1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đài phát thanh và truyền hình Liverpool FC Việt Nam(Trang tin tức bóng đá cập nhật mùa giải 03-04)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi pretty, 25/03/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Rivaldo có thể sẽ tới Liverpool
    Tiền vệ của câu lạc bộ AC Milan and Brazil Rivaldo sẽ chuyển từ Serie A sang chơi cho giải ngoại hạng anh the Premiership khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mởi của lại vào tháng 1 tới
    kênh bóng đá Channel 4 của Italia mới đưa tin rằng rằng rất có thể câu lạc bộ Liverpool may mắn dành được chữ kí của nhà vô địch thế giới này
    Thời tiết ở anh là vấn đề với tiền đạo này nhưng Rivaldo nói rằng "tôi sẽ rất thích chơi bóng ở tây ban nha va Italia nhưng tôi khẳng định rằng tôi luôn luôn muốn được chuyển đến thi đấu ở Anh "
    "Tại sao tôi lại ko chuyển đến đó ? tôi chỉ còn vài năm nữa ở phong độ đỉnh cao và bây giờ tất cả chỉ là tôi muốn chơi bóng đá ''"
    trong thời gian vừa qua Rivando luôn nói rằng anh rất muốn được khoác áo The Reds nhưng ông Houllier lại cho rằng anh đã quá già và ko phù hợp với đội bóng trẻ của mình .
    Ko biết tờ báo này có thật ko nhưng có Rivando trong thời điểm hiện nay thì sẽ cải thiện tình hình cho Liv .Đây là một cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ,có khả năng dẫn dắt trận đấu khá tốt .Vấn đề còn lại chỉ là tiền lương .Hiện nay tiền lương của cầu thủ này khá cao và đó chính là nguyên nhân Barca cho ko Milan và Milan lại đang muốn đẩy anh đi

    thank you for loving me
    [/size=10]
  2. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Rivaldo có thể sẽ tới Liverpool
    Tiền vệ của câu lạc bộ AC Milan and Brazil Rivaldo sẽ chuyển từ Serie A sang chơi cho giải ngoại hạng anh the Premiership khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mởi của lại vào tháng 1 tới
    kênh bóng đá Channel 4 của Italia mới đưa tin rằng rằng rất có thể câu lạc bộ Liverpool may mắn dành được chữ kí của nhà vô địch thế giới này
    Thời tiết ở anh là vấn đề với tiền đạo này nhưng Rivaldo nói rằng "tôi sẽ rất thích chơi bóng ở tây ban nha va Italia nhưng tôi khẳng định rằng tôi luôn luôn muốn được chuyển đến thi đấu ở Anh "
    "Tại sao tôi lại ko chuyển đến đó ? tôi chỉ còn vài năm nữa ở phong độ đỉnh cao và bây giờ tất cả chỉ là tôi muốn chơi bóng đá ''"
    trong thời gian vừa qua Rivando luôn nói rằng anh rất muốn được khoác áo The Reds nhưng ông Houllier lại cho rằng anh đã quá già và ko phù hợp với đội bóng trẻ của mình .
    Ko biết tờ báo này có thật ko nhưng có Rivando trong thời điểm hiện nay thì sẽ cải thiện tình hình cho Liv .Đây là một cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ,có khả năng dẫn dắt trận đấu khá tốt .Vấn đề còn lại chỉ là tiền lương .Hiện nay tiền lương của cầu thủ này khá cao và đó chính là nguyên nhân Barca cho ko Milan và Milan lại đang muốn đẩy đi

    thank you for loving me
    [/size=10]
  3. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Một bài viết rất hay nhưng rất tiếc đang bận nên ko thể dịch được
    Don''t go Michael


