1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại lộ ma thuật...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 14/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn! Bài hát hay quá!
    Chuyện tình cảm thế nào rồi?
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đâu vào đâu cả cậu à. Tớ như người say ấy mà.
    Tớ nghĩ cậu và cô bé Ngoại Thương kia chắc chắn sẽ đến được với nhau thôi. Dường như cả 2 đều may mắn, và càng may mắn hơn nếu có được nhau. Lạ thật, tớ thật sự muốn hai người đến được với nhau đấy. Tớ thấy lạ vì tớ vốn ích kỷ. Còn tớ thì lại không may mắn như vậy. Hoặc cũng có thể tớ không biết trân trọng may mắn của mình - những may mắn do chính tớ tạo ra.
    Công bằng mà nói, tớ tự tin về thể hình, thể lực và trí tuệ của mình. Nhưng đứng trước bóng dáng của một thiên thần tớ lại không giữ nổi sự tự tin. Lạy Chúa, tớ không thể yêu được những người con gái người yêu tớ, còn người tớ yêu thì lại dường như quá xa xôi, một thiên thần xa lạ mà tớ mơ ước...
    Đại học Ngoại Thương cũng là điểm đến quen thuộc của tớ. Đôi khi tớ còn chẳng biết mình đi tìm ai. Đôi khi thấy lạc lõng vô cùng ở nơi đó. Nhưng đúng là tớ cần một thứ gì đó xa xăm mà gần gũi. Tớ càng ngày càng u mê. Thật buồn
    Và ngày qua ngày, đêm từng đêm, trở về với cuộc sống thực tớ lại thấy mình đang bước đi trên đại lộ ma thuật. Cái đích không bao giờ để tớ bắt được nó. Và có lẽ nó cũng chỉ là một thứ ảo giác, đánh lừa cả thị giác, cả lý trí và cả linh hồn tớ rồi cũng nên...
    Tu ne viendras pas ce soir
    Me crie mon désespoir
    Mais tombe la neige
    Impassible manège...

  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi, tội lỗi. Tớ đã làm một việc không nên. Cách đây không lâu tớ có làm quen với một cô bé xinh xắn và rất dễ thương. Nhưng tớ nhận ra là tớ chỉ thoáng có cảm tình với cô bé chứ không có gì to tát hơn. Cô bé nói đã có người yêu được 2 năm. Sau đó thấy người yêu cô bé đến đón, tớ lại thấy ghen tỵ. Tớ thật điên. Bằng những sở trường của mình, tớ đã tìm cách chiếm lấy tình cảm của cô bé, và tớ đã thành công. Sau một thời gian trải qua những trạng thái tâm lý giằng xé khó xử, cô bé đã quyết định chia tay người yêu. Tớ thường nói với cô bé là tớ cần cô ấy, tớ nhớ cô ấy và tớ cũng biết là cô ấy rất cần tớ, rất nhớ tớ. Tớ đã nói dối như vậy đấy. Và giờ đây cô bé thật sự muốn tớ và cô ấy đến với nhau chân thành, nhưng tớ lại không thể làm điều đó. Đơn giản vì tớ không yêu cô bé. Tớ đúng là đã mua dây buộc mình. Tớ không biết phải làm sao, vì tớ biết nếu tớ quay mặt đi cô bé sẽ sụp đổ...
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mệt muốn chết. Nhưng sau khi vắt kiệt sức với mấy quả tạ mình lại thấy cơ thể sảng khoái lạ kỳ.
    Lên mạng, đập vào mắt là một bài viết nhố nhăng đầy bao biện của một con đàn bà nào đó về chuyện trinh tiết. Mình muốn tát vào mồm nó quá. Đồ con gái hư!
  5. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã như cậu, tôi cũng thuộc tuýp người nhạy cảm và còn đa cảm nữa, nhưng tôi luôn bị những người con gái không tốt lợi dụng cậu ạ!
    Biết làm sao được khi nghề nghiệp tôi đang làm bắt tôi phải sống chân thật với cảm xúc của mình, còn nếu trái với đó tôi sẽ chẳng có gì, mà công việc đã gần như chiếm trọn cuộc đời tôi, cảm xúc tôi!
    Nhưng rồi tôi nhận ra đời người này ngắn lắm, tôi không thể đưa cuộc đời mình ra làm từ thiện được, điều đó sẽ làm đau lòng những người sinh ra tôi, và tôi cố gắng bước qua nó bạn ạ! Dù muốn hay không, hay dù bạn đã gây ra lỗi lầm, nhưng chúng ta chỉ được sống 1 lần trong đời này thôi, chúng ta có thể sai lầm một vài lỗi nhỏ nhưng không để điều đó dẫn đến sai lầm cuộc đời này được.
    Hãy nghe tôi, đừng vì một cái mụt nhỏ để từ đó chuyển sang ung thư, đừng vì một điều nhỏ để từ đó đánh mất đời mình.
    Buồn thì gọi cho tôi, đi uống nước nói chuyện, lúc đó tuổi tác sẽ chẳng phải là vấn đề quan trọng đâu.
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    sống lạc quan lên bác ơi, sao lúc nào cũng muốn chết thế... chúc bác gặp nhiều điều tốt lành
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Năm nay tôi mới 23 tuổi thôi.
    Cái topic này, tại sao không phải là con đường ma thuật mà cứ phải là đại lộ ma thuật? Tại sao lại là một bài hát Pháp...
    Tôi chưa bao giờ bị con gái lợi dụng cả. Ừh, cứ tính tôi vào loại đàn ông cáo đi. Không phải tôi không sống thật với cảm xúc của mình, mà là tôi đã quá cảnh giác. Chẳng phải trong quá khứ tôi đã bị lợi dụng, mà là tôi thấy nhiều bạn bè bị lợi dụng rồi, đâm ra cảnh giác thôi. Còn ngược lại, nếu tôi muốn lợi dụng con gái thì với khả năng của mình, tôi nghĩ điều đó không khó. Chỉ có điều tôi không thể làm vậy. Tôi không thể đi ngược lại lương tâm và quan điểm sống của mình...
    Tôi thật sự thích cô bé dễ thương này. Nhưng để tiến đến tình yêu thì có lẽ là không thể. Vậy mà tôi vẫn nhắn cho cô ấy những tin nhắn yêu thương, vẫn muốn giữ cô ấy bên mình. Tham lam và ích kỷ quá đúng không?
    Nhưng nếu tôi tìm được người con gái tôi thật sự yêu thì tôi sẽ chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi. Còn hiện tại tôi đang làm cái việc lợi mình hại người. Tôi đã không còn là người đàn ông chân thật nữa rồi.
    Thôi được. Tôi sẽ nói chuyện với cậu người yêu của cô bé. Tôi nghĩ cậu ấy chắc vẫn còn rất yêu cô. Tôi sẽ tìm cách ra đi và trả cô bé về nơi cô ấy thuộc về.
    Đại lộ ma thuật... Có ai hiểu tôi khao khát được phát triển khả năng một cách toàn diện ở nơi đó...
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0

