1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đài phát thanh và truyền hình Liverpool FC Việt Nam(Trang tin tức bóng đá cập nhật mùa giải 03-04)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi pretty, 25/03/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0

    STEVEN G MANG BĂNG THỦ QUÂN TUYỂN ANH TRONG TRẬN GẶP THỤY ĐIỂN ĐÊM NAY
    MỘT NIỀM TỰ HÀO !!!





     
    [​IMG]

    HLV trưởng Eriksson trao băng thủ quân đội tuyển Anh cho Steven Gerrard.



    [​IMG]
  2. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đương kim á quân thế giới bước vào trận giao hữu tiếp Bỉ với áp lực phải khắc phục được điểm yếu trong khâu ghi bàn thời gian gần đây, khi hàng loạt tiền đạo chính tịt ngòi. Và cuối cùng Đức đã có chiến thắng đậm 3-0. Trái lại, Anh kéo dài số trận liên tiếp không thắng trước Thuỵ Điển lên thành 11.
    Các bàn thắng của tiền đạo Kevin Kuranyi (VfB Stuttgart), tiền vệ đội Liverpool Dietmar Hamann và nhạc trưởng Michael Ballack đã phần nào giúp "cỗ xe tăng" Đức gỡ lại thể diện sau trận thua 0-3 trước Pháp trong trận giao hữu mới đây. Chiến thắng thuyết phục trước một đội tuyển Bỉ trẻ trung đã khiến khán giả thực sự hài lòng, bởi tại Cologne, Đức luôn có thói quen thắng lợi: thắng 15 trong tổng số 19 trận quốc tế đã đấu. HLV trưởng Rudi Voeller cũng vui mừng ra mặt sau khi đội nhà tận dụng thành công các cơ hội và giữ được sạch lưới.
    Trận này, Jens Lehmann bắt chính thay cho Oliver Kahn (nghỉ dưỡng sức). Ngoài pha đánh đầu nguy hiểm của Mbo Mpenza ở đầu trận, thủ thành số một của Arsenal trận này hầu như không phải trổ tài. Đức có cơ hội phá thế quân bình ngay ở phút thứ 5, nhưng tiền vệ Bernd Schneider sút chệch đích gang tấc. Đến phút 27, Ballack - cầu thủ chơi hộ công cho tiền đạo duy nhất là Kuranyi - cũng bỏ lỡ tình huống có thể đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Nhưng rồi những nỗ lực của đội bóng đứng thứ hai ở World Cup 2002 cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 45. Sau quả phạt góc từ bên cánh phải, bóng được đưa vào khu cấm địa và Kuranyi dùng ngực mở tỷ số trận đấu.
    Sau giờ nghỉ giải lao, Đức dâng cao đội hình để tìm kiếm một chiến thắng vang dội. Và họ đã không phải đợi lâu để có bàn thắng thứ hai. Phút 55, Hamann nhân đôi cách biệt với cú sút phạt nhanh và chuẩn xác từ cự ly khoảng 25 m, khi các cầu thủ Bỉ còn đang mải mê chỉnh lại hàng rào. Bàn thắng tuyệt đẹp này khiến HLV trưởng Rudi Voeller nở nụ cười mãn nguyện, bởi nó không chỉ đẹp mà còn chứng minh rằng Hamann là một phần không thể thiếu của đội tuyển Đức hiện nay với khả năng tận dụng các tình huống bóng chết. Tiền đạo vào thay người Oliver Neuville thiếu chút nữa nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 67, sau khi dùng tốc độ và sức mạnh vượt qua hàng thủ Bỉ nhưng lại không thắng trong pha đối mặt thủ thành Frederic Herpoel. Trận đấu còn khoảng 9 phút, Ballack đánh đầu kỹ thuật ấn định chiến thắng 3-0, kết thúc một buổi trình diễn ấn tượng của chính anh. Sau trận thắng này, Đức tiếp tục phải chuẩn bị tìm đấu pháp hợp lý nhất cho các trận đấu ở bảng D vòng chung kết EURO 2004, trước các đối thủ khó chơi là Czech, Hà Lan.
    Đội hình:
