1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đài phát thanh và truyền hình Liverpool FC Việt Nam(Trang tin tức bóng đá cập nhật mùa giải 03-04)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi pretty, 25/03/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Heskey chắc chắn đá trận đầu tiên của đội tuyển Anh

    Heskey (trái).
    HLV trưởng Eriksson khẳng định, tiền đạo của CLB Liverpool sẽ có mặt trong đội hình xuất phát ở trận gặp Thụy Điển trong khuôn khổ bảng F, vào chủ nhật (2/6).
    Tuy nhiên, nhà cầm quân người Thụy Điển vẫn chưa quyết định để Heskey chơi trên hàng tiền đạo, hay lùi xuống đá tiền vệ trái hoặc phải.
    Eriksson cũng tin vào khả năng của cầu thủ to con này, cho dù Heskey gặp khó khăn trong việc khẳng định tầm ảnh hưởng của mình tại đội tuyển quốc gia thời gian gần đây. Kể từ khi đội quân xứ sở sương mù đánh bại Đức 5-1 ở vòng loại ngay tại Munich, anh chưa ghi được bàn thắng nào.
    thank you for loving me
  2. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    ssân vận động mới của liv vẫn sẽ mang tên AnfielLiverpool chuẩn bị xây sân vận động mới

    Mô hình sân Anfield mới. (Click vào ảnh).
    Đội bóng đá thành phố cảng nước Anh vừa tiết lộ kế hoạch chia tay sân Anfield và chuyển tới một sân có sức chứa 55.000 người, gần Stanley Park.
    Ban lãnh đạo CLB đã trình kế hoạch của mình tới Hội đồng thành phố Liverpool. Họ hy vọng sân mới (có chi phí xây dựng ước tính khoảng 70 triệu bảng) sẽ được hoàn thành vào đầu mùa giải 2005.
    Các quan chức CLB cũng khẳng định sân mới vẫn mang tên Anfield, và chỉ cách ??ongôi nhà cũ??? gần 300 mét. Mới đầu, Liverpool dự định xây một sân có sức chứa 70.000, nhưng rồi phải hủy bỏ vì chi phí xây dựng có thể sẽ lên tới 120 triệu bảng, làm ảnh hưởng tới kế hoạch củng cố đội hình của HLV Houllier.
    Liverpool cũng định cải tạo sân cũ cho đỡ tốn nhưng không thể, vì theo các kiến trúc sư, Anfield không thể ??ophình to??? tới mức mà đội bóng này muốn.
    thank you for loving me
  3. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Murphy ký thêm 5 năm hợp đồng với Liverpool

    Murphy cảm thấy hạnh phúc tại Liverpool.
    Tiền vệ 25 tuổi không hề ngần ngại khi đặt bút ký vào bản thỏa thuận mới với đội bóng thành phố cảng, ngay trước khi lên đường tới đại bản doanh của đội tuyển Anh tham gia chiến dịch chuẩn bị cho World Cup. Danny Murphy sẽ tiếp tục phục vụ sân Anfield tới năm 2007.
    Murphy vừa được HLV trưởng Eriksson triệu tập vào đội tuyển quốc gia, thay thế vị trí Steven Gerrard bị chấn thương. Anh khẳng định rằng việc cam kết trung thành với Liverpool đã giúp anh yên tâm hơn khi thi đấu tại Vòng chung kết bóng đá thế giới.
    ??oChúng tôi đã chờ đợi đến cuối mùa giải để thực hiện việc này. Liverpool là một CLB lớn và có đẳng cấp???, Murphy phát biểu. Tuyển thủ Anh cho biết anh đã học hỏi được rất nhiều từ HLV Gerard Houllier và các thành viên khác trong ban huấn luyện: ??oHọ đã giúp tôi lớn lên???.
    Murphy chuyển từ Crewe tới Liverpool hồi tháng 7/1997, với giá 3 triệu bảng. Anh đã ghi được 24 bàn trong 150 trận đấu và 1 lần sút tung lưới đối phương khi khoác áo đội tuyển quốc gia.
    thank you for loving me
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    pretty ơi em chỉnh lại cái title bài của em là HOT NEWS ấy, cho nó phê em ạ.... nhìn thế trông đã hơn.....
