1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đài phát thanh và truyền hình Liverpool FC Việt Nam(Trang tin tức bóng đá cập nhật mùa giải 03-04)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi pretty, 25/03/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Finnan đã sẵn sàng về với đội quân hồng y
    Finnan sẽ trở thành thành viên của liv tới đây, đây là bản hợp đồng đầu tiên của GH trong mùa hè này
    Hồng y đội đã đồng ý ký một hợp đồng khứ hồi có thời hạn với Fulham về việc tuyển mộ cầu thủ này với phí chuyển nhượng là 3.5 triệu bảng
    Liv đã chiến thắng MU trong việc cạnh tranh cầu thủ quốc tế người ireland này, và đây là chién thắng khởi đầu truớc MU
    Houlier , người đã theo đuổi rất lâu ,cầu thủ 27 tuổi này đã lọt vào mắt xanh của ông và gây được ấn tuợng sâu sắc tại mùa hè WC vừa rùi trong sắc áo đội tuyển quốc gia
    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình
    Được dalanh sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 11/06/2003
  2. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Liv vừa ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với tiền vệ trẻ midfielder David Mannix. Hạn của hợp đồng này là năm 2005. Đây là cầu thủ thủ đã được gọi đội trẻ của Anh. Nếu không gặp phải chấn thương đầu gối vào năm ngoái thì anh đã được gọi vào đội hình U17 của Anh.
    David đã thi đấu ở U18 cúp FA khi mới 15 tuổi. Hy vọng đây sẽ là một tài năng trẻ nữa của Liv.
    Thank God I found you[​IMG]
  3. BKgirl

    BKgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Trong trận Anh -Slovenia thuộc vòng loại Euro 2004,Owen đã giúp ĐT Anh dành chiến thắng 2-1 với 1 quả Penalty và một bàn thắng bằng đầu tuyệt đẹp!Ngưòi tạo điều kiện cho Owen ghi bàn thắng thứ 2 lại là 1 cầu thủ của Liverpool: Stephen Gerrard!

    BKgirl
  4. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bài hát mới về Liv
    Nhan đề Attack, attack, attack sáng tác The Antenna Band
    Liverpool (Attack, Attack, Attack!) by The Antenna Band is Liverpoolfc.tv's song of the moment which is taking the red half of Merseyside by storm, and is on sale now at the official Liverpool FC club store.
    The Antenna Band is the brainchild of Liverpool fanatic Gavin Skelhorn and Liverpool (Attack, Attack, Attack!), even features yours truly! I wouldn't exactly call it the John Barnes rap but it's ok - I'll let other people be the judge of that!
    Lead singer Gavin Skelhorn, from Aigburth, is well known to the city of Liverpool having given a magical portrayal of the legendary scouse 50's and 60's Rock 'N' Roller Billy Fury when he was under the name Gavin Stanley. Gavin took his role of Fury to the West End in London and received rave reviews for his performance. He also portrayed legendary Rock 'N' Roller Eddie Cochran in the West End.
    Gavin is as passionate as they come about Liverpool Football Club and the song was co-written with fellow band member Jakob Kaye.
    Said Gavin: "The song is co-written with Jakob who wrote the chorus. He was actually writing a completely different song at the time but watching a Liverpool game one day, I am really passionate about the Reds, and I was shouting at the screen and so on. He had a song which I had been working on with him and I thought that would be good for Liverpool FC.
    "I wrote the rest of the song and thought well I didn't want to make it cheesy and wanted to put a bit of passion into it. It is a little bit moody at the start and then the passion for Liverpool FC builds up to going mad!"
    The opening lines of the song we at Liverpoolfc.tv think are terrific. The words "Moving on, Thru the storm, We're gonna get there, to the golden sky." Lyrics with passion for our favourite team.
    Besides his highly acclaimed performance of Billy Fury, Gavin also played the young Gerry Marsden in a play in Liverpool - a truly magical moment for the Reds fan!