    Đức: thủ môn 1-Jens Lehmann; hậu vệ 2-Arne Friedrich, 4-Christian Woerns, 5-Jens Nowotny, 21-Philipp Lahm; tiền vệ 8-Dietmar Hamann, 7-Torsten Frings (15-Fabian Ernst 62), 19-Bernd Schneider (14-Oliver Neuville 62), 10-Paul Freier (16-Jens Jeremies 71); 13-Michael Ballack (3-Christian Rahn 84); tiền đạo 22-Kevin Kuranyi (9-Fredi Bobic 78)
    Bỉ: thủ môn 1-Frederic Herpoel (12-Erwin Lemmens 60); hậu vệ 2-Eric Deflandre (15-Olivier de **** 71), 4-Vincent Kompany, 3-Didier Dheedene, 5-Jelle van Damme (16-Olivier Deschacht 65); tiền vệ 11-Mbo Mpenza (17-Gregory Dufer 60), 6-Philip Clement, 7-Walter Baseggio (13-Roberto Bisconti 60), 8-Jonathan Blondel (14-Filip Daems 46); tiền đạo 9-Luigi Pieroni, 10-Thomas Buffel.
    [​IMG]
    Cũng trong đêm qua, Anh đã thua 0-1 trên đất Thuỵ Điển. Trước đó, đội tuyển xứ sương mù đã có mạch 10 trận không biết mùi chiến thắng trước đối thủ này. Anh đã đợi chờ thắng lợi trước Thuỵ Điển suốt 36 năm qua, và đêm nay họ cũng không thể làm gì hơn dù HLV trưởng Eriksson là một người Thuỵ Điển. Zlatan Ibrahimovic là tác giả của bàn thắng duy nhất. Tiền đạo của Ajax lập công ở phút 53, với cú sút cận thành. Trước đó, đội tuyển Anh bỏ lỡ hai cơ hội cực kỳ ngon ăn. Wayne Rooney sút trúng cột dọc ở phút 13, và Owen Hargreaves đưa bóng trúng xà ngang sau 25 phút nhập cuộc.
    Đội hình:
    Thuỵ Điển: Isaksson (Kihlstedt 45); Lucic, Mellberg (Hansson 45), Mjallby, Edman, Nilsson, Anders Andersson (Linderoth 45), Anders Svensson (Kallstrom 45), Wilhelmsson; Ibrahimovic (Ostlund 90), Elmander (Jonson 45)
    Anh: thủ môn James; hậu vệ Neville, Terry (Southgate 45), Woodgate (Gardner 45), Carragher; tiền vệ Hargreaves (Jenas 60), Gerrard (Joe Cole 60), Butt (Parker 78), Thompson (Smith 60); tiền đạo Vassell (Defoe 12), Rooney (Heskey 60)
    Chuỗi 14 trận toàn thắng của Pháp chấm dứt trên đất Hà Lan, khi hai đội hoà nhau 0-0 đêm qua ở Rotterdam. Nếu không, đương kim vô địch châu Âu đã lập kỷ lục thế giới về số trận thắng liên tiếp trên đấu trường quốc tế. Cả hai đều gây thất vọng khi không đội nào thắt chặt được đội hình để trình diễn lối đá tấn công mà họ vẫn theo đuổi.
    Đội hình:
    Hà Lan: thủ môn 1-Edwin van der Sar; hậu vệ 2-Mario Melchiot, 3-John Heitinga, 4-Philip Cocu, 5-Boudewijn Zenden; tiền vệ 6-Mark van Bommel (14-Wesley Sneijder 46), 10-Rafael van der Vaart (12-Nigel de Jong 69), 8-Edgar Davids; tiền đạo 7-Andy van der Meyde (15-Paul Bosvelt 90), 9-Roy Makaay (17-Pierre van Hooijdonk 69), 11-Marc Overmars.
    Pháp: thủ môn 16-Fabien Barthez; hậu vệ 19-Willy Sagnol, 15-Lilian Thuram (5-William Gallas 69), 8-Marcel Desailly, 3-Bixente Lizarazu (13-Mikael Silvestre 58); tiền vệ 17-Olivier Dacourt, 6-Claude Makelele (18-Benoit Pedretti 58), 22-Johan Micoud, 14-Ludovic Giuly (11-Bruno Cheyrou 46); tiền đạo 21-Sidney Govou (12-Thierry Henry 46), 20-David Trezeguet (9-Peguy Luyindula 68)
    CH Czech cũng đành nhìn thành tích bất bại đáng tự hào của họ dừng lại ở con số 20 trận. Đêm qua, họ đã chịu thua 1-2 trên đất Ireland bởi bàn thắng ấn định kết quả ở phút đá bù giờ trận đấu của Robbie Keane.
    Kết quả những trận đáng chú ý:
    Đức - Bỉ 3-0
    Hà Lan - Pháp 0-0
    Thuỵ Điển - Anh 1-0
    Tây Ban Nha - Đan Mạch 2-0
    Bồ Đào Nha - Italy 1-2
    Ireland - Czech: 1-2

