1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI HỘI VÕ LÂM , TRIỆU TẬP QUẦN HÙNG LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi yuky, 25/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Phía trên đây là bản tin phóng sự chiến trường do tuần báo Beikhainfor trực thuộc tập đoàn chiến tranh Jentek Kalanikov thực hiện năm xưa. Các hình ảnh về cuộc chiến là hoàn toàn trung thực và được thực hiện trực tiếp trong ngày đại chiến.
    Ngoài ra, theo một cuộc điều tra nội bộ bí mật, 95% số tướng sĩ được hỏi trả lời rằng mong muốn có một thống lĩnh khác. 5% còn lại không cho ý kiến vì sợ bị trả thù.
    Các tướng lĩnh La Hầu Phủ thân mến... Beikha luôn mở rộng vòng tay đón chào các anh hùng hào kiệt. Bất cứ ai không thể chịu được chế độ thống trị dã man của Yuky nữ tặc đều có thể tới vùng Beikha và bạn sẽ được đối xử như thượng khách.
    Đặc biệt Vương triều Beikha ban thưởng hậu cho những ai nổi binh chống lại Yuky nữ tặc, Beikha sẽ đem quân tiếp cứu!
    Jeno
    Được Jeno sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 29/10/2003
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Jeno@ tại sao "giám" gắp lửa bỏ tay người thế kia . Ta đâu có quen chinh chiến trận mạc giè đâu, chỉ biết gắp mồi và uống rượu thui ,sao nhà ngươi nỡ lòng nào xúi ta đi vào chỗ chết thía này ???
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  3. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    rõ ràng lại là Jeno có âm mưu chia rẻ các tướng LHP với nhau nên đã bịa ra chuyện này... tướng Pajero có bao giờ làm phản đâu... ^^ lại còn mang mấy cái hình của game dàn trận... gì nhỉ tự dưng quên mất tiêu rùi... :P lên nhằm làm bằng chứng nữa chứ... thiệt tình...
    May mà Pajero đã kịo thời ra đính chính... ^^
    To yuky: đề nghị mỗi bài chiến đấu là 1 lần 5 sao đê...
  4. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tui hiểu ông mà. Cũng vì ông là một trung thần yêu chuộng hoà bình, quanh năm chỉ có ngồi cùng anh em văn võ đàm đạo bên mâm thịt cầy cho nên... Khi không còn chịu đựng nổi ông đứng lên nổi dậy. Tiếc là ông đã gặp một nữ tặc Yuky hiếu chiến khôn cùng, khát máu vô biên.
    Bằng chứng cuộc chiến rành rành ra đó mà còn nói là mạo nhận. Nếu các ngươi không có bằng chứng phản gián thì sao lại cứ cho là ta mạo nhận. Dù sao việc tàn sát các bộ tộc, thống nhất đất nước cũng không phải là việc xấu. Ngay cả như Thành Cát Tư Hãn [/b của đế chế Mông Cổ năm xưa cũng phải tàn sát người anh em của mình để giành được thảo nguyên]...
    Nhưng cái ta nói là Yuky nữ tặc quá hung hãn, với người không phục tùng ả quyết tiêu diệt cho chết mới thôi. Pajero tướng quân chỉ còn một người một ngựa mà ả cũng quyết không tha... Thử hỏi anh em binh mã La Hầu Phủ sau này còn có thể sống yên ổn được không!
    Ngươi cho là ta nói sai thì phải có cái gì đó làm bằng chứng, chỉ nói mà đem so với bằng chứng của ta thì không được đâu.
    --------------------
    Cũng xin nói thêm là quân đoàn kị binh tinh nhuệ của tướng Jeno ta không như của tướng Pajero. Quân đoàn của ta ngày đêm luyện tập, giúp bảo vệ bờ cõi, chinh chiến tiêu diệt bọn thổ phỉ, quyết hy sinh vì Beikha. Nói chung mạnh hơn nhiều!
    Jeno
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cha chả, bổn quốc vốn kô có ý gây hấn với Beikha, thế nhưng quý quốc thiệt là thấy được rồi lấn tới. Trước tiên bắt bổn quốc dâng nạp Roxy "siu mẫu". Thứ đến lại còn tung tin đồn nhảm, dùng kế li gián, hòng khiến cho quân lính bổn quốc quay ra tàn sát lẫn nhau. Âm mưu này quả nhiên thâm độc lắm thay!
    Sau khi đắn đo suy nghĩ, thiết nghĩ cần phải cho Vương triều Beikha 1 bài học để kô còn ỷ thế nước lớn mà ngang tàng hống hách, thay mặt Đại Trưởng lão Hiệp sĩ lang thang (tức KE) đã lãng tích giang hồ, Chấp pháp Trưởng lão này quyết định tuy không chính thức ủng hộ Yu Vương ra quân dằn mặt Beikha, nhưng cũng kô ra mặt phản đối. Hội đồng chỉ huy tối cao sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ bờ cõi, kiên quyết kô cho kẻ địch xâm nhập. Yu Vương toàn quyền phụ trách việc điều binh khiển tướng. Tuy nhiên, ông trời cũng có đức hiếu sinh, Hội đồng chỉ huy tối cao yêu cầu Yu Vương kô nên lạm sát vô can, thấy tha được thì tha. Chúng ta vốn kô quen phong thổ, đem binh vào nơi xứ lạ, cốt xuất kỳ bất ý chế phục địch quân, kô nên giữ lâu, kẻo lại mang họa. Thực hiện chiến thuật đánh chắc giữ chắc, như tầm ăn dâu, một ngày kia nhất định sẽ thành công.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nếu có đánh lộn thì tui chỉ đứng ngoài liệng ghế vô thôi.
    Dylanesque.
  7. yuky

    yuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà lại fải ôn thi cho kiểm tra giữa học kỳ .....ko lên net thường xuyên đc , mong mọi người thông cảm .
    Yu Vương ta xin cam kết với Chấp Pháp trưởng lão rằng , thề ko giết oan 1 ngưòi dân vô tội nào . Thay vào đó , lão fải hứa với ta là ko những fải bảo vệ lãnh thổ , giang sơn Đại Phong mà còn fải bảo vệ lòng dân , bảo vệ tinh thần binh lính ta ko bị lung lạc bởi những chiêu khiêu khích tầm thường , và những đòn chia rẽ hết sức cơ bản của bọn BK , đặc biệt fải chú ý tên Jeno , 1 tên cáo già đã tu luyện đc 1000 năm , nay đã chuyển hoá thành người , cực kỳ gian manh và xảo trá , quỷ quyệt và chua ngoa..
    Nào , anh em tướng sĩ , hãy xuất thành , tiến vào BK , quyết chiến thắng trở về .
    Được yuky sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 01/11/2003
  8. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hihihii, tức cười quá đi thôi ! Chiến tranh vui quá !!!
    Để thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn, nhằm tránh tình trạng binh lính LHP phải xài vũ khí ?oGHẾ?, ta tuyên bố bán lại toàn bộ vũ khí đang tích trữ với giá gốc cho quân đội của Yuki . (chỉ cần sau khi Yuki lên ngôi cho ta độc quyền thị trường tiền tệ, thị trường vũ khí, thị trường dầu mỏ, thị trường thời trang?..) Riêng ta, sau khi đắn đo suy nghĩ mới thấy kinh doanh vũ khí quả là tội lỗi, vì vậy ta quyết định chuyển sang kinh doanh lĩnh vực sở trường của ta là ?oThời trang Quân đội?. Ngoài mục đích thu lợi trong chiến tranh còn nhằm mục đích giúp đỡ Yuki quảng cáo cho hình ảnh của những con người LHP trẻ tuổi, xinh đẹp, tài ba mà bé thường xuyên quảng cáo?. Vì vậy, xin mời 2 vợ chồng ?ophát động chiến tranh? Lông gà ?" Yuki liên hệ với ta để chụp ảnh Catalogue quảng cáo gấp gấp nhé !
  9. yuky

    yuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Vì 1 số lý do cá nhân mà Yu ta cảm thấy wá chán nản , mệt mỏi với tất cả quyền lực , ko thiết tha j` với quyền lực , vinh hoa phú quý nữa . Ta cứ ngỡ rằng , khi ta có đc tất cả những thứ đó , ta sẽ cảm thấy vui vẻ , nhưng ngược lại , ta lại chẳng thấy vui vẻ j` với những thứ đó cả . Nay , ta tuyên bố , Đại Hội Võ Lâm coi như kết thúc tại đây , cũng như từ đây về sau , ta sẽ mai danh ẩn tích , sống cuộc đời fiêu bạt , lang thang khắp box , ko cố định ở 1 box nào để tìm kiếm hạnh phúc, niềm vui cho mình . Mong các ngươi hiểu và thông cảm cho ta.
    [​IMG] 
    Wishing you were here.
  10. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    nhớ bé yuki quá, không còn ai để cãi lộn nữa rùi
    To Be Or Not To Be

Chia sẻ trang này