1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Lầu Tửu Quán (Nơi tụ họp các đệ tử của sự phụ Lưu Linh ) *_*

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 11/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Có thằng Giôn Scot, xanh đen vàng chơi tuốt. Uống thằng này mà không có đá thì... ựa, (Fortress biết mỗi thằng này
    Làng Vân ngày xưa phải chưng nấu mới có rượu. Giờ thì hổng cần. Thùng phi, cồn, nước lã, thuốc trừ sâu pha lẫn với nhau --> ra sản phẩm,. kéo xe bán buôn bán lẻ khắp nơi. Tivi mới đưa tin, nghe đâu hàm lượng 3MPCD cao lắm.
    Hồi SV có 2 lần uống rượu làng Vân, nghe tin thế giờ lại thấy sợ sợ.
    To Silver: Hôm nào về quê mà vẫn thèm rượu cần thì nhắn Fortress một tiếng. Fortress đưa Silver chục bình uống cho đã, chỉ cần uống xong trả tiền là được.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hừm. Cám ơn Fortress đã có "nòng" tốt với bạn. Chớ không phải bảo, ôi, Silver khi nào ra bắc, tiện đường đi qua Tây Nguyên, ghé vô mua vài bình về, anh em sẽ trả công gấp 3, 4 lần à?. Một bình cực ngon, loại bình bình thường (dung tích) cũng chỉ trên dưới 100k thôi Fortress ạ. Hê hê, uống rượu cần lẽ ra đổ nước suối vào nhẩy. Thôi, ta không có nước suối, ta đổ bia vào uống cho nó máu. Cách pha chế mới của bọn bạn trong lớp Silver trong lần cả lớp đi picnic ở Phan Thiết. Uống vào tê phết.
    Tuy nhiên, không phải lúc nào Silver cũng thích uống rượu và không phải với ai cũng uống Fortress nhé. Vậy nên tưởng mời được là dễ lắm à? Lại còn bảo dẫn đi rồi tự trả tiền thì cụt hứng mất rồi, làm sao mà chén tạc chén thù được nhẩy.
    ...
    Rượu tây hả? Sâm panh, Volca, Rumh có được gọi là rượu tây không nhỉ? Silver không rành về cái này lắm. Chỉ biết, rượu Rumh mà không có chanh thì không uống được, Volca hay Sâm panh chỉ là để uống chơi bời khi vui vẻ.
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Đúng là ai ai khi nói đến đồ uống Tây đều nhắc tới Jonhny Walker của Scotland . Anh này cực phổ biến ở các quán bar, nhà hàng hay sàn nhẩy. Thực ra dòng scot này chỉ là dòng uống chơi bời (uống với đá, sođa và chanh) nhưng ở VN ta thì thường là trưởng giả học làm sang đem ra uống cả với hải sản và lòng lợn
    CHAMPAGNE là dòng rượu nhẹ thường để uống khai vị (mở đầu bữa tiệc) thường cùng với rượu vang (rượu đỏ) hợp cho các quý bà uống cho đỏ da mát thịt
    Vodka là dòng rượu trắng có nồng độ cao (thường khoảng 40độ) và nổi tiếng là Vodka Nga với dòng Russia standard (tiêu chuẩn Nga). Ngoài ra Vodka Balan, Thuỵ Điển , hay Fần Lan uống cũng được nhưng không khoái bằng anh của Nga. Anh này không mùi uống cực phê và rất hạp với việc nhậu với thịt chó hay lòng lợn tiết canh (Nông mỗ cực khoái dòng này). Các loại Vodka phổ biến là : Stolichnaya Vodka (Thủ đô - vodka đỏ của Nga); ABSOLUT VODKA - (Vodka trắng của Thuỵ Điển- Nhìn như chai cồn ); Moskovskaya Vodka (Vodka xanh của Nga); Finlandia Lime Vodka (Dòng Vodka Lime của Phần Lan) và bình dân hơn thì có ******** Vodka còn bình dân nhất là Vodka Hà Nội (mới ra vài năm gần đây )
    Rum là dòng rượu được ủ nầu từ mía và mật đường. Anh này thường hay dùng để pha chế rượu đuôi gà (****tail )
    Sơ sơ thế nhỉ?
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Bảng phân loại rượu Tây phổ biến trên thế giới.
    Rượu khai vị :
    1. Dubonnet
    2. Martini Bianco, Italy
    3. Absinth
    4. Martini Dry, Italy
    5. Martini Rosso, Italy
    6. Pimm?Ts No.1

