1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đãi ngộ trong QDNDVN ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kungfufan, 06/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. siquanVN

    siquanVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bạn nói SQ "sướng" hay ko "sướng'' làm tôi buồn cười quá.Chắc các bạn thuộc 8X thì phải.
    Phải khẳng định là vào bộ đội VN là khổ,SQ càng khổ(có thể trừ SQ ở Học viện KTQS).Biết khổ tại sao lại thi vào SQ?Vì nhiều lý do lắm.QĐ có bắt bạn thi vào ko?Hoàn toàn ko,bạn tự nguyện đó chứ.Theo cơ chế của Đảng lãnh đạo QĐ "trực tiếp,tuyệt đối ,về mọi mặt"thì cuộc sống của người SQ VN là vất vả.Nhưng nếu ko có những người vất vả đó thì mệt ra phết đấy.
    Thời chiến thì người lính là số 1,còn thời bình thì bình dị như "cục đất bên đường",như bộ quân phục nâu người SQ mặc thôi.Cái khổ nhất của người SQ là những người chung quanh không hiểu và thông cảm với mình được nhưng lại tưởng là mình hiểu rõ lắm.
    Còn cá biệt thì vẫn có 1 số SQ công tác ở nơi đô thị,nhàn hạ và ....rất nhiều tiền.Nhưng đó chỉ là thiểu số thôi bạn ạ,sơ đồ hình chóp mà.Những người bạn gặp gần nhà tôi nghĩ có thể là do gia đình có đk về kinh tế chứ bản thân những người SQ đó có tự mua xe đẹp được đâu.
    Theo tôi hiểu thì XH mình hiện nay,nói chung đều coi QĐ,công tác QP như cái khuy quần,khuy áo thôi.Bình thường chả ai quan tâm để ý đến nó cả,nhưng ko có nó thì không thể được.
    Bạn gì nói lương trung uý là 4,6 đúng đấy.nhưng với thời giá hiện nay nthì lương đó không thể đủ nuôi bạn và 1 đứa con đi học được,phải không?SQ không được bao cấp ăn uống như chiến sĩ đâu bạn ạ.Tết nhất và lễ lạt cơ quan bạn cho,thưởng cho bạn bao nhiêu?SQ được bao nhiêu???ko có đâu bạn ạ,còn nếu có thì 1 vài đợn vị thôi,và không nhiều đâu.
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Vâng, bác nói đúng, em còn rất trẻ, em kém bác có khi phải đến gần 3 chục tuổi lận.
    Vậy theo bác, công tác tại HN có gì níu kéo bác lại, để bác không muốn đi lên vùng sâu vùng xa ngoài những cái điều kiện em nói ở trên (có phải còn vì có 1 số chuyện khó nói nữa không?)

    -------------------------------------------------------------------
    Hì, mình đóan đúng nhỉ? Vậy khi nào bác bằng tuổi tớ bây giờ thì có lẽ cách nhìn của bác sẽ khác!
    Về cái thứ 2: Cái gì níu kéo? Chả có gì cả, bác ạ! QĐ phân công tớ làm việc ở đâu tớ làm ở đó, có thể vì người đủ thẩm quyền để phân công thấy tớ có đủ phẩm chất, kinh nghiệm và khả năng hoặc cũng có thể vì họ thấy tớ đã có quá thừa thời gian "nằm sương, gối đất" chăng?
    Tớ không muốn lên vùng sâu, vùng xa thì cũng bình thường thôi vì gia đình, vợ con tớ ở đây. Nhưng như tớ đã viết ở bài trước, nếu có lệnh điều động là đi, không có gì trách cứ, phàn nàn. Cái "mong muốn" khác rất xa với cái "đòi hỏi" bác ạ! Mong muốn thì ai chả mong được gần gũi gia đình vợ con, nhưng đòi hỏi thì không, không hề so sánh, đòi hỏi gì ráo! Tớ đã quá quen với việc "có lệnh là đi, tư thế sẵn sàng" rồi!
    Tớ đã từng ra TS hồi 9x, hồi ấy TS còn chưa được bằng 1/10 bây giờ và tớ chưa từng gặp một chú SQ, một chú lính nào kêu ca, so sánh sướng, khổ như bác cả! Hài nhỉ, hình như người lính càng gian khổ càng trong sáng, dễ thương hơn! Thế hệ cuối 8x, 9x bây giờ quên mất câu" đừng hỏi TQ đã làm gì cho ta...." mất rồi chăng?
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em có 2 người bạn là sq KTQS. Một người làm ở đơn vị đóng quân rất xa nhà. Thời gian, sinh hoạt đều bị bó buộc theo kỷ luật. Một người làm ở một cơ quan nghiên cứu ở Hà Nội, ngay gần nhà nhưng lúc nào cũng kêu bận rộn, hôm nào cũng phải hơn 8h tối mới về nhà (Cái này là bạn em kể, ko biết là đúng hay sai, em chưa kiểm chứng được). Còn một người nữa là chồng của bạn em, đóng quân ngay ở Hà Nội nhưng một tuần mới được có 2 ngày về thăm vợ chăm con. Lương thì so với ngạch dân sự là thấp, nhất là trong thời buổi này, có nghe tâm sự nhưng không ai phàn nàn, chê trách cả vì đó là nghiệp mà họ đã chọn, chấp nhận và tự hào về nó. Trong mắt em, họ đáng trân trọng hơn ở điều đó.
  4. anon18

