1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đãi ngộ trong QDNDVN ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kungfufan, 06/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    bác có biết lương trung úy 1 tháng được bao nhiêu ko? chưa được 2m ở TP được hơn cái là có thể làm phụ giúp gia đình ngoài giờ làm việc thôi chứ ko thì với đồng lương đó bác nghĩ bác sống nổi ở TP ko?
  2. khatsmaus

    khatsmaus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác ở trên trời rơi xuống hay sao thế ?
    Lương trung uý hệ số 4,6 nhân với 540.000 là được bao nhiêu? Đó chỉ là lương cứng thôi đấy, như thằng bạn em ở đại đội 66 hoá học nó còn được thêm 30% của lương cơ bản nữa đấy. Đâu có tệ phải không?
  3. lele123456

    lele123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    bác có biết lương trung úy 1 tháng được bao nhiêu ko? chưa được 2m ở TP được hơn cái là có thể làm phụ giúp gia đình ngoài giờ làm việc thôi chứ ko thì với đồng lương đó bác nghĩ bác sống nổi ở TP ko?
    [/quote]
    Ớ bác lại cứ hay đùa
  4. kungfufan

    kungfufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    4,6 lận à cao quá. bạn của bác đang đóng quân tại đâu vậy? em có ông chú họ là thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp ổng nói lương ổng hệ số là 3,4 nhưng nhờ ở tỉnh lại gần nhà nên cũng khá thoải mái, mà ổng nói lên 1 bậc quân hàm thì lương chỉ lên 0,4 thôi em thấy vậy thì hơi bèo. mà có phải bạn của bác thuộc binh chủng phòng hóa ( là nghề độc hại ) nên lương mới cao vậy không ?
    mà sao chuyện lương bổng các bác nhà mình giấu như mèo giấu c*** vậy.
    bác đoàn ơi vào giải đáp giúp em đi ( đợi bác hoài buồn ngủ qué)
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Không biết từ "sướng" theo bác là thế nào chứ còn đối với em là hết giờ làm việc có thể về nhà ăn cơm với gia đình, đi chơi với người yêu, đàn đúm bạn bè là "sướng" nhất.
    Sống xa nhà mặc dù đãi ngộ có cao hơn thật nhưng hầu hết bọn em đều có cái mơ ước "nhỏ nhoi" là 1 ngày nào đó được chuyển công tác về nơi đô thị.
    Nếu bây giờ cho bác lên Mù Cang Chải chẳng hạn, với mức lương cao gấp rưỡi hiện nay thì bác có tình nguyện đi không?

    ------------------------------------------------------------------------------
    À, hóa ra quan niệm "sướng" của bác là thế? Nếu muốn "sướng" như thế thì vào bộ đội, lại còn làm SQ (gắn bó cả cuộc đời với binh nghiệp) làm cóc gì? Bộ đội có những cái bó buộc của riêng nó mà đã là SQ phải chấp nhận, một số người ở cơ quan cấp Bộ làm việc theo giờ hành chính thì đúng là sáng đi chiều vê, ăn cơm nhà thật nhưng số đó rất ít. Hầu hết các SQ kể cả ở HN cũng không "sướng" thế đâu, tớ có ông bạn ở Sư đoàn PK HN, nhà cách cổng đơn vị đúng 50m mà mỗi tuần cũng chỉ được ăn cơm vợ nấu nhõn 3 bữa.
    Nếu bây giờ hỏi có "tình nguyện" đi vùng sâu vùng xa không thì nhất định là không rồi, đằng sau mình còn cả một gia đình. Nhưng nếu có quyết định phải đi là chuẩn bị khóac ba lô đi ngay, không thắc mắc! Có băn khoăn, trăn trở không? Có chứ, mình cũng là con người mà. Có từ chối, nại lý do để trốn tránh không? Không bao giờ, vì mình là lính!
    Sửa bài để nói rõ thêm một tí: Hầu hết các SQ ở cấp Bộ, tức là thuộc thành phần ăn cơm nhà cũng đều đã trải qua thời trai trẻ ở đơn vị cơ sở nghĩa là "ăn cơm tập thể, nằm giường cá nhân" chán ra rồi đấy!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 09/08/2008
  6. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.500
    Đã được thích:
    1.505
    Vàng.Như vậy là bác cũng đồng ý với em là đóng quân ở thành phố dù sao thì cũng "sướng" hơn rất nhiều với ở vùng sâu vùng xa phải không? Không chỉ riêng chuyện được gần gũi với gia đình và người thân đâu mà còn một số chuyện hơi khó nói khác nữa.
    Trở về cái thứ nhất: Ai nói với bác là bọn em không chấp nhận những cái bó buộc đó. Mặc dù chấp nhận nhưng việc mong muốn có một đơn vị ngon lành hơn chắc cũng là chuyện thường tình phải không bác?
  7. siquanVN

    siquanVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Rất vui là cũng có người quan tâm đến bộ đội.Tôi là SQ QĐN VN ,hàm cấp tá nên có thể trả lời bạn chi tiết.
    - Ngoài lương ra thì SQ được hưởng tiền trách nhiệm(nếu vị trí công tác cho phép),tiền công tác phí khi đi công tác và tiền nghỉ phép nếu nhà xa đơn vị >500km.
    - Chế độ nhà cửa thì tuỳ từng đơn vị.Nói chung là khó.VD QKTĐ Hà nội thì trước đây có qui định là SQ phục vụ QKTĐ từ 15 năm trở lên được đăng ký mua nhà chung cư giá ưu đãi(nhưng hình như bây giờ hết tiêu chuẩn đó rồi).Cơ bản là các đơn vị khác đều gần như thế(đơn vị nào có đất thì bán theo tiêu chuẩn như trên,còn không thì tự túc nhà ở).
    Người nhà của SQ(cha mẹ vợ chồng con cái không có thẻ bảo hiểm y tế) thì được khám chữa bệnh miễn phí(theo qui định của Bộ nhưng thực tế vẫn mất tiền như thường???)tại cơ sở y tế nơi công tác.
    Những đơn vị làm kinh tế thì tôi không biết,còn các đơn vị bộ đội bình thường thì ngoài lương ra không có gì thêm.Do đặc thù của QĐ nên SQ khó có thể làm thêm được gì để cải thiện đời sống kinh tế.Các đơn vị như HQ hay KQ hoặc Tăng TG,HH có thêm thêm tiền độc hại hay đặc thù nưa(ko đáng kể)
    SQ là nghiệp chứ không phải nghề vì đặc thù công việc của nó.Hơn nữa SQ là lực lượng cán bộ nòng cốt của Đảng và nhà nước để bảo vệ chế độ,bảo vệ Đảng và nhân dân,không phải là một nghề để kiếm sống hay làm giàu được.
    tất cả chỉ có thế thôi bạn ạ.Nếu ban cần hỏi chi tiết thêm xin gửi mail cho tôi theo đ/c thuy trieudocodon@yahoo.com.vn
  8. siquanVN

    siquanVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    À quên,chế độ phép thì với cấp uý 1 năm được nghỉ phép 20 - 25 ngày.Nếu đơn vị không có việc quan trọng.Nếu do yêu cầu của công tác thì 2,3 năm không nghỉ phép là thường.Khi nghỉ bù thì rải thời gian chứ ko được công dồn 1 cục.Tôi vừa cưới vợ xong 1 ngày sau phải vào đơn vị trực chiến 1 tháng sau mới được về cũng là bthường mà.
  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Vàng.Như vậy là bác cũng đồng ý với em là đóng quân ở thành phố dù sao thì cũng "sướng" hơn rất nhiều với ở vùng sâu vùng xa phải không? Không chỉ riêng chuyện được gần gũi với gia đình và người thân đâu mà còn một số chuyện hơi khó nói khác nữa.
    ---------------------------------------------------------------------
    He...he, nếu với cái định nghĩa "sướng" chỉ đơn giản như bác nói thì tớ công nhận! Hì, qua việc này chứng tỏ bác còn rất trẻ, cái gọi là "trải nghiệm" còn ít lắm! Tại sao ư? Tại vì định nghĩa "sướng" của bác nó đơn giản đến...buồn cười!
    Nếu nhắc đến "một số chuyện hơi khó nói khác nữa" thì bác lại càng nhầm, những người có dính đến chuyện khó nói không "sướng" đâu, thành thật mà nói thì họ "khổ" là khác!
    Đừng vội đánh giá cái gì qua vẻ bề ngoài, bác ạ! VD nhé, như một anh bạn của tớ hiện đang công tác tại một cơ quan cấp Bộ (được mặc K08 đầu tiên) thì để có vị trí hôm nay, anh chàng ấy đã có gần 20 năm ăn với lính, ngủ với lính, đi theo hết công trình nọ đến công trình kia khắp đất nước, mỗi lần về nhà đến con còn chẳng nhận ra bố. Thế đấy, bác ạ! Buồn cười là, có đôi khi người ta chưa cống hiến đã đòi hưởng thụ!
  10. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.500
    Đã được thích:
    1.505
    Vâng, bác nói đúng, em còn rất trẻ, em kém bác có khi phải đến gần 3 chục tuổi lận.
    Vậy theo bác, công tác tại HN có gì níu kéo bác lại, để bác không muốn đi lên vùng sâu vùng xa ngoài những cái điều kiện em nói ở trên (có phải còn vì có 1 số chuyện khó nói nữa không?)

Chia sẻ trang này