1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đại Hội VI] Kết quả bầu chọn Slogan chính thức cho đại hội VI: Hạnh Phúc Lang Thang (Trang 11)

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi favourite, 07/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Slogan đề nghị: Một vòng du lãng

    Thuyết minh:
    1. "Một vòng"
    + Đi rồi về rồi đi nối tiếp như thế mãi mãi không bao giờ dừng. Cái sự đi trở thành mãi mãi không tận.
    + Phải an toàn thì mới nối tiếp được. Đó là sự đi đến nơi về đến chốn nhé.
    + Trái đất tròn mà. Chúng ta đi khắp thế giới nhé.

    2. "Du lãng"
    Để ra cái chất phượt phoẹt chơi rong lang thang thì ko thể ko dùng các từ như lãng du, phiêu lãng, phiêu du... bla đc. Mà em thấy nó cũng hay cũng bay cũng rất tình :D

    3. Cuối cùng là ngắn gọn. Em thấy BTC để tối đa 15 chữ là quá dài. Slogan phải ngắn gọn súc tích, dễ nhớ. Đọc lên nghe âm hay, không bị cụt ngủn.

    Em xin hết. Chúc đại hội thành công rực rỡ và có slogan hay. :D
  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Nghe cứ như Đặt vòng cho anh Du lãng tai ấy :D
    Chỉ còn hơn 12 tiếng nữa để chốt slogan. Các bạn có ý tưởng gì mới, hay ho thì đóng góp đi ạh[r2)]
  3. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nếu la bình chọn thì ắt sẽ the ý kiến đám đông rồi. Em thì e thấy cái slogan mà là Hạnh phúc lt hay Bốn mùa phiêu du nó hơi belong the art.
    Tự thân đóng góp đúng 1 slogan là: Đốt cháy Đam mê.
    Chả có gì diễn giải vì nó đơn giản chỉ có thế, đi bụi là cứ phải bốc tý:))
  4. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em xin đề xuất:

    "Lan tỏa niềm vui"

    hoặc

    "Hãy đi theo cách của bạn"
    :)
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    CÔNG BỐ KẾT QUẢ BÌNH CHỌN SLOGAN ĐẠI HỘI VI

    Sau 16 ngày bầu chọn sôi nổi với hàng trăm lượt bầu, hơn 80 slogan đã được đóng góp. BTC xin được công bố kết quả slogan được bình chọn cao nhất và là slogan cho Đại hội năm nay, đó là:
    Hạnh Phúc Lang Thang: 12 vote


    Các kết quả bầu chọn khác:

    Bốn mùa phiêu du: 8 phiếu
    Năm châu bốn bể, nổi lửa đam mê

    Lang thang khắp nẻo 3

    Lối cũ ta về
    Quần hùng tụ nghĩa
    Tình yêu trẻ mãi
    Đường chúng ta đi...
    Những bước chân nối liền khoảng cách...!
    "Tình yêu tiếp bước"

    Tình yêu quê hương, đất nước
    Tình yêu đồng loại
    Tình yêu ...tiếp bước cho chúng ta tiếp tục đi tới mọi nẻo đường để trải nghiệm, khám phá, trưởng thành hơn ...

    Nối liền khoảng cách
    Đường xa tiếp bước
    Bốn mùa lang thang.."
    "Tếu ngạo giang hồ"
    Việt Nam qua những bước chân
    "Kết nối trên những chặng đường"
    Hãy là chính mình
    Bạn Bốn Phương
    Vội làm gì
    Bước chân nhỏ, hành trình lớn: 2
    Nơi phố quen ta gặp nhau
    "Con đường phía trước"
    Trời, đất và những con đường
    Trời, đất và những con đường bị rải đinh
    Những Người Bạn Đường
    Từng Dấu Chân Đi...: 2
    Những Cung đường tình yêu
    HÀO KHÍ ĐÔNG A
    Những nẻo đường tổ quốc
    Đồng hành cùng dân tộc

