1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Khai Sát Giới - Nạn nhân tuần này: Otcay

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 03/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Bon chen phát nhể, lâu quá không post bài gì...tự nhiên mất hết...khả năng. Chẳng biết tại sao nữa. Sợ thiệt. Nỗi buồn không trực tiếp giết người...nhưng gián tiếp đẩy con người ta tới chỗ chết...
    1. Bác đã bao giờ lỡ dại chưa?
    2. Nếu đã lỡ dại thì đã để lại "di chứng" chưa? Nếu chưa lỡ dại thì chừng này tuổi rồi...bác có bị gì không?
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác hỏi thừa quá! Để em chém cho!
    1. Nhà bác iu quý ai nhất làng?! (có em ko?!)
    2. Tại sao bác lại bảo em chỉ nên tin lão trưỡng phòng báo lá cải 10% thế?! (nói xấu chiến hữu à?!)
    3. Trong tương lai bác có định nối gót bác CB, PS, Wavetau ko?
    Thế thôi! Hôm sau chém típ!
  3. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    1. Lỡ dại á? Chưa, chưa bị , hình như chưa bị bao giờ
    2. Vẫn còn ngon lành lắm á
    1. Đã bảo là yêu tất cả gái làng cơ mà, tất nhiên là có em rồi, nếu em là con gái.
    2. Nói xấu gì hông biết chứ? tin tưởng 10% là nhiều lắm rồi đó, lão trưởng phòng săn tin đó đ...ểu lắm.
    3. Coá, nhìn các bác ấy khổ thật, nhưng mà trong cái khổ lại có cái sướng
    Hết giờ, hôm nay là thứ 6 roài
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng thứ nhất: Thế mà dám bảo ko nói xấu chiến hữu.
    Cái vàng vàng thứ hai: Nhà bác hôm thứ hai mới lên thớt mà giờ đã đòi chuồn rồi là sao?! Chịu khó đến thứ hai tuần sau cho nó tròn nhá!
    Chém tập.........(tập mấy cũng ko nhớ nữa roài!)
    1. Người ta bảo "hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho anh biết anh là người thế nào". Nhà bác bảo lão xml đểu thế thì bác có........đểu giống lão ấy ko?
    2. Ước mơ hiện tại của bác là gì?
    3. Share ảnh của nhà bác cho em nhá!
    4. Nhận em làm em gái nhá! (thích có anh trai!)
    5. Nếu nhận em làm em gái thì bao giờ em có chị dâu?!
    Chém thía thôi! Mai chém típ!
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    2. Ước mơ hiện tại của bác là gì?
    3. Share ảnh của nhà bác cho em nhá!
    4. Nhận em làm em gái nhá! (thích có anh trai!)
    5. Nếu nhận em làm em gái thì bao giờ em có chị dâu?!
    Chém thía thôi! Mai chém típ!
    Ặc ... ặc ... ặc .... Thế gọi là chém à nhóc sờ ghet no
    , Nhóc thật là trẻ người non dạ, mới nghe lão Tu ấy ... hú mấy lần đã mẻ dao rồi
    Khịt ... khịt ... khịt ... không phải, có mùi chạy án rùi .... có mùi chiền rùi . Được được, mình phải đem mấy cái vợt đến đây, thế nào cũng có thân chủ để xúc về làm thịt ...
    Quên mất, dao cùn. Quay về mài để chém tiếp, cho bác này hết Tu được, chỉ còn Hú thui
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 05/01/2007
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 05/01/2007
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Úi cha !!! Sao lại có Xml tui đểu trong này là thía nào
    Thế bác tu hú trải qua mấy đời bồ rồi ạ ? Nghe đâu là hơn hai mươi lần
  7. 134041276

    134041276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    ^ Em nghe bảo bác xmlq84 không phải là đểu đâu các bác ah! mà là rất đểu!
    Bác tu-huu tự nhận mình là người dẹp giai or xấu?
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ối, thế em nghe ai nói ??? Lạy giời không phải là một trong những em cũ... Khốn khổ, tính em vốn hiền lành, thẳn thắn, trung thực... nhưng mà vì thế mới bị dèm pha
    Đúng không bác tu hú
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Lày, lày ...Em Sờ quép no ơi, thứ 3 mới đưa bác Tu hú lên thớt, thì Thứ 3 sau mới được bỏ xuống nghe chưa, phải để cho bác ấy hết kiếp đã .
    Em còn bé lắm, đừng bon chen theo các chị mà sinh lòng ưu ái thiên vị Chim chóc nhe . Dù có nhận lão ấy là anh thì cũng phải "Chém pháp bất vị thân" nhể
    Còn Bác Tu Hú, nhận nè, dao mới mài đêi :
    1. Cái Avatar của bác là chân dung bác lúc lọt lòng phải không ? (hic, trông mũm mĩm bụ bẫm yêu ghê cơ, giống nhóc nhà em y hệt )
    2. Con H5N1 từ miền Tây nó sắp về Sài gòn kiếm bác rồi. Bác định bảo vệ con chim Tu hú của bác bằng cách nào để thóat kiếp tiêu hủy đây ?
    3. Nhóc sờ quép thông minh lắm. Tại sao nhóc cứ khăng khăng nhận bác làm anh hử ?
    4. Bác khai thật đi, bác hú kiểu gì mà em sờ quép ấy lại tự nhiên có tâm hồn yêu Chim chóc thế ?
    5. Chim Tu hú thường lỡ dại kiểu gì ? Có khác các lọai chim khác không ?
    6. Mà nếu lỡ dại, thì bác thích lỡ dại với ai nhể ???
    Phù ... phù , thở chút đã. Úi chà, vẫn còn lông đuôi lông cánh. Chém nốt nhát nào
    7. Sở trường của Bác là gì ? (không tính cái vụ gửi gắm dòng giống vào các tổ khác đâu nha)
    8. Sở thích của bác ? (đừng nói là thích ăn vải nhé)
    9. Một bác Tu hú mái thì phải có những tiêu chuẩn gì mới hy vọng được bác rước về tổ ?
    Thôi đủ rồi, em để chút đức lại cho 4 nhóc. Tha cho nhà bác đấy
    Bác H5N1 ơiiiiiiiiiiii, lại đây xem, còn gì thì tiêu hủy nốt nhé. Mình đi ngủ thôi
  10. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, tan tành hoa ná kành
    1. Anh với lão trưởng phòng săn tin không phải bạn, lão ấy là sếp, anh là phóng viên tập sự, lão ấy có chức có quyền, còn anh chả có gì, lão ấy cực đ...ểu, còn anh thì... ngược lại
    2. Ước mơ? nhiều lắm, cho những người nghèo bớt nghèo, những người giàu bớt giàu, trẻ em không còn lang thang cơ nhỡ, nggười già không còn già, nhầm, không còn cơ nhỡ lang thang, mọi người ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành... còn nhiều lắm, à quên, còn nữa, World peace, World peace, hoà bình cho thế giới nữa
    3,4. Thú thật với các bác là em có thể từ chối mọi thứ, trừ sự cám dỗ, đặc biệt là với con gái. Câu trả lời cuối cùng là: Đồng ý, hic.
    5. Bao giờ á? em có chị gái hông?
    Em gái ơi, nhẹ tay cho anh nhờ
    Được tu_huu sửa chữa / chuyển vào 06:58 ngày 06/01/2007

Chia sẻ trang này