1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đài Loan và cội nguồn Bách Việt

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi langxettu, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    hehhehhe...Dài Loan giờ là dân Tàu, nhưng thế hệ sau của chúng nó là dân"Việt" đấy, các bác khỏi lo, líc đó chỉ làm công tác tư tưởng khéo 1 chút có khi chúng nó xin sáp nhập vào Vn chứ chẳng chơi....bởi vì mje chúng nó là người Việt mà, nghe nói theo thống kê có khoảng 35 % trẻ con Đài trong tương lai có dòng máu lai Việt
  2. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
  3. cocsku

    cocsku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn na?y mới thấy ră?ng ơ? thơ?i ky? na?y, no?ng cốt quân sự đê? có thê? chông tra? với ngươ?i Pháp la? quân Cơ? đen. Ngươ?i Pháp với ưu thế vượt trội vê? trang bị va? kyf thuật, Chi? với va?i nga?n quân ma? đánh đâu thắng đó ơ? Bắc ky?. Họ chi? chịu thất bại khi gặp quân ta?u!
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi thì đoán là sĩ phu bắc kỳ không đủ trí và dũng để lãnh đạo.
    Nếu có đủ trí dũng, thì mấy khẩu súng Pháp hồi đó không đủ
    chống lại nhân dân ta .
  5. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Nói chung dân Việt nam mình cứ phải có thằng nước ngoài nó cầm đầu lãnh đạo thì làm gì mới làm được, tự bảo nhau thì tự đánh nhau cũng đủ chết rồi nói gì đánh ai! Đến nay vẫn thế, không cứ các sỹ phu bắc hà ngày xưa
  6. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Đặc biệt là lúc đánh nhau với Tàu...
  7. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Anh em ở Hà Nội nếu có thời gian ra mấy hiệu sách Tràng Tiền có bán cuốn Lịch sử Đài Loan bằng 2 tiếng Anh-Việt thì rõ hơn.
    Quan điểm cá nhân Tôi là ủng hộ Trần Thuỵ Biển lãnh đạo Đài Loan độc lập, vì ông ấy là người gốc Đài.
    Tất nhiên mình cũng chỉ dám ủng hộ mồm thôi, chứ chả biết làm cách nào. Thôi thì chuyện các cô dâu Việt xứ Đài, bản chất là do nghèo đói mà sang....nhưng cũng thắt chặt tình đoàn kết với Đài hơn.
    Đài Loan lúc này dù sao vẫn còn độc lập, chứ để bọn nhà Hán nó bình định Đài Loan và ổn định Tây Tạng xong...thì đến lượt Việt Nam ta các bác ạ.
    Tôi tin là các lãnh đạo Việt Nam thừa hiểu điều này, chẳng qua vì ngoại giao thì đánh nói lái theo ý nó mà thôi.
    Nói chung thân phận nhược tiểu như Việt Nam ta nên tránh gây sự với thằng côn đồ to xác, nếu mà đc như Nhật Bản thì chơi tới bến luôn !
  8. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Trước tớ có thấy ở đâu một bản đồ Khựa ngày xưa.
    Trên bản đồ đó Khựa hình như không có biển, biên giới Cao Ly tới sát biên giới Nam Việt?
    Có ai có tấm bản đồ này không? Đăng lên nhé!
  9. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Người Việt phần lớn đều muốn Đài Loan độc lập cả. Nếu các tỉnh khác ở vùng Bách Việt xưa, hay như Tây Tạng, Tân Cuơng, ... cũng tách khỏi Tàu đi thì càng tốt. Tất cả đều hợp lý hợp tình.
    Nếu cứ để nước Tàu cứ rộng lớn thế, nước Việt Nam mình cũng chẳng yên đâu!
  10. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    DŨNG thì em nghĩ các cụ nhà mình cũng chẳng thiếu đâu, nhưng thời kỳ đầu đánh nhau với Pháp thì đúng là nhà ta thiếu TRÍ thật. Thí dụ như bảo vệ thành chẳng hạn, quân phòng thủ có hàng nghìn, quân Pháp chỉ có 100 - 200 mạng, nhưng nó vẫn hạ thành rất nhanh vì các cụ nhà ta dàn quân khắp bốn mặt thành, nó thì dồn quân đánh vào 1 điểm, cứ pháo hiện đại nó nã thì chỉ 1 lúc là thủng. Mà cái trò đời giữ thành là vậy, cứ nghe tin rằng giặc xuyên thủng tường, lọt được vào trong thành rồi là các cánh khác chưa đánh đã tan. Phía cửa Đông chạy thì phía cửa Bắc cũng chạy nốt.
    Đánh kiểu vận động chiến hoặc phục kích thì ta có khá hơn, nhưng thời kỳ đầu, ta là phía giữ đất giữ thành, chủ yếu là phòng thủ. Các tổng đốc tỉnh vâng mệnh triều đình trấn thủ, làm sao dám bỏ thành kéo quân ra ngoài mà vận động chiến. Sau này bị Pháp đánh mất thành, thua rồi thì nhuệ khí càng kém, chuyện chiếm lại thành khó bằng trời.
    Sau này các bậc sỹ phu biết rút kinh nghiệm, đánh đấm nhiều trận cũng ra trò, như kiểu các cụ Phan Đình Phùng, Đinh Công Tráng, hay là thủ lĩnh nông dân Hoàng Hoa Thám... nhưng lúc đấy tình thế đã thay đổi, Pháp kiểm soát phần lớn đất đai, nhân lực, vật lực đều hơn ta, thành ra các cuộc dấy binh chỉ còn tính chất cầm cự ngày nào hay ngày đấy chứ không có thế giải phóng đất đai nữa! Khổ thế đấy

Chia sẻ trang này