1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI HỘI VÕ LÂM , TRIỆU TẬP QUẦN HÙNG LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi yuky, 25/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ai theo ai đâu mà là làm phản? nói năng thiếu suy nghĩ!
    tại sao phải lặn lội qua tận FBK? FBK đề nghị hoà thì phải tự thân qua đây thông báo chứ! có cái lý lẽ đơn giản như thế mà cũng không biết!
    Người ngồi đó...
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hông , nghị hoà cái nỗi gì , ta tuyên bố chiến tranh là chiến tranh , hông có bàn cãi lôi thôi gì hít, mún biết kế hoạch tác chiến thì thường xuyên lên đi thì biết.
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe
  3. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì ai lãnh đạo đây... hay là 2 ng 2 hướng tấn công? tranh chấp quyền hành rồi... nội chiến trước đã... ^^
  4. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Giờ quyết định ai là chủ ai là tớ, rồi sau đó tui mới giúp chứ loạn xạ như bây giờ làm sao mà kéo đi quậy được? mà cô yuky đổi avatar tuy nhìn rõ hơn, đẹp hơn nhưng cũng trẻ con hơn khó lòng dùng mỹ nhân kế lắm.
  5. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    pminh tiền bối thấy đó, cứ loạn như vầy mà suốt ngày cứ đòi chiến tranh. Chỉ làm hao quân tổn tướng. Người ta đã xuống nước xin hoà, tổ chức đại hội long trọng đón tiếp mà vẫn cứ muốn uýnh. Tiền bối liệu mà xuống núi chấn chỉnh triều đình!
    Jeno
  6. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thui , ai nói nội chiến hồi nào ??? Ai nói là tranh chấp quyền lực??? Người nắm quyền lực trong tay chỉ có 1 , là MON vương ta đây , còn YU vương thì chìm vào quên lãng gòi.Giờ thì YUKY sẽ là bộ trưởng bộ ngoại giao kiêm người phát ngôn cho MON vương, mọi người hiểu rõ cả chứ??? À, tiện thể báo tin mừng cho mọi người là giờ đây có thể liên lạc MON vương wa số 0903199139 . Hôm wa thì ta đã đàm đạo suốt buổi chiều cùng BK đệ nhị gòi, BK cũng có nhã ý mời ta đi off vào chủ nhật tuần này , đòi chấm dứt chiến tranh.Ta thì ko thể nào chấm dứt được, vì chưa có đánh trận nào cho ra hồn cả, nên muốn mọi người cùng bàn luận vấn đề này xem thế nào , vì đây cũng là chuyện quốc gia đại sự , ko mún mang tiếng là độc tài chuyên chế, thế nhé, có gì cứ đóng góp là MON đều tiếp nhận hít.
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe
  7. yuky

    yuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    To pminh : người lớn có cái chết người của người lớn , con nít có cái chết của con nít , sao giống nhau đc hử anh ???..đây là hình mới nhất của em gòi , mún tìm tấm khác trông già hơn nữa thì chắc là bi giờ ko có đâu ...
    Ko có nội chiến j` hít đâu , Yu đã từ vương rùi , nhường lại chức vương cho Mon , Yu ta dù sao cũng đã chán ngấy mấy cái quyền lực tầm thường , nhạt nhẽo này gòi , chỉ mún ở mai danh ẩn tích , sống cuộc sống thả ngựa chăn cừu với phu quân của ta , nhưng vì sự khiu khích wá đáng của tên Fool và Jeno , ta lại fải xuất hiện để cho chúng 1 bài học . nay , đã có Mon đứng ra chiến đấu ,ta đã có thể ra đi , nhưng vì tình nghĩa 30 năm với nhau , trước mắt , ta sẽ ở lại giúp sức cho Mon , khi nào tình hình ổn định , thì ta sẽ cùng với phu quân của ta mai danh ẩn tích , lang bạt khắp nơi . Hiện thời , ta sẽ giữ chức Bộ trưởng bộ ngoại giao , và phát ngôn viên cho Mon . Cn nì sẽ có buổi gặp gỡ, toạ đàm với BK , rất mong các quan chức cấp cao tham dự .
     
     Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
    Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
    Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
    Để ấm lòng khi nhớ lại người ơi .....
  8. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các vị cố vấn cao cấp! Sự tình đã rõ 10 mươi... Mặc dù nhiều lời đề nghị hoà bình đã được phía BK đưa ra nhưng từ Yu vương cho tới MOn vương đều nhất quyết không chịu, cứ một mực đòi mang anh em chiến sĩ LHP ra hy sinh cho đổ xương máu. Tất cả chỉ vì lòng hiếu chiến của bầy ma nữ!
    Đại hội quần hùng là cơ hội duy nhất để dàn xếp hoà bình và có thể đó cũng là ngày tuyên chiến của hai quốc gia. Rất mong các vị cố vấn cấp cao có mặt để bàn chuyện đại sự!!!
    Được biết có thể Mon vương sẽ không tới vì trong tâm đã nhất quyết: kiểu gì cũng đánh, phi lí hay vô lí thì cũng đánh, xương máu là của ba quân tướng sĩ chứ không phải của đại vương nên phải đánh.
    Sự có mặt của các cố vấn cao cấp trong buổi hội nghị sẽ thể hiện lòng thành trong việc có một chút xíu mong muốn duy trì hoà bình, một chút xíu mong muốn xây dựng LHP thành một cường quốc!
    Jeno
  9. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    vậy mà yuky cứ hùng hổ lắm làm mìnhc ứ tưởng...
    Ma thôi thế này khỏi phải tranh chấp... cũng tốt
    còn về việc họp bàn giữ 2 nước theo ý newv thì chúng ta nên đi, chí ít cũng phải cử người đi mới được... nhưn gmà newv ko đi được hôm đấy nhá. xin lỗi... :) còn quyết định đánh hay ko sẽ dựa vào bộ trưởng ngoại giao và Mon vương...
  10. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nì cái tên Jeno kia , đừng hòng dùng kế ly gián để làm cho nội bộ vương triều của ta xào xáo nữa.... LHP nổi tiếng là đồng lòng mừ.... Mí lại , mi nói ai là bầy ma nữ hả , ta thấy mọi sự cũng là tại ngươi , ngươi ko đi khích bác thì làm gì mà có chiến tranh hả??? Hơn nữa , có ba wân tướng sĩ nào hy sinh chưa mà dám nói MON vương nì chiến đấu mà để cho tướng sĩ hy sinh ?? Nói phải có sách , mách có chứng nghe chưa ,chớ có ăn nói hàm hồ ở đây , ta chứ hông phải như cái lũ chim oanh vũ các người đâu....
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe

Chia sẻ trang này