    7. Cinzano (Dry) , France

    8. Cinzano (Rosso) , France
    9. Cinzano (Bianco), France

    Dòng Brandy :
    10. Cognac

    11 Armagnac

    12 Martell VSOP

    13 Martell Cordon Blue

    14 Remy Martin Louis .

    15 Martell XO

    16 Courvoisier VSOP, France

    17 Courvoisier XO, France

    18 Calvados

    19 Remy Martin VSOP

    20 Remy Martin XO

    21 Remy Martin Club

    22 Club de Remy

    23 Seagram''s VO

    24 ******** VSOP

    25 ******** XO

    26 ******** Paradis

    27 ******** Choice
    Dòng Whiskey
    28. Irish Whiskey

    29. Ballantine''s

    30. White Horse

    31. 100 Pipers

    32. Ballantine''s 12 Years

    33. Ballantine''s Finest, Scotland

    34. Glenfiddich 10 Years

    35. Glenfiddich

    36. Glenmorangie, Scotland

    37. Grant''s

    38. Johnnie Walker Black Label

    39. Johnnie Walker Red Label

    40. Crown Royal

    41. ****** Royal Salute

    42. Jack''s Daniel''s

    43. Canadian Club (12 years)

    44. Dimple Haig

    45. Bells Finest, Scotland

    46. Old Parr 12 years, Scotland

    47. Long John

    48. Macallan Highland 12 years, Scotland

    49. Cutty Sark

    50. Four Roses

    51. Scotch Malt Whisky

    52. Scotch Whisky

    53. Wild Turkey

    54. Famous Grouse 15 Years

    55. ****** Regal 12 Years, Scotland

    56. ****** Regal 18 years, Scotland
    Dòng rượu Gin

    57. Beefeater Gin

    58. Gordon''s

    59. Gibeys Special Dry Gin, London, England

    60. Greenalls Original Dry Gin, London, England

    Dòng RUM
    61. BacardiRum

    62. Bacardi 151, Jamaica

    63. Bacardi 8, Jamaica

    64. Bacardi Light, Jamaica

    65. Bacardi Black, Jamaica

    66. Captain Morgan Light

    67. Havanan Club7 year

    68. Dark Rum

    69. Captain Morgan Black

    Dòng Vốt-ka
    70. ZUBROWKA(Bison Brand Vodka), Poland

    71. Danzka Vidka, Senmark

    72. Danzka Currant Vodka, Senmark

    73. Stolichnaya Vodka

    74. Moskovskaya Vodka

    75. Finlandia Lime Vodka, Finland

    76. Finlandia Vodka, Finland

    77. Finlandia Cranberry Vodka, Finland

    78. Finlandia Cranberry

    79. Ketel One Vodka, Holland

    80. ******** Vodka

    81. Absolut

    82. Absolut Mandarin Vodka, Sweden

    83. Absolut Citron Vodka, Sweden

    84. Absolut Kurrant Vodka, Sweden

    85. Absolut Vanilia Vodka, Sweden

    Sơ sơ thế đã. À còn thằng Sake của Nhật bủn và Sochu của Hàn Quốc nữa chớ nhể
    Các đồng chí đã chơi qua những loại nào kể ở trên??

