. cd200t_monster_of_road

    cd200t_monster_of_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hay đấy vấn đề áo của club...tôi nghĩ bao h có được mẫu nào ổn ổn anh kool thử up lên cho mọi ng tham khảo và cho ý kiến
  10. Heosua_HN

    Heosua_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    1- Em xin có ý kiến le te một tẹo về vấn đề này với.
    Thứ nhất là em không hiểu mọi người có cùng nhất trí là may áo gile đồng loạt cho tất cả các anh em không. Cá nhân em thấy mỗi người thích một kiểu áo, và màu sắc cũng người thích người không. Vấn đề may đo theo size của từng người cũng là một vấn đề đáng tính. Có một kiểu áo chung thống nhất, dù có tăng tính nhất quán của anh em, nhưng người thích người không thì sẽ như thế nào đây ạ? Liệu chúng ta có nên có một topic vote cho vấn đề này?
    Thứ hai, em thấy một số anh em cũng đã có áo riêng của mình, và màu sắc cũng hết sức độc đáo. Có một chiếc áo khác pha vào gu màu của mình, liệu có ai cảm thấy vướng víu khi mặc và nhất là khi hành tẩu giang hồ (đặc biệt với anh em sport khi phóng nhanh)?
    Giải quyết vấn đề này, ý kiến cá nhân của em là đã có slogan, giờ chỉ cần thống nhất logo, rồi ai thích đính nó vào áo nào thì tuỳ. Cả nhà thấy thế nào ạ?
    Trước kia chúng ta cũng đã từng có 1 topic về vấn đề đồng phục, sao anh em không tiếp tục chủ đề này nhỉ
    http://www8.ttvnol.com/forum/garage/827737/trang-5.ttvn
    2- Liên quan tới đại hội lần này, em chỉ nghĩ là mỗi người một tính, một hoàn cảnh riêng, công việc riêng và cũng có những đóng góp theo cách riêng của mình. Cũng có những anh em không thể chắc chắn được mình có thể có mặt được hay không nên đã không đăng kí trước, nhưng rồi đã có những đóng góp tích cực cho anh em lần này.
    Cá nhân em xin lỗi là do nhiều hạn chế, em cũng chỉ có thể có đóng góp nhất định lần này, cũng như có thể còn nhiều lần khác nữa. Tuy nhiên trong phạm vi có thể, bao giờ có việc xin cứ gọi một câu, cái gì làm được em xin sẵn sàng nhận ngay, để có thể làm nhẹ gánh được cho các leader, mà họ cũng có thể chủ động nắm được tình hình hơn, dù là mod hay là bất kì anh em nào đứng ra làm leader cũng vậy.
    Khi thấy anh Kool từ giã vị trí mod, em buồn qúa nên đã vội vàng viết một bài rồi lại close cái browser lại trước khi gửi đi. Giờ nhìn lại, em nghĩ anh Kool cũng cần thời gian cho công việc mới, chứ đâu phải chỉ có những thất vọng gì đó như anh em vẫn nhấn mạnh đâu?
    Em nghĩ mỗi người đều có thể làm mod, chỉ cần có lòng nhiệt tình và sự thẳng thắn. Tất nhiên còn cần có thời gian để coi sóc diễn đàn, nhưng đó đâu phải là tất cả nhỉ? Nếu ai cũng góp một ngón tay, một phút đồng hồ thì đâu phải chỉ có mod là phải đứng mũi chịu sào đâu? Có thêm 10 mod thì cũng đỡ việc lắm chứ. Chúng ta có nên có thêm một kiểu board of representatives bao gồm những anh em có khả năng thường trực và nhiệt tình, thay cho cấu trúc hiện giờ là chính thức chỉ có một mình các mod đứng ra lo việc chung, còn lại thì anh em vẫn thích tự do không nhỉ? Mà anh em làm mod có phải là mất hết tự do và phải hoàn toàn gương mẫu như ai cũng nghĩ về chuyện vào Đ**g quái đâu? Người nào chẳng phải có cuộc sống riêng của mình, còn làm ăn, vợ con chứ?
    Ờ mà em vẫn chưa hiểu, túm lại là ai bầu ra mod nhỉ? Mà các mod có phải tuân thủ điều lệ hay là cái quái gì đó, hay còn phải báo cáo trực tiếp lên đồng chí lãnh đạo nào nữa không?

Chia sẻ trang này