    Love is like War.... Easy to start.... Difficult to end.... Impossible to forget
  5. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    thôi em ko cần cái title đâu
    sau đây là kết quả của cuộc bầu chọn chủ tịch fìa mớiHôm nay, 199 đại biểu của các liên đoàn bóng đá thành viên (5 nước không đủ tư cách bỏ phiếu) sẽ tham gia bầu người lãnh đạo FIFA nhiệm kỳ 2002-2006. Một trong hai ứng viên ??" đương kim Chủ tịch Sepp Blatter ??" đã bị la ó tại phiên họp bất thường, diễn ra hôm qua tại Seoul.
    Một số đại biểu buộc tội ông Blatter đã ??obịt miệng??? mọi người một cách thô bạo, một kẻ độc tài chứ không phải một nhà hoạt động thể thao.
    Trong lúc đọc diễn văn khai mạc, Blatter đã phải hứng chịu những tiếng huýt sáo phản đối. Ngay sau khi bài diễn văn kết thúc, Addo ??" Phó chủ tịch LĐBĐ Somalia và là người đầu tiên tố cáo Blatter dùng tiền mua phiếu bầu để trúng cử năm 1998 ??" đã đứng lên xin phát biểu ý kiến. Nhưng Blatter từ chối, bất chấp sự phản ứng của Addo và một số quan chức FIFA.
    Khi Phó chủ tịch FIFA kiêm Trưởng ban Kiểm toán, ông David Will, định thông báo về tình hình tài chính của tổ chức theo đề nghị của Tổng thư ký LĐBĐ Nauy Espelund, thì lập tức Blatter gạt Will khỏi bục phát biểu. Người duy nhất thuộc phe chống Blatter được tự do bày tỏ quan điểm là Tổng thư ký FIFA Zen-Ruffinen.
    Trong khi đó có tới 9 nhân vật được xem là đồng minh của Blatter được phép đưa ra những ý kiến của mình. Kết thúc phiên họp, Chủ tịch LĐBĐ Anh Adam Crozier nói: ??oTôi cực kỳ bực mình và thất vọng. Thật đáng xấu hổ???. Chủ tịch LĐBĐ châu Phi Hayatou - đối thủ của Blatter trong cuộc bầu chủ Chủ tịch FIFA hôm nay - thì gọi phiên họp là một vụ scandal bóng đá. Tổng thư ký FIFA Michel Zen-Ruffinen bực mình: ??oFIFA không còn hoạt động nữa. Trong 16 năm làm việc tại đây, tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này. Cần phải cải tổ hệ thống???.
    Trước sự phản đối của nhiều người, Blatter vẫn tỏ vẻ tự tin: ??oRồi tất cả sẽ biết FIFA lấy tiền từ những nguồn nào và được dùng vào việc gì. Tôi không có gì phải che đậy. Tôi tin sẽ tái đắc cử???.
    Theo thăm dò của hãng tin AFP, ông Blatter và Hayatou sẽ nhận được số phiếu như sau:
    thank you for loving me
  6. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Thụy Điển sợ mất Ljungberg trong trận đầu

    Ljungberg (phải) trong trận giao hữu với Nhật Bản.
    Tiền vệ tấn công này đã phải nghỉ tập do bị đau hông, chỉ vài ngày trước cuộc đối đầu với Anh vào 2/6. Báo chí Thụy Điển lập tức loan tin Fredrik Ljungberg có thể vắng mặt trong trận đấu quan trọng này.
    Tuy nhiên, các quan chức của đội tại đại bản doanh ở Miyazaki (Nhật Bản) cho rằng giới truyền thông đã quá phóng đại. ??oFredrik đang thực hiện một bài tập tấn công và cảm thấy hơi căng cơ hông. Do đó anh ấy đã dừng lại. HLV cho biết Ljungberg không gặp vấn đề gì nghiêm trọng???, Gunnar Linder, người phụ trách báo chí của đội Thụy Điển, cho hay.
