1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại hội TTVNOnline lần III_ 17/12/2006_ Công viên nước Hồ Tây. Danh sách thành viên tham gia chi tiế

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi magicboulevard, 15/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Giờ đọc mà nhớ lại cái ĐH 2004 he he, mệt nhưng rất vui :
    + Hoành tráng bởi giàn loa của Minh@
    + Khăn buộc đầu 1 mình box ta chơi trội
    + Lót ổ rơm rạ ,
    + Các món ăn mang tính " Quà vặt " khá kinh tế mà có thu hồi được chút ít
    + Phông của hội hơi sơ sài tí ( có mỗi mấy chữ )
    ......
    Sự nhiệt tình trong mỗi thành viên đã tạo được một không khí vui vẻ, thân thiết của các member khi đó . Và ĐH ttvn 2004 cũng khá thành công.
    Tham gia trực tiếp nên khá nhớ quá trình ĐH diễn ra, mà quên mất là box mình tham gia văn nghệ thế nào rồi ai nhớ thì nhắc hộ mình .
    Box mình ai tham gia thì hưởng ứng hoặc cho đề xuất ý tưởng để thực hiện nhỉ ?
  2. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Các MOD cho em hỏi tí đại hội như thế nào? làm cái gì?mục đích?thể lệ tham gia?ai được phép tham gia?tham gia như thế nào?Mong là các MOD sẽ trả lời đống câu hỏi này cho em
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tao vẫn còn giữ nguyên cái khăn của năm 2004 và một số thứ khác
  4. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    vẫn giữ thì nộp lại đi năm nay dùng tiếp, he he..Hồi đấy còn nhiệt tình, chứ bây h đứa nào cũng lười chẩy thây ra
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hix, tao chỉ được nghe kể thui chứ có được tham gia tí téo nào đâu . Ai cũng có giữ lại kỷ niệm mà tao hỏng có gì cả nè, năm nay nhất định tao giật cái gì để làm kỷ niệm keke.... Có cần tao phụ gì từ xa ko đàn gà
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chính thức cho đến giờ phút này vẫn chưa có thông tin chính thức của ban tổ chức về đại hội lần này nên toàn bộ những câu hỏi của mọi người vẫn chưa thể trả lời được,mọi thông tin mới về tình hình tổ chức Đại hội nhờ Nico tin update dùm vì có hậu thuẫn của ban tổ chức nhá
  7. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko bít đóng kịch, nhưng ngày xưa Đại hội TTVN năm 2000, tớ có pass hòm bqt@hn.fpt.vn nên vớ được kịch bản này, nay gửi lên để mọi người tham khảo:
    Bánh chưng bánh dày hiện đại.
    Nhân vật : -Vua
    -Lang Liêu
    -Bụt
    -Lính hầu
    -Diến viên phụ (6 người)
    ***************************************************
    Lời dẫn:
    Vào đời vua Hùng thứ.... Đức vua có 20 người con trai.Khi về già vua băn khoăn không biết nên nhường ngôi cho ai...sau 1 thời gian suy nghĩ nhà vua đã nghĩ ra 1 cách.Ông cho gọi 20 người con trai của mình đến và truyền rằng :
    -Sắp đến Tết NGuyên Tiêu mà ta chưa biết lấy gì để cúng trời đất cả.Vậy các con ai tìm ra thứ bánh vừa ngon vừa lạ để ta làm lễ cúng Tổ tiên thì ta sẽ truyền ngôi báu cho...