    By Andy Hunter, Daily Post


    DYNAMIC DUO: Owen and Gerrard are key to Liverpool and England''s success
    STEVEN GERRARD made his first official move as Liverpool captain last night by urging Michael Owen to commit his future to the Reds.
    The Anfield midfielder is close to following up his dream appointment as the club''s new skipper with a new, extended contract.
    And he intends to use his increased influence within the Liverpool dressing room by encouraging star striker Owen to follow suit.
    Liverpool''s two key homegrown assets have 20 months remaining on their existing deals. Talks are at an advanced stage with Gerrard''s representatives but negotiations haven''t begun on a new contract for Owen, who may wait until the end of the season before making a firm decision.
    But Gerrard plans to do everything in his power to persuade Owen his interests are best served at Anfield.
    "I have always said I want to be a Liverpool player and I''m sure the contract will get sorted out pretty soon," said the Reds skipper.
    "Michael is in a similar situation to me. Obviously, he will make his own decision on what he is going to do in his future.
    "But it will be nice if he signs a new deal because in my eyes he is one of the best strikers in the world."
    Liverpool are likely to be without Owen for tomorrow''s trip to Portsmouth, with their leading scorer yet to return to training following his leg injury.
    That could mean another start for Anthony Le Tallec in an unchanged line-up, with Gerrard backing the French teenager to build on his impressive display against Olimpija Ljubljana in midweek.
    He said: "It is always important that when you are playing with a partner he''s a good player who can get the ball down and play.
    "I felt I had to help him because it was a big game for him and hopefully he will be a great player for Liverpool in the future.
    "That first goal was important for us and I''m sure it will give him confidence for Saturday, if selected.
    "We had players missing and that always gives an opportunity to people to come in and show what they can do. But I thought both the young French kids were magnificent. They showed that they are players for the future."
    Gerrard is still on a high following his elevation to the captaincy before the UEFA Cup victory.
    "It''s a dream come true for me, probably one of the best days of my life," he reflected.
    "The manager always told me that one day I was going to be his captain, but coming this early and at 23 years of age was a bit of a shock."
    However, there was a downside to the midfielder''s big night when he was substituted seconds before Liverpool won the penalty missed by El Hadji Diouf.
    "I was on the penalty!" revealed Gerrard.
    "I was gutted when I came off. I could have got off the mark myself."



    thank you for loving me
    [/size=10]
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Trang web chính thức của Liverpool trận đấu nào cũng bình chọn ra năm người chơi hay nhất. Các cầu thủ được cho điểm từ 1 cho đến 5. Tất cả được cộng lại cho đến cuối mùa bóng, ai là người có số điểm cao nhất sẽ có được danh hiệu "Player of the year" của Liverpoolfc.tv Writers vote. Những người chịu trách nhiệm bình chọn này là Paul Rogers, Paul Eaton và Mark Platt cũng như là bình luận viên Steve Hunter. Những người chuyên viết bài bình luận cho các tờ tạp chí, báo hàng ngày của LFC.
    Trong trận đẫu gặp Portsmouth vừa qua, các cầu thủ sau đã được đánh giá theo khả năng cũng như là công lao đóng góp trong trận đấu: Harry Kewell, Steven Gerarrd, Sinama, Dudek và Hyppia, điểm lần lượt từ cao xuống thấp.

    Kết quả từ các cuộc bình chọn bởi các Writers như sau:


    Pts Player
    44 Harry Kewell
    33 Vladimir Smicer
    32 Steven Gerrard
    27 El-Hadji Diouf
    27 Anthony Le Tallec
    24 Michael Owen
    19 Emile Heskey
    17 Jerzy Dudek
    11 Florent Sinama-Pongolle
    9 Jamie Carragher
    8 Chris Kirkland
    8 Milan Baros
    8 Danny Murphy
    7 Igor Biscan
    6 John Arne Riise
    5 Bruno Cheyrou
    4 Stephane Henchoz
    4 Sami Hyypia
    3 Neil Mellor
    2 Steve Finnan
    1 Gregory Vignal
    (last updated after Portsmouth match)

    Còn đây là kết quả từ các cuộc bình chọn của các Fans:

