1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đai ơ ri_Cái gì cũng nói )) (Nhựt ký hàng ngày)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi linhcau_neu, 04/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    này thì cứng rắn
  2. onionpeo

    onionpeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    dạo này box mìn ko có topic nào hay hay nhỉ
  3. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là được ra tù hết các nick, quyết định phải tung hoành 1 trận cho bõ những ngày trong tù
  4. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình yên, bình yên vì có A, bình yên vì nắng và gió, hơn tất cả bình yên vì đã được chính thức đi lấy vé mời xem đại nhạc hội. Ha ha
  5. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi ôi, dính mưa => ốm, hắt xì!
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay suýt ngã trên xe bus
  7. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    ngay 34/10/08
    vào box 87-89
  8. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    chán nhể
  9. CasanovaKool

    CasanovaKool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    mấy tỷ năm ko vào box xì bam phát
  10. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm: bắt xe về với u
    về đến nhà: ngủ 1 mạch đến giờ u gọi dậy ăn cơm
    ăn cơm xong: onl đến tận giờ này vẫn chẳng thấy bóng dáng ma nào avail, nick mod Gat sáng như sao đêm nhưng kiêu ko thèm vào buzz. Ha ha, dạo này em đang hơi bị yết kiêu. ^^
    Buổi chiều: u bảo đi xem nhà với u, amen con sắp phải xa cái thị trấn bãi bằng iu dấu này roài, về thành phố ở cho nó oai, chẳng thích tý nào nhưng ý kiến thiểu số ko cãi lại đc đa số. Hic...

Chia sẻ trang này