    Theo nhật báo Aftonbladet, Ljungberg nói anh đã bị đau suốt cả tuần qua, nhưng vẫn muốn chơi trong trận giao hữu hòa Nhật Bản 1-1 hôm thứ bảy, và phải ra sân vào phút 74. Anders Valentin, bác sĩ của đội tuyển, cho biết hông của tiền vệ Arsenal đã sưng tấy lên, mặc dù không có thương tổn nào đáng kể. ??oLoại chấn thương này thường có xu hướng lan rộng và không thể chắc chắn ngày mai nó sẽ thế nào???, ông nói.
    Một loạt bàn thắng xuất thần của Ljungberg đã đưa Arsenal tới chức vô địch giải Ngoại hạng Anh và Cup FA mùa giải vừa qua. Anh đang được hy vọng sẽ phối hợp với tay săn bàn Henrik Larsson tạo thành một trong những cặp tấn công uy lực nhất World Cup. Chàng cầu thủ tóc đỏ này cũng là đối tượng bị Anh ??ogườm??? nhất trong cuộc đọ sức giữa hai đội sắp tới.
    Linder cho biết ngoài trường hợp của Ljungberg, đội tuyển Thụy Điển không còn vụ chấn thương nào nữa, mặc dù hai cầu thủ đã phải nằm
    thank you for loving me
  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    joe cole tiền vệ tài năng của west ham muốn làm cả thế giới phải thừa nhận
    Sau khi thi đấu khá hay trong vai trò tiền vệ trung tâm ở trận hòa Cameroon 2-2 hôm chủ nhật, cầu thủ trẻ của đội tuyển Anh Joe Cole (21 tuổi) đã mơ ước sẽ trở thành một huyền thoại bóng đá thế giới giống như Maradona, Cruyff hoặc Zidane trong vòng 10 năm tới.
    Cole nói rằng anh chưa bao giờ phải chịu áp lực sân cỏ kể từ khi khoác áo West Ham (Ngoại hạng Anh) cách đây ba năm. Trước trận giao hữu với Cameroon, anh đã cười đùa rất thoải mái. ??oNếu được ra quân ở trận đầu tiên gặp Thụy Điển, tôi cũng sẽ không lo lắng. Trận cầu càng quan trọng, tôi càng quyết tâm thi đấu và càng tự tin???, Cole nói thêm.
    Cole có thể chơi được ở cánh phải, trung lộ. Tuy nhiên, khi Beckham và Butt cùng bình phục, anh chắc chắn sẽ chỉ có cơ hội được giao nhiệm vụ bên hành lang trái của đội tuyển Anh ở World Cup lần này. Ở cánh này, anh cũng phải cạnh tranh với Dyer, Sinclair.
    Cole không thuận chân trái, nhưng anh không coi đây là một rắc rối. Cole nói: ??oPires cũng thuận chân phải, nhưng anh ấy là một cầu thủ chạy cánh trái tuyệt vời ở cả Arsenal lẫn đội tuyển Pháp???.
    thank you for loving me
  8. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    'Pháp sẽ viết trang sử mới của bóng đá thế giới'

    Beckenbauer tin tưởng các cầu thủ Pháp.
    Hoàng đế bóng đá người Đức, Franz Beckenbauer cho rằng trong lần đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng World Cup được đồng tổ chức, châu Âu sẽ lần đầu tiên giành Cup vàng khi tranh đấu ngoài châu lục. Và đội lập kỳ tích sẽ là ĐKVĐTG Pháp.
    Theo Chủ tịch CLB Bayern Munich, Pháp là đội bóng thành công nhất trong bốn năm qua, vẫn còn nguyên khát khao chiến thắng dù đã liên tiếp đoạt chức vô địch thế giới và châu Âu. Sức mạnh của họ cũng không hề suy giảm so với tại World Cup 1998 và EURO 2000 (nếu không nói là mạnh và kinh nghiệm hơn).
    Beckenbauer nói thêm: ??oArgentina cũng có thực lực và đang trong cơn đói danh hiệu. Brazil là đội bóng luôn khiến các đối thủ phải dè chừng. Nhưng xét tổng thể, Pháp có nhiều cơ để bảo vệ thành công ngôi bá chủ bóng đá thế giới???.
