1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Khai Sát Giới - Nạn nhân tuần này: Otcay

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 03/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Chị, ba hai cái xuân xanh rồi đấy ! Trẻ trung gì nữa, đừng kén cá chon canh nữa, vớ đại đứa nào (trừ thằng em ra nhé) mà tiến tới hôn nhân cho rồi... Chị nhé, ế đến nơi rồi đó
    [nick]
    Được Xo_mo_lo sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 06/03/2007
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chú làm chị bùn wá đấy, cứ bắt chị trừ là thế nào . Cả đời chị chỉ mún công thui ( mình có tham quá hông nhỉ )
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Cưng đè bệnh nhân thì anh phải đè cưng chứ, thế là hòa.
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ặ***...fải gió nhà cái lão này...hòa hòa cái gì ....dân làng nghe thấy họ lại hỉu..đúng thì toi à
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đẹp giời, hình như ông giời cũng biết nể sợ bé sweet nên chỉ dám cho tiết trời hơi lành lạnh của mùa đông ở miền Nam cộng thêm tí nắng dịu vào giữa trưa Tinh thần bé sweet giờ đây đang lên cực đại và ko biết trời xui đất khiến, ma hù quỷ dọa kiểu gì mà sweet lại đưa tay phẩy chuột đi vào dọn dẹp cái hàng thịt này để ra mắt lại bà con. Kể cũng đã lâu lắm rồi ko mở lại hàng thịt nhỉ! Cứ nhớ cảnh khách khứa ra vào mua bán, đong đưa chủ quán nườm nượp của ngày trước bé sweet lại cứ xót cả ruột cơ ý. Hôm nay bé sweet mạn phép mở lại hàng thịt của làng mình với mong muốn bà con chòm xóm vào ủng hộ để cuối năm nay bé sweet ăn nên làm ra sẽ tậu hẳn cho làng mình một khu đất để xây khu thương mại chứ ko để chợ chồm hổm mọc lên vô tội vạ thế này nữa Và sau đây là nạn nhân nổi đình nổi đám của làng ta trong suốt thời gian qua:
    NẠN NHÂN TUẦN NÀY CHỦ QUÁN TRÀ ĐÁ VỈA HÈ BACKYTOCNGAN
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 10/12/2007
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 10/12/2007
  6. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    mở hàng bạn mình
    1. Sao lại là Backytocngan mặc dù thấy đâu có ngắn
    2. bí quyết & kinh nghiệm ném đá pờ rồ thế?
    3. nguồn gốc 4 câu ở chữ ký
    Hôm nay đầu tháng nhẹ nhàng thoai

  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ôi dzồi, vừa mới thò vào làng đã đập mặt vào cái hàng thịt này.
    Tưởng mấy lão hương lý trong làng cấp bằng di tích lịch sử văn hóa cho nó rồi chứ.
    Sao mình ở hiền mà chả bao giờ gặp lành
    @ Tím : Còn đang choáng, ngất đây. Bao giờ tớ tỉnh lại đã nhá
  8. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    1. Bắc kỳ gồm những tỉnh nào?
    2. Bắc kỳ tóc ngắn: tóc bao nhiêu cm?
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    1. Sao lại là Tím biếc mặc dù ... trắng như ... omo, sao lại là Sweet mặc dù ...chua hơn chanh dây, sao lại là Xờ mó mặc dù cả đời hổng ai cho xờ mó cả
    Đấy là biệt hiệu thầy chủ nhiệm lớp 7 gọi tớ, có lẽ vì nói tiếng bắc còn hơn cả người sống ngoài Bắc.
    2. Úi chà, ai vào đây mà chả pro, không thì bị ném đá chit weo rồi chứ còn ngồi đây cho Tím ngắm dung nhan được sao
    3. Nguồn gốc là từ một bài thơ của Xuân Diệu. Không thích Xuân Diệu nhưng thích 4 câu này, vì thấy nó đúng ... tuyệt đối

  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    1. Cháu bé này vào lộn chuồng rồi. Đây là hàng thịt, không phải là lớp 3 tiểu học cháu à
    2. Bao nhiêu cm thì còn tùy vào tay người vuốt
    Có bác nào làm phúc dẫn cháu bé này về với cha mẹ, kẻo một lúc nữa thấy những cái không được thấy, cháu chit ngất, khổ thân

Chia sẻ trang này