1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Lầu Tửu Quán (Nơi tụ họp các đệ tử của sự phụ Lưu Linh ) *_*

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 11/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thái Bình thì có bia Thái Bình (xế mà bác cũng phải quên )
    iem giơ tay cao - xung phong kể những loại iem đã từng chiến
    Ngô (Hà Giang); ngô Ba Bể (Bắc Kạn )-----> uống nhiều có khi thành .............ngu
    San Lùng, Bắc Hà (Lào Cai )
    Táp Lá (Cao Bằng)
    Mẫu Sơn(Lạng Sơn)
    Cần (Tây Nguyên ) - ( Hoà Bình ) ------> Tây Nguyên uống fê hơn
    Kim Long (Quảng Trị )
    Kích (Quảng Ninh )
    Vooka (Lò Đúc )- Hà Lội ------> to nhỏ chơi tất
    mỏi mồm quá về nghĩ thêm để hôm sau típ tục
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cha ông nhân đức sinh ra rượu
    Con cháu thảo hiền mặc sức phê

    hê hê
  3. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Fortress biết và đã dùng các loại rượu, như: rượu Kim Sơn, rượu Yên Phú, rượu cuốc lủi (nhà Fortress nấu, gia truyền đời đầu).
    Thái Bình có bia Đại Việt (Công ty bia Hương Sen), bia đen, uống ngọt, thơm hắc nhẹ. Sản xuất dây chuyền công nghệ của Đức bằng cách pha bia Hà Nội với Cocacola theo một tỷ lệ bí mật.
    Ngoài ra vẫn còn bia Thái Bình của Công ty bia Thái Bình, nhưng sản lượng so với bia Đại Việt bằng 1/20. Trước đây khi chưa có bia Đại Việt thì chỉ có bia Thái Bình.
  4. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Rượu cần Sơn Tây uống đậm và thơm hơn rượu cần Hoà Bình. Fortress mới được thằng bạn là HDV Du lịch cho một bình vẫn còn nguyên hộp các tông, (và thấy nó bảo thế), hôm nào anh em mình off light phát đi.
  5. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    ơ 1 Thoáng nói là rịu cần Tây Nguyên cơ mà
    bổ sung thêm anh Kim Sơn (Ninh Bình ) nhá
  6. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thì Fortress bổ sung thêm rượu cần Sơn Tây, mới được người khác cho loại đó và người ta bảo là đậm hơn, thơm hơn. Chứ trước biết mỗi cần Hoà Bình, uống vào thấy chán èo. Mút đau hết cả hàm. Tiếp theo là định rủ người hôm nào đi xử lý cái bình rượu cần ''Sơn Tây ấy.
    Cái anh Kim Sơn, Fortress kể trước rồi nhé! Yêu cầu motthoanghn thay bằng loại khác.
    Fortress thích nhất cái cảnh uống rượu của bọn đầu trộm đuôi cướp ở Lương Sơn Bạc, đọc truyện cũng thấy say khướt. Đề nghị bà con xem thích những cảnh uống rượu như thế nào thì kể cho mọi người cùng biết phát nhẩy.?
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ chả biết uống cảnh thế nào thì hay. Tớ thích vài người bạn thân, hiểu nhau ngồi uống với nhau rồi kể chuyện ngày xưa, ngày sau . Mà 21 như tớ thì có quái gì mà sao đôi khi cũng cần men để tâm sự nhỉ?
    Một lần mới đợt tháng 5 vừa rồi có tên bạn ngoài Hà Nội vào chơi. Vài người bạn học cùng trong này tụ tập ăn uống. Khi tê tê rồi, tớ ngồi nghe bọn con trai nói ra nhiều chuyện rất buồn cười. Ví dụ kiểu:
    - Ngày lớp 8 đó tôi cũng thích em Hiền.
    -Vậy ông đã cầm được tay em chưa nào?
    -Ông cứ coi thường tôi. Cưa cẩm vài tuần tôi đã cầm tay em dắt đi chơi rồi ông ạ.
    -Vậy sao tôi không nhìn thấy bao giờ?
    -Chả lẽ tôi cầm tay bạn gái lại phải đến trình ông à? Nhưng tết rồi về nhìn thấy em Hiền xấu quá. Người vừa lùn, vừa tròn như hột mít ấy. Có lẽ từ ngày lớp 8 đến giờ em chả cao lên được cm nào.
    -Vậy thôi mà lắm anh theo đuổi lắm đấy ông.
    -Ờ. Thì tôi cũng mừng cho em ấy.
    ...
    Nói đoạn quay lại quặc tớ rằng: Phải mở rộng lòng mình ra. Phải cho người khác đến nhà chơi. Đừng có về là đóng cửa cài then vậy...vv và vv.
    Hức. Bọn nó còn bảo tớ, tuổi như tớ ở quê sắp liệt vào dạng ế. Hơ. Nhưng tớ đang sống ở thành phố lớn nhất Việt Nam. Điều đó tớ chả lo. Cứ tung tẩy, cứ vô tư cho đời nó đẹp.
    Còn rượu, tớ thích uống rượu cần ở Tây Nguyên. Nhưng phải là thứ rượu được mua của những người dân tộc làm kìa. Có thể với người nào đó bảo nó không vệ sinh khi mở ra có lớp trấu bên trên, họ ủ rượu bằng ngô, sắn chứ không phải gạo. Nhưng túm lại, uống vào tớ thấy ngọt từ môi ngọt đến lòng mình. Uống rượu cần chính gốc của người dân tộc làm, không bao giờ say ngay trong khi uống mặc dù uống bao nhiêu cũng được. Nhưng sau đó khoảng 2, 3h mới biết thế nào là say rượu. Say nhưng không đau đầu mà chỉ lâng tâng khâng cả ngày liền. Hơ, tớ lại thấy thèm rượu cần.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 15/07/2007
  8. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Nếp cái hoa vàng Thái Bình >> Thằng này công phu mà bổ dữ. Thái Bình còn 1 loại bia nữa, nghe tên Tây Tây kia. Đại Việt là mấy năm nay mới có.
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Bắc Ninh có rượu làng Dâu hay làng gì mà lên kịch lên phim rồi ấy nhỉ? Rượu ấy dúng là ngon bá cháy, nước trong vắt, thơm mà khá đậm đà
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    chuyển sang kể rượu bia của thằng Tây đê
    tớ biết mỗi thông tin : người Đức uống bia nhiều nhất thế giới !

Chia sẻ trang này