    [​IMG]
  3. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Hyypia happy with Anfield life
    Cựu trung vệ đội trưởng của Liverpool Sami Hyypia đã nói với báo chí rằng anh rất hạnh phúc khi được gắn bó với sân Anfield,và sẵn sàng kí thêm bản hợp đồng mới với câu lạc bộ .
    mặc dù bản hợp đồng của Hyypia vẫn còn tới 2 năm nữa tuy nhiên cầu thủ quốc tế phần lan này vẫn muốn được thi đấu thêm cho The Red .
    Hyypia đã có 5 năm gắn bó với câu lạc bộ .Chuyển đến sân anfield với giá 3 triệu bảng từ câu lạc bộ Willem II năm 1999, anh nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình và cùng với Henchot trở thành cặp trung vệ xuất sắc nhất giải ngoại hạng trong 2 mùa giải 2000-2001 và 2001-2002 .
    Là trung vệ tuy nhiên anh ghi được khá nhiều bàn thắng quan trọng cho liv (vừa qua là pha đánh đầu giúp liv dành chiến thắng 1-0 trước Woves )
    "Nếu họ muốn tôi ở lại tôi sẽ không có vấn đề gì khi kí thêm một bản hợp đồng nữa .".
    "Liverpool là một câu lạc bộ lớn và tôi đã có một mối quan hệ rất tốt với các fans.Tôi đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại ở đây "
    Thank you for loving me
  4. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Tiền vệ của Liverpool Bruno Cheyrou hi vọng anh sẽ có cơ hội được khoác áo đội tuyển xanh lam tham dự Euro 2004 sau khi anh được gọi lại đội hình quốc gia tham dự trận giao hữu gặp Hà lan hôm qua
    Cheyrou hôm qua được vào sân ở hiệp 2 để thay thế Pires và đây là lần khoác áo trở lại đầu tiên của anh kể từ 9-2002
    He said: "Khi bạn là cầu thủ pháp thì quả là rất khó để được gọi vào đội tuyển quốc gia ,nhưng khi tôi được triệu tập cho trận giao hữu này thì tôi có quyền hi vọng là tôi sẽ có một cơ hội
    "Nếu tôi chơi tốt cho Liverpool, Nơi tôi có một vài trận đấu cuối cùng ở mùa giải thì nó sẽ giúp tôi có cơ hội dự Euro ."
    Có tin là tiền vệ của Newcastle Lauren Rober rất bất ngờ khi Cheyrou được triệu tập chứ không phải mình
    Thank you for loving me
  5. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    đây là bài phỏng vấn tiền đạo tương lai của The Reds Djbril Cisse từ tạp chí liv LFC Magazine.dài quá nên các bác tam đọc bằng tiếng anh ha
    The first thing you detect when speaking to Djbril Cisse is his desire to play for Liverpool FC.
    Actually it''s stronger than a desire. It''s a passion. Certainly, Auxerre''s hughly rated hit-man has targets to achieve before he hopes, his long awaited move to Anfield is sealed next summer. But the turbo charged striker would love to switch to fast forward.
    Having bagged 62 goals in 119 league matches (18 in 29 this season) prior to last weekend''s with Toulopuse Cisse has become one of Europe''s most sought after stars. So the fact that he is willing to turn down offers from Real Madrid and such other giants to join Liverpool, possibly surrendering Champions League place in the process must be welcomed. Treasured even.
    But why the reds? "A few club''s have been interested. But I always wanted to play in England, particulary for Liverpool because I first heard their interest in me two years ago."
    "Back then they were the only club to show a real interest. I am a man of my word, and I gave my word to Liverpool. I came to a verbal agreement with Mr. Houllier. Liverpool have kept their word and I have too. I am very happy."
    Djbril recently expressed his heartful wish for Gerard Houllier to remain as manager next season. That is still so. But I ask him if having a compatriot as manager influenced his choice of destination.
    "No. I just had the desire to come to Liverpool. It wasn''t due to the fact that they had a French manager. But, of course, I hope Mr. Houllier stays at Liverpool. It would be very good for me. I''m sure there won''t be a problem.
    It is the man more than his nationality which Cisse appreciates. Houllier first expressed serious interest in him in the summer of 2001, after the player had finished second top scorer at the World Under 20 Championship in Argentina.
    Despite the boss''s friendship with his Auxerre counterpart, Guy Roux, and despite the player''s wish to be a red for the 2003/2004 campaign, Roux insisted on keeping Cisse for this season, even persuading him to extend his contract until 2007.
    However, even though neither club has confirmed the speculation, as far as Djbril is concerned, he''ll be a Liverpool player next season. After all, he admits to having been over and to having begun English lessons.
    "I really wanted to play for Liverpool as soon as possible, but it doesn''t matter that it didn''t happen this season. I''m not the kind of person who causes problems. I had no intention of creating any problems between Auxerre and Liverpool. Auxerre wanted me to play for another season and that was fine with me."
    "I made it my aim to be able to leave on good terms with both myself and my club."
    Nevertheless while Champions League football may be a requirement for some players next season, Cisse insists je would not be put off if it was missing at Anfield.
    "No, not at all. You know all clubs go through difficult periods at some time or other. There is bound to be the occasional dip now and again. That doesn''t worry me."
