1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại lộ ma thuật...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 14/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomunhap

    meomunhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    đàn ông con trai gì mà phức tạp như đàn bà thế
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mình mà cũng sống như người con gái trong bài "Magic Boulevard" này thì sẽ chết vì nhàm chán mất.
    Chán và chết, chán chả buồn chết, chết rồi vẫn thấy chán.
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Pha một cốc cafe, và cầu nguyện...
    In God I trust...
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    My God, I''m tired...
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao mấy con bé Hàn Quốc chăm đi dạo trong trường thế không biết. Thấy một đứa chúng nó thơ thẩn mình tự nhiên cũng thấy buồn. Chắc cô gái cũng nghĩ một số điều như mình. Biết đâu đấy, fải không Hee Soo...
    .....
    Linh tinh quá. Ở cái mảnh đất này có mấy khi thật sự thanh thản. Mình còn thế huống hồ bọn kia. Dễ mình dọn ra chỗ Mike ở quá. Cố lên nào! Có chết cũng phải thông thạo thứ ngôn ngữ này. I love French.
    Elle voit des films
    Cent fois les mêmes
    Les mêmes crimes
    Et les mêmes scènes...
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nằm mơ thấy ông trời cho mình một cây trúc thần, bảo mình cố gắng đẽo gọt cho nó thành cái cần câu, lúc đó câu cá lớn cá bé gì đều được hết. Đến lúc mình nhọc nhằn đẽo xong cái cần thì ông ấy hô biến một cái, mình ra ngồi giữa sa mạc. Thế là cứ ngồi đấy thôi.
    Tỉnh dậy dụi mắt, ngửa mặt phá lên cười ha ha ha hô hô hô, cúi mặt lau nước mắt...
    Ôi, cái buổi sáng hôm nay toàn một màu xám xịt.
  7. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Cười ké với: hô hô hô ha ha ha
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Có những giai đoạn, chúng ta bị rơi vào "đại lộ mê thuật" và cảm thấy chán nản, bế tắc...
    Nhưng, mình tin rằng, sau những giai đoạn loay hoay tìm lối thoát cho cuộc sống của chính bản thân, chúng ta sẽ lại tìm được niềm vui và hi vọng.
    Bởi vì, sau cơn mưa trời lại sáng...!!!
  9. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tớ sắp kiệt sức rồi. Tớ biết chứ. Có thể còn sắp chết nữa.
    Nghĩ lại giấc mơ đêm qua lại thấy buồn. Nếu ông trời ném tớ ra giữa sa mạc như thế thật thì tớ sẽ ngồi chờ chết. Điều tớ băn khoăn là tớ không biết nên bẻ gãy cái cần câu hay để nó lại cho một ai đó may mắn nhặt được, có thể thay tớ câu những con cá lớn.
    Hoặc chờ một phép màu nào đó mang tớ ra khỏi cái sa mạc đó. Đôi chân tớ không đi được nữa rồi...

Chia sẻ trang này