    Said Gavin: "I've got brilliant memories of that because Gerry was in the show and at the end we ended up singing 'You'll Never Walk Alone' together! It was incredible and there were tears coming down my face singing that with Gerry in Liverpool together with 2,000 scousers."
    The Antenna Band are based in London but Gavin is proud of this song because of his Liverpool roots.
    He said: "There are four of us in the band and me and Danun Todd are big Liverpool fans. This is our first song and we hope people like it. There is also an acoustic version of 'You'll Never Walk Alone' on the CD as well, which features 12 and six string guitars and we have had really good comments about it.
    "Thanks to Paul Rogers at Liverpoolfc.tv we have had great feedback from around the world from people in places like Japan, USA, Canada, China, Norway asking where they can buy the song from. The CD is now on sale at the Liverpool club shop and HMV in Liverpool and HMV in Speke, and also HMV online.
    "A dream would be to sing the song at the stadium before a match which would be brilliant and get the crowd going before You'll Never Walk Alone comes on! The club are going to play it over the PA system before a match at the start of next season too."
    The Antenna band are Gavin Skelhorn (lead vocals, drums and guitars), Jakob Kaye, Graeme Dalton and Danun Todd.
    All the best to The Antenna Band. They certainly have our full support.
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 13/06/2003
  5. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Patrik Berger: Buổi phỏng vấn cuối cùng​
    Khi Berger chuyển từ Borussia Dortmund đến Liv vào năm 1996, 1 số người đã hy vọng anh sẽ ở lại đủ lâu với CLB để có thể trở thành cầu thủ chơi lâu nhất dưới màu áo của Liv. 7 năm đã trôi qua và chàng trai - người đã khởi đầu tại Anfield với những cơn mưa bàn thắng đã thực hiện được điều đó.
    Berger đã đầu quân cho CLB mới lên hạng Portsmouth vào hôm thứ 6 (6/6) và trước khi anh rời trại tập huấn của Liv tại West Derby lần cuối cùng, phóng viên của Liverpoolfc.tv đã có buổi phỏng vấn cuối cùng với anh.
    Liverpoolfc.tv: Anh có cảm thấy buồn khi fải rời Liv?
    Berger: Bạn biết đấy, đó luôn là 1 fần của bóng đá. Tôi đã có 7 năm ở đây và có những quãng thời gian tuyệt vời tại Liverpool. Con gái tôi đã sinh ra tại đây và chúng tôi cũng đã giành được nhiều danh hiệu trong thời gian đó. Tôi rất yêu quí nơi này nhg biết làm sao được tôi phải rời đi. Tôi đang mong chờ được thử sức mới.
    Anh quyết định rời Liv từ khi nào?
    Khởi đầu mùa bóng trước, chúng tôi đã có 1 cuộc họp, 1 vài tháng sau cũng có 1 cuộc họp nữa, nhg mọi việc ko được suôn sẻ. Khi đó tôi nhận thấy tôi nên rời CLB vào cuối mùa bóng.
    Đó có fải là 1 quyết định khó khăn?
    Mọi thứ đã chẳng đi đến đâu. Trong cuộc họp, mọi người có những ý kiến trái ngược nhau, và tôi cũng có ý kiến của riêng mình. Và chúng tôi đã ko đi đến sự thoả thuận nào.
    Anh có cảm thấy ngạc nhiên trong mùa bóng này khi trở thành cầu thủ chơi lâu nhất cho Liv ?
    Trong 7 năm qua tôi đã ở đây, nhiều cầu thủ đã rời đi và cũng có nhiều cầu thủ mới đến. Bóng đá là thế. Các cầu thủ cũ già
    đi, các cầu thủ trẻ, những HLV mới đến cùng với cả những sự thay đổi. Và các cầu thủ phải thích nghi với điều đó.
    Khi anh chuyển đến Liv từ Borussia Dortmund, anh có từng nghĩ sau 7 năm, anh sẽ vẫn chơi cho Liv ko?
