1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Lí , chuyến đi dài 4 năm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi higuy1002002, 15/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đại Lí , chuyến đi dài 4 năm

    Đại Lí , chuyến đi dài 4 năm

    27/10/2002
    Hà Nội cuối tháng 10 mưa bay lất phất, tôi cố gắng đưa mắt ngắm nghía những hình ảnh quen thuộc qua cửa kính ô tô. Đường phố ngày thường hôm nay hơi khang khác, có phải vì tôi sắp ra đi.

    Lần đầu tiên đi máy bay hơi hồi hộp, tôi uống vội viên nautamin và hít một hơi thật sâu. Đi cùng có khoảng gần 80 gương mặt trẻ măng như tôi, họ đến từ khắp các vùng miền đất nước, có rất nhiều giọng nói xung quanh tôi, Bắc, Trung, Nam đủ cả. Mỗi người chọn 1 cách chia tay khác nhau, có đứa rúc vào vòng tay mẹ lần cuối, có đứa cười nói ầm ĩ, có đứa lặng lẽ bước qua trạm hải quan không dám quay đầu lại?

    Tiếng máy bay rin rít, tăng dần độ cao, tai tôi bắt đầu ù, hoá ra đi máy bay là như vầy. Hà Nội nhỏ xíu khuất dần trong mây. Giữa trưa biển mây trắng và mặt trời trên cao làm tôi chói mắt, cảnh vật y như người ta thường mô tả về thiên đàng.

    Sân bay Côn Minh không hoành tráng như tôi mong đợi. Bình thường và xa lạ. Khí trời ở đây cũng khá ổn, mát mẻ, hơi hanh khô, thích nhất là màu nắng vàng như mật. Có mấy anh Trung Quốc kìa ? cũng không giống như mình tưởng tượng, cao to và đen hôi ?

    Chuyến xe dài dằng dặc, nhà tranh vách đất lẩn khuất sau đồi núi trập trùng, chúng tôi tắt dần những hi vọng về một thành phố Đại Lí hiện đại như người ta vẽ ra cho lũ học sinh ngây thơ. Mặt trời khuất dần sau đồi ruộng bậc thang. Bóng tối phong toả bốn phía, chỉ còn nhìn thấy đường cao tốc dưới ánh sáng ô tô và vài ngọn đèn le lói trên đỉnh núi xa xăm.

    Những người bạn Việt Nam xung quanh cho tôi chút hơi ấm dân tộc còn xót lại giữa bóng tối và cái lạnh tràn tới. Đại lí được mệnh danh là Feng Cheng, thành của gió, gió thổi xiêu người, kính kí túc xá đập ầm ầm, gió rít qua kẽ cửa, luồn qua hành lang hun hút, ước chi gió cuốn tôi về nhà ? tôi chìm vào giấc ngủ trong đống chăn gối có cái mùi cói chua chua ?xa lạ.
  2. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ....
  3. NgocMy

    NgocMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trường chuyển lên Cổ thành đẹp lắm. Mình thường ra qua con suối bên cạnh trường vào rừng thông ngồi đọc sách.
  4. NgocMy

    NgocMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Định up mấy cái ảnh mà không được >"<
  5. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    em vẫn ko biết đuợc là đại lý là ở đâu .
  6. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Thì nó ở cái chỗ mà cha con thằng Đoàn Dự ở chứ đâu!?
    Đùa tí!
    Bác gì chủ topic cho anh em mấy cái ảnh cho xôm tụ nhỉ! Với lại bác viết chi tiết tí, có gì hay ho cứ show hết ra cho anh em kinh nghiệm, chứ tản mạn vài dòng thì chưa đủ đâu...

  7. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói Đại Lý là nước bé tí tẹo trong hệ thống các nước của Trung Quốc hồi trước, mà toàn đồi núi mấp mô thôi mà
    Bác này đi thì show vài cái ảnh cho anh em cùng thưởng thức chứ nói chay ko ăn thua

Chia sẻ trang này