    Càng phượt càng Ế 2
    Làm hết sức, chơi hết mình
    Hơi thở nơi núi rừng
    Thắp lửa Đam mê
    Những nẻo đường phù sa
    Khát mãi trời xanh tươi
    Lang thang tìm kí ức
    Đi là đến
    Tứ hải là nhà
    ĐI ĐỂ LỚN
    Đúng rồi đấy
    Đi để yêu
    Bốn bể là nhà
    [FONT=&quot]Tr[/FONT]ở[FONT=&quot] v[/FONT]ề
    Lỡ bước phiêu du
    Cát bụi trần gian"
    "Nối vòng tay lớn"
    "Bụi đường"
    "Tình yêu ở lại
    an toàn trên mọi nẻo đường
    Chung một dấu chân
    Dấu chân lang thang

    Cảm xúc những cung đường
    Nẻo đường bất tận

    Vui Thì Tôi Đến ... Và Chính những Con Người ở Đây mà Tôi trở lại .
    Hị Hị !!!! A Đây Rồi
    Việt Nam yêu thương (ta) lên đường khám phá!
    Thích thì di nhưng....chú ý
    Đã đi là sẽ tới
    Chung một bước chân
    Xe ôm liên tỉnh
    Không có con đường nào dài hơn chân
    Dấu chân phía trước
    nghiệp đi chọn đời
    Đi là sẽ đến
    Khắp những miền của tổ quốc yêu thương!!!
    Nơi tình yêu hội ngộ
    Nối Vòng Tay Lớn
    Màn Trời Chiếu Đất, Bất Khuất Ta Đi
    NUÔI DƯỠNG CẢM XÚC BẰNG NHỮNG CHUYẾN ĐI
    TRÊN TỪNG CÂY SỐ
    Kết nối bạn bè
    Trở lại mái nhà xưa
    Đam mê không có tuổi.

    Một vòng du lãng
    Đốt cháy Đam mê
    Lan tỏa niềm vui
    Hãy đi theo cách của bạn
  6. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    oh topic này kiêm bầu chọn luôn à???
    Mình thấy ai cũng nhăm nhăm đưa ra slogan của mình chứ mấy ai vote đâu?
  7. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Slogan của Box để làm gì? Mỗi năm các cô các cậu cứ ngồi nghĩ ra 1 cái tên nó thật hay, nó thật lãng mạn. Năm nảo cũng như năm nào, tên thì bay ****, lãng xẹt, có tác dụng gì với các cô cậu phịch phượt đâu?

    Bởi vì sao? Vì đến hẹn lại lên, ĐH box quanh đi quẩn lại mấy trò đá bóng, mấy trò văn nghệ, rồi nhậu nhẹt. May chăng còn có cái tuyển tập văn học hay thi ảnh mang hơi hướng phượt.

    Một box Du lịch tự hào mấy trăm thành viên tham dự ĐH mà không có một tính định hướng gì hết.

    Tại sao các Admin, Mods không chọn ra mỗi năm 1 chủ đề. Ví dụ: một năm về chủ đề an toàn. một năm về chủ đề tây bắc. một năm về chủ để biển ...

    Slogan hoa mỹ, bóng bẩy mà rỗng lắm
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn anh Chồn đã góp ý.

    Việc an toàn hay không chúng ta đã đi, đã nói cả năm, ra rả vào tai nhau rồi. An toàn trên từng cung đường, trên từng chuyến đi chứ không phải để đến Đại hội lại gào vào lỗ nhĩ nhau kiểu: An toàn, an toàn, an toàn từng nhịp tình yêu
    [:D].... Còn chủ đề về biển đảo, hãy để các nhà chính trị lo, về Tây bắc cũng chả cần, Tây bắc quá nhỏ bé anh ạh, hãy bước ra ra thế giới như chính chủ đề của triển lãm ảnh nước ngoài năm nay ấy. Hay năm sau chúng ta làm cái slogan We are the world cho nó gớm?

