1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đai ơ ri_Cái gì cũng nói )) (Nhựt ký hàng ngày)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi linhcau_neu, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ariel_yuri

    ariel_yuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    hiện tại đang thanh tóan bữa sáng, chẹp....
    trưa lại ngủ, chiều đi loanh quanh cho tí gọi là vận động =.=
  2. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    haizzzzzz....thôi hôm nay tâm sự thật tí vậy, vì đúng là có chuyện để mà nói
    Lại là chuyện du học, ẹc, mình thì chả bao giờ có cái ý nghĩ ý ở trong đầu, có nghĩ đến thì cũng chỉ là có cơ hội để đi du lịch thôi, ấy thế mà xung quanh mình sao lắm người hỏi mình về chuyện ý thế, và lại còn gợi ý cho mình về việc nên đi, và tại sao lại kô đi?. Trước mặt là rất nhiều cơ hội để có thể đi học, sao mình chẳng thấy thik thú những cái ý, chẳng lẽ kém cỏi à?T.T.
    Sau một hồi nói chuyện với bà chị, bà ý khuyên và mình thấy những điều bà ý nói là rất đúng, và tại sao lại kô cố gắng thêm chút nữa để có thể...! hôm qua có nói chuyện với ông Gat một ít,và cũng có thấy đề cập tới cái này. sao tự nhiên cùng mộtl úc lại như thế nhỉ
    Học luật bên pháp. Môi trường tốt nhất rồi còn gì. có nhiều cơ hội để học tập và làm việc...T.T nhưng mà...
    Thực ra cái ý định "mong đi du học" cách đây kô lâu mình cũng có nghĩ tới, nhưng đấy chỉ là khi mình muốn trốn khỏi những điều ... Giờ khi mọi chuyện đã ổn định, thì kô hề nghĩ đến nữa.
    Giờ nghe chị ý nói, đúng là nên suy nghĩ, suy nghĩ một cách tích cực và có định hướng hơn.

    T.T nhưng mà % kô đi của mình là nhiều lắm, cao ngất luôn. chắc cần tác động bùm bụp may ra mới thay đỏi được mất, kể ra cũng cháncho cái suy nghĩ ngắn của mình thật T.T
  3. @nh@nh88

    @nh@nh88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    4
    bnhiu người mơ ước đc học tập trong 1 môi trường hoàn thiện và chất lượng còn hok đc mà bạn
    Sao fải suy nghĩ j, học cho tương lai, đời còn dài , còn khối việc fải lo nghĩ
  4. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    bnhiu người mơ ước đc học tập trong 1 môi trường hoàn thiện và chất lượng còn hok đc mà bạn
    Sao fải suy nghĩ j, học cho tương lai, đời còn dài , còn khối việc fải lo nghĩ
    [/quote]
    bạn ơi nước hoa bán nhưnào đấy
  5. ariel_yuri

    ariel_yuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    có khi @nh@nh mở tiệm bán nước hoa ở đây đc đấy
  6. jumanji77

    jumanji77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    1 phần nước hoa nguyên chất + 9 phần nước lã .
  7. @nh@nh88

    @nh@nh88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    4
    hok fải 9fần nc lã mà là 9 fần alcohol
  8. @nh@nh88

    @nh@nh88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    4
    bnhiu người mơ ước đc học tập trong 1 môi trường hoàn thiện và chất lượng còn hok đc mà bạn
    Sao fải suy nghĩ j, học cho tương lai, đời còn dài , còn khối việc fải lo nghĩ
    [/quote]
    bạn ơi nước hoa bán nhưnào đấy
    [/quote]
    Bán như trong link ý, rành mạch và rõ ràng thế mà bác,
    Thôi e chả dám quảng cáo nữa đâu mod lock nik thì chít
  9. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Học luật bên Pháp là đúng rồi :) Đi du học, tại sao ko? <----> đi làm gì trong khi nhiều người học trong nước mà vẫn thành công? :)
    2 câu này làm tôi trăn trở bao ngày, nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định dứt áo KTQD ra đi :) Đã học hết năm 2 rồi đấy, cách đây 6 tháng tôi cũng đã chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đi đâu cách bán kính nhà mình 100 cây số :)
    Nếu bà đã có ý định muốn đi học cao hơn nữa (tôi nghĩ là bà nên làm như thế) thì cố gắng từ bây giờ ko còn là sớm đâu :D 2 năm sau tốt nghiệp ra trường, đi cao học bên ý. Suy nghĩ đẹp nhưng làm nó chẳng dễ tí nào, cái chính là bà phải có niềm tin và nghị lực. Cố lên, chúc thành công ;)!
  10. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn linh cẩu iu quí

Chia sẻ trang này