    Các con nghe thấy thế,ai cũng muốn ngôi báu về mình nên đều ra sức tìm kiếm,bỏ ko biết bao nhiêu thời gian và tiền của.Kẻ lên đại ngàn,người mò xuống biển,ai ai cũng mong muốn có được thứ bánh vừa lạ,vừa ngon để dâng vua cha.Duy chỉ có Lang Liêu người con trai thứ 18 là lo lắng hơn cả...vì anh rất nghèo...Thế rồi chẳng mấy chốc nữa là đến ngày Tết,Lang Liêu chỉ biết buồn bã mà bưng mặt khóc...
    * Cảnh 1: Bắt đầu nhân vật đóng Lang Liêu đi ra,tay bưng cái rổ ko,khóc lóc thảm thiết.
    -Lang Liêu :huhuhuhuhuhuhuhu,trời ơi là trời,đất ơi là đất,sao mà tôi khổ thế này..huhuhuhu!
    Bỗng...phạch phạch phạch phạch...ù ù ù ù...viu viu viu viu (tiếng như tiếng máy bay)
    và...Bùm!!! Một ông Bụt hiện ra...
    -Bụt : Lang Liêu con,vì sao con khóc (hát theo nhạc)
    -Lang Liêu : huhuhuhu tôi khóc kệ tôi huhuhuhuhu
    -Bụt :hừm,ta là Bụt đây1
    -Lang liêu:(ngước mắt lên,thấy ông Bụt liền lập tức đổi giọng) ối giời ơi...thì ra...(chỗ này nói) huhuhu đúng là Bụt thật!!
    -Bụt: nói đi... vì sao con khóc?(hát theo nhạc)
    -Lang liêu : cha con truyền rằng nhân ngày tết năm nay,ai kiếm được của ngon và vật báu,dâng lên cúng tổ,sẽ được truyền ngôi(chỗ này hát theo nhạc)huhuhuhuhuhuhu
    -Bụt (ra chiều suy nghĩ) hừm....
    -Lang liêu(lại bắt đầu rống lên khủng khiếp) huhuhuhuhu
    -Bụt(xua tay) im lặng im lặng để ta xem...A(hét to) ta nghĩ ra rồi...
    -Lang Liêu:???
    -Bụt:(sửa lại kính,nhạc lên,vừa hát vừa nhảy theo điệu Ráp,càng...giật càng tốt,theo điệu quảng cáo sprite) Dù con giàu hay con đẹp con trai tráng con quyến rũ,lúc con vui khi con buồn cuộc sống quanh con chẳng đổi thay,cơn đói sẽ đến với con trong từng ngày từng giờ,dù con có là ai con cũng không thể quên đi được.Chỉ có Bụt của thời đại mới,chỉ có Bụt của nhịp sống mới ,Chỉ có Ta đây(ưỡn ngực) mới có thể giúp được con...
    (sau đó khua chổi 1 vòng rồi dừng lại thở hồng hộc)
    -Lang liêu : vậy Bụt có giúp được con không???
    - Bụt: Muỗi,chuyện nhỏ như con thỏ ăn cỏ!!!Lại đây ta bảo!(vẫy tay)
    Lang liêu ghé tai lại,mặt mày hớn hở,gật lên gật xuống...
    -Lang liêu: ôi con cám ơn Bụt,con thanh kiu Bụt nhiều lắm ạ...
    sau đó thì Bùm! ông Bụt biến mất.
    Lời người dẫn: Nghe theo lời bụt Lang liêu về nhà làm bánh cúng tổ tiên,chàng lấy gạo thịt đõ....(cái này tham khảo tài liệu sau,tớ nhớ ko rõ lắm) Cuối cùng món bánh cũng đã làm xong.Và ngày Tết nguyên tiêu cũng đến.
    * Cảnh 2 : 6 cô hầu mỗi người cầm 1 cái đĩa vừa đi vừa múa theo điệu nhạc Alibaba.
    Rồi nhà vua đi ra, theo sau là 1 tên lính hầu...
    -Tên hầu: Đây là món gì?
    -Cung nữ: Dạ thưa đây là món bít tết ạ.
    -Tên hầu (quay qua vua) Dạ thưa đây là món bít tất ạ.
    -Vua(nếm thử 1 miếng,lắc đầu) thối quá thối quá!!!
    -Tên hầu(quay xuống khán giả): thối i như tất nhà vua...
    -Vua: cái gì???
    -Hầu: dạ ko ạ(quay sang cô thứ 2) đây là món gì???
    -Cung nữ: Dạ thưa,đây là món Hot dog ạ