    Còn về khả năng của đội tuyển Đức, ông nói: ??oChúng tôi có một đội hình không tồi nhưng cũng chỉ ở mức trung bình. Hơn thế, Đức còn bị cơn ác mộng chấn thương hành hạ. Sức mạnh của tuyến giữa giảm một nửa khi mất Deisler, Scholl???. Nhưng Beckenbauer hy vọng rằng Đức sẽ lấy lại sức mạnh khi đá trên sân nhà vào 2006. Và khi đó, theo ông, Anh sẽ là đối thủ chính.
    Nhà vô địch World Cup 1974 với tư cách cầu thủ, và đoạt Cup vàng 1990 trên cương vị HLV cũng nhận định hai đội chủ nhà Nhật và Hàn Quốc hoàn toàn có khả năng lọt vào vòng tứ kết.
    thank you for loving me
  9. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Pháp ?" Senegal: Cuộc chiến không cân sức

    Viera cùng Pháp sẵn sàng xuất trận.
    18h30?T chiều nay, trận đấu mở màn vòng chung kết World Cup lần thứ 17 giữa đương kim vô địch thế giới và đội bóng lần đầu dự giải sẽ diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc). Pháp không có Zidane. Senegal đầy tham vọng, nhưng khó có thể tạo nên bất ngờ trong ngày khai mạc.
    Đội tuyển Pháp được đánh giá là ứng viên vô địch. Họ sẽ rất mạnh nếu Pires - tiền vệ có tốc độ, kỹ thuật và những pha dứt điểm lạnh lùng - không phải ở lại quê hưong vì chấn thương và Zidane không bị rách cơ đùi trái (có nguy cơ nghỉ cả 3 trận vòng bảng). Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều người, dàn cầu thủ còn lại của đội bóng áo lam hiện nay vẫn thừa sức vượt qua vòng bảng. Điều đó có nghĩa là Pháp không có điểm yếu? Hoàn toàn sai lầm. Đội quân của HLV Lemerre có một lỗ hổng không nhỏ ở hàng phòng ngự. Cặp trung vệ số một của Pháp hiện nay, Desailly ?" Leboeuf, từng chơi cùng nhau khá lâu tại Chelsea nhưng chưa bao giờ họ chứng tỏ được sự ăn ý và hiệu quả. Dấu hiệu bất ổn này lộ rõ ở trận giao hữu thắng Hàn Quốc 3-2 hồi tuần trước (Pháp bị dẫn 1-2 trong hiệp một). Ở trận đó, đội chủ nhà đã tận dụng được hai trong số vài lần hàng phòng ngự Pháp để lộ ra những khoảng trống chết người (hiếm xảy ra khi Blanc còn chơi ở trung tâm hàng thủ). Thiếu Zidane, tuyến giữa của Pháp sẽ không có một nhạc trưởng thực thụ. Hai tiền vệ phòng ngự Vieira, Petit chắc chắn sẽ phải công thủ nhiều hơn. Và nếu Zidane vắng mặt lâu, hai cầu thủ này khó có khả năng duy trì được sinh lực, phong độ trong suốt thời gian dự giải.
    Còn Senegal? Quốc gia này từng là thuộc địa của Pháp và đội tuyển của họ chưa bao giờ gặp Pháp trên đấu trường quốc tế. Họ quá lạ với những người hâm mộ thế giới, đặc biệt là Việt Nam. Nhưng theo giới chuyên môn, những chú sư tử biển có đủ lực để gây bất ngờ như Cameroon hay Nigeria mấy năm về trước. Senegal là đội bóng có tổ chức tốt, có kỹ thuật và rất ?ocơ bắp?. Chiều nay, Pháp sẽ thi đấu với tư thế của nhà vô địch và tâm lý phải thắng. Còn Senegal chỉ nhằm một mục đích gây ấn tượng càng mạnh càng tốt, một kết quả hòa cũng đã là thành công. Nhưng cũng giống như Cameroon hay Nigeria trước kia, Senegal lần này còn thiếu kinh nghiệm đấu trường thế giới. Họ có thể sẽ chơi rất hăng ở một thời điểm nào đó, nhưng nhiều khả năng sẽ xuống tinh thần rất nhanh khi đối mặt với áp lực cao. Sự chuẩn bị của Senegal cũng không thể bài bản như các đội đã có máu mặt tại World Cup. Hơn thế, Senegal thắng một số trận ở vòng loại là nhờ có sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà. Còn tại các sân vận động ở Hàn Quốc và Nhật Bản, họ sẽ không có lợi thế này.