    Điều mà tôi học được trong bóng đá đó là: mùa bóng này bạn có thể là người hùng nhg ngay mùa bóng sau bạn có thể là 1 tội đồ. Thậm chí nếu bạn kí 1 hợp đồng 3 hay 4 năm liền, bạn cũng ko thể nói trước rằng: "Tôi sẽ ở đây" hay "Tôi sẽ đang rời đến 1 CLB tốt hơn", bởi mọi chuyện có thể xảy đến với bạn , chẳng hạn như: chấn thương, kết quả thi đấu tồi và ngay cả 1 HLV mới đến mang theo nhiều thay đổi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể chơi tại đây trong 7 năm.
    Kỉ niệm đáng nhớ nhất của anh khi chơi và sống tại Liverpool?
    Điều có ý nghĩa với tôi khi sống tại đây là sự ra đời của con gái tôi. Còn về bóng đá, có lẽ quãng thời gian đầu, 1 vài tuần đầu tiên khi tôi đến Liv là quãng thời gian đẹp đẽ nhất. Đó luôn là kỉ niệm tuyệt vời.
    Anh luôn được 1 số lượng lớn các CĐV chào đón - anh nghĩ sao về các CĐV của Liverpool?
    Tôi ko hề có bất cứ vấn đề gì về các CĐV của Liv. Họ luôn luôn có ý nghĩa với tôi. Ko hề nghi ngờ gì, họ là 1 trong số những mẫu CĐV tuyệt vời nhất trên thế giới và khán đài Kop cũng vậy. Đó là 1 nơi rất đặc biệt và các CĐV trên khán đài Kop cũng thế. Thậm chí nếu các cầu thủ có chơi 1 trận đấu tồi hay trận đấu ko diễn ra theo cách chúng tôi muốn, họ cũng luôn giúp đỡ và ủng hộ chúng tôi.
    1 trong những ấn tượng đẹp mà anh để lại với nhiều người là cú chuyền bóng của anh cho Michael Owen trong trận chung kết FA Cup. Hãy nói về ngày đặc biệt đó !
    Tôi đã ko được ra sân ngay từ đầu. Arsenal lúc đó đang ở trong top dẫn đầu và họ đang có phong độ rất tốt. Họ đã bỏ lỡ 2 hay 3 cơ hội mười mươi để có thể kết thúc trận đấu nhg chúng tôi vẫn kiên trì và Owen đã san bằng tỉ số. Khi cậu ấy ghi bàn thắng, khoảnh khắc đó thật kì diệu. Tôi và Vladi Smicer đã ở đó và chúng tôi là những cầu thủ Séc đầu tiên dành được danh hiệu FA Cup. Tôi thậm chí ko biết rằng đối với các cầu thủ Anh quốc, chiếc cúp FA còn có ý nghĩa hơn rất nhiều cúp UEFA. Đối với tôi, Cúp UEFA có ý nghĩa nhiều hơn Cúp FA song đối với các cầu thủ Anh thì ngược lại. Tôi đã rất sung sướng khi giành được nó và đó là 1 niềm tự hào lớn.
    Bàn thắng nào của anh cho Liverpool mà anh thấy ấn tượng nhất?
    Mỗi bàn thắng đều có giá trị và đều quan trọng. Có thể đó là bàn thắng trước MU tại sân Old Trafford, nhg tôi ko có bàn thắng nào yêu thích cả.
    Ai là cầu thủ giỏi nhất mà anh đã từng chơi cùng tại Anfield trong 7 năm qua?
    Thật ko công bằng khi nói bất kì 1 cái tên nào bởi có rất nhiều cầu thủ tài năng đã từng chơi tại Anfield và giờ đã chuyển đến CLB khác, như Steve McManaman, Robbie Fowler và Nicolas Anelka. Thậm chí Nicolas chỉ chơi cho Liv trong 1 thời gian ngắn, anh ta cũng đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Hiện tại chúng tôi có Owen và Stevie Gerrard, những cầu thủ trẻ rất tài năng.
