1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đãi ngộ trong QDNDVN ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kungfufan, 06/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Như tớ đã nói ở bài trước, các bạn trẻ nhiều khi có thói quen luôn so kè, đòi hỏi đãi ngộ trước khi cống hiến. Có thể quan điểm của những người như tớ nó khác nhưng để tớ kể các bạn nghe chuyện này:
    Tớ đã từng làm việc, đi công tác và cả nhậu với một bác 4 sao, 2 gạch hưởng lương tướng làm ở một vị trí có thể nói là ước mơ của nhiều người (nếu chỉ xét về kinh tế). Ngồi với nhau nhiều mới hiểu, để có vị trí hôm nay, bác ấy đã từng là lính đặc công Đoàn 1 hoạt động ở Lào và Thái (cái vụ đánh B52 ở Utapao mà tớ đã từng kể trên này là do bác ấy kể lại đấy), sau 75 bác ấy cũng lăn lộn chán ra ở bên K, phía Bắc,... Và đặc biệt là bác ấy luôn luôn nhớ, tiếc thời trai trẻ trận mạc, tiếc cái hồn nhiên, trong sáng hồi ấy. "Bây giờ đau đầu lắm!" là nguyên văn câu nói của bác ấy nói với tớ. Vậy chỉ xét riêng về kinh tế có thể kết luận một con người "sướng" hay "khổ" không? Và để có vị trí được "to bụng" thì hầu hết các cấp "côi" đã từng lăn lóc, đổ mồ hôi, có khi đổ cả máu đấy bạn ạ! Đừng nhìn vào 1 mặt của đời sống mà vội kết luận!
    Còn về những câu "khẩu hiệu" của tớ thì tùy các bạn nghĩ, nhưng với tớ nó đúng là như thế! Bạn bè tớ hồi 2005 đã xôn xao vì tớ mất tích một thời gian dài, có mấy ai biết gần 6 tháng tớ nằm ở Tây Nguyên chịu nắng, chịu gió, chịu nhiều thứ khác nữa vì công việc? Nhớ vợ, con, nhớ HN, nhớ ttvnol, nhớ và thèm đủ thứ ấy chứ! Tớ chẳng bắt ai phải theo tớ nhưng thực lòng tớ nghĩ: Đã là lính thì có lệnh là đi, ngồi đó mà so kè, mà thắc mắc thì đi lính làm cóc gì?
    Về chế độ đãi ngộ thì đồng ý ngay, tớ từng ở biên giới, từng ra đảo tớ thương anh em lắm chứ! Chế độ thì có Nhà nước lo, không phải là việc chúng ta bàn mà ra được, chỉ nói một điều thế này: Ngoài TS hiện giờ lương của một thiếu úy gấp đôi một chú cùng cấp bậc trong đất liền, sau một nhiệm kỳ công tác trên đảo sẽ được ưu tiên chọn đơn vị công tác! Ổn đấy chứ nhỉ?
    ------------------------------
    Vài dòng lan man, các bác đừng cười! Tớ chán rồi, chả muốn tranh luận nữa vì cứ bị quy là "hô khẩu hiệu"!
  2. siquanVN

    siquanVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    "Thầy giáo làng" ơi.Tớ là SQ gạch thẳng cấp tá rồi đấy.Tớ thấy cậu nói toàn mang tính nghe nhìn và kể lại .khi nào cậu ở trong môi trừờng đó như tớ thì hãy phát biểu kỹ nhé.Việt nam ta thì tam sao thất bản mà.Đã khi nào cậu từng ăn uống và ngủ nghỉ cùng người ta chưa mà khẳng định như vậy?Hay là thông tin của cậu là 1 chiều.Quan hệ trên dưới trong QDND VN khá dân chủ đấy cậu ạ,còn lậu thì cậu thử chỉ cho tớ xem những SQ như cậu tả có thể lấy ở đâu ra?Ko chỉ được tức là cậu vu khống hạ thấp uy tín danh dự cán bộ đấy cậu ạ.Trên diễn đàn thì đừng phát biểu bừa,100% thì hãy kđịnh,50% trở lên là nghi vấn,dưới 50% là theo cậu nghĩ.Nên thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. siquanVN

    siquanVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anon18 ơi!
    Lấy VD hộ tớ" anh lính nào mất dạy ra mặt" với.
    Nữa là : lấy hộ tớ văn bản nào của Bộ LĐTB XH hay của nhà nước qui định SQ nghỉ hưu được hưởng 100% lương đi.Tớ đãi cậu bia tươi mệt nghỉ.Còn không biết thì đuqngf nói bậy,đoán mò.
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Trên diễn đàn thì đừng phát biểu bừa,100% thì hãy kđịnh,50% trở lên là nghi vấn,dưới 50% là theo cậu nghĩ.
    ----------------------------------------------------------------
    Hì, câu này nguyên của tớ nói với bác (chú) nào đó cũng trên ttvn này, bác siquanvn vi phạm bản quyền nhá!
    Sửa lại tí: Nguyên trong topic này luôn! Bác siquanvn chỉ sửa lại tẹo, bác có biết Công ước Berne không vậy?
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 10/08/2008
  5. toctem1979