    Về nhân sự, HLV Lemerre chiều nay chỉ thiếu một cầu thủ. Nhưng oái oăm thay, đó lại là một trụ cột ?" Zidane. Youri Djorkaeff chắc chắn được xếp đá thay. Tiền vệ này không còn phong độ như xưa, nhưng anh vẫn tự tin tuyên bố hồi đầu tuần: ?oTôi sẽ cho mọi người thấy vai trò của mình trong đội tuyển, chứ không đơn thuần chỉ là kẻ đóng vai thế cho một ngôi sao?. Wiltord sẽ chơi ở vị trí của Pires: dâng cao so với các tiền vệ còn lại và dạt sang cánh trái hoặc phải để hỗ trợ tấn công. Henry đã bình phục chấn thương và cầm chắc một suất bên cạnh tiền đạo Trezeguet. Phía Senegal cũng thở phào nhẹ nhõm khi tiền vệ trụ cột Fadiga được phép tham gia trận đấu dù đang bị cảnh sát điều tra. Fadiga, hiện khoác áo Auxerre, là cầu thủ chạy cánh có tốc độ và thể lực - mối đe dọa đối với hàng thủ Pháp. HLV Metsu - người tuyên bố đội quân của ông không chỉ thi đấu để tồn tại trước Pháp mà còn chơi hay ở các trận còn lại - chắc chắn sẽ áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 như ở vòng loại.
    Senegal theo trường phái bóng đá tấn công. Do vậy, trận cầu khai cuộc hứa hẹn sẽ cởi mở và hấp dẫn. Phần thắng có tới 90% thuộc về Pháp. Các nhà cái châu Âu đưa ra tỷ lệ chỉ khoảng 1x1,30 nếu Pháp thắng. Trong khi đó, nếu chọn Senegal bạn có cơ hội ăn theo tỷ lệ 1x9,00 (ở nhà cái William Hill là 1x9,5). Khả năng hòa khó xảy ra với tỷ lệ 1x4,35. Các nhà cái châu Á cũng bắt Pháp chấp một trái trái rưỡi.
    Cầu thủ đáng chú ý của hai đội:
    Trezeguet không chỉ là mối hiểm họa trước khung thành Senegal, mà còn là kẻ đe dọa các thủ thành hàng đầu thế giới. Anh vừa có một mùa giải tuyệt vời tại Serie A, đồng vua phá lưới với 24 bàn và cùng Juventus đoạt scudetto. Trezeguet mạnh trong không chiến, tinh quái khi có mặt ở khu cấm địa.
    Phía Senegal cũng có một chân sút không tồi. Tiền đạo 20 tuổi El Hadji Diouf, hiện khoác áo Lens, đã ghi được 8 bàn cho đội tuyển ở vòng loại vừa qua và đang được các CLB ở giải Ngoại hạng Anh và Serie A chú ý.

    Sơ đồ chiến thuật của Pháp. (Click vào ảnh).
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Pháp (4-4-2): thủ môn Barthez - hậu vệ Thuram, Leboeuf, Desailly, Lizarazu - tiền vệ Vieira, Petit, Wiltord, Djorkaeff - tiền đạo Henry, Trezeguet.
    Senegal (4-4-2): thủ môn Sylva - hậu vệ Daf, Cissé, Coly, Diatta - tiền vệ Diao, S N'Diaye, M N'Diaye, Fadiga - tiền đạo Diouf, H Camara.
    thank you for loving me
  10. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Ireland - Cameroon: Cân tài cân sức

    CĐV Ireland.
    Các nhà đương kim vô địch châu Phi chơi tuyệt vời trong 45 phút đầu tiên và vượt lên dẫn trước. Nhưng họ đã bế tắc trước một Ireland khác hẳn ở hiệp hai, và đành chấp nhận chia điểm.
    HLV Mick McCarthy của Ireland chọn Kinsella đá thế chỗ của tiền vệ Roy Keane. McAteer cũng đã bình phục chấn thương và xung trận từ đầu. Gary Kelly chơi bên phải hàng thủ thay cho Finnan.
