1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đãi ngộ trong QDNDVN ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kungfufan, 06/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. docat

    docat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bác có gúc tung cả cái Internet này lên thì cũng chả bói đâu ra cái tài liệu như vậy đâu. Thay vì tốn sức tìm kiếm thì bác nên quay về trách cái tay C trưởng kia vì tội nói láo. Em là em cứ nói thật thế
  2. siquanVN

    siquanVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...Trước khi chuyển sang công tác khác,tớ có mấy năm làm Ctrưởng ở Hà nội.Lính của tớ cơ bản là dân HN,du côn đầu gấu mất dạy bố mẹ mới bắt vào lính để rèn luyện.Tớ còn hơn cả mấy cbộ mà cậu kể.Lính của tớ phải làm tất cả cho tớ,từ mắc màn đến quét nhà,giặt quần áo(xin lỗi,cả đồ lót),rửa xe.Sáng ngủ dậy phải có chậu nước nóng và khăn mặt để đầu giường rửa mặt nữa..... như mấy ông Ct ,Cf kia thì ăn thua gì.Nhưng đấy là chuyện khác cậu ạ.Việc tiếp khách ăn uống có khoản kinh phí của đại đội và cán bộ đóng góp thêm chứ không lấy của ai đâu.
    Cán bộ nói lính phải nghe,đe phải sợ chứ.Tất nhiên làm chỉ huy cũng phải có nghệ thuật thì mới nói lính được,không phải ai cũng làm thế được đâu.
    Tớ cũng đồng ý với cậu là XH hiện nay ở đâu chẳng có tiêu cực,QĐ cũng thế thôi(1 bộ phận nhỏ mà),nhưng ở các đơn vị quản lý bộ đội(nói nôm na là đơn vị chiến đấu ý)thì cỡ Ct thì lấy đâu ra lậu(mà Ct là nhanh nhất cũng phải gần 10 năm ctác đấy).Còn các đơn vị làm kinh tế thì tớ ko ý kiến,hì hì...
    (Tớ còn quen 1 tên 4/ làm ở TCHC trong Thành bằng tuổi tớ mà đã nuôi 1 em SV HVNH 4 năm nay rồi,mua nhà mua xe LX125 bao hết các khoản tiền của em SV này nữa cơ cậu ạ.Vợ con ở quê cũng nhà cửa đàng hoàng nhá.).
    Tớ ko thích bộ đội nhưng cuộc đời xô đẩy,bgiờ thì cũng quen.Nhưng mà phải nói rạch ròi cái nào ra cái đấy chứ ko hô khẩu hiệu cũng không nói tiêu cực được.Cậu có biết câu này không "khi rượu chè thân thiết thì tao mày,khi đư ra chi bộ để thịt thì tôi đồng chí " chưa?
    Rất mong cậu và anh em trao đổi chủ đề này thật thoải mái.Tớ từng là lính chiến đấu và đang là lính kỹ thuật ở HN mà.

Chia sẻ trang này