1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI HỘI VÕ LÂM , TRIỆU TẬP QUẦN HÙNG LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi yuky, 25/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    yên tâm lần này với sự lãnh đạo bày binh bố trận, newv tin sẽ lấy được BK trong thới gian ít lâu, chỉ tiếc phải hy sinh vài người... nhưng sẽ hạn chế tối đa... ngoài ra còn có các tưóng lĩnh khác ssẵn sàng xung phong mà lị... ^^ gogogogo
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    YÊn tâm là đúng , vì MON đã xuống núi vì đắc đạo , nhưng mừ new có chịu hy sinh vì nước nhà ko ???
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe
  3. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    hi`hi` nếu hy sinh vì nước nhà thì cũng tốt, hy sinh thui, nhưng mà mạng newv lớn lắm, mấy ần bị bao vây, mấy lần bị truy bắt mà vẫn sống nhăng răng (<-- nhi`n thấy ko? ko mất cái nào). Như lần bị đánh bom trước á, cũng có sao đâu, nhập viện vài ngày là đã trốn ra để lo việc nước rùi...
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Trùi , nhập viện mới có vài ngày mà trốn ra viện hả ??? É, kiểu này MON mới lo đó , nhưng mà lo cho quốc gia đại sự cơ...Nhưng nói gì thì nói , MON sẽ làm cho bên ta ko bị tổn thất nào mà vẫn thắng vẻ vang , hehe
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe
  5. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Nè, có thông tin mật đây ! Bé NguyenPhamQuangMinh- tướng tài nguyện suốt đời trung thành với lão hoàng đế Fool đã PM cho Roxy để hỏi thăm về bé Yuki. Có vẻ như là đã bắt đầu say đắm cái avatar của Yuki rồi đó ! Bé này hình như cũng có họ hàng với tớ (có cùng cái họ ), chứng tỏ cũng là đồng minh nên bây giờ chỉ cần bé Yuki nói thêm vài tiếng, ngon ngọt dụ dỗ hắn vài câu là hắn sẽ quay súng bắn lại lão vua liền (anh hùng khó qua ải mỹ nhân lắm !)
    Cố lên, yuki !
  6. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Vậy ư , vậy thìi trông cậy vào YUKY nhé, còn chị ROXY thì có thể phụ trách mảng thông tin tình báo được ko ???
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe
  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    MON vương nóng giận thái quá! Jeno ta đây chỉ nói điều phải trái chứ không cãi nhau với bậc nhi nữ thường tình.
    Người ta nói con người có đức hiếu sinh, không tàn sát. Ngay như các đại cố vấn cao cấp độc lập với vương triều Babylon của MON vương như: kieuphong, O_O cũng đều có tâm ý hoà bình. Tất cả cũng chỉ vì MON vương hiếu chiến nên họ mới ngậm ngùi đi theo. Tiếc thay cho những bậc cái thế anh hùng...
    Từ ngàn năm xa xưa La Hầu Phủ tuy nhỏ nhưng là chốn thiêng liêng đào tạo nhân tài cho toàn cõi trung châu. Nhưng giờ đây, khi MON vương đích thân nổi dậy đòi nắm chính quyền thì đã xây dựng nên một chế độ nữ trị. Thanh niên trai tráng trong vùng bị bắt về làm nô lệ, làm cung nam hầu hạ MON vương. Đã hơn 1000 cung tần nhưng MON vương vẫn chưa thoả ý lại mong muốn đánh sang Beikha nhằm bắt quân tướng Beikha bổ sung vào hậu cung... Xương máu của chiến sĩ La Hầu Phủ sẽ vì thế mà đổ ra vô ích.
    Chế độ mẫu hệ dưới triều MON vương được củng cố. Nữ nhi có thể làm chủ gia đình, có quyền có bao nhiêu phu tuỳ thích, có quyền đánh đập, sai bảo các phu quân! Các phu quân nếu có hành vị chống đối sẽ bị bắt sung quân ra chiến trường làm con chốt thí!
    Huhuhu.... Jeno một đời nhân nghĩa! Tiếc cho các người anh em La Hầu Phủ chịu cảnh tù đày... Huhuhu
    Làm nam nhi nhưng cũng không cầm được nước mắt vì tình nghĩa loài người, tình nghĩa giựa những bậc nam nhi.
    Jeno
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thế ư ??? Ý nhà ngươi là ta đã làm cho nước nhà xào xáo , làm cho các tướng lĩnh phải ngậm ngùi đi theo phải ko ??? Thế thì ta sẽ lui về chốn lãnh cung trong 1 tuần vậy, 1 tuần ta sẽ dứt khoát ko online lun , .Ta đi đánh trận lần này chỉ là mong mún BK sẽ hiểu là LHP ko phải là 1 nước nhỏ như Bk thường nghĩ , ta cũng mong mún là sẽ có thật nhìu nước bạn láng giềng ,chứ ai nói là ta mún đi xâm lăng nước của các người để bổ sung vào hậu cung của ta , Ta ko hề có 1 hậu cung nào ở đây , chứ đừng nói chi là đi kiếm thêm về để sai bảo tuỳ thích . O_O và kieuphong đều là bậc tiền bối của ta , ta kính trọng còn ko hết , nhưng nay ngươi nói như thế thì ta sẽ lui về hậu cung , để cho ngươi thấy , ta đem wân đi chỉ là với thiện chí , vì LHP , chứ đâu phải đi sưu tầm giai nhân như các người ......
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe
  9. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    úi, MON làm gì mà vội nóng giận trúng kế khích... vương của Jeno thế... phận ta ta cứ biết cần gì phải thế... ^^ anh em LHP ai cũng hiểu cho mừ... vả lại sang bắt vài tên BK về làm hậu cung cũng đâu có gì quá đáng đâu... hi`hi`hi`...
    Mà MON này gọi điện cho anh chưa mà dám nói số giả hehehe... sau này sẽ hiểu nguyên nhân...
    sẵn tiện nói cho bộ trưởng ngoại giao luôn: (hic, mình đang buồn ngủ mà nói nhảm nhiều quá): nói đợi 5'' mà 5'' sau quay lại đã thấy mất tích, gọi mãi chẳng thấy ai trả lời cả... bu`n we''....
  10. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    - khì... đúng... thần dân toàn cõi LHP ủng hộ MON vương thì việc gì phải nghe lời nhảm nhí đó... "cây ngay không sợ chít đứng" ... mọi người ai ai cũng đồng lòng ủng hộ... MON vương chẳng cần quan tâm đến những lời nói đó... Quân tử chẳng thèm chấp tiểu nhân muh... khì khì
     

Chia sẻ trang này