    Pts Player
    45 Harry Kewell
    40 Michael Owen
    35 Steven Gerrard
    32 El Hadji Diouf
    28 Vladimir Smicer
    22 Anthony Le Tallec
    17 Milan Baros
    17 Jerzy Dudek
    17 Emile Heskey
    5 Danny Murphy
    4 Neil Mellor
    3 Jamie Carragher
    2 Bruno Cheyrou
    2 Chris Kirkland
    1 John Welsh

     A heart that's full up like a landfill
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    "Tôi sẽ không từ bỏ công việc tôi yêu"
    Gerard Houllier đã khẳng định ông sẽ không ra đi mặc cho những vấn đề mà câu lạc bộ đang gặp phải, ông đã nói "Tôi yêu câu lạc bộ này và tôi yêu công việc của tôi".
    Liverpool đã thua 4 trận ở Premiership, trong đó có 3 trận thua liên tiếp trước Charlton Athletic, Arsenal and Portsmouth. 5 trận còn lại họ chỉ đã thắng 3 và hoà 2.
    Các phương tiện thông tin đại chúng giờ đây đang đoán xem tên tuổi nào sẽ về thay chiếc ghế của Houllier nhưng Houllier đã khẳng định ông sẽ không đi đâu cả. Ông nói "Một vài dòng tít lớn và cả truyền hình đã vào cuộc,mạc dù họ đang khiêu khích tôi nhưng điều đó ko làm tôi nản chí. Tôi vẫn vững vàng. Tôi cũng ko để bụng chuyện này. Điều này sẽ ko làm giảm lòng nhiệt tình của tôi, giống như ko thể đối với Bobby Robson khi Newcastle gặp phải khó khăn hồi đầu mùa bóng. Mọi việc sẽ vẫn tốt đẹp chừng nào mà bạn vẫn luôn khao khát và nhiệt tình."
    "Điều này có thể khiến tôi bị kiệt sức trong một thời gian nhưng tôi sẽ sống chung với nó và sẽ coi đó là một thử thách mới. Tôi cảm thấy sức mạnh của tôi hơn nhiều so với 2,3 năm trước đây và tôi cũng có nhiều kinh nghiệm hơn với những gì đã xảy ra."

     A heart that's full up like a landfill
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Trong trận đấu gặp Leeds cuối tuần qua, LFC phải hứng chịu thêm một chấn thương mới, đó là chàng tiền vệ người Czech, V.Smicer. Nhiều khả năng anh sẽ không thể tham gia trận gặp Blackburn vào giữa tuần này <29/10>. Thay thế cho anh sẽ là D.Murphy
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    "Owen trị giá 30 triệu bảng. Nếu anh ra đi thì Recoba về thay thế???"
    --->Vế đầu thì được, vế sau thì thật là vớ vẩn! Thế mà báo hôm nay đưa tin đấy bà con ạ! Hy vọng là các bác lãnh đạo Liverpool tức David Moores và Rick Parry tỉnh táo....
    Recoba ư? Thời của anh cũng đã qua rồi, toàn "người hùng" một thời trong mắt mình

