1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dại khờ gặp lừa đảo _ Trai đểu hay gái hư ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 14/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Lừa đảo thì có trong từ điển của TRAI ĐỂU, dại khờ thì đã o gọi là trai đểu. Gái hư thì có thể DẠI KHỜ còn lừa đảo thì còn phải xem tiến trình: Hư=dại khờ-> dễ bị lừa đảo-> phẫn uất-> lừa lại...Vì thế cặp bài này mà gặp nhau thì thường LỪA ĐẢO hơn là DẠI KHỜ.
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Ý em muốn nói là để bị lừa mất sự trong trắng đó.
    Nếu thật sự ngoan ngoãn liệu có thể để bản thân mình mất tự chủ như thế ko ?
  3. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    CÓ, vì kẻ ác thì khó mà lường trước được nó làm gì.
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Chắc bạn viết phải hay lắm
    ; ))
  5. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hoa_nao_anh_quen Tô Chấn Phong
    nhìn cái nick của bác này lại nhớ đến một người bạn! lâu rồi lâu rồi!
    khi yêu rồi thì con biết gì nữa pác
    nếu ai cũng tỉnh táo thì còn gì là iu!
    bản chất của tên thợ săn là luôn tìm kiếm con mồi , luôn khát khao chinh phục những con mồi to hơn!
    con giai hư thì e ko biết,
    nhưng đối với con gái hư có câu của ông vic to huy gô:
    cái gì cũng có thể tin, con gì cũng có thể tin, nhưng hổng thể tin được con gái!
    Hoặc bác nào mê kiếm hiệp! trong Cô gái đồ xôi (ỷ thiên đồ long ký) mẹ của Trương Vô hại là Ân Tố Tố có nói rằng:
    trên đời này không tin được con gái, nhất là những cô gái đẹp!
    hehe em nói gì không phải, mấy pác bỏ qua!
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ko thể lấy sự trong trắng ra mà đánh giá ngoan ngoãn hay không. Nhưng dại khờ thì dễ mất.
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Đỏ : đúng 1 phần. nếu nhìn 1 cách khách quan, người ta đâu cần biết quá trình bạn ra sao, nhìn thẳng, bạn như thế, và bạn sẽ bị đánh giá ra sao. Đơn giản 1 điều nhé, bao nhiêu gia đình và người đàn ông chấp nhận người con dâu tương lai, người vợ đã mất ? Chuẩn mực xã hội ở đâu. Hỏi chuẩn mực xã hội là gì. Đối với con gái không chỉ ở phẩm chất con người, mà còn là sự giữ gìn nữa. Em nghĩ thế thôi ạ ^^
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Dạo này kiệm lời thế em?
  9. dentuoirui

    dentuoirui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thật lòng thì làm gì có hư hay không hư, chỉ có khôn hay dại thế thôi.
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đỏ : đúng 1 phần. nếu nhìn 1 cách khách quan, người ta đâu cần biết quá trình bạn ra sao, nhìn thẳng, bạn như thế, và bạn sẽ bị đánh giá ra sao. Đơn giản 1 điều nhé, bao nhiêu gia đình và người đàn ông chấp nhận người con dâu tương lai, người vợ đã mất ? Chuẩn mực xã hội ở đâu. Hỏi chuẩn mực xã hội là gì. Đối với con gái không chỉ ở phẩm chất con người, mà còn là sự giữ gìn nữa. Em nghĩ thế thôi ạ ^^
    [/QUOTE]
    Nhìn thẳng hay nhìn eo thì hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm mỗi người, trình độ nhận thức mỗi người.
    Trong khi phần lớn trai nào yêu cũng muốn làm điều đó, thằng phang nhiều và nghĩ mình có ra cái quái gì đâu, cứ phang thế này thì lấy đâu ra gái ngoan, những thằng đó là dễ hiểu và thông cảm cho những gái trót dại khờ. Nhưng có thằng phang phập cho lắm lại luôn đòi hỏi lấy gái ngon. Chuẩn mực đạo đức là ở đâu??
    Như bạn nói thì CHUẨN MỰC XÃ HỘI phụ thuộc vào CON GÁI, CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC phụ thuộc vào CÁI ẤY của con gái à. HÀI VÃI.
    Vàng: Hơn 1 nửa TG người đang sống rất hạnh phúc như thế đấy bạn à và họ ko cho đó là bất hạnh hay vô đạo đức. Chỉ có những thằng ko biết nghĩ mới bê cái ********** của con gái lên bàn thờ mà CÚNG, mà TÔN THỜ thì cho là bất hạnh.
    Với những cô gái hư đốn, coi nhẹ bản thân, tự phung phí giá trị của mình thì luôn có những kết cục thích đáng dành cho họ và ko phải bàn cãi làm gì. Nhưng có những cô gái dại khờ tự hiến dâng cho tinh yêu của mình, và có những cô gái bị cướp mất họ đáng bị lên án là HƯ, là mất ngoan là thế này thế nọ sao??
    Sao nói mà o suy nghĩ nhỉ, có thể bạn ngoan đến mức chưa từng phang 1 đứa con gái nào nên vẫn nghĩ mình là 1 thằng có đạo đức nhưng có hàng trăm, hàng vạn thằng thì rúc mặt xuống đất khi phải đứng ra phân xử việc ko còn TRONG TRẮNG là HƯ hay NGOAN.
    Hãy nhớ 1 điều : TẤT CẢ CHÚNG TA LÀ CON NGƯỜI.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này