1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Lầu Tửu Quán (Nơi tụ họp các đệ tử của sự phụ Lưu Linh ) *_*

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 11/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hàng mới nhìn ổn không? Hình như nước ảnh của em ko được rõ.
    Chuẩn bị hàng này nhé. Nông khoái nhất thằng này :
    [​IMG]
    Nếu không lùng được thì dùng tạm thằng này :
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/Newfarmmer/********3l01.jpg​
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    tính iem nó cứ tham lam sao í
    chơi cả 2 thằng là đáp án cuối cùng của iem
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tốt quá, cô chuẩn bị đi rồi lên kế hoạch.
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    hum nào ún rượu nhớ PM cho em phát, em mún xem các bác ún với nhau, oánh nhau, em cười!
    Anh Nông rân kia, đừng có mờ kiêu nhá!
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    cái rượu kia thì uống làm gì, nhạt toẹt
    bác thích hôm nào em mời bác làm đôi chén, toàn trên 50 độ cả
    Nói về nghệ thuật uống rượu, phải căn bằng hài hoà cả đôi đường. Có khi lấy can rót đầy bát đựng canh, uống thế gọi là cho hưng phấn, quên đời. Có khi lại rít lấy từng giọt qua kẽ răng, có mỗi lít ngồi cả tối để thưởng thúc hết hương vị, mỗi giọt qua môi lại thấy thêm nhiều chân lí mới.
    Bác nào thích cứ nhắn em, sẵn sàng uống phục vụ mọi người. Có điều nói trước quan điểm uốg rượu:
    - Uống không cần say
    - Không say không có nghĩa là tìm cách từ chối sớm cho ra vẻ "chừg mực" >> loại này em ghét
    - Uông để sát phạt nhau >> trò trẻ con
    - Không sát phạt, không có nghĩa là thấy anh em uống, ta lơ bớt, rồi cuối buổi lại mang đi raop khắp nơi thằng này say, thằng kia xỉn, chỉ có tôi là tỉnh táo >> loại này uống với em cẩn thận cái be rượu có dịp thử độ cứng với sọ người
    Tóm lại, mong sớm được làm vài chén, nhất là với lão New Fammer, thấy to còi đã lâu mà chưa được tiếp kiến
  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Rượu chỗ quê Anh đâu có hăm nhăm độ. Thằng Vodka kia anh uống quen nên thích. Nó chừng 40 độ. Năm mươi độ thì anh chưa chơi nhưng không biết là rượu gì nhỉ? Nếp cái hoa vàng đâu cũng chửa đến.
    Nông tớ to còi hồi nào nhể? Nông Tớ uống rượu thì như thế này : nhâm nhi khà khề (ít thôi) nhưng lai rai và uống lâu. Một chén hạt mít rót đầy 2/3 khà một hợp hết. Rượu chỉ à cái cầu để dốc bầu tâm sự >>> nói chuyện là chủ yếu. Hợp thì ngâm nga đến sáng luôn cũng được. Không ép ai uống bao giờ. Uống được bao nhiêu thì uống. Uống đến khi nào thấy đủ thì dừng lại thằng nào ép thêm cũng không uống. Thế nên không say bao giờ
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    thế em đợi bác, hi vọng mấy bữa nữa không nhận được "mấy năm nữa anh về uống với chú". Có về nhớ vác rượu tàu về cho anh em uống thử
  8. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    TẾT
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    đấy nhá ! đến Rag cũng phải nói là bác Nông to còi (giả sử không phải to còi thì cũng còi to )
    gởm chửa đi đường xa mới biết sức ngựa bác ợ
    xem nào ! bi giờ em chỉ mong sao được ngồi chiếu trên với những nhân có tầm cỡ này : 1 là Nông ; 2 Tiên Sinh ; 3 Rag ; ...........
  10. ozon0966

    ozon0966 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thế túm chạt lại là chiến ở đâu đấy ạ?

Chia sẻ trang này