    Còn về các trò chơi, các hoạt động thì cũng thay mặt anh em nhận lỗi, đúng là chưa được phong phú và bọn em sẽ cố gắng cải tiến từng năm, tuỳ thuộc vào cơ sở vật chất của từng địa điểm. Nhưng chúng ta thử nhìn lại xem, thế vận hội mỗi năm có cái gì khác nhau, ngày hội cựu chiến binh mỗi năm có gì khác nhau, hay anh đi họp lớp thôi cũng có gì khác nhau ngoài kéo nhau đi nhậu nhoẹt và vớ vẩn tình cũ lại rủ nhau "cá nhà táng"???


    Chúng ta phải nhìn lại mình, chúng ta là ai? chúng ta tổ chức Đại hội để làm gì? Xin thưa, chúng là là người người yêu du lịch, đến với nhau bởi sở thích thích lang thang chơi bời đàn đúm (khi có thể) chứ không phải để làm chính trị hay phát triển xã hội chủ nghĩa mà phải có khẩu hiệu to tát kiểu "Vì an ninh tổ quốc", "tất cả vì miền Nam ruột thịt",... Chúng ra mỗi năm có một lần gặp nhau, hãy để cho anh em xoã hết mình mà tạm quên đi chuyện "cơm, áo, gạo, tiền", vứt một bên "công, danh, sự nghiệp", chúng ta gặp nhau chỉ để CHƠI, CHƠI và CHƠI. Ông nào đến Đại hội mà không để chơi thì tôi thề, đúng là đồ đần.


    Mỗi năm gặp nhau có một lần, đừng bắt anh em đao to búa lớn, anh ơi.
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Em phản đối Chồn vì lần nào đưa ra cái gì Chồn cũng phản đối.

    Đại hội là nơi mà các dân chơi trong box có dịp gặp gỡ nhau, mỗi năm lại thêm không biết bao nhiêu là thành viên, chán làm sao được. Theo em, BTC chỉ cần bán trà đá, kẹo lạc cho anh em đến gặp nhau tán chuyên cũng là vui rồi, chưa kể lại còn có cả văn nghệ, trò chơi, rượu chè lên mây. Ấy là sự đồng điệu của những tâm hồn, Chồn đẹp trai ạ. Trong điều kiện chưa có những bậc đại vĩ nhân đưa những trò của box sang tầm cao mới, thì cứ vui với những gì đang chuẩn bị đi đã, thế cũng đủ anh em thăng hoa rồi. Chồn xem các đại hội trước, cũng từng ấy trò, từng ấy món, mà khi về dư âm vẫn vang vọng, mềnh nghĩ là các bạn sẽ vui và không quên những gì đã trải qua.

    Còn riêng về Slogan, năm nay cũng rất hay. Khi Chồn đi chơi, chồn có thấy hoàng hôn trên đỉnh đèo, có thấy cầu vồng từ bên này bắc sang bên kia, có thấy cây hoa gạo năm nay ra hoa sớm hơn mọi năm, hoặc cái góc cua ấy, năm kia mình cầm tay em í ở đấy, năm nay thì mình vào cua có một mình mình thôi ... Chồn có gặp những cái gì tương tự như thế trên những cung đường chồn đã qua không ?

    Có gì là đao to búa lớn đâu, đó chính là hạnh phúc, nhiều khi nghẹn lời ....
    Em ở Hà Nội, cứ mùa đông về là nhớ nghẹn ngào cái giá rét trên núi, giữa đám lau lách dưới bầu trời bàng bạc sương... ấy là những thứ mà em có được, từ những chuyến lang thang.
  10. vvindysmile

    vvindysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ôi tý tưởng vào nhầm box Hạnh phúc gia đình, Tư vấn tình yêu, Làm quen rút ngắn khoảng cách. Tuyệt...ước chừng hơn 500 bạn phượt tham gia đại hội VI. Phượt chính quy chắc hơn Slogan 12 bình chọn. Tuyệt.. Lại VFF hay cục Điện ảnh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này