1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dại khờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Warmsmile, 11/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Warmsmile

    Warmsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dại khờ


    Vẫn nơi này ngày xưa chúng mình hò hẹn
    Tay trong tay đi hết con đường dài
    Nhưng sao lạ em chẳng còn nỗi nhớ
    Đi bên anh lòng em thấy cô đơn
    Bởi có lẽ thời gian khắc nghiệt
    Bởi có lẽ em đã yêu hết lòng
    Chẳng giữ cho mình một chút để phòng thân
    Bởi có lẽ chỉ mình em mộng tưởng
    Yêu anh nhiều nên chẳng quan tâm
    Gia cảnh giàu sang, địa vị cao sang
    Không phải thế, cuộc đời không thế
    Sau phút mộng em trở lại đời thường
    Để thấy tình yêu em vẫn tôn thờ
    Là một chút lòng anh trống trải.
  2. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ thế! Hu hu, biết phải làm sao bây giờ!
  3. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    avatar kiều gì thế, nghệ thuật à ?
  4. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ dạ thì chửa hoang,có gì lạ đâu
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    có cùng câu hỏi trên
  6. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thế có nghĩa là thế nào ? Nghĩa là chàng trai kô yêu cô gái à ?
  7. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc tang gia bối rối nên chắc đánh nhầm. He he, nhầm nhọt thía thì chít. Chả biết dại hay không nhưng biết đâu số kiếp lại khá hơn khi đau thương ngập tràn.
  8. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Cảm nhận về thơ văn của mình kém thật, đọc chẳng hỉu cái gì cả. Hix
  9. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Cũng thế
  10. mrkim2006

    mrkim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko hỉu gì cả, biết tw vấn như thế nào đây ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này