    Ước muốn cho thời gian quay trở lại...
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    thongthiengiaochu tuổi hổ à? tuổi hổ theo tử vi thì đa sầu đa cảm và hay đa cả tình nữa đấy..
    Tớ thấy ấy sống khá tình cảm, nhưng đôi khi như thế lại là người hay làm khổ bản thân bởi những suy nghĩ đa sầu đa cảm đó..
    Thật ra thì tớ nghĩ cậu ko nên gặp ny của cô bé kia đâu.. Chuyện tình cảm của mỗi người hãy để họ tự giải quyết, dù là do có phần của cậu can dự vào đi chăng nữa.. Vì rằng nếu ko phải cậu, thì ngày nào đó cũng sẽ là một người nào đó đến làm người thứ 3 trong mối quan hệ của cô bé kia với ny thôi.. Ty của họ vốn ko vững chắc hoặc rồi cũng đến lúc ở trong giai đoạn thoái trào.. bất cứ ai nhảy vào thì cũng thế cả.. Nếu tự họ vượt qua được thì mới bền vững.. việc mình là người ngoài can thiệp vào có khi chỉ làm cho rối thêm thôi..
    Cố gắng làm điều gì đó mới mẻ cho cuộc sống của mình.. Nghe nhạc, đọc sách khi đã thành thói quen chăng nữa lâu dần cũng khiến mình nhàm chán... Nhất là khi cậu đang trong trạng thái chán nản thế này.. Đi đâu đó ra ngoài đi.. Tiếp xúc với những người bạn mới.. gì gì đó nữa.. khi muốn thật sự thì cậu sẽ tìm ra..
    Chúc cậu sớm vui...
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là tớ không muốn cô đơn, nhưng chẳng hiểu sao tớ lại không thể yêu trọn vẹn một ai đó. Cô bé đó cũng chỉ là 1 trong 1 số người tớ đã thử chọn để yêu. Tớ không quá mất công để có được tình cảm chân thành của họ, nhưng tớ thật sự thấy khó chia sẻ thế giới nội tâm và tôn giáo của tớ với họ. Mà dạo này tớ cũng nhiều rắc rối lắm, chả còn sức mà nghĩ tới mấy chuyện yêu đương nữa cơ.

Chia sẻ trang này