     A heart that's full up like a landfill
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    GH - My love of Liverpool FC
    Gerard Houllier đã nói về tình yêu của ông đối với LFC và những dự định trong tương lai, và nói rằng ông được nhận được sự ủng hộ rất lớn từ ban lãnh đạo cũng như là các cầu thủ những người biết rõ hướng đi của CLB hiện nay là đúng đắn.
    The Liverpool manager nói rằng câu lạc bộ đang đi đúng hướng và ông ko hề có ý nghĩ là sẽ rời bỏ CLB ông yêu mến.
    Houllier said: "Tôi yêu nơi này, tôi cảm thấy được nó mỗi khi tôi đến đây làm viêc mỗi ngày. Tôi đang đặt toàn bộ sức lực của tôi vào công việc"
    "Nói một cách thành thực rằng các cầu thủ tin tưởng 100% ở tôi, và tôi cũng tin tưởng họ. Họ có thể biết những gì đang xảy ra ở một câu lạc bộ bóng đá, và cũng chỉ có họ mới biết được chúng tôi như thế nào so với vài năm trước"
    "Chỉ cần nhìn họ tập luyện ở sân tập cũng đủ để tôi biết rằng họ đoàn kết và rất tốt."
    "Một điều tôi biết rõ ràng nhất là tôi sẽ không bao giờ bước ra đi cho đến khi tôi cảm thấy là tôi đã hoàn thành công việc. Không bao giờ."
    "Và tôi luôn luôn có những giấc mơ về tương lai của CLB và tất cả đều được ban lãnh đạo chia sẻ cùng"
    "Họ biết chúng tôi đang ở đâu, họ biết chúng tôi đang xây dựng những điều đặc biệt ở đây. Không chỉ cho hôm nay mà còn cho tương lai"

    "Tôi tin tưởng rằng họ đang đặt lòng tin vào tôi, bởi vì chúng tôi đã nói chuyện với nhau một cách thường xuyên với nhau và họ có thể thấy là chúng tôi đang cố gắng để giành được điều gì đó. Chúng tôi vẫn đang nhắm đến các mục đích"
    Houllier cũng đã nói rằng ông càng ngày càng nhiệt tình hơn trong việc đưa Liverpool trở lại những vinh quang xưa và thành công hơn.

    Ông nói: "Sự thật là chúng tôi đã cùng nhau đi qua giai đoạn khó khăn nhất, nó không khác gì tôi đã sống cuộc sống của tôi và làm công việc của tôi. Mọi người hỏi rằng bao giờ tôi sẽ thôi công việc này và có thể là tôi sẽ bị sa thải. Nhưng điều đó chẳng thay đổi gì cả"
    Năng lượng giúp tôi mỗi ngày khiến tôi trở nên sẵn sàng cho công việc là lòng nhiệt tình. Thứ mà chỉ hết khi tôi nghỉ hưu"

    Hãy hỏi vợ tôi. Bà ấy biết tôi sống để đi xe qua những cánh cổng vào khu luyện tập của clb, mỉm cười với cả những đám cỏ, đến phòng thay đồ và nghe tiếng bóng đập thình thịch hay những chàng trai cười và chuyện trò. Còn điều gì hơn thế nữa chăng?
    Tôi đã có những thành công với Liverpool và tôi tự hào vào điều đó. Câu lạc bộ này không phải là chỉ về hôm nay hay ngày mai, nó còn hướng tới quá tương lai. Đó là việc phải làm một cách hoàn hảo và xây dựng một cái gì đó tồn tại dài lâu"
    Nếu tôi phải ra đi và mùa giải tới có một HLV mới đem lại danh hiệu cho các bạn từ những nền tảng cũ tôi để lại, điều đó thôi cũng đủ cho tôi thấy tự hào. Vì đó vẫn là những thành quả!"