    Anh có kế hoạch gì khi giải nghệ chưa?
    Tôi vẫn chưa fải quá già mà song tôi có lẽ nên bắt đầu nghĩ đến điều đó. Tôi sẽ vẫn tiếp tục gắn bó với trái bóng nhg ko fải với tư cách là 1 HLV hay người quản lí bởi tôi ko thích những áp lực. Tôi thích được làm việc với các cầu thủ trẻ tuổi.
    Hãy nói về Milan Baros, có fải anh ta là cầu thủ trẻ tài năng nhất của đội tuyển Séc ở thời điểm hiện tại và khả năng của anh ta như thế nào?
    Milan hiện đang đá rất tốt. Mùa bóng vừa qua, cậu ta là tiền đạo xuất sắc nhất. Cậu ta đã cho thấy cậu thực sự lầ nỗi đe doạ với hàng fòng ngự của đối phương. Milan là 1 cầu thủ có thể lực, kiến tạo và có khả năng ghi bàn. Cậu ta có tốc độ, cảm nhận bóng tốt và cũng có thể ghi bàn bằng đầu. Đó là 1 cầu thủ tài năng và còn cả tương lai tươi sáng ở fía trước. Nếu cậu ta vẫn giữ được phong độ hiện nay và tiếp tục hoàn thiện hơn lối chơi vào mùa giải này, cậu ta sẽ thực sự là 1 cầu thủ đẳng cấp.
    Tất cả mọi CĐV của Liv đều chúc Patrick và gia đình anh những điều tốt đẹp nhất, cho tương lai của anh tại CLB mới Portsmouth.
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Liverpool, capital of culture 2008
    [​IMG]
    Killing yourself to live​
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Top 10 Reserve goals of the season
    1 Neil Mellor v Everton - 8th May 2003
    2 Milan Baros v Bradford City - 23rd January 2003
    3 Neil Mellor v Sheffield Wednesday - 24th February
    4 Neil Mellor v West Bromwich Albion - 1st April 2003
    5 Neil Mellor v West Bromwich Albion - 25th November 2002
    6 Neil Mellor v Aston Villa - 5th March 2003
    7 Vladimir Smicer v Aston Villa - 5th March 2003
    8 El-Hadji Diouf v West Bromwich Albion - 25th November 2002
    9 Neil Mellor v Newcastle United - 24th October 2002
    10 Bruno Cheyrou v Bradford City - 23rd January 2003
    Killing yourself to live​
  8. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    HLV của Liverpool được trao huân chương
    Gerard Houllier sẽ được Nữ hoàng Anh Elizabeth trao tặng Huân chương Công dân kiểu mẫu (OBE) vào ngày 9/7. Đây là phần thưởng xứng đáng đối với những đóng góp của hai nhà cầm quân người Pháp cho nền bóng đá của xứ sương mù.
    HLV Houllier đến sân Anfield năm 1998. Ông đã cùng Liverpool đoạt Cup UEFA năm 2001. Chiến lược gia này tâm sự: "Tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã giúp tôi có được thành công như ngày hôm nay. Trong số đó không thể không nhắc tới ban lãnh đạo CLB, các cầu thủ và giới cổ động viên nhiệt tình?.
    Huân chương OBE của đế chế Anh là phần thưởng lớn đối với những HLV nước ngoài như Arsene Wenger và Gerard Houllier. Với sự góp sức của hai nhà chiến lược này, nền bóng đá Anh đã có nhiều nét mới.
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  9. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Liv đã hoãn chuyến du đấu sang Trung Quốc vì sợ Sarc,nhưng kế hoạch du đấu Thái lan vẫn không thay đổi
    Thank God I found you[​IMG]
  10. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Sang Thái xem đê, đi thái bây giờ rẻ hơn di SG , góp tiền lệ quyên cử 1 đại diện đi hehe
    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này