1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại lộ ma thuật...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 14/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đại lộ ma thuật...

    Hôm nay mình lại trải bước. Gót mòn đại lộ buồn...

    Có lẽ nào tôi buồn đến thế? Có người đang trang điểm cho mình bằng sự tuyệt vọng trên đại lộ ma thuật của riêng ai. Liệu tôi có thể làm được gì? Lẽ nào tôi cũng chọn lấy một chỗ đứng riêng cho mình? Trên đại lộ ma thuật này tôi không thể dừng chân. Nhưng tôi cũng không thể thoát ra khỏi nó được. Cái đích cứ xa dần với bước chân của mình, còn những mốc bên đường thì không thể bước cùng mình được. Lý trí bảo dừng mà tình cảm thì muốn bước. Có khi nào chính ta cũng không nhớ nổi một con đường...

    Sợ làm sao hai chữ "Bão hoà"...
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0

    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 14/04/2009
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    uầy. thanks bác chủ thớt, e đi tìm bài này mãi, nhưng ko nhớ rõ tên, bây h nghe mới nhớ. thanks bác rất nhiều :x:x:x. bài này hay quá, e tìm bao lâu nay rồi
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cẳm ơn anh,đang bùn
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ngày xưa bạn hay nghe chương trình âm nhạc đêm khuya của đài tiếng nói VN. Mình nhớ cách đây chừng 7,8 năm vào tối thứ 3 thường có âm nhạc nước ngoài, và những bản nhạc bất hủ thế này hay được phát lắm. Hồi đó mình cũng rất kết bản này. Nghe xong một lần mà cứ tiếc mãi vì không nghe được tiếp, rồi có thể nằm cả đêm để gọi lại giai điệu của nó trong đầu...
    @ Doitra: Có thấy nhớ anh không.
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    @ bác chủ thớt: e mới nge cách đây gần 1 năm thôi ạ, trong 1 quán cafê,e hỏi tên bài này và ghi ra giấy nhưng lại vứt đâu mất, vẫn đi tìm mãi cách đây 7,8 năm thì e còn đang chập chững lớp 5;6 gì đấy, và k nghe nhạc đêm khuya đâu ạ.
    1 lần nữa thanks bác, e kết bài này quá :x:x
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Trên đại lộ ma thuật này có 2 thứ cứ chuyển động không ngừng. Đó là tôi và cái đích. Tôi chạy thì cái đích cũng chạy, tôi đi thì cái đích cứ chập chờn trước mắt. Chỉ có những mốc bên đường là không thể di chuyển. Có lẽ nào một ngày nào đó tôi kiệt sức, và hai bên đường sẽ không còn mốc nào cho tôi dừng lại nữa. Còn cái đích thì vẫn cứ thế di chuyển đến vô tận...
    Elle vit sa vie dans le noir, bizarre
    Pour toujours elle maquille son désespoir
    Au magic'' boul''vard
    Lẽ nào đó là định mệnh...
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá.
    Hôm nay mình tập quá sức thì phải. Thở không ra hơi nữa rồi. Mình đúng là mệt quá đi mà...
    Không phải là mình không cho bản thân cơ hội mà là ông trời không cho mình cơ hội. Mình chỉ biết chạy hết sức mà thôi...
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    cố bước nhanh mà sao dường như có ai níu tay lại, bước chân càng trở nên nặng nề, chậm rãi...
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi ăn về. No căng bụng. Lê về được đến phòng trọ là mừng rồi. Nhồi đi, cứ nhồi đi ta ơi. Bao tháng năm qua đã có khi nào ta thật sự sống cho chính mình???

Chia sẻ trang này