1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Lầu Tửu Quán (Nơi tụ họp các đệ tử của sự phụ Lưu Linh ) *_*

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 11/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đại Lầu Tửu Quán (Nơi tụ họp các đệ tử của sự phụ Lưu Linh ) *_*

    Phải thành thật thú tội với mọi người là iem đi rất nhiều nơi, uống rất nhiều thứ Rượu nhưng chưa 1 lần biết đến chú Tửu của Thành Nam

    iem cứ băn khoăn không biết nó mùi zị xế nào?liệu có phải là thứ rượu mà chồng uống vợ say - vợ uống thì ông hàng xóm say ? dù nó thế nào đi chăng nữa thì iem tin rằng nó cũng đã ngấm vào và nuôi lớn biết bao tâm hồn những người con nơi đây

    cạch 1 phát thui nào (đi Bắc Kạn nhá - ứ chơi Cao Bằng ) đã lên là phải hết mới xuống

    Hi vọng rằng quán mở ra sẽ đắt khách, là nơi vào ra của các đại gia, các quý cô nương, công tử,hiền nhân...............kể cả tiểu nhân cũng có thể vào nếu muốn chúng tôi vẫn tiếp đón nhiệt tình.

    Đến đây ngoài chuyện luận bàn về chú Tửu , các quý vị có thể được ngắm, được nhìn thấy các em chân dài đến nách (có cả những iem lông nách dài đến chân ) và cũng nơi đây quý vị có thể bắt gặp những tâm hồn đồng điệu, những người bạn tri kỉ............mà chỉ khi say họ mới có cơ hội nói thật với lòng mình (hiếm có khó tìm đó nha )

    Với phương châm : Không say nhưng còn lâu mới tỉnh

    hẳn quý zị cũng đồng ý zới tui rằng :

    " Rượu ngon phải có bạn hiền
    Rượu không mất tiền rượu lại càng ngon "


    Vâng ! đến đây trong ngày đầu khai trương quán - quý khách thập phương sẽ được thưởng thức rượu fờ ri

    nhanh chân lên số lượng có hạn - từ từ nào (từng người 1 nhá , không được chen lấn xô đẩy )

  2. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Cô em này mang cả sang box này nữa
    Bó tay với em đấy.
    Về nhà lo công việc đi em
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    em đang say..............anh (bí mật )
    rượu ngon thì phải mang đi mời bạn bè cùng thưởng thức chứ(uống 1 mình cực thân lắm anh )
    iem hóng hớt tí thoai (anh em mình về uống rượu Ngu đi )
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Người sành rượu phải tri kỳ vị (biết vị của rượu); tri kỳ hương (biết hương thơm của rượu) tri kỳ ảo (biết sự huyền ảo); tri kỳ linh (biết cái linh hồn của rượu)...
    Người sành rượu, trước hết cầm lấy chai rượu, ngắm nghĩa một lát, như say đắm, như vuốt ve chai rượu, thận trọng mà âu yếm nồng nàn như cái kiểu giải y một cô gái. Anh ta lại đặt chai rượu xuống. Tay nắm chặt chiếc chén trong tay, ướm ướm. Chén rượu không có tai. Có thể là chiếc chén Bát Tràng, chén ở lò ông Thiếu hoặc chén cổ có men sáng, dưới đáy có chữ "Nội phủ". Quanh chén có vẽ chút thuỷ mặc và đôi câu thơ Đường.
    Anh ta rút nút chai bằng cuộn lá chuối khô ra, ngửi ngửi rồi rót rượu ra chén. Thế là rượu hiện ra, dịu dàng, nõn nà, trong suốt. Có thể là độc ẩm (uống một mình) hoặc là quần ẩm (uống với nhiều người).
    Tay nâng chén rượu, người ta tớp một hớp thật nhỏ, khẽ chép miệng rồi mới uống tớp đầu tiên, tớp thứ hai... Người ta thấy tinh thần phấn khởi. Nỗi mệt nhọc được giảm đi. Tâm hồn nhẹ tênh. Người ta quên đi mọi bi kịch, mọi sự vụn vặt trong cuộc sống. Tự biến mình từ nô lệ của cuộc sống vật chất sang tự do. Người ta chuyển thực tế vào mộng một cách dễ dàng và êm ả.
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Đúng là chửa uống đã say. Cô vào e*** lại cái khung topic cho cái nào. Méo mẹo xộc xệch hết cả rồi. !!
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    cứ để đấy cho nó zẹp bác ợ
    không ai ún rịu thì eng ún 1 mìn
    khà khà
  7. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Vẫn chưa biết là cô muốn bàn cái gì về rượu đó !!
  8. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Mang tiếng uống rượu nhiều nhưng từ trước tới giờ đi uống rượu chỉ biết mỗi tợp khà nốc, tợp khà nốc,.. Đọc xong cái này mới biết mình thuộc lại phàm phu tục tử, chả có tí văn vẻ qué gì. Chỉ biết Uống xong thì là phê.
    Phê rồi có thể nói chuyện rất hoành tráng, có thể rất tình cảm, có thể hát rất hay. Chửi cũng hay hơn nữa. Thi thoảng lại phải tỏ tình hoặc ngỏ lời với một vài người, những hôm ấy thể nào cũng ngồi tợp trước vài chén cho chân cứng đá mềm, gan vàng dạ sắt thì mới yên tâm mà đi được.
    Vừa mới nhớ có một đoạn luận về rượu của thằng Tổ Thiên Thu bên Tàu mai type lên cho anh chị em đồng đạo đọc chơi. Nhớ đón xem
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    bác cứ vui đi - cứ say đi
    rùi sẽ bít em nói cái rì ngay ấy mừ
  10. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Tợp rượu đầu tiên của Nông là vào tết năm thứ ba sinh viên thời đại học (khi nớ chừng hai mươi tuổi chi đó). Năm đó không hiểu ông cụ thân sinh lôi đâu về được bình thuốc bắc, nước đặc sánh và đen ngòm. Mồng một tết cả nhà đông đủ ông cụ bảo rót cả cho thằng út nữa, nó cũng nhớn rồi và Nông nhớ, đó là 1 chén hoa sen rượu thuốc. Vị thuốc mới hăng hăng nồng nồng, vị rượu nặng cay chát xé lưỡi, nuốt xuống cuống họng bỏng rát và nóng dãy. Tợp một ngụm phải gắp ngay đồ nhắm. Cũng may ngày tết thức ăn ê hề nên sau vài gắp thì không còn thấy nóng nữa và cả gia đình lại chạm ly uống hết. Năm nớ thằng em con ông chú đi dạm ngõ, nó lôi cả mấy anh em qua nhà nhạc phụ nó chơi, lại ngồi vào mâm và tợp tợp ... cũng chẳng nhớ ngày hôm nớ uống bao nhiêu rượu chỉ biết rằng uống vào thấy nóng, thấy cay, thấy chat và thấy díp mắt lại chứ chẳng thèm đỏ mặt, chẳng thèm nói bậy - Thế là biết uống rượu.

Chia sẻ trang này