1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đài phát thanh và truyền hình Hà Giang - trung tâm nhận và truyền những thông tin giật gân (vào xem

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi win_hg, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. win_hg

    win_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Đài phát thanh và truyền hình Hà Giang - trung tâm nhận và truyền những thông tin giật gân (vào xem nhanh nèo !! )

    Cái tin này đúng là HG chưa từng xảy ra: "Một học sinh giết mẹ của mình Tại Thị xã Hà Giang" http://www.hagiangonline.com/modules.php?name=News&file=article&sid=38 http://www.hagiangonline.com/modules.php?name=News&file=article&sid=38
    Vào đọc rùi cho chút ý kiến hay ai bít thêm thông tin update vào đây !!!

    =====================================================
    P/S: Hổng bít anh em HG có hay vào check nhiều nữa ko? Chắc mùa này nóng we'''''''''''''''' nên đâu hết rồi!
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa chuyện con giết mẹ còn là 1 cái gì đó ghê gớm hay thế này thế kia nhưng bi giờ thì đã khác roài,chúng nó có còn có lương tâm đâu kia chứ,đứa thì đầu ko có óc,giả sử có thì máu lên não cũng chậm hic hic
    Chỉ thấy buồn khi chuyện xảy ra ở HG như thế chả hiểu là có còn đạo lý,tình mẫu tử trên đời nài nữa ko đây?
  3. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Gớm lâu lâu không mò mặt vào đây,hôm nay ngó vào thấy cái tin này zữ quá! đúng là không biết còn đạo lý gì nữa không?dù nó diễn ra ở đâu cũng là chuyện thật đáng buồn.
  4. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Vô nhân tính! Điều em băn khoăn ở đây là nguyên nhân hay động cơ nào khiến cho thằng bé ấy có hành động tàn bạo vô luân đến vậy.
  5. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đúng cái hôm sảy ra vụ việc này thì tôi lại xuống Hà Nội có công có việc, biết ngay vụ việc từ tối hôm đó, nhưng vì công việc nên chưa kịp vào nhà cập nhật tin tức cho mọi người.
    Nguyễn Bảo Chung này sinh năm 1989, đang học lớp 11 tại trường THPT Lê Hồng Phong, bố mất năm 1997, Chung sống cùng với mẹ và em trai, em trai sinh năm 1990 đang học lớp 10 trường Chuyên.
    Theo như thông tin được biết, Chung này có tiền sử bị tâm thần, Mẹ Chung biết được đã cho chữa trị tại bệnh viện Hà giang và Hà Nội, sau một thời gian chữa trị thấy có kết quả khả quan, tuy nhiên Chung vẫn là người lầm lỳ, ít giao tiếp, hay cáu gắt, đi học về là hay lên tầng hai ngồi, những người thân và hàng xóm cho biết Chung có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm và vẫn có những biểu hiện của bệnh tâm thần.
    Trước ngày sảy ra vụ việc thương tâm, Chung có nói là Chung căm thù mẹ mình và nuôi dưỡng ý đồ độc ác là giết mẹ đẻ của mình. Đêm hôm đó lúc 3 giờ Chung dùng dây điện thoại cắm vào phích và dí vào người mẹ làm bà Thuý chết ngay tại chỗ. Sau đó Chung dùng dao cắt thi thể mẹ mình ra thành nhiều mảnh, bao gồm đầu, mình chân tay được cắt rời ra. Sau đó Chung giấu xác mẹ vào túi và lau sạch các dấu máu còn lại hiện trường và khoá trái cửa.
    Sáng hôm sau em trai Chung không biết nên đi xuống viện, đến trưa về không thấy mẹ đâu mặc dù đã muộn, Em trai Chung hỏi Chung và nhận thấy dấu hiệu bất thường của Chung nên đã đòi lấy chìa khoá tầng 2, Chung và em xô xát và bà con hàng xóm can thiệp, một người giật chìa khoá trong tay Chung và lao lên tầng trên mở cửa phòng mới nhận thấy xác của bà Thuý ở trên phòng.
    Lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiến hành bắt khẩn cấp Chung và đang tiếp tục điều tra vụ việc.
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Hãy tin rằng đó là tội lỗi hồn nhiên....
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Không có một tội lỗi nào là hồn nhiên cả, tất cả các tội lỗi đều là một hành động có ý thức kể cả của người tâm thần(đấy là theo tôi nghĩ thế).
  8. nhungnhim82

    nhungnhim82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    mới đầu nghe mấy đứa bạn kể tưởng "điêu".... Đúng là kinh khủng thật và không thể tin ở Hà Giang lại có chuyện như thế vì lúc nào cũng cảm thấy ở đây là nơi yên bình nhất!
  9. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Được titahagi sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 16/04/2006
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Gớm kinh quá cơ,em bon chen đã đành,đàng nài anh zai tuổi già sức yếu cũng theo em mò lên HG làm giè về ngắm hoa phượng nở đi anh ! hay là nhớ em Linh quá lên HG dắt em về

Chia sẻ trang này