    "If there is no Champions League for Liverpool next season, then that''s too bad. But the thing that interests me most is the club."
    And Cisse is really interested. He follows the reds'' results closely. He knows what''s happening. And if his proposed transfer does go through, he intends to give himself the best chance of succeeding.
    "I''ve been to Liverpool around two or three times already. And I will be returning there soon to sort out a place to live."
    "Yes, I am taking English lessons. I don''t want to be behind in any way by the time I arrive."
    I tell him that the best way to cope is by learning vulgarities first. "Well, we''ll see." He says rather sheepishly and then bursts into laughter on hearing that it''s exactrly how El Hadji Diouf managed to cope. Thanks largely to a crash course from Emile Heskey!
    Cisse goes onto to talk about Michael Owen, a player with an uncertain future at Anfield. "For me it would be a pleasure to play alongside Michael Owen. Just to be with him in training would be great. I would love him to stay at Liverpool. I think we could work well together."
    Pace is an important part of Cisse''s make-up and the Auxerre man believes he could use it to good effect in a league where there is less man to man marking than he has been used to.
    "First of all, players get a lot of space in England. Another thing I like is that the game is so attacking over there. Teams go forward all the time. I like that style of play and I think that suits me best."
    Cisse who has already experienced Anfield in last season''s UEFA CUP says he appreciates it greatly. "Oh, that was fantastic! I really believe that every player wants to play in a stadium like that and in front of supporters like that."
    "The atmosphere was great when I played there last season. You could really feel the passion and the fervour which the people had for the players.
    A few more quites from Cisse to end the interview:
    "If I went to Portugal for Euro 2004, it would mean me missing around three weeks of training and that''s hard to make up."
    "If I''m not involved over the summer, I will have a month to get myself ready for Liverpool. It will allow me to be in the best con***ion for when I start at my new club, which is important."
    "I will do everything to help this club, I promise that. I will give the maximum to take the club as high as possible. It won''t just depend on me, but you can be sure that for my part I will do my best
    Thank you for loving me
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Jon Otsemobor đã kết thúc sớm hợp đồng cho mượn với Bolton để trở về trong đội hình của LFC. Cũng giống với Neil Mellor, cầu thủ LFC cho Westham mượn, 2 anh này sẽ không có tên trong đội hình chính cũng như đội hình 2 của đội bóng, bởi LFC đã không đăng ký với F.A. Mặc khác theo hợp đồng cho mượn thì 2 cầu thủ này phải thi đấu đến cuối mùa giải mới được trở về....
    Đây là 2 tài năng trẻ thi đấu rất hay của LFC, sẽ là nhân tố chính của LFC mùa giải năm sau.
    Thành phố cảng Liverpool 
                     [​IMG]
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Emile Heskey, S.Gerrard và Jamie Carragher là những cầu thủ của LFC khoác áo đội tuyển Anh trong trận đấu giao hữu với Thuỵ Điền vừa qua. Theo lời HLV trưởng đội tuyển Anh thì ông cần có 4 tiền đạo cho EURO'' 2004 này và đó sẽ là sự lựa chọn giữa các cầu thủ: Michael Owen và Heskey của LFC Everton?Ts Wayne Rooney, Aston Villa?Ts Darius Vassell, Leeds United?Ts Alan Smith, Manchester City?Ts Shaun Wright-Phillips và Defoe.
    Và ông đã có một vài nhận xét về các cầu thủ:
    "Defoe là một sự lựa chọn cho tương lai, anh ấy chơi rất hay, có kỹ thuật, tốc độ và cảm giác bóng. Anh có thể có một chân trong đội tuyển nhưng cũng còn tuỳ thuộc vào các tiền đạo khác, tuỳ thuộc vào chấn thương và phong độ."
    "Heskey là một mẫu cầu thủ rất dễ dùng bởi anh có sức tì tốt, khả năng kiểm soát bóng trên không cao. Mặc dù anh không ghi được nhiều bàn thắng như các tiền đạo khác, nhưng anh lại đóng góp rất nhiều trong các bàn thắng của đội tuyển".
    ....
    ....
    .....
    Thành phố cảng Liverpool 
                     [​IMG]
  8. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Tiền đạo Neil Mellor có sự trở lại câu lạc bộ cũ với một trận đấu tuyệt vời khi anh ghi tới 4 bàn trong chiến thắng của Liverpool 6-2 trước câu lạc bộ hạng nhất West Bromwich Albion, trong trận đấu dành cho các cầu thủ Reserves
    Trong 6 bàn thắng ghi được còn có một bàn rất đẹp mắt của tiền vệ người Séc Vladimir Smicer .Đây là lần đầu tiên anh trở lại thi đấu cho the Reds sau chấn thương kéo dài ở chân trong trận đấu ở cúp FA gặp Yeovil Town
    Không chỉ có Mellor mà Jon Otsemobor sau khi trở về từ Bolton theo hợp đồng cho mượn cũng thi đấu khá tốt . Và rất có thể Otsemobor sẽ được bổ sung vào đội hình một trong những trận đấu còn lại ở mùa bóng này nếu anh thể hiện được mình trong khi đó thì Mellor chỉ có thể chơi cho đội hình the reserves khi giải ngoại hạng đã hết thời hạn đăng kí cầu thủ .