    toctem1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    cố gắng phấn đấu lên chức cỡ trung đoàn trưởng hoặc trưởng bộ chỉ huy quân sự huyện trở lên, được giao làm chủ đầu tư một công trình xây dựng là ổn rồi
  6. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác, em đã nói từ đầu là em rất thích bộ đội nhưng em ko có cơ hội được vào bộ đội thôi. Vậy là em phải nghe nhìn rồi. Người ta bảo " bắt tận tay, day tận chán" thì em cũng đã nói về chỗ ở của em rồi đấy bác. Hơn nữa em có bảo 100% thế đâu. Những cái em nghe, nhìn thấy không phải là tất cả các SQ, chỉ là 1 bộ phận nhỏ (nhưng không phải là không có). Xã hội này, ngành, nghề nào chẳng có tiêu cực hả bác. Mình ko thay đổi được gì, biết chỉ để mà biết thôi.
    Em nói lên cái tiêu cực ấy là tại vì bác Đoành "lý tưởng" quá. Vậy thôi. ko biết bác ấy bao tuổi, nhưng thấy giống papa em quá cơ. Mọi thứ trong quân đội như thời bố em quá tuyệt vời (theo cụ kể lại). (Papa em, lính chiến 72-76, từ B về với quân hàm thượng sỹ + 1 cái ăng gô cách đây vài năm còn đựng mỡ, 1 con búp bê, cái võng dù và cái khung xe đạp. Bây giờ dù công tác dân sự nhưng mỗi năm vẫn 1 tháng đi sỹ quan dự nhiệm ở Bắc Giang, ôm bạn, kể chuyện xưa). Em yêu người lính cũng từ những câu chuyện của bố em đấy ạ.
    Chuyện 100% = khẳng định, cơ quan cũ của em kết nghĩa với một E, em ăn, ngủ, nghỉ 2 ngày trong một C cùng 1 đại úy đại trưởng, 1 thượng úy đại phó quân lực và 1 đại úy đại phó chính trị. Lính phục vụ cơm bưng, nước rót, sai đi mua thuốc lá, bia, rượu ...trong khi em là bạn chứ ko phải là khách. Em hỏi đại loại sao lại thế? thì được trả lời như em đã kể.
    Thế thôi ạ, kính các bác.
  7. anon18

    anon18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    xin đính chính 1 chút
    dân sự max = 75% (nếu đủ thời gian công tác) chứ ko phải 70% như post trước
    còn SQ, QNCN hưởng max = 100% (nếu đủ thời gian công tác) thì đ/c c trưởng huấn luyện tân binh nói để khuyến khích các tân binh theo con đường binh nghiệp... (cái này đang search google để confirm, sẽ trả lời sau)
    còn bác nào nói lương thấp thì:
    1 anh kỹ sư 2.43 - cơbản + lậu (do tài xoay sở)
    1 anh thiếu úy : (3.xx hay 4.xx, lâu rồi ko nhớ) + phụ cấp (cố định) + lậu (do tài xoay sở)
    ....
    thôi ko nói nữa, chán chả buồn nói cái môi trường quân đội... ù ù cạc cạc...
  8. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    đi chơi với NY có cần đổ xăng xe k(gần 20k/1l nhé)?Hay đi bộ cho sướng?
    Đàn đúm bạn bè ra làm cốc bia có phải trả tiền k,hay giơ thẻ sq ra doạ!
    Bác phát biểu khai lắm!!
  9. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.500
    Đã được thích:
    1.504
    Nói chính xác ra thì cái hệ số 2,34 của kỹ sư chỉ có ý nghĩa để đóng bảo hiểm thôi, tiền lương thì phải do thoả thuận là chính, anh trả tôi không thoả đáng là tôi biến.
    Như tớ cũng đã nói ở mấy trang trước rồi, cuộc sống trong quân ngũ nó khác quá xa với cái mà mình vẫn nghĩ hồi chưa nhập ngũ. Tiếc rằng tiêu cực nhiều hơn tích cực. Ai khi mới nhập ngũ mà chẳng có ước mơ hoài bão đẹp đẽ, tiếc rằng sau một thời gian, con số có ý định xin phục viên có vẻ cũng không ít.
    Tớ là dân công trình, làm ở bên kinh tế mới thấy rõ nhất cái mặt trái của quân đội. Cấp trên ăn chặn của cấp dưới 1 cách khủng khiếp, các bác thử nghĩ xem, các xếp chỉ huy công trường cứ mỗi khi xong 1 công trình là lại mua xe, mua nhà, mua đất ầm ầm. Ông nào tệ nhất cũng là đập nhà cũ đi xây nhà mới. Trong khi đó sỹ quan mới ra trường ăn sương nằm gió với mức thu nhập là 1,2-1,5 tr / tháng, dưới cả mức lương cơ bản, có ý kiến thì được các xếp trên trả lời với cái giọng gần giống như của bác Đoành ở mấy bài trước ấy. Làm việc trong môi trường này đúng là để nuôi béo các xếp cấp trên chứ không phải là cống hiến cho đất nước nữa rồi.
    @ cái người ở trên, viện thiết kế là chỗ quý sờ tộc rồi, xin hỏi là bác đã biết cảnh anh em kỹ sư thi công ở ngoài công trường hay chưa?
    Được pbdkhatmau sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 10/08/2008
  10. hongquan2610

    hongquan2610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nói thật thì em rất tôn trọng các chiến sĩ đã đóng góp công sức cho tổ quốc. Nhưng hiện nay em thấy một điều là: Thời bình thì "con ông cháu cha" đi bộ đội, còn như nếu có biến hay chiến tranh thì tất cả lên đường, khi đó ai sẽ hi sinh trước. Bây giờ muốn đi bộ đội chuyên nghiệp là phải "Chạy". còn đi bộ đội nghia vụ thì "bình đẳng" "con dân" cũng được đi. Điều này là sự thật nếu như các bác nào có bất bình với em thì em vẫn nói. Điều đó có trong cả hàng ngũ "công an" lẫn "bộ đội". Nhưng mà ai hỏi em có chứng cứ gì không thì xin thưa là: không. Nhưng nó đang tồn tại hàng ngày trong chúng ta. (ở đây không đề cập đến các lĩnh vực công việc khác- vì hình như việc "chạy" là xu thế của xã hội hiện nay).

Chia sẻ trang này