1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại hỷ sự -- Đại hoàng tráng -- Đại offline -- Đại.... :P -- Buồn vui cùng Cafe_mot_minh

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, vào đây, thấy ông anh trêu em hôm trước giờ đã sắp buột thòng lọng vào cổ rồi. Cười toe toét, vậy là thêm một chàng ra đi, rời bỏ cuộc sống tự do. Chui vào vòng kiềm tỏa ngọt ngào những không kém phần "gay cấn". (Ặc ặc).
    Em chúc anh Cafe_Mot_Minh và chị nhà hạnh phúc. Vui khoẻ. Trẻ lâu... Chẳng còn ai để em trêu trong cái topic Tại Sao & Vì nữa rồi. Buồn 3s, khuyến mãi thêm 2s nữa. Hi hi... Đầu bạc, răng long anh nhá!
  2. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hèm, đã xác định là còn phong ba nhiều nhưng thấy nhà mình cứ chuẩn bị cưới thì thọp thế này ...
    hic, máu quá, máu a dua quá
    Chúc mừng ông và chúc mừng xiềng xích ngọt ngào của ông
  3. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Thằng CAFE kia mày làm tao máu lắm rùi đó.Chẹp.... chẹp....Chẳng biết bao giờ thì được lấy vợ đây...híc...híc.....
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    t7 & Cn tuần này nhiều vụ hoành tráng quá, ko biết có ham hố nổi không nữa
    Mà tình hình là ko thấy có thiếp mời, cũng ko thấy gọi điện... lòng tự nhủ "chắc mình bị hắt hủi... ko được mời rồi"
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng xanh
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Heheh, em có news đây: anh cafe hiện zờ là đang đi bảo dưỡng nhan sắc để fục vụ cho ngày cưới sắp đến gần heheh... Tuy nhiên không hiểu sao (chắc sốt ruột quá--->nóng ng`) anh vừa bị chảy máu cam, may là cũng ít thôi không ảnh hưởng đến ngọc thể Cafe đại ca
  6. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Bài này tớ Post bên Public HN rồi nhưng thấy bác lấy vợ nên post thêm sang đây để bác thấy quyết định lấy vợ của bác hoàn toàn sáng suốt hehehehe
    1/ Vợ dậy cho ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả).
    2/ Vợ dậy cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (để vợ sửa soạn đi lễ hay đi sắm đồ).
    3/ Vợ cho ta sức khỏe (không hút thuốc lá, uống bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn cô hồn).
    4/ Vợ dậy cho ta sự tế nhị (không bao giờ chê bai dù cơm khét, canh mặn).
    5/ Vợ dậy cho ta sự lễ phép (đi thưa, về trình).
    6/ Vợ dậy cho ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền, tặng vợ hết).
    7/ Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của ta (làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác khi theo nàng ra phố).
    8/ Vợ dạy cho ta tính gọn gàng, trật tự (chỉ được bày biện của riêng trong một góc tủ vợ cho).
    9/ Vợ dạy cho ta sự công chính (ra đường cứ thẳng một đàng mà đi, không nhìn ngang liếc dọc, nhất là ở chỗ có nhiều phụ nữ).
    10/ Vợ giúp cho ta trở thành người cha gương mẫu (thay tã, tắm rửa, cho con bú, ru con ngủ v.v...).
    11/ Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ Tự Do (nay không còn nữa).
    12/ Vợ dạy cho ta biết phấn đấu với nghịch cảnh (muốn chết nhưng cứ sống chơi).
    Lợi ích do vợ đem lại nhiều khôn xiết kể. Ai không tin, cứ thử rồi biết.
  7. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nhiều người lên xe hoa rồi nhỉ...mà nè bác cofffee ơi, vợ bằng tuổi hay hơn tuôi ....ihihihi....hay kém mấy tuổi vậy? thêm mắm muối cho mấy anh em đang độc thân...học chứ....thèm lấy vợ quá mà chưa có ma nào đến nhà rước mình đi cơ chứ.....hihihihihi
    KHông than vãn số phận mình nữa, tôi chúc ông là hạnh phúc, chiều vợ..nhưng không nên thái wá...và nhất là không được để vợ "dẫm" lên đầu, để vợ diều khiển....nếu vậy mất hết tính đàn ông đấy...ehheh
    Hạnh phúc lứa đôi muôn năm
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hôm gì có thắc mắc một chút với chú mod rockkid nhà ta là: sao không thêm bé trai, bé gái đứng hai bên chữ hỷ ?
    Chú chỉ cười trừ.
    Thế là không được nhỉ, từ giờ đến cuối năm và cho tới đầu năm sau thì 80F chúng ta liên tục đón nhận tin vui và cũng là tin hơi buồn . Có hai cô cậu đấy cho nó đầy đủ ý nghĩa:
    Vui xuân mới không quên nhiệm vụ
    Song hỷ
    Cuối năm cưới đầu năm sinh..
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Cung hỷ , cung hỷ
    Lão này lấy vợ sớm thế nhỉ ? Làm mình cũng thèm lấy vợ wá . Mội tội đang thiếu cô dâu . hicc hicc . Trông Người lại ngẫm đến Ta . Bùn quá . Mãi mà sự nghiệp chẳng xong để lấy vợ cái
    Được hoangtutrau sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 10/09/2004
  10. tt258

    tt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nói đến vợ của CAFE thì các bác tha hồ mà "thèm" nhé. Em ấy sinh năm 84, đúng là năm "hạp" với 80 đấy. Các anh trong box 80 này cũng phải cố lên chứ, lập hẳn 1 topic mà không có em 84 và anh 80 nào được quả "hoành tráng" như CAFE

Chia sẻ trang này