    Phía Cameroon kéo Rigobert Song chơi lệch sang bên phải hàng phòng ngự. Còn Kalla đá trung vệ. Patrick Mboma là đối tác trên hàng công của Samuel Eto'o (Real Mallorca).
    Đội hình xuất phát:
    Ireland (4-4-2): Shay Given; Gary Kelly, Steve Staunton (đội trưởng), Gary Breen, Ian Harte; Jason McAteer, Mark Kinsella, Matt Holland, Kevin Kilbane; Robbie Keane, Damien Duff.
    Cameroon (4-4-2): Boukar Alioum; Bill Tchato, Rigobert Song, Raymond Kalla, Pierre Wome; Lauren, Marc-Vivien Foe, Salomon Olembe, Geremi Njitap; Samuel Eto'o, Patrick Mboma.
    Ireland giành quyền sở hữu bóng nhỉnh hơn đôi chút ở khoảng 10 phút đầu. Nhưng họ không tìm được đường tiếp cận khung thành Cameroon - đội chọn lối đá phòng ngự chắc chắn.
    Phút 15, Patrick Mboma chuyền ở trung lộ để Samuel Eto'o nhận bóng đột phá vào khu cấm thành và đối mặt Shay Given. Tuy nhiên, thủ môn của Newcastle đã ra hóa giải kịp thời, từ chối nỗ lực ghi bàn của chân sút CLB Mallorca (Tây Ban Nha). Phút 21, đón quả phạt bên cánh trái, Robbie Keane thoải mái bật cao đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc.
    Phút 32, Eto'o lại bỏ lỡ cơ hội đưa Cameroon vượt lên dẫn trước khi đón quả tạt của đồng đội bên cánh phải tâng bóng chệch cột dọc phía góc xa.
    Phút 39, Eto'o đột phá bên phải khu cấm thành, lừa qua Steve Staunton rồi căng ngang để Mboma che người và đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới trống, mở tỷ số trận đấu. Đúng phút 45, Ian Harte đá phạt hiểm hóc bên hành lang phải khiến Rigobert Song luống cuống phá bóng về phía lưới nhà. Nhưng Boukar Alioum đã xuất sắc bắt bóng ngay trên vạch vôi, cứu thua cho Cameroon.
    Hiệp hai diễn ra với tốc độ khá cao. Ireland đẩy cao đội hình, Ian Harte dâng cao như một tiền vệ cánh trái để gây sức ép lên khung thành Cameroon. Phút 47, Ian Harte tạt để Kevin Kilbane đánh đầu chệch khung thành. Phút 51, Geremi cướp được bóng từ chân Ian Harte và lao vào khu cấm thành. Nhưng thủ thành Shay Given đã cứu thua cho Ireland. Chỉ một phút sau, các cầu thủ Cameroon phá bóng không thành và Matt Holland đã có mặt kịp thời thoải mái sút sệt vào sát cột dọc, quân bình kết quả 1-1.
    Phút 60, quả phạt góc cánh phải của Ireland lại buộc thủ môn Alioum phải bay người ôm bóng ngay trước vạch vôi. Phút 65, Eto'o bứt phá ở trung lộ, thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ Ireland, nhưng lại kết thúc chệch cột dọc từ cự ly khoảng 11 m. Phút 67, Suffo vào thay tiền đạo Patrick Mboma (có dấu hiệu xuống sức).
    Những phút cuối, Ireland chuyển sang thế trận phòng ngự phản công, kéo bớt tiền vệ xuống hàng thủ để tránh bị đo ván trước các pha bóng tốc độ của đối phương. Phút 80, Bill Tchato nhanh chân phá được bóng ngay trước chân Robbie Keane ở khu 5m50, cứu nguy cho Cameroon. Phút 83, Robbie Keane bất ngờ kết thúc bằng chân phải ở ngoài khu 16m50, đưa bóng đập cột dọc. Khoảng 5 phút cuối, Ireland lại bùng lên nắm giữ thế trận. Phút 88, Steven Reid sút phạt buộc Alioum phải trổ tài đẩy bóng vọt xà.
    * Bản tin tiếp tục được cập nhật
    thank you for loving me
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này