     A heart that's full up like a landfill
  9. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Carra & Kirkly kéo dài hợp đồng với Liv​
    Jamie Carragher và Chris Kirkland đã có 1 sự đảm bảo về tương lai của họ tại Anfield.
    Carragher hiện tại ko thể thi đấu do bị gãy chân, đã kéo dài hợp đồng của anh với Liv đến năm 2007. Trong khi thủ môn Kirkland, người vừa trở lại trong trận đấu với Blackburn tại Carling Cup vào thứ tư vừa rồi, cũng đã có 1 bản hợp đồng mới với thời hạn đến năm 2009.
  10. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Kirkland: Liverpool đã giữ đúng lời hứa của mình ​
    Chris Kirkland đã đặt bút kí vào bản hợp đồng mới của anh với Liv hôm 31/10 và diễn tả sự vui mừng khi sẽ tiếp tục chơi bóng tại Anfield tới tận năm 2009.
    Trả lời fỏng vấn của Liverpoolfc.tv tại khu tập huấn Melwood sau khi vừa kí bản hợp đồng, Kirkland nói: "Tôi rất sung sướng khi sẽ lại được tiếp tục khoác áo CLB. Gần đây trên những tờ báo có đăng tin đồn tôi sắp sửa rời Liv là hoàn toàn sai lệch, bởi thực tế tôi vừa mới kí bản hợp đồng mới. Liverpool là CLB mà tôi luôn mong muốn được cống hiến, và bây giờ tôi đang ở đây. Tôi ko có ý định rời đi.
    Khi đến đây, tôi biết mình chỉ là sự lựa chọn thứ hai sau Jerzy và tôi biết mình sẽ fải rất cố gắng để cạnh tranh hòng kiếm được 1 chỗ trong đội hình chính. Tôi đã rất nỗ lực để đc chơi trong mùa bóng trước, nhg sau đó chấn thương nghiêm trọng buộc tôi ko thể tiêp tục thi đấu. Giờ đây tôi đã trở lại và sẵn sàng chơi bóng.
    Khi lần đầu tiên chuyển đến Liv, tôi cũng đã gặp 1 số vấn đề về cơ lưng. Điều này cũng gây cho tôi chút khó khăn. Song hiện tại tôi cảm thấy rất khoẻ bởi tôi đã đc điều trị bởi những bác sĩ tốt trong suốt năm rưỡi qua. Chấn thg đầu gối chỉ là 1 trong số những vấn đề nhu thế, đó là điều ko thể tránh khỏi trong bóng đá.
    Tôi có thể trở lại đầu mùa giải này. Đó là nhờ công to lớn của đội ngũ bác sĩ ở đây. Họ đã chăm sóc tôi rất chu đáo, tận tình trong suốt mùa hè rồi. Tôi cũng có gặp fải chấn thương háng, điều luôn xảy ra khi bạn trở lại thi đấu sau 1 thời gian dài dưỡng bệnh. Bây giờ sức khoẻ của tôi hoàn toàn hồi fục và tôi có thể ra sân bất cứ lúc nào.
    Tôi mong muốn đc chơi cho đội tuyển Anh tại Euro 2004, song tôi mới chỉ 22 tuổi, còn quá trẻ mà. Hy vọng tôi có thể chơi bóng trong 16 năm tới. Nếu ko đc gọi vào đội tuyển Anh tại Euro 2004 thì tôi vẫn còn nhiều cơ hội để chơi trong nhiều trận chung kết cùng đội tuyển Anh.
    Hợp đồng của tôi có thời hạn đến năm 2009 và tôi muốn nói rằng Liv luôn luôn là đội bóng tôi muốn cống hiến.
    Khi còn nhỏ, tôi hay theo cha đến sân Anfield, và với tôi, ko có đội bóng nào tốt hơn để chơi ngoài Liv. Đó là lý do tại sao tôi kí hợp đồng này.
    HLV Gerard Houllier đã thật tốt với tôi. Khi tôi bị thương tại Crrystal Palace, trên đg` trở về Liv, tôi được đặt cạnh ông. Ông đã nói với tôi rằng ông sẽ quan tâm đến tôi và ông luôn muốn tôi tiếp tục khoác áo CLB. Ông sẽ gia hạn hợp đồng thêm với tôi.
    Ông đã giữ đúng lời hứa của mình. Tôi biết ông sẽ làm vậy bởi ông luôn là 1 ng` như thế. Ông luôn giữ đúng lời hứa với những cầu thủ của mình. Thật là tuyệt vời khi chúng tôi có 1 HLV như ông.
    Liverpool là 1 CLB lớn và nếu bạn chơi cống hiến, bạn sẽ được thưởng công xứng đáng và khi bạn bị thương, bạn sẽ luôn được chăm sóc tận tình. Đó là tinh thần truyền thống của CLB và đó cũng giải thích lý do tôi cảm thấy sung sướng khi lại đc chơi bóng ở đây".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này