  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    iem cũng có chơi vài chục loại kể trên
    nhưng mờ nghe bác kể nên em đang say (khi nào tỉnh em vào kể lại cho bác nghe )
    cho phép em bê đống rượu trên kia lên Hà Rang nhá bác
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 16/07/2007
  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Ờ, nghe đồn vụ vừa rồi VN túm mấy chú SX rượu Tây dởm nên bà con té hết sang chơi cuốc lủi mới Vodka Hà Nội. Nông mỗ may có thằng em làm ở HA-PỜ-RÔ nên ơn giời vẫn được ngụm rượu Tây chuẩn
    Đầu tháng mấy béng rồi chớ không thì làm một trận cẩu nhục ngay
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Khì khì. Nghe bác Nông kể rượu Tây em mới vén được mây mù trước mắt để thấy mặt trời .
    Lại nói đến Vodka, bữa tết rồi ra Hà Nội chơi, hai bà chị em cùng 2 người bạn của chị ấy nữa dẫn em đi ăn uống. Em chẳng rõ vodka gì nhưng tương đối mạnh.
    Giờ vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy. Mấy người ngồi bày trò cười cho em cười nhưng em chỉ hơi mỉm hoặc có khi nhếch mép cười khẩy, mà không sao vui vẻ, hoà đồng được với mấy người.
    Kể cũng lạ nhưng thời gian đó, đang có vấn đề về tâm lý nên chẳng thấy vui vẻ gì. Ăn thì cứ ăn, uống thì cứ uống nhưng riêng nói, cười và suy nghĩ thì không.
    Vậy, hôm ấy ăn xong, cũng hơi tê tê vì 5 người chơi hết luôn 2 chai. Ra đường phố Hà Nội đang dịp đại hàn, mưa phùn, rét run lên nhưng ngồi sau xe nghe gió thổi vù vù qua tai cũng thấy sướng. Đi vòng vòng một chút rồi café đêm trên Kim Liên, hơn 23h mới về tới nhà.
    Chẳng làm gì cũng cảm giác mệt đắng ngắt, thấy lòng vừa chua vừa lạnh. Nhưng bây giờ, thời gian ấy khủng hoảng ấy đã qua,
  8. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Nói đến tửu nói đến rượu là phải nói đến kỷ lục và nói đến những câu chuyện bi hài quanh chén rượu. Nào, ta kiếm 1 bàn nhậu để thông đàm nào.Kaka
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng cụ Nông một vại
    Hai hay một
    Hai chàng say rượu gặp nhau trên đường. Một người giương mắt lên nhìn người kia, hỏi:
    - "Này, hai bác làm ơn giãn ra cho tôi đi qua được không?"
    - "Ừ, nhưng đi từng người một thôi đấy!"
  10. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Vào năm học 12, trước khi thi tốt nghiệp mấy hôm thì trường cho các lớp tổ chức liên hoan chia tay, hồi đấy toàn đứa chưa biết uống mấy, cả lớp có 2 bom bia vị chi mỗi thằng được lít vì con gái uống ít hơn. Thế mà uống xong phải đến nửa lớp khóc như ri, bắt đầu là bọn con gái, miềng mới bắt đầu hưng phấn thì nghe sụt sà sụt sịt mới giật mình ngó lên, thấy bọn chúng mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi tràn trề. Miềng cóc biết gì cứ ngỡ có chuyện nghiêm trọng lắm. Tiếp theo chúng kéo nhau tụm lại khóc ré lên, mấy thằng cán sự lớp dường như hiểu ra, đi đến vỗ vỗ vào vai bọn chúng. Bọn này rất rách việc, tưởng an ủi thì chúng thôi, ai dè chúng lại rống tướng lên. Oa. Đến lúc này thêm vài thằng con trai mất nết bắt đầu không chịu nổi nhiệt cũng ôm ca bia khóc lấy khóc để. Mãi mãi sau này miềng cũng không sao quên được cảnh đó, khiếp đảm con nhà ma. Miềng và một số thằng khác cứ ngồi cắn móng tay, cố tạo ra vẻ mặt lâm li bi đát nhưng may không có đứa nào nhìn bọn miềng. Lúc đó, chúng đang mải khóc chứ không, nhìn cái thì biết ngay miềng giả vờ. Chúng khóc lâu lắm, còn miềng, nạp thêm mấy cốc nữa vẫn không sao đủ độ xúc động, đang lo chúng trách thì có bọn lớp khác sang giao lưu chia tay, bọn lớp D thì phải. Bọn đấy xong thì bọn lớp miềng chắc là khóc nhạt hơi bia rồi (chỉ còn nghe thấy ti tỉ ư ử thôi chứ không ầm ầm rung chuyển như trước), bèn rủ nhau sang lớp H chia tay. Oài Oài, tỷ lệ khóc của bọn lớp H là 100%, không biết bọn chúng chơi bao nhiêu bom nữa. Miềng mới vừa lò dò vào cửa lớp lập tức bị mấy đứa xúm lại ôm miềng khóc bằng chết (tức cái là toàn con trai chứ không có đứa con gái nào ôm miềng, giả dụ có đứa con gái nào đứng gần thì miềng cũng tranh thủ ôm đại khóc đến chiều luôn). Mà mấy thằng ôm miềng đó, thường ngày đi qua chỗ miềng ngồi có bao giờ chào miềng câu nào đâu cơ chứ. Cố chịu trận một lúc rồi chuồi ra đến bắt tay bọn con gái sướng hơn. Xong, quay lại lớp miềng, đón mấy đoàn đại biểu các lớp khác nữa đến khi chúng lôi nhau đi chia tay trả nợ thì miềng lỉnh xuống tầng một với, nghe mấy thằng cùng xã đập bàn đập ghế hát nhạc vàng, Chát chát xình, xình chat chat, hay không các cụ. Hôm ấy không có hai bom bia đố đứa nào khóc được.

Chia sẻ trang này