    anon18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    sến và xạo lìn...
    như những câu khẩu hiệu của
    p/s dạ, em cũng từng là lính chứ ko phải SQ như bác
  5. anon18

    anon18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    nhưng cứng ko hề thấp, hệ số ko hề thấp
    còn lậu thì ko biết, có thể cao hoặc thấp hơn, nếu so bì với ngạch dân sự thì tại sao ko nhảy ra ngoài... thi vào QĐ làm gì
    như bác nào nói
    SQ ko bao cấp ăn uống như lính, đúng thôi vì lính là lính nghĩa vụ, còn mấy bác ấy có lương rồi
    tớ từng làm anh quản lý thì 3 ông đại đội (chính trị quân sự kỹ thuật) ko ông nào đóng tiền ăn cả, he he...
  6. anon18

    anon18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    chưa kể về hưu thì 100% lương, còn dân sự chỉ 70% (nếu đủ thời công tác)...
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    sến và xạo lìn...
    như những câu khẩu hiệu của
    p/s dạ, em cũng từng là lính chứ ko phải SQ như bác

    ----------------------------------------------------------------
    À, thế nên giữa tớ và bác người ta hay dùng từ "chênh phông văn hóa" là phải rồi!

    Góp ý với bác tí, trên diễn đàn bác có thể không đồng ý với ai đó về một quan điểm, ý tưởng nhưng nên tranh luận có văn hóa, có kiến thức. Dù sao cũng biết dùng internet, đừng để người khác đọc lại có cảm giác như ở góc chợ!
  8. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bác Đoành ơi, cái gì cũng có tương đối của nó thôi, những quan điểm của bác (những posts trên) nghe cũng có vẻ khẩu hiệu quá. Nói về thực tế cuộc sống chắc bác hơn em nhiều. Nhưng nơi em sống đây, ngay cạnh nhà là Lữ pháo 210, cách nhà 1km là Quân khu 1, bạn bố em (lính sinh viên đi năm 72, bây giờ là đại tá ...phó chỉ huy trưởng, em đọc tên chắc bác biết ...) Các bác, các chú ấy, kể cả những ông bạn bằng tuổi em thượng uý, đại uý ... em thấy cũng phè phưỡn lắm. Quân đội bây giờ bụng to, dã ngoại em thấy toàn đi sau đít, cách đoạn xa với lính. Rượu, bia 100% dzo to không kém gì sinh viên....
    Trước em công tác ở 1 tỉnh miền núi, có vào chơi nhiều lần ở E148 ở Tuyên Quang, rồi cái F ở Đoan hùng, em mới thấy rằng các lính trơn với các quan SQ phân biệt nhau kinh quá (đúng là phận cái tép theo cách nói của chúng nó). Quá tệ
    Quay trở lại chế độ đãi ngộ, mắt thấy, tai nghe rồi, các ông ở TP thì đáng đánh đòn. Nên qua tâm, chăm sóc các đ/c ở vùng cao, vùng biên, hải đảo nhiều hơn, chứ chế độ ngày nay chưa xứng đáng với khó khăn, vất vả của họ. (Tất nhiên trừ mấy anh biên phòng cửa khẩu ..Qâủng Ninh, Hải phòng, Móng cái, .... nơi mà em từng nghe người trong cuộc kể chuyện "ăn ...")
  9. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    @bác Trần Đoành: Em sinh 197x, ............... thằng bạn em năm 95 trượt đại học xung lính qua và vụ chạy chọt .... rồi đi học bây giờ cũng 3 sao 1 gạch thẳng rồi nhé (không gẫy). Nói vậy để bác đỡ chê em "lệch phông ..."
  10. anon18

    anon18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    vâng, lính thì mất dạy ra mặt, có sao nói vậy, trực ngôn
    SQ thì kín kẽ hơn nhưng *** ko kém

Chia sẻ trang này