1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đai ơ ri_Cái gì cũng nói )) (Nhựt ký hàng ngày)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi linhcau_neu, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    lại chùm chăn và spam cho hết ngày,một ngày trôi qua thật buồn tẻ
  2. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Sáng thì lạnh, đến trưa lại nóng. Điên hết cả người
  3. onionpeo

    onionpeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì cũng hiểu, thông cảm được 1 phần nào cho những ai có gia đình ko "yên ấm"
    :(
  4. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    2 ngày cuối tuần mệt lử vì đi chơi dồi
  5. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Gạ thầy cho xem trước đề thi, thích thật
  6. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    chán quá, kô được học bổng
  7. scachoros

    scachoros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    "Nắng đầu mùa chưa kịp sầu quan tái,
    Lá cuối mùa đã đổi sắc từ lâu
    Chim thước bay còn ướt cánh mưa ngâu
    Ả Chức đã bỏ cầu quên giặt lụa..."
    Haizzzzzzzzzzzz "Ả Chức đã bỏ cầu quên giặt lụa..."
    Buồn ngủ dã man...
  8. crazyacc

    crazyacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc mình lúc này ko biết nên nghĩ đến cái gì, tất nhiên ngoài việc học hành ...
    Cancel một cuộc tình, hai hay ba, gì đó
    Sáng dậy muộn cuống cuồng phi đi học(sau 3 ngày nghỉ ko giờ giấc)
    buổi trưa ko về.....nhà cách truờng tận 3km. Chiều lên lớp quản lý nói" tôi cấm các cô cậu mang cầu đá" ???chả lẽ h học quân sự ko có nghỉ giải lao??? (****in'' him)
    Tối về qua quán đứa bạn... nhận 1 cuộc gọi->kết thúc.... con bạn nói " Cậu nói gì mà nặng lời thế" , tớ ko thích sự rào đón!
    cảm giác cuối cùng đã đeo bám cả ngày hôm nay và có lẽ là nhiều năm về sau nữa.....đó là sự dối trá và ân hận ...vì một lí do ngớ ngẩn mình trở thành kẻ dối trá, sự dối trá ko thể tha thứ...
    The unforgiven....
    i''m lied....:<
    p/s:lần đầu tiên viết nhựt kí trên box. Mai là Noel.Chúc cả nhà may mắn, hạnh phúc và ấm áp....
  9. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi chơi, mỗi mình ngồi nhà trông nhà. Vẫn vui như thường
  10. HloveHevolH

    HloveHevolH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    noel ngồi nhà cổ vũ cho VN đập chết TL thật ko uổng phí

Chia sẻ trang này