1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....DẠI MỘT GIỜ đùng dại cả một đời

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi fw5, 09/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    .....DẠI MỘT GIỜ đùng dại cả một đời

    Vẫn là chuyện cho và dâng hiến trong tình yêu , chuyện mà lớp trẻ bây giờ xem như là chuyện xưanhư trái đất , nhưng một cô gái thất tiết trước khi về nhà chồng vẫn là một đề tài vẫn được bàn luận thậm chí bàn luận sôi nổi , việc "không còn trinh trắng là một vết nhơ , một sự đau khổ dày vò ,một sai lầm cả một đời con gái , vậy mới biết chữ trinh vẫn đáng giá ngàn vàng đối với nhiều người .....

    Còn hy vọng là còn sống
  2. ngocson1980vn

    ngocson1980vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh !
    Trước hết là anh phải sửa lại chủ để mà anh đã đưa ra nhé vì như thế thì mới hợp với nó anh nhé ! em nghĩ rằng con gái bây giờ họ thật dễ dàng chấp nhận chuyện đó thì phải vì em cũng đã được chứng kiến rất nhiều chuyện đau lòng đã xẩy ra với họ và cũng thông cảm cho nỗi lòng của cha mẹ , nhưng mà không phải lúc nào bố mẹ cũng quản lý được công chuyên của con cái được ma chủ yếu la do chính bản thân chúng ta va chúng ta phải tự quyết định việc nào chúng ta nên làm và việc nào mà chúng ta không nên làm chứ và thật sự là mọi người đặc biệt là con gái phải hết sưc cảnh giác về những hành động của mình chứ, khôn 3 năm dại một giờ là chết rồi đúng không và hậu quả trước hết là họ phải gánh chịu và sau đó là sự khinh miệt của bà con họ hàng ....
    Chúc mọi người hãy suy nghĩ trước khi hành động nhé, chúc may mắn hạnh phúc sẽ đến với mọi người !
  3. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là con gái phải biết tự giữ gìn bản thân mình , nhưng không phải là tự ý muốn làm gì thì làm , phải biết nghe lời ,phải giữ đúng phẩm hanh vốn có của người phụ nữ Việt Nam .Và một vấn đề nữa là nếu đã dại rồi thì phải biết sống ,suy nghĩ chín chắn ,cuộc sống vốn vô thường ,vẫn biết rằng không giữ được phẩm hạnh là một vết nhơ cả đời , nhưng không phải là không thể sống một cách đàng hoàng ,có rất nhiều trương hợp suy nghĩ lệch lạc dẫn đến hậu quả khôn lường
    Còn hy vọng là còn sống
  4. huy4926

    huy4926 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chủ đề này cũng hay hay nên góp ý cho vui chứ không nhằm mục đích khác. Bây giờ ta đang sống trong thời đại gi rồi??? Chúng mình đang liên lạc với nhau qua máy tính và đừơng truyền điện thoại sao lại lôi những câu chuyện cũ ra mà bàn. Vấn đề ở đây không còn bàn ở chữ "TRINH vật lý" nữa mà là ở tâm hồn kìa. Bạn lấy được 1 con người trong trắng 100% thì sao? Khi lấy về rồi cô ta suốt ngày la cà và mê cờ bạc??? Bỏ bê con cái??? ....hay tự nhiên rồi sinh tật ..."lẳng lơ" ??? Ai mà biết được. Điều quan trọng tôi nghĩ là chúng ta ở thời đại này phải tìm hiểu nhau kỹ càng và chính bản thân ta phải "đứng đắn" trước rồi mới suy xét đến các việc khác sau.
    Mình hoan nghênh các đôi bạn đến với nhau bằng cả tấm lòng cho dù đôi khi cuộc đời không ưu ái với họ. Nhưng chí ích thì khi nghĩ về quá khứ thì mình cũng mỉm cười với bản thân về những kỹ niệm đẹp.
  5. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn nói là trên đời này có rất nhiều lý do để không thể gữ được sự trong trắng , chứ không phải người con gái nào đứng đắn cũng có thể giữ được , nhưng nếu vô phúc gặp phải thì phải biết cách sống , biết cách tự xoá bỏ mặc cảm ,tự vươn lên để sống một cách đàng hoàng ,đó là chủ đề của forum này , đồng ý là còn phải phụ thuộc vào môi trường sống ,nhưng chính nghị lực của mình thì có thể xoá bỏ quá khứ mà sống với tương lai
    Còn hy vọng là còn sống
  6. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hèm, cái "dại" đó thì chỉ xảy ra trong vài phút thôi chứ gì mà kéo dài đến cả 1 giờ ? Hì.

    ...Hell on earth, heaven on earth, back again, into, under, far in between, through it, in it and above...

  7. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Dại 1 vài phút thì chưa gọi là dại đâu , phải nói là một giờ trở lên không lẽ eternity kém thế sao
    Còn hy vọng là còn sống
  8. tuanabc

    tuanabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em oi, the binh thuong em dai trong bao lau. Anh thay mot gio hoi nhieu, chi hai ba chuc phut thoi
  9. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    làm gì dữ vậy ,15 phút là tối đa , hơi bị lạc đề rồi đó
    Còn hy vọng là còn sống
  10. tuanabc

    tuanabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Do la chuyen binh thuong thoi, SURE. U chua bao gio gap nguoi nhu the ha.
    A nay, ong ban la male sao lai cho anh mod len. Kiem dau ra cai anh day the

Chia sẻ trang này