    Salif Diao cũng có sự trở lại sau chấn thương từ giáng sinh
    xem ra mọi thứ đều đang rất thuận lợi với huấn luyện viên Gerard Houllier đội hình của liv hiện tại chỉ còn mỗi thủ môn đen đủi Cris Kirland .Không biết anh có kịp bình phục để có thể dự Euro tới hay không

    Đây là đội hình của 2 đội
    West Bromwich Albion Reserves: Crane, Midworth, Holmes, Warmer, Berthe, Brown (Smikle 45), Volmer, Mkandawire, Dobie, Skoubo, N''Dour.

    Liverpool Reserves: Harrison, Otsemobor, Raven, Medjani, Whitbread, Diao (Townley 70), Smicer (Noon 60), Potter, Mellor, Foley-Sheridan (Guthrie 45), Foy. Subs not used: O''Donnell, Willis.

    Liverpoolfc.tv Man of the Match: Neil Mellor.
    Chúc mừng sự trở lại tuyệt vời của Neil Mellor với ngôi nhà cũ
    Thank you for loving me
  9. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Hậu vệ được yêu mến một thời BABBEL muốn được quay trở lại sân ANFIELD
    Markus Babbel đã phát biểu sau trận liv gặp Blackburn rằng anh nóng lòng muốn được trở lại sân Anfield và thi đấu cho Liverpool vào mùa giải mới .
    Babbel đã được liv cho Blackburn Rovers mượn đấu mùa bóng nhưng khi nhận được tình cảm của các cổ động viên trên khán đài the Kop vào chủ nhật vừa qua anh đã rất xúc động và nói sẽ trở lại chơi cho the reds trong tương lai
    "Kế hoạch bây giờ của tôi là tôi sẽ trở lại chơi cho Liverpool sau khi kết thúc mùa giải này .bạn thấy đấy khi tôi trở lại đây tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm của các cổ động viên . Các fans quả là thật tuyệt vời .