    !
    -Hầu(nói với vua) dạ thưa đây là món chó nóng ạ!
    Vua:(nếm thử) ọe,nóng quá nóng quá,chó với chả má...
    -Hầu(chỉ vào cô thứ 3): Đây là món gì?
    -Cung nữ:Dạ thưa đây là món hăm -bơ -gơ ạ!
    -Hầu(nói với vua) Dạ thưa đây là món Hâm đơ đơ ạ!!!
    -Vua(nếm thử,tự nhiên nhảy múa 2 giây,sau đó vuột ngực) ọe,đúng là hâm đơ đơ thật!
    -Hầu(hỏi cô thứ 4) Đây là món gì?
    -Cung nữ: dạ thưa đây là món thịt chó Nhật Tân ạ.
    -Hầu(quay qua vua) Dạ thưa đây là món thịt chó điện phân ạ.
    -Vua:sao hôm nay lắm chó thế(nếm thử,tự nhiên nhảy cẫng lên rồi vuốt ngực) đúng là điện phân,làm ta bị giật rồi đây này.
    -Hầu(quay xuống phía khác giả) Chó Anh chó Mĩ chó Tuy ni di chó Thổ Nhĩ Kì,đã bảo chó gì cũng chết mà lại...
    -Vua: cái gì???
    -Hầu: dạ ko ạ(rồi quay sang cô thứ 5) đây là món gì?
    -Cung nữ: dạ thưa đây là món San uých ạ.
    -Hầu(quay sang vua) Dạ thưa đây là món San-hiếc ạ!
    -Vua: A San hiếc trong Mối tình đầu chứ gì...(quay xuống khác giả)ở đây có ai xem chưa,úi chà sao cái anh San-hiếc ấy đẹp trai thế nhỉ,y như ta...
    (Sau đó nếm thử) ọe,đẹp thì đẹp đấy mà sao khó nhai thế..
    -Tên hầu: dạ đúng ạ,San-hiếc mắt trắng dã môi thâm sì da thiết bì miệng quai chảo nên thịt khó nhai lắm ạ(rồi quay xuống khán giả) thế mới giống vua,nhỉ các bạn nhỉ...
    -Vua: cái gì???
    -Hầu: Dạ ko có gì ạ(chỉ vào cô cuối cùng) Đây là món gì?
    -Cung nữ: dạ ,là món bánh chưng bánh dày ạ.
    -Vua: bánh gì cái thì tròn ung ủng cái thì vuông choèn choẹn.(nhưng vẫn nếm thử)
    Sau khi nếm xong
    -Vua: hảo ,hảo...ve zy hảo.Trông thì xấu mã mà ngon thạta,bánh này của ai???
    -Cung nữ: Dạ của Lang Liêu ạ.
    -Vua:???
    -Hầu: dạ là hoàng tử thư 18 ạ..
    -Vua: à à,nhớ rồi( quay xuống khác giả) KHổ tại ta lắm con quá nên quên tí ấy mà.(rồi quay sang tên hầu) TRuyền Lang Liêu.
    -Hầu:Truyền Lang liêu!!!
    Lang Liêu chạy vào quỳ dưới chân vua.
    -Vua: Bánh của con rất ngon,nay ta quyết định truyền ngôi báu cho con...
    -Lang liêu: Dạ con đội ơn vua cha ạ.
    * Màn kết: Lang Liêu đội vương miện đi diễu 1 vòng quanh sân khấu .
    The end

    Xin nói thêm là kịch bản này ra đời năm 2000 nên dữ liệu hơi cũ 1 chút, thông cảm nhé
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    cái tiểu phẩm này tớ xem hôm kỉ niệm bọn fpt 13-9 từ hồi cách đây 4 năm. Hôm đó bọn nó diễn tiểu phẩm chán è cổ, có mỗi tiểu phẩm này là cười phun cả mưa.... Gì chứ tiểu phẩm kiểu này bọn fpt có đầy rẫy . Nghĩ lại mà buồn cười quá
  9. man81

    man81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mình là mem mới, cho mình tham gia với. Các bạn có bất kỳ cuộc offline gì thì PM mình theo số 0913 302 535 Trung
  10. Hungmn

    Hungmn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Năm đấy box mình tham gia văn nghệ bằng cách ngồi dưới ghế khán giả xem từ đầu tới cuối, già nhanh quá quên hết rồi hehe

Chia sẻ trang này