1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Lầu Tửu Quán (Nơi tụ họp các đệ tử của sự phụ Lưu Linh ) *_*

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 11/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    1 thoáng thì có rất nhiều kế hoạch (chỉ có thể thực hiện vào cuối tuần )
    Mới cả từ HP - lên Thủ đô ( không phải đi đú với 1 box mà ít nhất là 3 box ạ ) vì thế phải xếp lịch ạ (dạo này mình VIP quá cơ )
    Chính vì thế nên cần phải hội tụ mấy yếu tố : sức khoẻ, thời gian, ( quan trọng nhất là được Bác cho phép )
  2. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chẹp!
    Chẹp!
    (Trường hợp gặp các cô say mềm nhũn người ra ấy. Gọi tắc xi đưa về nhà nghỉ gần nhất, dìu lên phòng, đặt đặt nằm xuống giường chăn gối cẩn thận, cởi đỡ quần áo ra cho thoáng (chóng tỉnh) rồi... đứng nhìn Hề hề , Không làm gì cả, thật đấy, thế nên cứ yên tâm say đi, chẳng sao cả đâu.
  3. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền hiểu nhau gớm, thế cho hỏi bạn hiền say bao lần rồi, khi say bạn hiền thường làm gì. Nghĩ gì khi thấy mình nhậu nhẹt say sưa.
  4. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nhau là sao? Không nhẽ fortress nỡ đối xử với Sil thế thật sao?
    Nói về say, TX có uống nhưng (hình như) chưa bao giờ say. Khổ nỗi chứng kiến say nhiều quá nên khá rành vụ này. (Thế nên mới có 1 phát hiện chung giống fortress rằng con gái say 99% là... khóc).
    Nếu say chắc TX cũng sẽ khóc thôi.
    Nhậu nhẹt say sưa? Nói nghiêm túc là không thích lắm, trông rõ mất nữ tính. Nhưng khi bạn bè tụ tập cụng ly thì cũng vui thật là vui. (Nói nước đôi thế nghĩa là mình cũng chẳng hiểu mình nữa, nhỉ?)
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    iem sẽ là 1% còn lại
    Chưa bao giờ có khái niệm say rượu , khóc thì lại càng không !
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chả hiểu ý thuxanhxanh chỗ này thế nào cả?
    Tớ cũng đã lâng tâng khâng mấy lần rồi, tuy nhiên chưa bao giờ bị say đến mức mềm nhũn người ra, và ói cả. Tớ có uống bao nhiêu cũng không ói được, điển hình là bữa tết, có thể nói uống tới cả gần lít cũng có ói đâu. Rượu quê mình, 45 độ là ít nhé, tớ đảm bảo vậy vì gia đình tớ mua rượu về dùng tết, không phải rượu vớ vẩn. Nhưng không phải lần nào tớ cũng có thể khóc được. Tỉ lệ 40/50 hoặc 50/50. Có khi, mới chỉ rơm rớm nước mắt ra, nó đã tự chạy trốn. Dzậy.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 21/08/2007
  7. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu TXX nói gì thật a ? Ý là không được bỏ bạn, nhất là bạn gái, khi bạn say. Bạn say là đang rất buồn.
    Sì nhá. Sì không thích Silver uống rượu say. Càng không thích Silver buồn.
    Tớ thì cũng sắp buồn đây. Ngày mai sinh nhật tớ mà vẫn chưa rõ ràng tớ được giải chi. Silver khai mào cái topic ấy, sao lại không bình giải ? Hay bảo bác Nông bình giải đi. Mặc dù bác ấy mà bình thì thế nào cũng cho Sì giải bét dĩ.
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là 30 hoặc 31/08 Một Thoáng sẽ lên HN ( ai đón tiếp tớ nhỉ? )
    hông lẽ mình lại tự sướng
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trước khi lên HN thì bụng bảo dạ, dạ bảo óc là sẽ mang lên 2 chai Sochu
    Xế mà lên đến HN mí nhớ là mình quên nó ợ nhà
    Bác Nông chắc thích quả nài lém í Chưa gặp được bác nên vẫn hơi khó ngủ (gợi í khéo )
  10. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chỗ rịu í chả đủ ( giờ vẫn xèm xèm )

Chia sẻ trang này