    "Tôi đã rất thích điều đó khi thi đấu ở đây và tôi sẽ vẫn mong muốn được chơi ở đây lần nữa .với tôi đây là sân vận động tuyệt vời nhất ở nước anh hiện nay nhưng tất cả đều trông chờ vào tương lai.Mùa bóng này tôi vẫn đang là cầu thủ của Blackburn và tôi sẽ vẫn thi đấu hết mình cho đội .

    "Hôm nay tôi biết ơn Graeme Souness khi đã cho tôi thi đấu trong trận gặp Liverpool, điều đó đã giúp tôi rất nhiều . Nay tôi muốn có được đóng góp ít nhiều để có thể giúp họ trụ lại ở giải ngoại hạng . Nhưng điều tuyệt vời nhất với tôi có lẽ là được trở lại thi đấu cho Liverpool muà bóng tới ở Champions'' League.
    Anh là người có công đóng góp rất lớn cho liv trong mùa giải 2001-2002.Đến liv từ câu lạc bộ Munich với kinh nghiệm thi đấu của mình anh và Macalister đã dìu dắt các cầu thủ trẻ của liv trưởng thành .Ghi một bàn thắng trong trận trung kết cúp C 3 và một bàn trong trận tranh siêu cúp Châu âu vào câu lạc bộ cũ ngoài ra còn đóng góp rất nhiều giúp hàng phòng thủ của liv là hàng thủ suất sắc nhất tại PL cũng như tại châu âu .
    Bị chứng bệnh quái ác hành hạ nhưng hiện nay anh đã trở lại và thi đấu rất tốt trong màu áo của Blackburn .Tuy nhiên tuổi của anh hiện nay đã khá cao khó có thể cạnh tranh với Finnan ,Carrager ,Risse ,Ossemmobor.
    Nói thế nhưng tôi vẫn muốn anh ở lại nếu liv chơi ở CL trong mùa giải tới vì kinh nghiệm của anh sẽ giúp liv rất nhiều .Ngoài vị trí hậu vệ cánh phải anh có thể chơi tốt trong vị trí trung vệ .(trận trung kết cúp FA anh đã thi đấu tốt trong vai trò này ) .
    Ngoài ra điểm mạnh nữa của Babbel là có khả năng hỗ trợ tấn công và ghi bàn rất tốt .Anh đã không ít lần ghi bàn quan trọng cho liv và Blackburn ngoài Risse ra thì hầu như các hậu vệ cánh của liv không ghi bàn ,có thể coi đây là một nhược điểm lớn của liv trong vài ba muà giải gần đây .
    Các bác đóng góp ý kiến với trường hợp của Babbel ,có nên đưa anh trở lại ?
    Thank you for loving me
  10. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Houllier đang liên hệ với trung vệ tài năng Mexes
    Gerard Houllier đang lên kế hoạc để có được Philippe Mexes để xây dựng lại đội hình Liverpool trong mùa giải tới .Mexes là đồng đội của tiền đạo Cisse tại Auxerre vàm đội tuyển quốc gia pháp và cả hai đều còn hợp đồng với câu lạc bộ tới năm 2005.Tuy nhiên Cisse thì chắc chắn đã là cầu thủ của liv với giá 14 triệu bảng
    Houllier muốn có được sự đổi mới ở hàng trung vệ vì cặp Sami Hyypia-Stephane Henchoz không giữ được phong độ như những mùa giải truớc đặc biệt là Henchot
    Mexes, năm nay mới 22 tuổi .Để có được anh thì liv sẽ phải dành giật với Manchester United và Roma những CLB đã theo đuổi anh từ lâu
    Một số trung vệ khác mà ông Houllier đang để ý là Daniel van Buyten của Marseille và cầu thủ trẻ Michael Dawson của Nottingham Forest.
    Thank you for loving me
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này